Vịnh Cây Bài Chắn Tuần Số 16 - Vịnh Cây Thất Văn

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 16/10/17.

  1. fb_thanhtungtdtt

    fb_thanhtungtdtt Dân đen

    Hai tay bê lọ lục bình
    Con về kính cẩn cám ơn công thầy.
     
    songlo56 thích điều này.
  2. ĂN ĐI___

    ĂN ĐI___ Dân đen

    Xứ người đậu phụ chấm magi
    Nhớ về quê mẹ hành chì mắm tôm
     
  3. fb_thanhtungtdtt

    fb_thanhtungtdtt Dân đen

    Bẩy năm du học bên ngoài
    Con về cảm tạ chắn trường việt nam.
     
  4. iiiii

    iiiii Lý trưởng

    Bưng bình đựng thính câu tôm
    Tôm thì chẳng thấy tiếc thương cái bình
     
    tuantutj thích điều này.
  5. thoivodoi99

    thoivodoi99 Chánh tổng

    Thất học từ lúc còn thơ,
    Văn dốt chữ nát, còn mơ tưởng gì?
     
    LUUSUSU thích điều này.
  6. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Áo quần ăn diện bảnh bao
    Tay hòm tay lọ mua hào mắm tôm.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/10/17
    Tiểu_Chi_Chi, ken_ars, songlo561 người khác thích điều này.
  7. doantheanh72

    doantheanh72 Thổ địa

    Tam vạn, tam sách trên tay
    Thấy chì bạch thủ thất văn vỗ đùi
     
    songlo56 thích điều này.
  8. thoivodoi99

    thoivodoi99 Chánh tổng

    Trán cao thể hiện người tài,
    Sao ông đứng đó, hai tay bê bình?
     
    ketoanchuanlican85 thích điều này.
  9. doantheanh72

    doantheanh72 Thổ địa

    Hanh Phủ dâng sớ trừ gian
    Suốt đời vì nước tấm gương sáng ngời
    (P/s: Hanh Phủ là tên tự của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)
     
  10. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Nom ra như kẻ thất tình
    Suốt ngày ôm lọ, đứng rình cô Tam.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 16/10/17
    Tiểu_Chi_Chisonglo56 thích điều này.
  11. sau1102

    sau1102 Lý trưởng

    Nào hay phận số neo người
    Văn chương ghen mệnh cơ trời chưa thông.
    (St)
     
    songlo56Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
  12. doantheanh72

    doantheanh72 Thổ địa

    Cuối đời về ẩn tại Am
    Dạy trò tài đức mai sau giúp đời
    (P/s: Am là làng Trung Am quê của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)
     
  13. thoivodoi99

    thoivodoi99 Chánh tổng

    Tay trên tay dưới ôm bình,
    Khom lưng uốn gối, như bình nặng cân!
    =))=))=))
     
    quanguoc1970Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
  14. sau1102

    sau1102 Lý trưởng

    Áo dài vải gấm thanh cao
    Tay ôm bình gốm ta trao cho nàng.
     
    maithuyanh0205, Mạnh Đứcquanguoc1970 thích điều này.
  15. sau1102

    sau1102 Lý trưởng

    Thịt cầy ghé quán Làng quê
    Mắm tôm đựng lọ ai về cũng khen.
     
  16. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Văn nhân thất thế lỡ thời
    Thẫn thờ ôm tráp ra đời kiếm ăn.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/10/17
    songlo56 thích điều này.
  17. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Văn nhân thật rõ đa tình
    Ở cùng Tam Sách lại rình Tam Nương.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/10/17
  18. sau1102

    sau1102 Lý trưởng

    Ngày xưa ở đất Hoài Thương
    Có chàng họ Diệp văn chương nhất đời
    (St)
     
  19. sau1102

    sau1102 Lý trưởng

    Cấp chu cơm gạo ấm no
    Cố công đèn sách đợi chờ thi Hương
    (St)
     
  20. sau1102

    sau1102 Lý trưởng

    Nhờ chàng trau truốt tinh thông
    Văn bài cử nghiệp thuộc lòng chảy trôi
    (St)