Vịnh Cây Bài Chắn Tuần Số 1 - Vịnh Cây Nhị Văn

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 3/7/17.

  1. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Hay, Sát thủ này Đầu đội mũ đỏ, sách hai vali, ngồi trên bãi cỏ ... tên là Nhị Văn :D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 6/7/17
    Tôi yêu sandinh, b3coi86, Tịnh_Đế4 others thích điều này.
  2. ALIPAS

    ALIPAS Lý trưởng

    Đêm khuya trăng sáng ngời ngời
    Khăn quàng quấn cổ nhìn trời kêu oan.
     
    maithuyanh0205, Mod08, Tôi yêu sandinh6 others thích điều này.
  3. 0912730368

    0912730368 Lý trưởng

    Xin phép cả nhà:

    Tú tài bỏ học mải chơi

    Tay gậy, tay bị khắp nơi tung hoành.
     
  4. maidep

    maidep Chánh tổng

    Ai người áo ấm khăn quàng

    Vai vác, tay xách, đầu choàng mũ bông ?
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/7/17
    maithuyanh0205, choicctt60, Nobitaviet057 others thích điều này.
  5. Người yêu thơ

    Người yêu thơ Dân đen

    Em đây tên gọi nhị văn

    Áo mũ ấm áp thêm khăn quàng tròn
     
    maithuyanh0205Tào Tháo thích điều này.
  6. knight_1

    knight_1 Chánh tổng

    Ai về nhắn với Nhị Văn,
    Mùa hè đội mũ quàng khăn làm gì?
     
    Last edited by a moderator: 6/7/17
  7. Doileo

    Doileo Học chơi

    Trăm năm trong cõi người ta
    Áo bông khăn ấm chính là nhị văn
     
    Tào Tháo thích điều này.
  8. 0912730368

    0912730368 Lý trưởng

    Xuân thu tu chẳng quản công
    Đạo thành một nửa, trên đông dưới hè
     
  9. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Mình xin được góp vui với sự kiện:

    Văn hay chữ tốt không ai
    Sân Đình có một anh tài quàng khăn
     
    maithuyanh0205, tdanhtd, Tôi yêu sandinh6 others thích điều này.
  10. 0912730368

    0912730368 Lý trưởng

    Xuân thu tu chẳng quản công
    Đạo thành một nửa, trên đông dưới hè
     
    bến đò xưa, Tào TháoMod09 thích điều này.
  11. Doanh Muội

    Doanh Muội Chánh tổng

    Nhị khăn đứng lại tần ngần
    Áo mũ đã ấm ta cần phải đi
     
  12. MT180212

    MT180212 Lý trưởng

    Góp vui
    Tràng hoa quấn cổ lòng thòng
    Ra là mẹ cháu ngủ cùng Nhị văn.
    Hoặc
    Tràng hoa quấn cổ lòng thòng
    Chả hỏi cũng rõ thuộc dòng nhà văn.
     
  13. bay bong

    bay bong Dân đen

    Tham gia tý:
    Đầu đội mũ, cổ quàng khăn
    Tay ôm, tay xách Nhị văn là chàng.
    Áo bông, quần tất đàng hoàng
    Chân đi tập tễnh đúng chàng Nhị văn.
     
    Nobitaviet05, Bố đây thíchTào Tháo thích điều này.
  14. Hải Yến H.P

    Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

    Thân em ốm yếu gầy còm
    Quanh năm khăn mũ thế này ai yêu?:)):)):))
     
    Nobitaviet05Tào Tháo thích điều này.
  15. Chánh Tổng

    Chánh Tổng Chánh tổng

    Kìa anh quấn cổ quàng khăn
    Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 6/7/17
  16. Trâu non

    Trâu non Chánh tổng

    Mình nghĩ vịnh cây gì mà không nêu tên cây ấy mà đọc lên ai cũng hiểu mới hay. Nhớ Tào Thực đời chiến quốc khi bị Tào Phi ép làm thơ ấy.
    P/s: Tôi thì khoái thơ nhưng làm thơ thì chịu
     
    0912730368, Tiêu Dao HộiTào Tháo thích điều này.
  17. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Trâu non nói chuẩn, nếu nói thẳng tên ra thì còn gọi gì là Vịnh nữa . Các bạn tham khảo hai câu vịnh đã trở thành kinh điển , không thể thay thế này nhé :

    Vịnh Nhị Vạn :
    Cỏ non xanh rợn chân trời
    Cành lê trắng điển một vài bông hoa


    Vịnh Ngũ Sách :
    Buồn trông cửa bể chiều hôm,
    Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.

    Thêm một điểm lưu ý nữa là thời gian để vịnh cây bài là lúc chờ người chơi ăn, đánh, xướng bài khi ù... Khoảnh khắc này rất ngắn cho nên không phù hợp để đọc nhiều câu hay đọc cả bài thơ. BTC cũng đã yêu cầu là thể thơ lục bát, chỉ gồm 2 câu, một câu 6,một câu 8 giống như các câu vịnh trước đây đã có. Cho nên các tác phẩm dự thi dù hay nhưng nếu quá dài cũng khó khó thể đoạt giải cao được.
     
  18. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Vinh cây hai văn
    (hưởng ứng lời kêu gọi của @Tào Tháo :

    Lại càng mê mẩn tâm thần,
    Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
     
    Tiêu Dao Hội, Trâu nonTào Tháo thích điều này.
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mình lại góp vui cùng các bạn
    Vịnh nhị văn

    Nếu lòng đã chót nặng vương
    Quanh năm khăn quấn ẩm ương vẫn chờ
     
  20. bi2 vien

    bi2 vien Lý trưởng

    Ta đây họ nhị tên văn
    Đi không đổi họ ngồi chằng đổi tên
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.