Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    TỔNG KẾT & TRAO GIẢI
    MINIGAME TRÁI TIM TUYẾT
    Như vậy, trận đấu hấp dẫn ở Vòng 1 - bảng 26 giải đấu Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 5 được chúng ta hết sức đón chờ đã kết thúc với kết quả như sau:
    32v.
    *-:) Với kết quả trên, đáp án đúng của Minigame Trái Tim Tuyết sẽ là:

    * Thứ hạng: về 2
    * Điểm số: 65 điểm

    \m/ Có tất cả 11 chắn thủ đã tin tưởng dự đoán cho chắn thủ @Trái Tim Tuyết cán đích ở vị trí thứ 2.
    minigame 19.05-1.

    %%- GIẢI ĐẶC BIỆT: rất tiếc không có đáp án nào dự đoán chính xác số điểm 65 mà chắn thủ @Trái Tim Tuyết đạt được.
    %%- GIẢI KHUYẾN KHÍCH: có 01 giải được trao.
    Xin chúc mừng chắn thủ @Hà_ Hồ đã có dự đoán rất gần chính xác với kết quả thực tế là
    69 điểm (chỉ lệch 4 đơn vị). Với sự lựa chọn đúng đắn này, anh đã nhận được 30M Bảo của Minigame hôm nay. :o):o):o)
    ChanPro2019.5.19.23.7.23.WEB.

    <:-PXin được khép lại Minigame Trái Tim Tuyết tại đây. Cám ơn tất cả mọi người cũng tham gia dự đoán vui vẻ, đồng hành tiếp lửa ủng hộ cho tân binh của toọc Dao chúng tôi. ^:)^ ^:)^^:)^
    <:-PChúc cho chắn thủ @Trái Tim Tuyết giữ vững phong độ, tiếp tục thành công mang lại thành tích cao nhất về cho @Tiêu Dao Hội \m/\m/\m/

    Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp! I-)I-)I-)
     
    lê lập 89, quanguoc1970, Điệp Già4 others thích điều này.
  2. Hà_ Hồ

    Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

    Dạ cảm ơn anh bò\:D/\:D/\:D/\:D/...
    :x:x:xem dự đoán theo con tim anh vẫy gọi cho @Trái Tim Tuyết . Đúng cú pháp anh bò... đưa ra =))=))=))=))=))=)).
    THỂ LỆ: Các chắn thủ tham gia dự đoán theo cú pháp sau:
    @Trái Tim Tuyết
    Thứ hạng
    : ……… (VD: về 2) ……
    Điểm số: ……… (VD: 69 điểm) ……
    ID nhận thưởng: ……………
    =))=))=))=))=))=))=))
     
    lê lập 89, dangbotot, Điệp Già2 others thích điều này.
  3. Điệp Già

    Điệp Già Thần Ám

    Chơi copy nguyên bản, xóa mỗi chữ VD. Thể hiện độ lười lever max của người tham gia [-(. Đề nghị hủy kết quả và x 10 giải thưởng lên, trao cho người thứ 5 dự đoán đúng thứ hạng để thể hiện tính minh bạch của minigame?! :))
     
    P H Ú C K H Á N H, Mạnh ĐứcHà_ Hồ thích điều này.
  4. P H Ú C  K H Á N H

    P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

    Em ế minigame :(( :(( :((
     
    Mạnh Đức thích điều này.
  5. _Trần Phong_

    _Trần Phong_ Chánh tổng

    Đầu tuần vui tí..:D
    GIÁ BẬC THANG ( ĐỌC HƠI TỤC NHƯNG HIỂU RẤT THANH) !
    Cuối tuần, sau mấy ngày nắng nóng trời bỗng đổ mưa. Không khí trở nên mát mẻ hẳn, vợ chồng nhà nọ đi ngủ sớm. Lên giường, ông chồng liền lật bà vợ ra làm phát xả xì trét. Vừa xong, bà vợ xòe tay:
    - Cho xin hai củ!
    - Ơ, tiền lương cả tháng nộp đủ rồi mà? - ông chồng ngạc nhiên.
    - Đó là tiền thuê bao, hiểu chưa cha nội, còn thì xài bao nhiêu thì trả bấy nhiêu à nha.
    - Nhưng thế thì một củ là vừa, đã thuê bao rồi thì tính một củ là vừa.
    - Tăng giá! Điện tăng, nước tăng, xăng tăng, viện phí tăng,... cái gì cũng tăng, biết chưa!
    Gần về sáng hứng lên, ông chồng lại thêm lần nữa, coi như đêm nay ra đi bốn củ. Nhưng vừa xong, bà vợ xòe ba ngón tay:
    - Lần này ba củ!
    - Trời đất quỉ thần ơi, đầu hôm hai củ, sao lần này ba củ?
    - Ông ngố quá ông ơi, người ta tính tiền điện bậc thang, tiền nước bậc thang, chẳng lẽ tôi không biết tính tiền chịch bậc thang hả? Tôi đẹp chớ đâu có ngu!
    - Bà tính gì mà đắt vậy, "điện nước" của bà yếu xìu mà tính giá cắt cổ tôi à?
    - Nè, ông đừng có mà chê đắt nghe, ông thử xợt gu gồ coi giá gái Tây, gái Hàn, gái Nhật, gái Liên minh châu Âu rồi biết đắt hay rẻ. Tôi á, là rẻ nhất thế giới rồi.
    - Vậy sao hồi nãy bà không nói giá trước?
    - Giá chịch là phải "mật", là bí mật đó nghe chưa!
    Đuối lý, ông chồng xòe ba củ trả. Tức điên, ông chồng hét:
    - Bậc thang cái con khỉ, mật cái con khỉ, điện nước như cái con khỉ, lại còn so với giá thế giới này nọ... Thật là vớ vẩn!
    Bà vợ phe phẩy mấy tờ giấy bạc, bình tĩnh phát biểu:
    - Tiếc tiền hả? Nghèo thì đừng có xài, nghèo thì chịch một phát thôi nhá, hai phát thì không thể gọi là nghèo. Vợ tăng giá một chút lại kêu thì thử hỏi "gái ngành" sao phát triển được? Đó là lời người ta nói đó nha, không phải tui bịa ra. Nghe chửa???...
    :));;):D
     
  6. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    KHÔNG PHẢI MẸ NÓ
    Một chàng thanh niên vùng cao đi chợ huyện bán bò. Anh ta dắt hai mẹ con bò, một bò cái và một chú bê con. Chợ huyện thì xa nên anh ta quyết định dắt bò đi tắt, luồn rừng xuống chợ.
    Đang đi, bỗng nhiên có ba tên cướp giơ dao khống chế. Trước ba kẻ lạ mặt như hộ pháp lại có hung khí, anh ta không có cách nào chống cự, chấp nhận bị bắt. Bọn cướp cởi hết quần áo, cướp hết tư trang, trói chặt anh ta vào gốc cây rồi ung dung dắt bò mẹ đi, bỏ lại chú bê con vì nó quá bé, lại gầy guộc chẳng đáng giá gì.
    Một ngày, rồi hai ngày trôi qua cũng không có ai qua đường để giúp giải thoát cho anh chàng xấu số. May thay, đến ngày thứ ba thì có người địa phương đi qua, nhìn thấy và cởi trói cho anh bán bò.
    Vừa được cởi trói, mặt dù đang rất đói khát nhưng anh chàng vẫn lao vào chú bê con đấm đá túi bụi. Người dân địa phương không hiểu chuyện gì, chờ cho anh ta đấm đá chán chê mới gặng hỏi nguồn cơn. Anh chàng bán bò mồ hôi mồ kê nhễ nhại đáp:
    - Anh biết không, gần ba ngày nay tôi đã gào lên với nó biết bao nhiêu lần rằng tôi không phải là mẹ nó!!!
    =)):)):D
     
  7. Thành Nguyễn.HN1234

    Thành Nguyễn.HN1234 Chánh tổng

    hay hay đọc hết mới thấy buồn cười.=D>=D>=D>Lộc Phong Lan
     
  8. P H Ú C  K H Á N H

    P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

    3 ngày mà vẫn đấm đá túi bụi được, khỏe xế nhể
     
    Mạnh Đức, Lộc Phong Lan_Trần Phong_ thích điều này.
  9. vuanoppro

    vuanoppro Chánh tổng

    Tặng Mr @Mạnh Đức để anh lấy lại tinh thần.:))

    Biết em là chẳng còn zin
    Nhưng Em vẫn cứ tự tin về mình
    Đàn ông đã có gia đình
    Nhìn em cũng muốn àm t..Một đêm
    Tiền nhiều vẫn muốn kiếm thêm
    Để mua đồ hiệu ấm êm cuộc đời
    Ra ngoài kín cỏng lỗi thời
    Thôi thì mặc kiểu khác người xem sao
    Mông tròn trắng nõn bánh bao
    Xôi nhiều kẻ nặn nên hao mòn nhiều
    Việt nam đất nước đáng yêu
    Áo dài truyền thống mang nhiều khiêu sa
    Mà em chơi kiểu xẻ tà
    Mặc như không mặc giống Gà trụi lông.

    Ảnh:Copy and share
     

    Các tệp đính kèm:

  10. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    CUỐI TUẦN THƯ GIÃN NHÉ CẢ NHÀ !!! :D

    Chấy và rận là hai anh em họ xa, kẻ ở trên cao, người sống dưới thấp nơi ấm áp
    Một ngày nọ, rận đánh đường lên tìm chấy. Ròng rã đi qua mấy thung lũng và mấy gò đồi, qua mấy vách núi cuối cùng rận cũng đến được nơi chấy ở. Ở được vài hôm bỗng rận có ý kiến:
    - Thôi em về đây, ở đây khổ quá, toàn chịu mưa chịu nắng rồi lúc rét lúc nóng, lại hay bị soi khi đang ăn. Sao mà bằng chỗ em được.
    Ít lâu sau, chấy bèn đánh đường xuống tìm rận xem rận sống sung sướng thế nào. Rận sống ở ven 1 bờ hồ cây cối lau lách um tùm.
    Ngày đầu ăn no ngủ ấm, ngày sau gặp đúng lúc đến ngày hồ tràn ngập tiết canh từ đáy hồ tuôn lên mấy ngày liền, tha hồ ăn thỏa thích khỏi phải mất công đào bới cắn xé...
    Chấy thấy vậy ở luôn gần chục ngày sau không muốn về nữa.
    Hôm ấy cũng là ngày hồ khô sạch hoàn toàn, hai anh em chấy rận đang đứng chơi bên hồ thì bỗng "tùm" một cái, thấy 1 gã khổng lồ đầu trọc lốc lao thẳng từ trên không trung xuống hồ. Đang lúc không đề phòng nên chấy bị cuốn theo xuống hồ, còn rận vì có kinh nghiệm và đã quen nên bám chặt lấy 1 thân cỏ ven hồ nên không hề có gì.
    Lại nói chuyện chấy bị tống xuống hồ, cố lóp ngóp bò lên gần đến bờ thì lại "tùm" một cái nữa, gã khổng lồ lại lao xuống với sức mạnh khủng khiếp cuốn theo cả chấy xuống. Cứ như vậy gần tiếng đồng hồ, khi gã khổng lồ đã mệt và ói ra nhựa vá xe có mùi mía hay mùi hoa thiên trúc sư, chấy mới lên được bờ và nằm vật ra ngất xỉu tại chỗ.
    Sau khi tỉnh lại, chấy đòi về. Trước khi ra về chấy bàng hoàng nói với rận:
    - Thôi, ở đây tuy ăn uống và chỗ nghỉ sướng thật, nhưng cứ chiến tranh giặc giã liên miên thế này anh không chịu nổi rận ạ!:">:D
    061911F2-9961-462F-93F8-16B197592679.
     
  11. Thành Nguyễn.HN1234

    Thành Nguyễn.HN1234 Chánh tổng

    Không buồn cười bằng bai trên,điểm 9 thôi bài trên điểm 10 @};- đọc lại vẫn thấy hay :))
     
    Lộc Phong LanHà_ Hồ thích điều này.
  12. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Anh em nhớ nhé. Dù cuộc sống có vất vả như thế nào đi nữa thì hãy cố gắng. Luôn luôn nhớ rằng mình là chủ gia đình nhé..Mình có quyền mà..:D
    940BA1A0-EE1C-4BD2-9876-CEB50B4EDE38.
     
  13. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Gửi đây làm bằng...
    ChanPro2019.5.27.14.51.9.WEB Tao bay.
     
  14. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Mạnh ĐứcKen_ars1 thích điều này.
  15. Chì bạch thủ chi

    Chì bạch thủ chi Trạng Ngáo

     

    Các tệp đính kèm:

    Mạnh Đức, thainguyentrTimekiller thích điều này.
  16. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Người ta hỏi vụ tay Tào cơ mà. Tay ý bay hay là out..:-S
     
    Quang Ước 1970, Mạnh Đứcthainguyentr thích điều này.
  17. vuanoppro

    vuanoppro Chánh tổng

    Ace xin thêm mấy câu thơ cho 2 bức ảnh này,thể loại trào phúng cho xôm.:D Ví dụ:trong đầm ai đẹp bằng em/Đen đen trắng trắng lại xen nhụy...?
     

    Các tệp đính kèm:

  18. _Trần Phong_

    _Trần Phong_ Chánh tổng

    .:D:">:)).
    6E4FD43F-6A17-42B9-9F83-882963DE041E.
     
    pdhien, dangbotot, TCSK_TDH7 others thích điều này.
  19. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Vãi ku em, dạo này có gì nhộn mà khiến cả nhà vui thế. Đoán thử nhé, vợ có bầu phải không ?
    Khả năng phải mở thêm cái topic Tiếu Ngạo Giang Hồ mất thôi ;):D:->
     
  20. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    =)) =)) =))
    Thế có môn võ nào để các chắn thủ chiến đấu ở đó mà được dựa trên khí công hay khí động học không anh.
    Cứ mỗi lần triển chiêu lại phải viết ra thì lâu lém (:| (:|
    :bz
     
    Lộc Phong LanHà_ Hồ thích điều này.