Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. Văn Giang Chắn Phổ

    Văn Giang Chắn Phổ Chánh tổng

    Thấy bảo chị ấy trăm trận chưa qua vòng gửi xe trận nào... hy vọng lần này qua cửa , dự Thắm + 86d cho máu :)) :))
     
    quanguoc1970, ___Tàn Độc___timehunter thích điều này.
  2. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    Chuyên gặp chị ở mục số đẹp và số hẹp trong diễn đàn
    Không biết tối nay chị chọn số nào cho mình
    Thui thì mạnh dạn đề nghị chị sắm lấy số +49 nhé :)] :)] :)]
    ID: 3996265
    PS: Nhận tất cả các gói quà có trị giá dưới 200m và trên 99m ạ :)) :)) :))
     
  3. Chim và Sâu

    Chim và Sâu Chánh tổng

    Gác Nghinh Phong xôn xao bè bạn
    Chốn quần hùng bình loạn vui sao
    Chim Sâu theo gió bay vào
    Thấy Nghinh Phong Gác anh hào đông ghê
    Thấy cụ Ước vỗ về chị Thắm
    Tấm chân tình làm đắm lòng nhau
    Dẫu rằng chim Chích chim Sâu
    Thấy vui cũng vội gieo câu ghép vần
    Lời đầu thơ xa gần xin chúc
    Khắp Sân Đình hạnh phúc khang ninh
    Chúc cho chị Thắm nhà mình
    Công danh cũng nổi đám đình từ nay
    Tôi xin dự kèo này chị thắng
    Cho hồng trần chìm lắng phong ba
    Dự rằng chị Thắm nhà ta
    Tối nay nhất bảng, trăm ba điểm tròn....
     
  4. ___Tàn Độc___

    ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

    quanguoc1970timehunter thích điều này.
  5. Côn Sơn Chắn Phái

    Côn Sơn Chắn Phái Lý trưởng

    quanguoc1970timehunter thích điều này.
  6. Sơn Tinh SĐ 2017

    Sơn Tinh SĐ 2017 Lý trưởng

    em dự nhà Thắm:
    * Điểm: - 51 (âm năm mươi mốt điểm)
    * ID: 4628908
     
    quanguoc1970 thích điều này.
  7. himkenjeep

    himkenjeep Chánh tổng

    Sè sè nấm đất bên đàng
    Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
    Chị Thắm ngọc đá tan tành
    Âm tròn trăm điểm buông mành lệ rơi.
    :">:">:">
    * Điểm: - 100
    * ID: 3501212
     
    Nguyễn Tiểu Thương, Ken_ars1quanguoc1970 thích điều này.
  8. Hư Trúc Tử

    Hư Trúc Tử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ

    Có tài mà cậy chi tài
    Cua kia gặp Ếch quẳng bài cho xong
    Lá thăm kia thật nát lòng
    Thôi rồi chị Thắm hết mong Núi Đèo.
    :-S :-S :-S
    Dự: + 88 điểm 8->
    ID: 5217225
     
    Nguyễn Tiểu Thương, Ken_ars1quanguoc1970 thích điều này.
  9. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Đồng hồ tại phố núi Pleiku đã điểm 20h00s. Mọi dự đoán điểm số dành cho chị Thắm tối nay xin được khép lại tại đây.
    Xin cảm ơn cả nhà đã tham gia dự đoán.
    Chúc chị Thắm của chúng ta vạn sự cát tường.
     
    Nguyễn Tiểu Thương___Tàn Độc___ thích điều này.
  10. Vạn lý tầm hoa

    Vạn lý tầm hoa Chánh tổng

    Nam mô đại từ đại bi A Di Đà Phật
    Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát ma ha tát...
    .....
    Hôm nay Vạn lý tầm hoa
    Pháp danh Giác ngộ đi qua cửa Đình
    Mới hay chị Thắm nhà mình
    Hôm nay khai cuộc đọ trình trăm cây
    Từ tâm gọi chút lòng này
    Pháp danh Giác ngộ chắp tay khấn giời
    Niệm kinh cứu khổ mấy lời
    Cầu xin Bồ tát thương người thế gian
    Kể từ xuống tóc vui chân
    Tầm hoa vẫn nhớ bạn gần bạn xa
    Cũng nhờ chị Thắm nhà ta
    Tầm hoa vạn lý hoá ra thầy chùa
    Nay vì nhớ đến ơn xưa
    Mấy lời cầu nguyện cho vừa lòng nhau
    Những mong phép Phật nhiệm mầu
    Giúp cho chị Thắm qua cầu bình an
    Thương ôi... một tấm hồng nhan
    Trăm trận trăm bại mà tan nát lòng
    Bút nghiên theo nghiệp đèo bòng
    Mà sao luẩn quẩn trong vòng trần ai
    Trời xanh nỡ ghét người tài
    Ngán thay con tạo an bài trêu ngươi
    Đen chi cho não lòng người
    Sui chi cho để nụ cười kém xinh
    Tiếc thay chị Thắm nhà mình
    Văn chương nổi tiếng Sân Đình xưa nay
    Cũng là chữ giỏi văn hay
    Mà sao số phận lắt lay đủ đường
    Nỗi niềm ai thấy cũng thương
    Nghinh Phong chúng bạn lòng vương vấn sầu
    Nay xin phép Phật nhiệm mầu
    Giúp cho chị Thắm đổi sầu làm vui
    Từ rày cắt đứt vận sui
    Qua cơn bĩ cực hưởng mùi vinh hoa...
     
    Hà_ Hồ, ___Tàn Độc___, quanguoc19702 others thích điều này.
  11. ___Tàn Độc___

    ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

    Và Chị ấy lại vẫy chào
    Đem cả Thánh nữ Tiêu Dao theo hầu...
     
    quanguoc1970Hà_ Hồ thích điều này.
  12. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Than rằng:
    Ông trời rõ thật bất công
    Khiến cho trần thế não lòng biết bao
    Chị Thắm thì té bổ nhào
    Một trăm mét bảo biết vào tay ai
    Ông Kha ông rõ thực tài
    Tiếc rằng chức sắc bằng ai bây giờ
    Bảng tin còn đó sờ sờ
    Để cho lý trưởng ngẩn ngơ cõi lòng
    Dân đen vất vả ngoài đồng
    Biết thời biết thế mà không được gì
    Cụ lý chánh tổng mà chi
    Công công Thổ Địa hơn gì ai đâu
    Nỗi niềm nghĩ đến mà đau
    Bất công là bởi hơn nhau chức quyền
    Sự đời ngẫm đến mà điên
    Quan cao chức trọng, lộc quyền thế a
    Buồn thay trong cõi người ta
    Có quyền có chức miệng la ới ời
    Dân đen vất vả cả đời
    Quanh năm làm lũ mà trời không thương
    Luật đời rõ lắm ẩm ương
    Ngẫm xem thế sự mà thương dân mình
    Xét cho thấu lý đạt tình
    Trọng tài trọng đức là xinh mọi bề
    Ông Kha Thánh dự hết chê
    Làm sao nỡ để, ông về tay không
    Thôi thì một nửa xung công
    Còn lại một nửa tặng ông làm quà
    Vui lòng ông nhé ông Kha....
    .....
    Thật buồn cho chị Thắm nhà ta.... Thật không ngờ sau bao nhiêu thăng trầm trong lịch sử thi đấu của đời mình, cái đen, cái đủi vẫn không buông tha cho chị. Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài và sự hối tiếc của các cổ động viên. Chị Thắm nhà ta lại về vị trí thứ tư với -133 điểm.
    Và cũng thật sự hối tiếc là 100 m bảo dành làm phần thưởng cho người tham dự tối nay đã không có người làm chủ.
    Tuy nhiên nick @ongkha_9 rất xuất sắc đưa ra được dự đoán đúng tới 1000/1000. Tuy nhiên đối chiếu theo thông báo của kèo dự thì nick ongkha_9 chưa đủ điều kiện để tham dự một cách hợp lệ. Nhưng @quanguoc1970 vốn là người trọng tài, nên sẽ tặng nick ongkha_9 một nửa số bảo đã đề ra để tỏ rõ thiện ý. 50 m bảo còn lại Quang Ước xin nộp vào quĩ của Tiêu Dao Hội để làm phần thưởng cho các sự kiện tiếp theo.
    Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn bè đã đồng hành cùng Quang Ước và trận đấu tối nay.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 16/5/19
  13. ___Tàn Độc___

    ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

    Em cứ ngỡ một nửa còn lại cụ sẽ trao thêm cho giải nhì, ba cơ...
     
    quanguoc1970 thích điều này.
  14. ongkha_9

    ongkha_9 Lý trưởng

    Cụ không phân biệt nổi Cấp bậc và Danh hiệu nhà cháu phạt cụ thêm 100m nữa mới đúng. Cụ không chuyển nhà cháu hít le nhà cụ và cũng giả lại cụ 50m luôn nhá. Chán cụ.
     
  15. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Đường đường Ma Xó lâu nay
    Sao cụ không biết ông này bà kia
    Diễn đàn ra sớm vào khuya
    Cho nên cụ mến cái kia thôi mà
    Còn em cái nick ông Kha
    Diễn đàn tương tác mới là tập chơi
    Sân Đình bươn trải khắp nơi
    Cày lên tri huyện ai người không hay
    Cụ đây vui vẻ chỗ này
    Cho nên trọng dụng người hay ra vào
    Luận bình đóng góp công lao
    Được từ lý trưởng tự hào lắm thay
    Ông Kha chịu khó việc cày
    Ít phen tương tác chốn này em ơi
    Thôi thì em đã có lời
    Cụ xin trao đủ phần mười cho em
    Chữ đề giấy trắng mực đen
    Nơi đâu soi đó cụ quen mất rồi
    Rõ ràng là mới mới tập chơi
    Chỗ kia tri huyện kệ đời nhà em.=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 16/5/19
    pdhien, lamtythoi, Nguyễn Tiểu Thương4 others thích điều này.
  16. ongkha_9

    ongkha_9 Lý trưởng

    Thôi thì trước lạ sau quen
    Cũng cảm ơn cụ bêu tên mấy lần
    Đôi trăm xin lấy một phần
    Chín phần chuyển lại cụ cầm mà chơi...
     
    lamtythoi, Hà_ Hồ, ___Tàn Độc___10 others thích điều này.
  17. ___Tàn Độc___

    ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

    Đôi trăm chỉ lấy một phần
    Thế là cụ lãi mấy lần cụ ơi
    Ongkha_9 thật dở hơi
    "Lý trưởng" chức ấy rõ mười đấy thôi...
     
    lamtythoi, Hà_ Hồ, Ken_ars11 người khác thích điều này.
  18. quangdiep.198657

    quangdiep.198657 Tiêu Dao Hội

    ĐỜI THỢ MỘC

    Con ơi đừng nối nghiệp cha
    Cái nghề vất vả xót xa muôn phần
    Quanh năm chỉ thấy nợ nần
    Đầu tắt mặt tối áo quần rách bươm
    Người ta cứ tưởng rằng tươm
    Ngỡ là lãi lắm nên thường nợ dai
    Khất nay rồi lại hẹn mai
    Năm lần bảy lượt được vài đồng xu

    Nhiều hôm vợ khóc tu tu
    Vì cô giáo nhắc thằng cu mấy lần
    Tiền ăn, học phí khất nần
    Làm sao xoay sở nộp dần đi anh
    Lại còn phường họ, loanh quanh
    Lãi con, lãi mẹ ý anh thế nào
    Vợ ơi anh phải làm sao
    Nợ chưa lấy được thì đào đâu ra

    Tiền điện mới nộp hôm qua
    Sửa cái máy hỏng mất ba trăm ngàn
    Lại còn tiền nước, tiền than
    Tiền ga mới trả cửa hàng họ xong
    Lại thêm đứa trẻ lọt lòng
    Vừa mừng đầy tháng ở trong xóm chùa
    Đám tang bố bạn mới đưa
    Sắp cưới thằng cháu mà chưa có tiền
    Em ơi sinh nhật anh Kiên
    Mời mình đến dự ngay liền tối nay
    Em xem còn chỗ nào xoay
    Hãy lên bà ngoại mà vậy ít tiền
    Hơn tháng nữa đến tất niên
    Đại lý chuẩn bị đòi tiền rồi đây

    Hôm nay đã đến tết Tây
    Người ta được nghỉ mình cày thông trưa
    Cắt cắt rồi lại cưa cưa
    Đo đo , tính tính xem pha như nào
    Làm sao cho ít khấu hao
    Không thì lỗ vốn làm sao mà bù
    Công việc thì cứ lu bu
    Râu ria tua tủa , tóc xù tả tơi
    Nghĩ mà khổ quá ai ơi
    Đêm ngày cày cuốc, được chơi lúc nào
    Nhưng mà chẳng hiểu làm sao
    Cuộc sống vẫn cứ lao đao thế này

    Anh em đồng nghiệp mình ơi
    Đừng nên phá giá cho đời sầu bi
    Cuối cùng cũng chẳng được chi
    Cạnh tranh như vậy làm gì có công
    Cũng là phận kiến, phận ong
    Chia nhau chút mật cho lòng thảnh thơi
    Vài dòng tâm sự cho đời ủi an
    Nghề nào cũng có gian nan
    Dựa nhau mà sống mà làm anh em .
    Nguồn em cóp pi ạ
     

    Các tệp đính kèm:

    quanguoc1970, Mạnh Đức, Lộc Phong Lan2 others thích điều này.
  19. Thái Cực Tông Sư

    Thái Cực Tông Sư Chánh tổng

    GOM ĐI GIÓ NÓNG
    Bình minh còn ngái giấc nồng
    Ve ngân rộn rã cuốc đồng gọi nhau
    Nắng về nhìn đỏ ngầu ngầu
    Để cho cái nóng ở đâu kéo về
    Thơ tôi hạ bút xin thề
    Gom đi gió nóng điều về nơi xa
    Cuối trời tít tắp sơn hà
    Đầy đi xa mạc miền xa không người
    Gọi mời cái lạnh từ nơi
    Xứ hàn thổi tới cho trời lạnh da
    Mát rồi em lại muốn qua
    Cùng anh dệt nốt bài ca nửa chừng ...

    Bút làng ngày 18/5/2019 upload_2019-5-18_11-28-17.
     
    quanguoc1970, Mạnh Đức, Ken_ars15 others thích điều này.
  20. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Cô sau chân trắng dư lày
    Lấm lem bùn đất biết cày ruộng nao???
    :-":-":-"
     
    quanguoc1970, Mạnh Đức, Lộc Phong Lan2 others thích điều này.