Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Hôm nay lại viết thơ tình
    Đăng lên Dao Hội bạn mình đọc nghe. :D:D

    Duyên tình mãi thắm
    Nghĩa đậm ân nồng
    Đâu như gió thoảng bên song
    Em là vạt nắng ánh hồng sớm mai

    Đan cài nhung nhớ
    Duyên nợ yêu em
    Tương tư dạ trỗi say mèm
    Anh ngồi ngước đếm sao đêm trên trời

    Ngàn lời muốn nói
    Tiếng gọi con tim
    Anh đây mải miết kiếm tìm
    Tình em đâu đó hằn in tháng ngày

    Lòng này đã hẹn
    Trao vẹn em ơi
    Dù cho vật đổi sao dời
    Anh đây vẫn nguyện một đời yêu em.
     
  2. Star Lee

    Star Lee Lý trưởng

    Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
    Bốn mùa hoa đẹp đúng không cả nhà?

    Từ tháng Một đến tháng Ba
    Hoa Đào rực rỡ rõ là đang Xuân
    Tháng Tư tháng Sáu rất gần
    Mùa Hè Phượng Vĩ bần thần chân ai
    Tháng Bảy, Tám, Chín Thu phai
    Hoa Xoan tím đậu bờ vai em gầy
    Hoạ Mi Đông tới nở dầy
    Tháng Mười, Mười Một, Mười Hai qua thềm...
     
  3. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG **==**==**==

    Mừng Bắc Nam nối liền một dải
    Ngày ba mươi vang mãi ngàn sau
    Cờ bay phấp phới toàn cầu
    Đón ngày đại lễ năm châu lẫy lừng

    Bao chiến sĩ đã từng anh dũng
    Trong đạn bom vẫn đứng hiên ngang
    Phất cao cờ đỏ sao vàng
    Diệt tan mỹ ngụy viết trang sử vàng

    Để đất nước sang trang sử mới
    Ngày hoà bình tiếng gọi yêu thương
    Các anh chiến đấu kiên cường
    Thịt rơi máu đổ tan xương địa đầu

    Giờ tổ quốc trải màu xanh thắm
    Công các anh vang khắp non ngàn
    Mừng ngày giải phóng Miền Nam
    Toàn dân Nam Bắc ngập tràn niềm vui .

    IMG_8098.JPG
     
    Ma Tước, 500 Anh Em, quanguoc19706 others thích điều này.
  4. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    me-gia.
    NHỚ MẸ..8->

    (Lê Tất Sơn)

    Phương xa nhớ mẹ tuổi già
    Đông sang buốt giá lam chiều khói bay
    Lưng còng phai nắng mẹ gầy
    Phất phơ ngọn gió vụt bay qua thềm

    Mẹ già ngồi dưới mái hiên
    Quầng đôi mắt đỏ ngắm nhìn mưa xa
    Con giờ ở tận nơi xa
    Lòng thương nhớ mẹ thiết tha mặn nồng

    Đêm đông lạnh giá ngồi trông
    Mẹ mặc thêm áo thỏa lòng con thơ
    Giờ đây nhớ tiếng mẹ ru
    Hai hàng lệ chảy tái tê cõi lòng

    Bình minh ló rạng phương đông
    Xua tan sương lạnh ấm lòng mẹ yêu
    Mong sao một sớm một chiều
    Con về với mẹ tháng ngày bên nhau.

    (Thơ của ông Cậu gửi Bà ngoại...:x@};-)
     
    Tửu Thần, lê lập 89, Ma Tước8 others thích điều này.
  5. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT bác: @Nguyễn Tiểu Thương.@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Hôm nay sinh nhật bác Tiểu Thương
    Chúc bác an vui mãi thọ trường
    Tuổi già hạnh phúc bên con cháu
    Bóng chiều vui vẻ thú văn chương
    Cây cao toả bóng, đời tươi mát
    Như Tùng như Quế ngát mùi hương
    Non cao thêm thấu tình thế sự
    Trăng già càng toả sáng hơn gương....
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Ngày này tháng ấy năm xưa
    Xứ Thanh trời đổ cơn mưa đầu mùa
    Báo điềm có một Thánh Thơ
    Văn chương lai láng cũng vừa hạ sinh
    Đứng đầu con giáp hàng canh
    Là bác Chính Vượng vừa sanh ra đời
    Xứ Thanh thêm một con người
    Đa tài đa trí giúp đời thêm vui
    Nay ngày sinh nhật bác tôi
    Em xin gửi tới những lời trong tâm
    Chúc bác tuổi thọ trăm năm
    Sống vui sống khỏe còn hăm hở nhiều
    Xa gần bè bạn kính yêu
    Gia môn đầm ấm, gặp nhiều thành công
    Cháu con như Phượng như Rồng
    Vang danh bốn cõi sứng dòng nho gia
    Chúc bác sức khỏe thêm ra
    Ngày đêm phú lục thơ ca rộn ràng
    Chúc bác gia thế đàng hoàng
    Tuổi già an hưởng vững vàng dài lâu@};-@};-@};-@};-@};-@};-
     
    Tửu Thần, TrymCong, maithuyanh020513 others thích điều này.
  6. Trác Phong

    Trác Phong Chánh tổng

    Một thời để nhớ

    tho-tuoi-hoc-tro.

    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    hinh-nen-hoa-phuong-vi-tuoi-tham.
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say
    nhung-bai-tho-tinh-buon-mua-ha-hay-suu-tam.
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.

    hoavaphuong.

     
    Tửu Thần, maithuyanh0205, lê lập 896 others thích điều này.
  7. GỬI QUANG ƯỚC VỚI CẢ NHÀ

    Cảm ơn Ước với cả nhà

    Ngày vui sinh nhật rõ là thêm vui

    Mỗi năm thêm một tuổi đời

    Mỗi năm thêm cả nhừng người thương nhau

    Bạn bè có trước có sau

    Tóc xanh đến những bạc đầu thủy chung.
     
    Tửu Thần, TrymCong, maithuyanh020513 others thích điều này.
  8. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Người về lạnh bến sông trưa
    Cỏ hoang một cõi tình mưa một trời
    Đò đưa nhọn sóng chân đồi
    Đục trong con nước tuột trôi muôn dòng
    Bọt tăm sủi trắng men nồng
    Bồng bềnh-Sông rượu cũng không say đời...
    (Phạm Thanh Quang)
    hinh-anh-buon-co-don-71_052043734.
     
    quanguoc1970, Hà_ Hồ, Tửu Thần9 others thích điều này.
  9. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    ĐIỆP KHÚC NĂM CUỐI CẤP

    Có bao giờ trở laị nữa không?

    Những yêu thương vui buồn thuở đến lớp

    Tiếng trống trường, con đường chiều tan học

    Lá me bay… Ngơ ngác mắt ai nhìn?

    Có bao giờ trở lại những bình yên?

    Ô cửa sổ - khoảng trời riêng mơ ước…

    Chiều mây bay ý thơ vùi trong cặp

    Chiếc lá thuộc bài, ai nhắc cho ai?

    Giữ sao được góc sân trường sớm mai?

    Hoa phượng đỏ 12 mùa nhung nhớ…

    Gió bâng quơ từng lời thương thủ thỉ…

    Gốc cây chiều lặng lẽ tiễn nhau đi!

    Khúc giao mùa ai viết tặng mùa thi

    Ngày trở lại tìm gì trong lá biếc?

    Gió vẫn hát tưng lời như điệp khúc…

    Có bao giờ trở lại những ngày xa?
    ST ky-uc.
     
    quanguoc1970, Tửu Thần, timehunter8 others thích điều này.
  10. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Cánh hoa tàn

    Còn không em còn đâu những mong chờ
    Còn không em còn đâu những ngây thơ
    Còn không em một giây phút dại khờ
    Ngày êm ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ.
    Về đi em, ngày mưa gió não nề
    Về đi em, đường sao quá lê thê
    Về đi em, thuyền trôi bến bẽ bàng


    Đời em cánh hoa tàn rụng rơi đến khi mùa sang.
    Về đi em, về trong nỗi hao gầy
    Đời chua cay tưởng như mấy ai hay
    Người cho em từng giây phút nghi ngờ
    Đời cho em thành tượng đá chơ vơ.
    Còn không em mùa xuân đã qua rồi
    Hạ thu đông đời em vẫn đơn côi
    Còn không em, còn đâu cánh môi hồng
    Lời ai nói an lòng cũng trôi mãi như dòng sông.
    Thuyền ai đưa về tới bến cũng thừa
    Chuyện ngày xưa chuyện sao vẫn đong đưa
    Còn trên môi một câu nói tạ từ
    Một đêm thôi ngày mưa gió qua rồi.
    Còn không em mùa xuân đã xa rồi
    Hạ thu đông đời em vẫn đơn côi
    Còn không em còn đâu nữa môi cười
    Hạnh phúc đã xa vời tựa như cánh hoa tàn rơi (st)


    nhớ lắm người ơi...

    Chiều lộng gió khẽ buông lơi
    chơi vơi những tiếng thở dài xa xôi
    khóc cười suốt một kiếp người
    nhếch môi nhấp ngụm, thốt lời tiêu dao

    Ba năm nổi sóng ba đào
    ái ố nộ hỉ ta nào có hay
    mỏng duyên đâu ngỡ hóa dày
    đường xa mới biết ngựa hay dặm trường...
     
    quanguoc1970, Chim và Sâu, Mạnh Đức5 others thích điều này.
  11. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Không tham lam không phải quan huyện.
    Không nhiều chuyện không phải …Việt Nam.

    Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng.

    Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
    Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi.

    Ai mua tui bán cây si,
    Si tui tốt giống cành chi chít cành.
    Hễ si mà gặp đất lành,
    Là si phát triển trở thành... siđa.

    Bánh mì phải có patê,
    Làm trai phải có máu dê trong người.

    Biết chồng muốn cưới vợ hai,
    Em về mua sẵn quan tài chờ anh.

    Bước chân vào quán đèn mờ,
    Ngồi gần con gái không sờ là ngu.
    Thà rằng cắt tóc đi tu,
    Ngồi gần con gái, sao… ngu không sờ ?

    Cam sành lột vỏ còn chua,
    Thương em còn nhỏ anh cua để dành.

    Chọn xoài đừng để xoài chua,
    Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

    Có chồng mà bỏ theo trai,
    Chết xuống âm phủ đượchai cây vàng.

    Chớ chê em xấu, em già,
    Em đi sửa lại, đẹp ra bây giờ.

    Còn thời lên ngựa bắn cung,
    Hết thời xuống ngựa lấy thung bắn ruồi.

    Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
    Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.

    Đường về đêm tối canh thâu,
    Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười.

    Gió đưa bụi chuối sau hè,
    Giỡn chơi một chút, ai dè có con.

    Gió đưa bắp cải về trời,
    Tiền đô đưa tiễn em rời cố hương.

    Học mà không chơi : đánh rơi tuổi trẻ.
    Chơi mà không học : bán rẻ tương lai.
    Thôi thì ta chọn cả hai,
    Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng.

    Kén canh chọn cá lung tung,
    Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.

    Khi xưa vác bút theo thầy,
    Bây giờ em lại vác cày theo trâu.

    Khôn ba năm dại một giờ.
    Biết vậy dại sớm, khỏi chờ ba năm.

    Lời hứa không mất tiền mua,
    Tội gì không hứa khi lừa đảo ai.

    Mấy đời bánh đúc có xương,
    Mấy đời chơi Net không vương tơ tình.

    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo.

    Mẹ ơi con muốn có chồng.
    Con ơi mẹ cũng một lòng như con.

    Một chồng không đủ tiền tiêu,
    Mười chồng góp lại, sáng chiều shopping.

    Nắng mưa là chuyện của trời,
    Cúp cua là chuyện của đời học sinh.

    Cúp cua đừng cúp một mình,
    Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.

    Nhờ trời mưa thuận gió hòa,
    Mày không nghỉ ốm, để tao chép bài.

    Ngó lên mình chẳng bằng ai,
    Ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình.

    Người đi một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề.

    Nhận được thư em lúc nhá nhem,
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem,
    Trong thư em viết dăm ba chữ :
    "Anh ơi ngày mai nó lấy em."

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh.

    Tóc thề em xoã ngang vai,
    Anh mà đụng tới, bạt tai bây giờ !

    Trách người quân tử vô tình,
    Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên.

    Trên đời gì rẻ bằng xôi,
    Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng.

    Giờ đây em đã ăn rồi,
    Hai ngàn em nhớ trả giùm cho anh.
    Uớc gì em hoá thành trâu,
    Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi.

    Vợ mà không đánh thì thôi,
    Chớ ông đánh vợ là đời ông tiêu.


    Sưu tầm Internet
     
    quanguoc1970, Chim và Sâu, Mạnh Đức4 others thích điều này.
  12. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Nghèo thỳ ăn khoai-----ăn khoai thỳ mất ngủ-------mất ngủ thỳ đông con----đông con lại nghèo------nghèo lại ăn khoai
    P/s nghèo quá các cụ ạ
     
  13. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    NGHỀ THỢ XÂY
    #Em khoe nghề
    NGHỀ THỢ XÂY
    ST
    Sinh ra em vốn dân quê
    Lớn lên em quyết theo nghề thợ xây
    Đồ nghề bàn trát thước, dây
    Thêm một quả dọi, cái bay đi kèm.

    Nghề này hót nhất quê em
    Không cần bằng cấp mà quen nhiều nhà
    Người trẻ cho tới người già
    Nếu cần cứ gọi em là vô tư.

    Giá cả em siết từ từ
    Sơ sài giá thấp, đẹp lừ giá cao
    Từ chuồng lợn tới tường bao
    Xây móng, đổ trụ, tiền vào ok.

    Bao năm gắn bó với nghề
    Làm ăn lương thiện ai chê được mình
    Công việc khó nhọc mà vinh
    Chỉ cần một chút nhiệt tình mà thôi.

    Nhanh lên các bạn trẻ ơi
    Nếu còn thất nghiệp, học tôi theo nghề
    Thoát được cái cảnh đồng quê
    Lại có thu nhập đề huề công khai
     
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    NIỀM TIN !!!

    Niềm tin chiến thắng ắt về ta
    Háo hức chờ mong Bang Chủ ,nhà
    Xuất trận tưng bừng khai thế vận
    Đến giờ bán kết sắp diễn ra
    Bền gan nhất dạ cùng mưu lược
    Vững chí chung lòng kết ngàn hoa
    Tộc Dao cổ vũ mừng chiến thắng
    Bang Chủ vô địch khải hoàn ca .

    6B4FC891-15E2-4E45-BBEE-F5BD1A9AC026-17893-0000150CF948A365.
     
    quanguoc1970, 500 Anh Em, Mạnh Đức8 others thích điều này.
  15. choicctt60

    choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

    Chúc mừng Bang chủ đã giành quyền vào đấu trận chung kết.
     
    lamtythoi, quanguoc1970, 500 Anh Em9 others thích điều này.
  16. Nhìn thấy là chán

    Nhìn thấy là chán Chánh tổng

    Chúc mừng Bang Chủ Tiêu Dao
    Tham gia giải Chắn đã vào tận đây
    Niềm vui bỗng chốc dâng đầy
    Trên dưới Dao Tộc vui ngày vinh quang
    Chúc Cô tay nắm giải vàng
    Để cho Dao Tộc vui càng vui hơn
    Khen tài má thắm môi son
    Mà nay phá lũy công đồn nên danh
    Quần hồng nức tiếng hùng anh
    Khiến bao hảo hán cũng đành bó tay
    Cô mình hay thật là hay
    Chán tôi dẫu chán, vẫn say đắm lòng
    Nữ nhi má thắm môi hồng
    Làm nên chiến thắng thành công huy hoàng
    Tộc nhà vui hưởng vẻ vang
    Xa gần chúng bạn lại càng hân hoan
    Mừng Cô ca khúc khải hoàn
    Bạn bè tri kỷ lòng tràn niềm vui...
    ...
    Xin chúc mừng Tiêu Dao Thánh Chủ @Sauuruou @};-@};-@};-
     
  17. "GỬI NGƯỜI EM GÁI THÀNH ĐÔ": SÂU RỌM

    CHUNG KẾT TÂM QUYẾT


    TRắng lưng biết thương nhau

    Thời ấy chẳng còn đâu

    Xế Nhật nào mong tới

    Tửu Trùng khoan hơn mau.


    P/S: Ngâm kỹ QUYẾT PHÁP này là BTV.


    :):):):)):)):))=))=))=)):x:x:x
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/19
  18. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Người Dao chỉ tiến không lùi
    Chúc cho Tộc trưởng rung đùi đêm mai...:)
     
    lamtythoi, JBond007, Mạnh Đức5 others thích điều này.
  19. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Tiếng cười
    Tiếng nhạc
    Tiếng rượu tiếng bia
    Đầu lay chân nhảy loay hoay
    Tiếng người cuối gió khói đầy nhạc rung
    Cười khúc khích
    Mảnh môi hồng
    Phì phà ngọn gió giữa đồng sương rơi
    Cười vui nước mắt rơi rơi
    Vung đuôi vẩy nhịp hương đời tím nhan
    Đập ly rượu
    Vổ chiếc bàn
    Mơn mang gò đảo vườn soan
    Dật dờ tay lạnh tiếng đàn héo khô
     
    lamtythoi, hailam13Mạnh Đức thích điều này.
  20. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Tộc Dao Cổ Vũ Cho Bang Chủ **==**==**==

    Tối mai Chung Kết diễn ra
    Bang Chủ Dao Hội thật là đáng iu
    Đua tranh gặt hái thật nhiều
    Trong trận Chung Kết mọi điều thành công

    Lên bài bạch định tám hồng
    Hoa rơi cá lội ở trong cửa nhà
    Anh em cổ vũ hò la
    Chúc cho Bang Chủ vượt xà tiến lên

    Cô thương vận đỏ càng hên
    Chờ gì được đấy lại lên cửa trì
    Khen tài má thắm nữ nhi
    Nghệ trình chắn cạ khác gì cao nhân

    Tài cao trí giỏi muôn phần
    Vào trận Chung Kết ngàn lần thành công
    Chúc em môi thắm má hồng
    Ti vi ôm trọn vào lòng nhé em — @Sauuruou

    IMG_5551.JPG