Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. Em Chưa 18

    Em Chưa 18 Chánh tổng

  2. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Cụ đây vui thú Sân Đình
    Sớm hôm bầu bạn kết tình trăm nơi
    Tầm hoa vạn lý một thời
    Tây Sơn động chủ vui đời sơn khê
    Phục yêu đại chú hành nghề
    Quỳnh Hoa sớm tối vỗ về giải khuây
    Tố Nương theo đuổi bao ngày
    Thần Đồng Đen Đỏ vui say sớm chiều
    Ơ Kìa hắn cũng mến yêu
    Chàng Thiên Quân Vũ cũmg liều bôn ba
    Anh em ông cháu một nhà
    Còn dăm người nữa đường xa chưa về
    Tiêu Dao sớm tối tựa kề
    Một mình chục nikc hả hê cõi lòng
    Ra vào nơi Gác Nghinh Phong
    Bình thơ luận phú những mong vui cười
    Hơn chục nikc, cũng một người
    Dòng văn vẫn cứ y lời cụ đây
    Khen tài chúng bạn cao tay
    Xem thơ là biết cụ đây trá hình
    Nay xem chúng bạn luận bình
    Cụ đây chẳng thể lặng thinh nữa rồi
    Giấu đầu chẳng giấu được đuôi
    Thôi thì nhận lấy mà cười cho xong
    Hoà cùng Thổ Địa Công Công
    Sớm hôm thơ thẩn cho lòng thảnh thơi
    Phải không hả chàng Ken ơi...:)):)):))
     
  3. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Khuê phòng trướng rủ rèm cao
    Em chưa mười tám, nôn nao đủ đường
    Nhụy còn phong kín mùi hương
    Ong ve bướm lượn chưa tường nguyệt hoa
    Lẽ nào chị Thắm nhà ta
    Chơi hoa rồi lại mang ra bán chào
    Khiến cho phai thắm nhạt đào
    Giờ em mười tám, trách rao bán tình
    Chị Thắm hoá Mã Giám Sinh
    Chơi hoa sao nỡ bẻ cành bán buôn=))=))
     
  4. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thơ vui về Gà :D:D

    Chơi chắn cạ nuôi gà mới thích
    Mặc cho dù tốn thóc tốn ngô
    Mong gà mau lớn mau to
    Để chị còn bắt chị cho vào nồi :D

    Dù gà bé gà đồi gà béo
    Cụ Nọc thương lại khéo bít đâu
    Mới chơi cũng chửa được lâu
    Vận son ẵm cả phao câu gan mề :))

    Trước tiên thỏa đam mê chắn cạ
    Lúc mải chơi cũng chả thiết ăn
    Chăm gà mong lớn thật nhanh
    Cụ Chi ghé cửa ta đành bắt thôi :D

    Và cắt tiết nước sôi làm thịt
    Các bạn iu chạy tít mù khơi
    Mất gà tan giã cuộc chơi
    Để Thuỳ Anh lại đơn côi trong bàn :D

    IMG_7077.JPG
     
  5. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Ních này đích thị Tào Công
    Chẳng phải chị Thắm cụ trông làm gì..
     
  6. Em Chưa 18

    Em Chưa 18 Chánh tổng

     
  7. Mướp Già

    Mướp Già Lý trưởng

    Vậy là phải thiến mới có dòng chữ Thổ Địa Công Công dưới ník ư
     
  8. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    À cái này bạn phải thử mới biết được nhé... chứ như mình mới có thổ địa chưa có " công công" nên cũng chưa dám thử :))
     
  9. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    BÌNH MINH TRÊN BIỂN
    Trên con tàu tôi ngắm nhìn biển cả
    Mặt biển cong xa tít tận chân trời
    Lấp lánh khoe muôn sắc màu tươi đẹp
    Mặt trời đó! Rõ nghe vọng trong tim
    Tôi chăm nhìn đến rất đỗi vô duyên
    Bởi không phải lần đầu đâu nhé!
    Trời đẹp quá ! ÔI diệu kỳ đến vậy
    Khi một nửa nhô lên từ bể biếc
    Bóng cùng hình liền về kết tròn xoay
    Nửa vươn lên , nửa lặn xuống khéo bày
    Màu đỏ thắm nhuốm trời mây hồng ửng
    Cảnh tiên bồng so ra còn chưa xúng
    Hai mặt trời tròn lửng sắp rời nhau
    Tôi ngước mắt nhìn theo, ôi nuối tiếc
    Chúng bịn rịn rồi rời nhau hối hả
    Tôi dậm chân líu lời ... ÔI tiếc quá
    Măt trời tươi thong thả vút lên cao ...

    CHÚC CÁC BẠN MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH .

    NGÔ ANH ĐỨC xin mạn phép
     
    Hà_ Hồ, maithuyanh0205, moachaptat104 others thích điều này.
  10. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Em xin mượn ý thơ của cụ !

    Tôi đứng trên tàu biển bao la
    Sóng biếc theo nhau tới chốn xa
    Nắng lên lấp lánh màu tươi đẹp
    Mặt trời rạo rực những tiếng ca

    Mắt chăm chú nhìn dạ ngẩn ngơ
    Chẳng phải lần đầu ngỡ là mơ
    Bình minh trên biển, ôi đẹp quá
    Rì rào sóng hát hóa vần thơ

    Hai nửa hình tròn kết vòng xoay
    Một trên một dưới rõ khéo bày
    Đỏ thắm một màu mây hồng ửng
    Bồng lai tiên cảnh khiến hồn say

    Mặt trời và biển sắp rời nhau
    Ngước mắt nhìn lên nắng một màu
    Bịn rịn chia tay rồi hối hả
    Con tàu đè sóng lướt mau mau...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 26/12/18
  11. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    THẬT TUYỆT VỜI BẠN À .XIN CẢM ƠN NHIỀU !
     
  12. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    VẬY TÔI CỨ LÀM CU TÍ CHO ĐỠ BỊ HOẠN NHỂ =)) =)) =)) =)) =)) =))
     
    Hà_ Hồ, Mạnh Đứcken_ars thích điều này.
  13. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    MỪNG LỄ GIÁNG SINH
    """"""""""""""""""""""""""""""""
    Giáng Sinh hạnh phúc khắp bao nhà
    Phước lộc an lành đến quanh ta
    Người lớn tưng bừng nâng chén rượu
    Trẻ em hớn hở với phần quà
    Huy hoàng hang đá hình Thiên Chúa
    Tráng lệ cung đường nhạc Thánh ca
    Khắp chốn mừng vui ơn Thượng Đế
    Cho đời hạnh phúc mộng thăng hoa....
    .........
    Nhân dịp mùa Giáng Sinh 2018. Quang Ước chúc toàn thể ACE trong TDH có một sức khỏe dồi dào, hưởng mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
     
  14. shogun 01

    shogun 01 Chánh tổng

    20181202_095744.
     
  15. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    OO
    ÔI ! Đúng là chẳng đâu bằng quê hương cụ nhỉ ?
    QUÊ HƯƠNG MONG ĐỢI
    Thôi thì lánh tạm chốn đồng quê
    Bỏ lại sau lưng những hẹn thề
    Gió lặng buông cần tâm bất biến
    Trời quang thả mối dạ vô mê
    Khuê cây độc chiếm sơn hào đủ
    Cá tép mồi quen hải vị kề
    Một tấm thân già đầu điểm bạc
    Ai người tri kỷ thấu lòng ta .
    MẠN PHÉP MƯỢN Ý CỦA CỤ BÌNH BỪA VAI CÂU NHÉ !
     
    Hà_ Hồ, Tào Tháo, Dân Chùa Dận6 others thích điều này.
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    LỜI CẢM ƠN ❤️

    Cảm ơn trang mạng Sân Đình
    Mở ngày Off hội kết tình muôn phương
    Dù xa cách mọi nẻo đường
    Cùng về xum họp tình thương ngập tràn

    Nâng ly chúc rượu hân hoan
    Đệ huynh cạn chén dâng trào niềm vui
    Sân Đình gắn kết bạn, tui
    Mái nhà chung một để rùi kết thân

    Anh em bè bạn xa gần
    Vòng tay đan bện quây quần bên nhau
    Sân Đình kết nối nhịp cầu
    Tri ân tri kỷ vui câu nghĩa tình

    Hôm qua Off hội Sân Đình
    Mặt mày hớn hở đệ huynh một nhà
    Sân Đình tình nghĩa bao la
    Nối vòng tay lớn trẻ già gái trai

    Chúc mừng Off hội năm nay
    7 năm Chắn Phỏm dựng xây lâu bền
    Mỗi năm mọi bước đi lên
    Mod cùng chắn thủ nghĩa bền tình sâu.

    IMG_7260.JPG IMG_7261.JPG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/12/18
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    Cùng chào đón hai ko mười chín
    Năm mới về hoan hỉ vui tươi
    Chúc Tiêu Dao ngập tiếng cười
    Dồi dào sức khỏe thảnh thơi mọi bề

    Chúc các bạn đam mê chắn cạ
    Dù xa gần tụ cả nơi đây
    Thắm tình bè bạn sum vầy
    Tri kỷ bằng hữu tràn đầy nghĩa ân

    Chúc các bạn muôn phần Hạnh Phúc
    Sống nhân từ gạn đục khơi trong
    Niềm vui tràn ngập trong lòng
    Tình yêu đôi lứa ước mong mộng vàng

    Chúc năm mới an khang thịnh vượng
    Sống an vui mãi hưởng phước lành
    Gia đình sự nghiệp công danh
    Vạn sự như ý tâm thành hiển vinh.

    IMG_7272.JPG
     
  18. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Thay lời cảm ơn đến em @Lộc Phong Lan!
    ......
    Vui sao đang buổi Xuân về
    Trăm hoa đua nở, bốn bề ngát hương
    Tình thương nối chặt tình thương
    Đây lòng tri kỷ tìm đường thăm nhau
    Tình bằng thật vẹn trước sau
    Xa xôi vẫn nhớ tới nhau chẳng dời
    Đồng Nai - Phố Núi xa xôi
    Mà em vẫn nhớ tới người anh đây
    Gửi quà đến tận Gia Lai
    Mừng anh, mừng chị, nhân ngày đầu Xuân
    Khiến anh cảm động muôn phần
    Tay ôm quà quí, mà hân hoan mừng
    Bấy nay hội ngộ tương phùng
    Phải duyên cá nước vui cùng Tiêu Dao
    Sớm hôm vui thú vườn đào
    Anh em gắn kết, khác nào đệ huynh
    Sân chơi gắn chặt nghĩa tình
    Đó đây đã tỏ lòng mình lòng ta
    Chữ tình nối nhịp đường xa
    Chữ tâm gắn bó ruột rà với nhau
    Dạ son tươi rói một màu
    Buồn vui, hoạn nạn, bên nhau chẳng rời...
    Xuân sang, Tết cũng đến rồi
    Anh đây xin cũng có lời chúc em
    Chúc em: Xuân mới vui thêm
    Gia đình hạnh phúc ấm êm cửa nhà
    Tài tăng lộc tiến gấp ba
    An khang Thịnh vượng, vinh hoa rạng ngời
    Cả năm rộn rã tiếng cười
    Công thành danh toại, người người ngợi ca
    Chúc em ngày một khoẻ ra
    Mặn nồng phu phụ, đậm đà sắc xuân...
    ....
    P/S: tối qua vợ chồng cô Phương đã mang món quà của em @Lộc Phong Lan đến trao tận tay cho anh chị rồi nhé. Nhận được món quà của em anh chị rất cảm động, không biết nói gì hơn anh chị xin chúc em và toàn thể những người thân của em chuẩn bị đón một cái Tết thật đầm ấm và hạnh phúc!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/19
  19. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    TẾT CỦA NGƯƠI ĐI BIỂN ĐÂY CÁC CỤ IMG_0477.JPG
     
    Hà_ Hồ, T_C_S, lamtythoi6 others thích điều này.
  20. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    THƠ XUÂN.@};-@};-@};-
    ------------------
    Xuân về ngào ngạt sắc hương hoa
    Tết đến an vui khắp mọi nhà
    Mừng Xuân Kỷ Hợi lòng phơi phới
    Đón chú Heo vàng rộn tiếng ca

    Xin chúc Tiêu Dao luôn vững bước
    Thắm tình tri kỷ khắp gần xa
    Chúc cho bè bạn vui Xuân mới
    Lộc tiến, tài tăng, phúc đầy nhà...
    .....
    Xuân về hoa nở thêm tươi
    Nụ đào chúm chím như cười đón Xuân
    Hương thơm toả khắp xa gần
    Cảnh Xuân phơi phới, lòng Xuân rộn ràng
    Nhân ngày năm mới đã sang
    Tây Nguyên xin có mấy hàng thơ Xuân
    Chúc cho bè bạn xa gần
    Vui Xuân Kỷ Hợi vạn phần khang ninh
    Gia môn đằm thắm chữ tình
    Đắc tài, đắc lộc, hiển vinh mọi đàng
    Xuân Kỷ Hợi, lộc Heo vàng
    Nhà nhà thịnh vượng an khang thêm nhiều
    Bạc tiền thoả sức chi tiêu
    Cầu gì được nấy, mọi điều như mơ
    Tiêu giao thoả chí hải hồ
    Thú vui thọ hưởng nên thơ cuộc đời
    An nhàn tự tại thảnh thơi
    Sớm hôm Chắn cạ vui chơi thoả lòng
    Vận son mọi sự hanh thông
    Làm gì được nấy thành công huy hoàng...
    Cảnh Xuân, Đào thắm, Mai vàng
    Trăm hoa đua nở rộn ràng sắc Xuân
    Yêu nhau thơ phú mấy vần
    Chúc cho bè bạn xa gần cùng vui...@};-@};-@};-
     
    choicctt60, QuỳnhHoa1994, T_C_S13 others thích điều này.