Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. _Khánh___Râu_

    _Khánh___Râu_ Thổ địa

    Chăn trâu giữa tháng ngày rằm
    Ngẩn ngơ chú cuội nằm không đợi chờ
    Cây đa thật rõ bến bờ
    Ngày xưa nắm rễ ta về nơi đây
    Ở đây cảnh đẹp ai hay
    Thiên nga, Thỏ ngọc ai may được về
    Chăn trâu ,trâu chẳng vội về
    Sân đình bến nước một bề nhớ mong
    Không còn ngày tháng long đong
    Không còn ngày tháng nhớ mong mỏi mòn
    Ở đây muôn kiếp vẫn còn
    Cây đa, trăng sáng trăng rằm nhớ mong
    Nhớ ngày xưa kiếp long đong
    Nhớ ngày xưa ấy ta mong mỏi mòn
    Nhớ ngày xưa ấy chẳng còn
    Nhớ ngày xưa ấy còn non đợi cùng
    Ta ngồi ta những vô cùng
    Mông lung một chút ở vùng mông lung
    Mông lung ngày tháng nhớ nhung
    Mông lung cả những mông lung cuộc đời...
    Screenshot_2018-06-05-19-50-03-1.
     
  2. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Tháng 9 nào em đến?

    Tháng chín nào em đến ngày mai?
    Mùa thu mới, bờ vai ấm áp
    Tuổi đôi mươi tròn đôi câu hát
    Bụi tình đầu phai nhạt trên môi


    Tháng chín nào ở lại cùng tôi?
    Trong những chiều hoàng hôn gió vỡ
    Ai, ai đấy? Tôi không còn nhớ!
    Khoảng thu buồn nghiêng dệt vầng mây


    Tháng chín nào còn lại nơi đây
    Giữa khoảng “tôi”, đôi đầu tình ái
    Tháng chín nào đã trôi xa ngái
    Tháng chín nào em đến ngày mai?
     
    lê lập 89, timehunter, quanguoc19706 others thích điều này.
  3. Ken_ars1

    Ken_ars1 Chánh tổng

    Thôi thì cứ Chúc mừng sinh nhật một cái đã, buồn,vui, hỷ, nộ, ái, ố... để mai tính...
     
    maithuyanh0205, Mạnh Đứctimehunter thích điều này.
  4. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Sleepless Night mới chuẩn. Đêm không ngủ. Đêm trắng chỉ có ở nước Nga...:-S
     
    maithuyanh0205, Mạnh ĐứcKen_ars1 thích điều này.
  5. X_X   X_X

    X_X X_X Dân đen

    Lâu lắm rồi


    Trời đất sinh ra rượu với thơ
    Không thơ không rượu sống như thừa
    Công danh hai chữ mùi men nhạt
    Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ
     
  6. hangchip102

    hangchip102 Chánh tổng

    Chợt nhớ em khi Hà Nội vào đông
    Nhớ ngày xưa bên em những mặn nồng
    Cho tháng năm se sắt lòng đôi lứa
    Nay đông về ai còn luyến lưu không
    :D:D:D
     
  7. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 20/10 @};-@};-@};-

    Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10.
    Thuỳ Anh xin được tặng đến các Bà, các Mẹ, các Chị Em trên Sân Đình mấy câu thơ

    Nhân ngày Phụ Nữ hôm nay
    Một nửa thế giới có ngày Vinh Danh
    Sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành
    Chơi vui sống đẹp ngọt lành lời trao

    Chúng ta Phụ Nữ tự hào
    Đàn bà phái đẹp biết bao ân tình
    Xin chúc Phụ Nữ chúng mình
    An lành Hạnh Phúc gia đình ấm êm.

    IMG_6340.JPG
     
  8. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Chúc em ngày một xinh thêm
    Chúc em chém gió ngày đêm thoả lòng
    Chúc em má thắm môi hồng
    Mặn mà đằm thắm cho tồng thêm iu
    Chúc em mĩ mãn mọi điều
    Hanh thông vạn sự gặp nhiều điều may
    Chúc em nhụy thắm cánh dày
    Chúc em mãi mãi như ngày còn non
    Chúc em vạn sự vuông tròn
    Chúc em vui vẻ, chẳng còn sầu bi
    Chúc em mái tóc đen sì
    Hàm răng trắng bóng, cái gì cũng xinh
    Chúc em nổi tiếng Sân Đình
    Lên Vương oánh chắn thì rinh nhiều gà
    Chúc em tươi đẹp như hoa
    Chúc em rạng rỡ như là mùa xuân...
     
  9. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    Nhân ngày PNVN em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các chị, các em và các anh chưa muốn lấy vợ đón một ngày thật ý nghĩa, đầm ấm bên gia đình và người thương. Chúc mọi người thật rạng rỡ với những nụ cười không gì có thể tươi hơn >:D< >:D< >:D<
     
  10. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mừng ngày Phụ Nữ năm nay
    Nhận được lời chúc đắm say trong lòng
    Lời chúc của những đàn ông
    Thật là Hạnh Phúc đã mong bao ngày

    Anh ơi lời chúc đủ đầy
    Em xin ghi nhận lời này anh nha
    Cảm ơn Quang Ước hội ta
    Đã gửi lời chúc đậm đà hôm nay.

    Thanks anh @quanguoc1970 nhìu nhìu ạ.
     
  11. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Trăm cơn bão mùa thu quăng quật
    Lá khô vẫn ôm đất phập phồng
    Xuân vãn phòng không-hương lạc sắc
    Bỗng thèm hơi ấm một đêm đông...
    8->8->8->8->8->
    Thèm lắm...
    EBC003B4-1B96-49CA-8083-AF78085E99EF.
     
  12. hangchip102

    hangchip102 Chánh tổng

    =))=))=))
    Kế hoạch Nam tiến bị phá sản rồi anh ạ :D:D:D
    Định đi dự cưới rồi lang thang mà bị cắt mất 5 ngày chế độ thai sản. :((:((:((
    Thôi
    Lại hẹn vậy \m/\m/\m/
     
  13. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Nhân ngày nhà giáo 20/11/2018.
    Thuỳ Anh xin trân trọng gửi tới các thầy cô giáo cùng có niềm đam mê chắn Sân Đình lời chúc sức khỏe và Hạnh Phúc với sự nghiệp trồng người thật cao quý ❤️❤️❤️

    Xin kính chúc tới thầy cô giáo
    Người lái đò chở đạo sang sông
    Thầy cô tựa ánh dương hồng
    Như dòng suối mát xanh trong tuyệt vời

    Bao vất vả không lời than vãn
    Dù nhọc nhằn chẳng quản gian nan
    Dạy trò kiến thức hơn vàng
    Tấm gương soi sáng mở đàng trò noi

    Thuỳ Anh gửi đôi lời thơ tới
    Các thầy cô trên mọi mái trường
    Lời chúc trân trọng yêu thương
    Con đò trở đạo bước đường tương lai

    Ngày nhà giáo gửi vài lời chúc
    Thầy cô luôn Hạnh Phúc vui tươi
    Trồng người tô đẹp cho đời
    Con thuyền trí thức mãi trôi không ngừng.

    IMG_6869.JPG
     
  14. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    NHỚ MỘT CHIỀU MƯA
    8->8->8->8->8->
    Nhớ thương rét mướt lưng trời
    Sợi mưa chiều rối mắt người ngóng trông
    Em giờ có ướt áo không
    Nỗi buồn tái cả chiều đông quê nhà
    Mắt anh chập chững đường xa
    Trái tim khấp khểnh vòng qua nỗi buồn
    Mưa chi cho dạ bồn chồn
    Dệt muôn nỗi nhớ sợi buồn, sợi vui..
    Alone.
     
  15. NgocLaSat9x

    NgocLaSat9x Lý trưởng

    Hoa nở đón chào xuân sắp đến
    Gió xuân thoáng nhẹ chút ưu sầu
    Ngắm hoa đang nở lòng thanh thản
    rượu xuân chưa uống đã nâng nâng

    Lâu lắm em mới qua đây làm thơ
     
  16. Thưa các tiền bối , người xưa có câu :
    Ví không có cảnh đông tàn
    Thời đâu có buổi huy hoàng ngày xuân .
    Xin mạn phép các tiền bối cho múa rìu tí ạ
    Đông tàn trời đất chuyển mình
    Xua đi giá lạnh đón mùa xuân sang
    Hàng cây trước gió lặng thinh
    Chỉ có đôi mình tâm sự đầy vơi
    Đông qua cái rét hanh hao
    Chồi non lộc biếc vươn mình đón xuân IMG_0226.JPG IMG_0226.JPG
     
  17. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Ta sống giữa yêu thương vô hạn
    Trong tình nồng bè bạn vây quanh
    Biết bao tình cảm chân thành
    Sướng vui cộng hưởng, rách lành sẻ chia
    Sáng chiều tối sớm khuya gắn bó
    Tấm chân tình đã tỏ tri giao
    Xa gần tình nghĩa dạt dào
    Kìa huynh kìa đệ biết bao ân tình
    Chốn giải khuây Sân Đình kết bạn
    Thú thanh tao cùng vạn niềm vui
    Cùng nhau san ngọt sẻ bùi
    Vỗ về an ủi đẩy lùi đau thương
    Nơi trang mạng tình vương bốn cõi
    Chốn Sân Đình ta tới bên nhau
    Ngày dài rồi lại đêm thâu
    Tháng năm thêm đẹp sắc màu nhân văn
    Lòng xúc động khôn ngăn giọt lệ
    Những ân tình khôn nhẽ nào quên
    Xa gần bè bạn bốn bên
    Lòng ta hãnh diện có trên Sân Đình...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 4/12/18
  18. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    VÂNG , XIN GỬI LỜI CHÀO TỚI CÁC THÁNH THƠ ,THẦN TỬU . NGÔ ANH ĐỨC TÔI MẠN PHÉP ĐĂNG BÀI .
    Số là vừa rôi sinh nhật vợ tôi có bài với tựa đề :

    MỪNG SINH NHẬT VỢ YÊU
    Nay ngày sinh nhật của hiền thê
    Tớ thời công tác chẳng thể về
    Qùa mấy vần thơ chồng gửi tặng
    Chúc vài câu phú vợ đừng chê
    Bao năm má ấp chung chăn gối
    Những buổi tay đan sát môi kề
    Hạnh phúc đôi ta cùng đắp dựng
    Trọn đời mãn kiếp vẫn say mê .

    MƯỢN NÀNG CÔNG NGHỆ HOA VÀI NÉT
    GỬI TẶNG HIỀN THÊ Ở QUÊ NHÀ


    VÕ VẼ VÀI CÂU CÁC THÁNH THƠ CHÂM TRƯỚC Ạ 47198472_2198115236865867_3448486803110100992_n. 47198472_2198115236865867_3448486803110100992_n.
     
  19. Thơ cụ hay, tình cảm dạt dào và tao nhã quá, định viết vài lời mà chưa thoát được ý.. Chúc mừng cụ đã có được một vị hiền thê hiểu chuyện, ý hợp tâm đầu, đã luôn ở bên cụ...