Vịnh Cây Bài Chắn Tuần Số 2 - Vịnh Cây Nhị Vạn

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 10/7/17.

  1. Đằm tay một cánh vừa rơi
    Trái mùa gió lạnh tả tơi phận đào
    Xót xa đau đớn nghẹn ngào
    Em ơi, đừng nhé vận vào đời hoa…

    (Nguyễn Đăng Minh)
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  2. ngoccuongcnd

    ngoccuongcnd Dân đen

    Hoa rơi cửa phật khà khà
    Đào rơi chính cửa mình mừng làng lo
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  3. hungtaichan

    hungtaichan Lý trưởng

    Bốc cây nhị vạn cửa trì
    Rơi xuống chùa đổ, Phật thì ngất ngây
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  4. Gold Lion6

    Gold Lion6 Lý trưởng

    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  5. laivanlap098

    laivanlap098 Dân đen

    traí đào là traí đào tiên
    anh sắp hết tiền nó rụng cửa bên
     
    Ù 80 điểmTiêu Dao Hội thích điều này.
  6. hungtaichan

    hungtaichan Lý trưởng

    Chiếu dưới ngũ vạn ngũ văn
    Tay cầm nhị vạn bâng khuâng đợi chờ
     
    thaituhalong6789Tiêu Dao Hội thích điều này.
  7. Mễ Trì Thượng

    Mễ Trì Thượng Chánh tổng

    Đón xuân trăm họ thưởng đào
    Giá treo Hai Vạn anh hào vẫn mua..
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/17
    Mạnh ĐứcTiêu Dao Hội thích điều này.
  8. Mễ Trì Thượng

    Mễ Trì Thượng Chánh tổng

    Thêm vài câu khác ạ:

    1/. Hai Vạn bốn trái đào tiên
    Đừng có tiếc tiền, chết chẳng được ăn.

    2/. Công anh góp sức xây đình
    Lên cây Nhị Vạn cửa mình ... làng lo
     
    ken_ars, maithuyanh0205, Ù 80 điểm2 others thích điều này.
  9. Nguyễn bảo ka

    Nguyễn bảo ka Chánh tổng

    Thân em phận gái bán đào.
    Lầu xanh, son phấn, trốn vào chọi chim.
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  10. conmeo3ther

    conmeo3ther Dân đen

    Nhị vạn là bạn nhị văn
    Gặp may bạch thủ cửa rơi ngăn cửa chì
    Dưới chiếu cặp ngũ vạn văn
    Hoa rơi cửa Phật ngon ăn cả làng
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  11. ____

    ____ Chánh tổng

    Vào chùa mở cửa thắp nhang
    Thấy bông hoa đẹp rơi ngay cổng chùa
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  12. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mình góp vui cùng các bạn, chứ ko phải dự thi đâu ạ.
    Vịnh nhị vạn

    Hoa Đào gọi đón xuân sang
    Vào chùa lễ phật trăm ngàn niềm vui.
     
  13. ThanhTrangAnh

    ThanhTrangAnh Dân đen

    Đại Thánh phá tiệc bồng lai,
    Đào tiên luân lạc, trần ai đọa đầy!
     

    Các tệp đính kèm:

    Mạnh ĐứcTiêu Dao Hội thích điều này.
  14. nhattieuakay

    nhattieuakay Dân đen

    Mùa xuân mùa của tình yêu
    Hoa đào nở rộ đón nàng về dinh!@};-(*)
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  15. Tiểu Phật Gia

    Tiểu Phật Gia Lý trưởng

    Xin mượn 2 câu thơ của CỤ Nguyễn Du
    Dấn thân đến bước lạc loài
    Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/17
    0912730368Tiêu Dao Hội thích điều này.
  16. Tiểu Phật Gia

    Tiểu Phật Gia Lý trưởng

    Tóc xanh,da trắng,má hồng
    Vợ tôi xinh đẹp tựa bông hoa đào..!!!;));));))
     
    thaituhalong6789Tiêu Dao Hội thích điều này.
  17. Cày và Cuốc

    Cày và Cuốc Dân đen

    Làm phát cho nó khí thế nhỉ:
    Hai xe đợi ở hai đình
    Anh ngồi lẳng lặng chỉ rình hoa rơi.
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  18. Nguyễn bảo ka

    Nguyễn bảo ka Chánh tổng

    Kính các cụ :

    Em ơi ngậm lấy trái Đào.
    Rung rung... lắc lắc... phun trào mới phê.


    Các cụ đọc thôi. Đừng thực hành ngay nhé.!
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  19. Nguyễn bảo ka

    Nguyễn bảo ka Chánh tổng

    Nhà lầu lại có xe hơi..
    Đào phai lá rụng , hoa rơi cửa chì.
     
    maithuyanh0205, Mạnh ĐứcTiêu Dao Hội thích điều này.
  20. dinhquochuy

    dinhquochuy Lý trưởng

    Hoa đào mà nở cửa trì
    Phật phương mấy kiếp con đi sớm chiều!
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.