Vịnh Cây Bài Chắn Tuần Số 14 - Vịnh Cây Lục Vạn

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 2/10/17.

  1. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    chơi hoa cũng phải tùy nơi
    chơi không đúng chỗ nơi đâu mà về
    vợ anh ở chốn chân quê
    chớ ham hoa đẹp không về nhé anh.
     
    quanguoc1970 thích điều này.
  2. baotap61

    baotap61 Dân đen

    Em thì cày ruộng sáng mờ
    Anh thời chống cuốc đầu bờ ngắm mây
     
    choicctt60 thích điều này.
  3. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    Đồng bào ta kể cũng tài
    Lồng bao cán cuốc lại đòi tránh thai :))
     
    HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
  4. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Bác Thương ơi! Hỡi bác Thương!
    Trông mãi chẳng thấy Thiên Đường ở đâu?

    Không biết thì hỏi... [-(
     
    maithuyanh0205Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  5. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Thùy Anh ơi! Hỡi Thùy Anh!
    Trông hoài chẳng biết mây xanh mấy tầng?

    Giữa trưa nắng chang chang, đứng đó nhìn hoài, đếm mãi mà không biết... [-(
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/17
  6. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Mạnh Đức ơi! Mạnh Đức ơi!
    Từ đây tới tận chân trời bao xa?

    Thấy buồn, đứng nhìn về phía chân trời ước lượng mãi... [-(
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/17
  7. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    đò xưa ơi! hỡi đò xưa
    Trông sao lấp lánh, biết thưa hay dầy?

    Trung thu, một mình đứng ngắm sao nhưng trăng sáng quá, lóa mắt nên không rõ... [-(
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/17
  8. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Bác Thôi ơi! Hỡi bác Thôi
    Nhìn lên chẳng biết cách trời mấy gang?

    Đứng đây nhìn thấy bầu trời, chắc là cũng gần gần thôi nhỉ... [-(
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/17
  9. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Ngoài đồng lúa sắp lên đòng
    Lão nông chống cuốc ngóng trông mưa về​
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/10/17
    lamtythoi thích điều này.
  10. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Lại một đập ăn quan đây
     
    Mạnh Đức thích điều này.
  11. thoivodoi99

    thoivodoi99 Chánh tổng

    Bác đã hiểu sai ý gần,
    Em đây chỉ thích xa gần vịnh thơ.
    Giải thưởng, muốn chẳng được cơ,
    Thôi vào cứ vịnh cho vơi nỗi lòng
    Em bạch với bác mấy câu...
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    image.
    Cuối tuần có tý cay cay lại phọt thơ bác ợ ^.^
     
    Mạnh ĐứcNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  13. Tiểu_Chi_Chi

    Tiểu_Chi_Chi Thổ địa

    Bác đã đọc thơ của cháu. Thật là vui biết bao
     
  14. Tiểu_Chi_Chi

    Tiểu_Chi_Chi Thổ địa

    Hôm nay biết chú Tiểu Thương
    Vì buôn bán nhỏ chấm thường về đêm
    Mỗi khi đăng nhập vào xem
    Thấy chú vất vả càng thêm yêu nhiều
    Nói ra thiên hạ lắm điều
    Lại cho chú cái danh "yêu lệch người"
    Thôi thì một chút chơi vơi
    Có chăng cũng chỉ một đời học iu
    Kính mong cô bác không liều...
    Haha...
    Lâu lắm rồi cháu mới học thả câu lục. Cách này học của chú Tiểu Thương chuyên ra bơi sáu bước. Cảm ơn chú nhiều lắm...
     
  15. [QUOTE:)="dachem123, post: 239186, member: 4157195"]Bác Thương ơi! Hỡi bác Thương!
    Trông mãi chẳng thấy Thiên Đường ở đâu?

    Không biết thì hỏi... [-([/QUOTE]



    QUYỀN TỰ QUYẾT


    “Thiên Thượng Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn!”

    Đúng sai, đen trắng, vuông tròn

    Tự mình định cả sao còn hỏi ai....
    :):)):x
     
    Mạnh Đứcmaithuyanh0205 thích điều này.


  16. GƯI TIỂU CHI CHI

    Tiểu Thương do lớn tuổi rồi

    Ắt là khó ngủ hơn người trẻ trung

    Công việc bàn giao gần xong

    Không còn bận bịu “liên thông tối ngày”

    “Tứ Đổ Tường” đủ mê say

    Nên thường quá giấc “ngủ ngày cày đêm”

    Vịnh Thơ vui với anh em

    Nếu được vui mãi chẳng phiền muộn chi

    Vậy thôi mà Tiểu Chi Chi...:):):)
     
    Mạnh Đức, maithuyanh0205Tiểu_Chi_Chi thích điều này.
  17. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Không biết, em định hỏi trời
    Suy đi, tính lại hỏi người vẫn hơn. =))
     
    Tào Tháo thích điều này.
  18. Thịnh Bùi 1111

    Thịnh Bùi 1111 Lý trưởng

    Lão nông ngửa mặt hỏi trời
    Con chăm cày cuốc, đổi đời được không ?
     
    lamtythoi thích điều này.
  19. Thiếu Nữ HMông

    Thiếu Nữ HMông Lý trưởng

    Cuốc đồng cuốc mãi thì mòn
    Cuốc nhà cuốc mãi vẫn còn như chưa.
    Kể chi lúc nắng hay mưa,
    Thâu đêm suốt sáng, thông trưa quá chiều
    Ruộng nhà mầu mỡ phì nhiêu
    Cuốc mà không kỹ chuốc điều rày tai.
    Lại còn ruộng của cô hai
    Quanh năm bỏ vẳng cỏ gai um tùm
    Thương cô lại phải cuốc dùm
    Ấy mà cuốc dối um xùm cô la,
    Còn về đám ruộng cô ba
    Vài ba bữa lại đảo qua góp phần
    Ruộng cô phải thật chuyên cần
    Cuốc đi cuốc lại mấy lần mới xong.
     
  20. tomlovs

    tomlovs Dân đen

    Vác Cuốc lên hỏi Ông Trời
    Sanh ra Lục vạn sao Thời* Lục văn

    (* Thời thế ,tôn thờ..) :)