[Sự kiện] Viết cho hắn - Mod04!

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod22, 21/10/19.

  1. Mod22

    Mod22 Administrator Ban quản trị

    Viết cho hắn...Một người mà Sân Đình rất yêu mến!

    ❓ Hắn là ai trong Sân Đình? Trong cộng đồng Hội Yêu Chắn hắn có sức ảnh hưởng như thế nào? Câu hỏi này có lẽ tôi sẽ để cho cộng đồng cùng bình luận đánh giá. Và tôi đại diện cho anh chị em nhân viên Sân Đình sẽ cho mọi người một góc nhìn toàn diện hơn về hắn - Một nhân viên năng động và đầy nhiệt huyết.

    ➡️ Biết đến hắn từ những năm 2014, ấn tượng về hắn trong tôi ở lần đầu gặp hắn ở bên Đặng Thùy Trâm là: Sao thằng này nội công thâm hậu thế? Nó có đi từ trên tầng xuống mà cầu thang rung chuyển, tay vịn cầu thang như muốn bung ra theo từng lần vịn tay của hắn. Nói vậy có lẽ các vị đã phần nào hình dung ra vẻ bề ngoài của hắn..Đúng. Hắn Béo, nhưng mà thực sự “Béo Đáng Yêu”. Có lẽ vì thế mà hắn lấy cái nick name là Bé Bỏng để che đậy đi cái sự thật phũ phàng ấy.

    ➡️ Rồi đến khi về làm ở Sân Đình, trực tiếp làm việc với hắn, tôi mới thấy phía sau con người hắn là một cái gì đó rất thú vị,khó hiểu và đáng yêu như lần đầu gặp hắn. Hắn mà vui tính, hài hước có lẽ thiên hạ vô đối. Từng câu nói mà hắn đã cất lời trong lúc tâm trạng hí hửng thì thôi rồi...cả công ty nhăn mặt vì..”bựa quá”. Nhưng cái “bựa” của hắn lại được mọi người yêu mến, thế mới lạ đời?

    Còn khi hắn nổi điên lên thì đúng là trời long đất lở. Chơi game cùng anh em, nhặt đồ hụt hắn đập chuột, bị bắn chết hắn cũng đập chuột, rồi hắn như 1 cậu con nít khi mồm hét toáng lên “Anh em ơi cứu, nó bắn tao gần chết rồi”. Để rồi cứu không kịp hắn, để hắn làm khán giả xem nốt trận đấu của anh em thì hắn lầm bầm, rồi hắn trù ẻo anh em chết hết đi để chơi game mới với hắn. Không phải hắn xấu tính đâu, mà là mải chơi. Nhưng khi hắn chơi thì mới thấy hắn đáng yêu như thế nào. Hắn cười như ma khi thắng, lầm bầm khi thua, đập chuột khi lỡ pha đẹp. Chỉ dám đập chuột vì mua con chuột máy tính có 50K chứ mấy. Đập máy thì tiền đâu mà đền cho công ty [​IMG]:))

    Còn trong công việc thì sao? Hắn là một người “đầy quyền lực” ở Sân Đình. Hắn là “Giám đốc truyền thông”, Hội trưởng Hội Yêu Chắn của trang game sandinh.com - Nơi mà có rất nhiều người yêu mến hắn qua những livestream hắn hát, qua những sự kiện hắn làm cho người chơi, qua những bài viết đầy tâm huyết về xây dựng cộng đồng. Hắn được yêu mến đến nỗi ví thì hơi quá, nhưng có ai đó mà vào Hội Yêu Chắn buông 1 câu: Thằng Béo Hội Trưởng chết tiệt thì khéo phải đóng facebook thì gạch đá sẽ như những cơn lốc đổ ập vào kẻ phát ngôn đó. Thậm chí có 1 nữ chắn thủ còn tếu táo: “Nếu anh Béo Hội trưởng mà đi sự kiện tới thì em sẽ đi, để được ôm, được sờ cái bụng anh ấy. Em sẽ đợi anh ấy say và thực hiện ước mơ bao lâu nay của em”. Đủ thấy mị lực hấp dẫn của hắn đáng sợ như thế nào.

    Rồi một ngày kia, khi mà ngoài trời từng cơn gió lạnh heo may của mùa Thu tràn về, lòng người đã nào nề thì chớ thì lại càng thêm sầu khi nghe tin hắn sẽ dừng công tác tại Sân Đình, hắn ra đi nhẹ nhàng như cơn gió Thu quét đám lá khô trên hè phố. Hắn ra đi để tìm chân trời mới, tìm con đường tu luyện mới để mong sớm một ngày “xuất quan” thì hắn đã là một “người nào đó”. Chả biết người nào đó sẽ như thế nào nhưng với tôi, hắn vẫn chỉ là một người em, một người đồng nghiệp, một người bạn trong game mà tôi rất quý mến. Hắn đã nói lời từ biệt Sân Đình, nơi mà hắn gắn bó bao lâu nay. Để lại trong anh em công ty một sự tiếc nuối rất lớn khi mà không còn được cùng hắn chung tay trong các sự kiện, trong các buổi tường thuật game, sẽ không còn thấy hắn ngồi ở trụ sở Sân Đình livestream hát hò phục vụ cộng đồng Hội Yêu Chắn.

    Ngày hắn đăng bài xin nghỉ, bài viết của hắn đã nhận được một lượng like và bình luận thực sự “đáng trân trọng”. Khi mà lúc ấy mọi người mới nói sự quý mến về hắn như thế nào, tiếc nuối khi hắn nghỉ ra sao. Điều đó mà mỗi khi đọc, tôi cũng thấy buồn và rưng rưng nước mắt, để nhận được những tình cảm như vậy có lẽ đã không còn gì để tiếc nuối, các bạn nhỉ?

    Vâng. Những dòng tâm sự từ đáy lòng này là của cá nhân tôi- Mod22 đại diện cho toàn thể Sân Đình muốn dành tặng cho “thằng em bựa” Bùi Việt Bách- Mod04 của sandinh.com, một người mà tôi rất quý mến khi được làm cùng ở Sân Đình. Giờ đây khi em không còn công tác tại đây nữa, anh chúc em sẽ luôn thành công với con đường mới mà em đã chọn. Đó cũng là lời chúc của toàn bộ anh chị em nhân viên Sân Đình gửi gắm đến em. Em hãy nhớ, Sân Đình vẫn luôn hoan nghênh em bất cứ lúc nào. Có dịp thì nhớ ghé thăm anh em, làm chén nước chè, vê điếu thuốc lào và bàn chuyện chính sự em nhé.

    Ngoài trời, gió thu lại lướt qua...Buồn man mác...
    ----------------------------------
    Những lời nhắn gửi từ các anh chị em nhân viên Sân Đình dành cho em này Bách:))

    Mod11: Em có 1 lời nhắn nhủ, là có phải a Bách cuối tuần lên ăn không rửa bát đúng ko? Chúc anh sớm đòi được tiền hộ em để được hưởng 50% lợi nhuận.

    Mod 10: Chúc anh lấy được tiền đền bù đất.

    Mod22: Bách ơi, nghe nói em rời Sân Đình đi hát đám hiếu như kiểu trong Sài Gòn đúng không? Lúc nào có show nhớ gọi anh đi quay phim cho nhé. :))

    Mod06: Mãi mãi như ngày đầu Pé Pự nhé!

    Mod02: Thằng Bách nó đi thật rồi ông Giáo ạ!

    Mod03: Làm thế nào để tao trừ lương mày hàng tháng đây em? Chị nhớ em nhiều lắm!

    Mod21: Em nhớ anh Bách rất nhiều?

    Mod16: Thôi ông im mịe mồn đê!

    Mod09: Chúc mày đẹp trai và lúc nào củng "cửng" như anh!

    Mod05: Chúc chú yêu thương vợ cũng được như yêu thương các chị em trên HYC. Và quan trọng là phải bằng hành động!

    Thanh (Đội Kỹ Thuật): Hôm trc uống rượu anh Bách bảo với em là anh ghét mày lắm. Nhưng mà trong tâm em thì luôn thấy yêu anh lắm.

    Hiệu Sicula (Đội Design): Chúc con đường anh Bách bước chân vào showbiz thật thuận lợi, hẹn gặp anh Bách năm sau ở Vietnam Idol, Thần tượng Bolero, The Voice...

    Nhung Nhún Nhẩy: Em rất thích khi anh nhẹ nhàng nói cảm ơn em, rất vui khi anh nói những câu pha trò trêu đùa mọi người và rất ngạc nhiên khi nghe giọng anh Bách trong các bài hát của anh, khác hẳn trong game phỏm
    Một lần nữa, em chỉ muốn nói, không riêng em, mà mọi người trong công ty đều yêu quý anh, và luôn nhớ anh ngay cả khi kề bên
    Chúc anh luôn thành công và mong anh vẫn luôn hợp tác với công ty chúng ta.

    Tài (Đội Kỹ Thuật): Anh Bách ơi! Anh bao nhiêu cm?

    Hưng (Đội Kỹ Thuật): Em yêu anh!

    Anh Tuấn Đá: Bách ơi sổ đỏ mày để ở đâu? Anh chịu phí sang tên!
     
  2. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    @Mod04 Người yêu cũ ơi. Anh đi công tác mạnh giỏi thành công nhé. Em kiếm ng yêu mới đây ...:-S:-S . 4 năm 1 câu nói.( Người yêu cũ )...=((=((. Khi nào gặp mình lại là ng yêu cũ tiếp nhé