TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN 2"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Nobitaviet05, 3/11/14.

  1. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Một số hình ảnh giao lưu của Chắn hội bạn với Chắn Hội Lèo tôm

    1981997_402212046599582_3322581330019672677_n. 10170785_402212026599584_7405434568807641185_n. 10445510_402211863266267_2999252403724144033_n. 10525594_402212086599578_8598328896452109789_n.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/11/14
    lamtythoi, caotay818, Chậu Mật Ong8 others thích điều này.
  2. thuexe888com

    thuexe888com Chánh tổng

    Đúng là Chi làm thay đổi cục diện, rất kịch tính.... càng xem lại ván cuối càng thấy sướng thật.... thiên thời địa lợi cho nobita, đặc biệt từ khi beb xé 8 văn (3 đầu) hạn chế đỏ nhà nobita nhưng ko ngờ lại vào thế cửu lọ bát chai. Và beb chờ bt 8 vạn thì ko còn...trong khi 2 nhà còn lại ko chạm chờ được vẫn què.
    Rất vui vì giải đấu hoàn hảo... chính kết thúc bơi Chi nên giải càng ấn tượng.
    DML và Kho...Beb cũng rất xứng đáng vô địch... qua giải đấu càng chứng tỏ cho chúng ta ko bao giờ từ bỏ đam mê cho dù cơ hội trong tích tắc.
    Thật tuyệt vời.... lần nữa chúc mừng 4 anh em trong trận ck và tòan thể các chắn thủ luôn Chì Bt Chi trong cuộc sống....hihihi
     
    beb123, dungmolang, lamtythoi11 others thích điều này.
  3. Chậu Mật Ong

    Chậu Mật Ong Hội Phó Chắn hội Lèo Tôm

    Chào các anh chị và các bạn!

    Một ngày chủ nhật thật ý nghĩa, tràn ngập niềm vui và sẽ còn đọng mãi trong tâm trí mỗi chúng ta khi tất cả cùng tay trong tay bên cạnh những cái ôm xiết chặt trong buổi đầu offline của Chắn hội Lèo Tôm. Người xưa thường nói, vạn sự khởi đầu nan. Quả đúng như vậy, với lần đầu tiên Chắn hội Lèo Tôm đứng ra tổ chức một trận chung kết offline sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, những thiếu sót. Nhưng chính những điều đó góp phần làm nên một tinh thần mới của Chắn hội Lèo Tôm đó là tinh thần không ngừng học hỏi, vươn lên và hết mình cho một tập thể vững mạnh đoàn kết.

    Trở lại với trận chung kết giải đấu Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 2 với sự góp mặt của bốn chắn thủ đó là dungmolang (CHHN); Beb123 (CHKB); KHO_TIEN18 (CHLT) và Nobitaviet05 (CHLT). Đúng 8h30 dưới sự điều hành của trọng tài Nguyentuanviet và phóng viên Heromediapro trận đấu được bắt đầu trong những tràng pháo tay cổ vũ của khán giản. Dưới sức nóng của hơn bốn vạn cổ động viên theo dõi trực tiếp trên sàn đấu và hàng triệu khán giả theo dõi qua các kênh sóng của VTV, các chắn thủ vẫn hết sức bình tĩnh triển khai lối đánh của mình. Đại diện cho Chắn hội Kinh Bắc là chắn thủ Beb123 đã nhanh chóng chiếm thế Pope bằng ván bài chíu ù ngay ván đầu tiên. Hai chắn thủ của Chắn hội Lèo Tôm cũng nhanh chóng vào cuộc bằng những ván bài hết sức nhẹ nhàng mang đầy tính thăm dò để chuẩn bị cho những màn bứt tốc khi cần. Hết ván thứ sáu, cả bốn chắn thủ đều đã có tên trên bảng điểm mặc dù đó cũng chỉ là những điểm số hết sức khiêm tốn. Thật đúng là không khí của một trận chung kết có một không hai, khi cả bốn chắn thủ đều ghìm chân nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Mặc dù những điếu thuốc liên tục được các anh châm lên nghiền ngẫm nhưng cũng không thể giấu hết tâm lý đang đè nặng trong mỗi nước bài, cây đánh mà ở đó sự sơ sẩy có thể phải trả giá rất cao. Khi mà trên sàn đấu, khán giả còn đang xôn xao bình luận những ván bài trước đó thì bất ngờ chắn thủ Beb123 có ván bài khủng đầu tiên khi anh ù Bạch thủ tám đỏ có chíu và ung dung cắt đuôi các chắn thủ còn lại để một mình một ngựa trên con đường chinh phục ngôi vương. Lo sợ bị bỏ lại quá xa, HLV của dungmolang đã lao từ bên ngoài đường pitch vào để nhắc nhở chỉ đạo chắn thủ của mình cố gắng bám sát đối thủ và chờ cơ hội. Thực hiện ý đồ đó, dungmolang đã liên tục ra đòn để rồi kết thúc ván thứ 12 anh cũng thực hiện được ý nguyện đó là leo lên dẫn đầu với 28 điểm. Nụ cười bí hiểm bên cạnh ánh mắt đăm chiêu của dungmolang khiến cho hai chắn thủ của Chắn hội Lèo Tôm bừng tỉnh và chơi bóng chuyền suốt từ ván 24 đến ván 33. Cả KHO_TIEN18 và Nobitaviet05 đã thay nhau làm chủ sàn đấu bằng những ván bài hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng đủ giúp các anh bám đuổi dungmolang. Trước sức ép khủng khiếp đó chắn thủ Beb123 của Chắn hội Kinh Bắc đã chấp nhận làm khán giả để chứng kiến sự cạnh tranh giữa hai Chắn hội Lèo Tôm và Hà Nội. Kết thúc ván 37, điểm số giữa hai chắn thủ gần nhau nhất trên nhóm đầu lần lượt là dungmolang 78đ và Nobitaviet05 73đ rồi lại được nới rộng hơn khi ở ván 38 dungmolang bổ sung thêm 4 điểm nữa để nâng số điểm của anh lên 82đ bỏ xa Nobitaviet05 9đ - một khoảng cách tương đối an toàn. Các cổ động viên của Chắn hội Hà Nội nghĩ vậy, HLV của dungmolang cũng nghĩ vậy nhưng đối với cổ động viên của Chắn hội Lèo Tôm thì không nghĩ vậy. Những tiếng hò reo, những lời động viên và những lớp sóng người liên tục được cổ động viên Lèo Tôm gửi đến hai chắn thủ của mình. Cũng có đôi chút lo âu, đôi chút trầm lắng khi ván 39 cả bốn chắn thủ rủ nhau đi Khánh Hoà bỏ lại những tia hy vọng ngắn dần trong mắt các cổ động viên Lèo Tôm. Khoảng cách vẫn cứ là 9 điểm, tuy không phải là lớn mà sao lúc này trong tâm trạng các cổ động viên Lèo Tôm nó lại mênh mông đến thế? Làm sao đây? Làm thế nào đây?... Khi mà mọi ánh mắt hướng về hai chắn thủ chủ nhà. Đáp lại sự mong mỏi đó là một niềm tin vững mạnh, một sự kiên định trong nước bài cho một sự quyết định lịch sử khi chắn thủ Nobitaviet05 gọi và ông cụ trả lời. Bao dồn nén của cảm xúc được vỡ oà trong niềm vui khôn tả, cả khán phòng như nổ tung chứng kiến ván cuối Nobitaviet05 bình tĩnh xướng Bạch thủ chi tám đỏ lèo đồng thời vươn lên 96 điểm nẫng ngay chức vô địch trước mắt chắn thủ dungmolang. Các cổ động viên của Chắn hội Hà Nội còn chưa hiểu điều gì xảy ra những cũng kịp động viên nhau khi cho rằng đó là định mệnh. Vâng, phải nói đúng là định mệnh tạo nên một cuộc rượt đuổi nghẹt thở và vô cùng hấp dẫn. Kết thúc trận chung kết, cả bốn chắn thủ bắt tay nhau, ôm và vỗ về cho những chắn thủ không may mắn rồi hân hoan với chắn thủ vô địch khiến cho tất cả chúng ta nhận ra rằng: Không có chắn thủ nào thua cuộc cả, chúng ta đều là những người chiến thắng khi vượt lên trên hết sự thắng thua tầm thường để dành cho nhau những tình cảm vô cùng chân thật. Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay, ngày vui nào rồi cũng sẽ phải kết thúc. Chúng ta lại trở về với cuộc sống hàng ngày, với những bộn bề lo toan nhưng bên cạnh đó chúng ta có những giây phút bên nhau vui vẻ thoải mái và ấm áp tình người. Những giây phút đó, những tình cảm đó sẽ còn đọng mãi trong tâm trí mỗi anh em chắn thủ. Chúc tất cả chúng ta luôn mạnh khoẻ - hạnh phúc và thành công!!!

    Cảm ơn các anh chị em khán giả đã dành thời gian theo dõi trận chung kết giải đấu Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 2.

    Cảm ơn các Chắn hội bạn đã sát cánh và giúp đỡ Chắn hội Lèo Tôm trong buổi đầu tổ chức đánh offline.

    Cảm ơn các chắn thủ đã thi đấu hết mình, tạo bầu không khí hết sức thoải mái và vui vẻ cho trận chúng kết đầu tiên offline của Chắn hội Lèo Tôm.

    Cảm ơn, cảm ơn tất cả và xin đa tạ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
     
    deutschland_1976, dungmolang, thuexe888com18 others thích điều này.
  4. Nobitaviet05

    Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

    Cái cúp vô địch đến rồi
    Lòng anh sung sướng bồi hồi biết bao
    Anh ra nhảy xuống cái ao
    Ngụp lặn cho đất nó cào xước mông
    Vợ hỏi : anh có sao không
    Mặt mũi như thể Lý Thông được vàng
    Hay là kiếm được con hàng?
    Eo thon ngực nở mỡ màng tươi ngon?
    Đâu có, hôm nay rất son
    Đi thi ôm giải, cúp con cầm về.
    Nói chung đang rất là phê.

    Bao nhiêu lần, đứng bên lề cuộc chơi
    Bao nhiêu lần, toàn hết hơi.
    Hôm nay mới thấy phới phơi trong lòng.

    Đây là chân dung nhà vô địch:)):)):)):)) 8. 4.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/12/14
  5. TCSK_CHLT

    TCSK_CHLT Chắn hội LÈO TÔM

    BTC Giải đấu đã chuyển Bảo thưởng và lương TT, PV.
    ACE kiểm tra và xác nhận lại nhé.

    Thân,
     
  6. cuongmah0911

    cuongmah0911 Hội Trưởng CHLT

    C
    Cái cảm giác lặng như tờ khi ván cuối cùng được chia và vỡ òa khi cây chi lên cửa anh Kho và Nobitaviet bấm ù thật không thể nào quên. Các ông bố của trẻ con lúc ấy chính thức trở thành con trẻ khi nhẩy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên những gương mặt tưởng chừng chai sạn vì sóng gió cuộc đời. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn tất cả vì đã mang lại niềm vui cho mọi người.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/12/14
  7. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Lặn lội Đi từ Hải Phòng từ 5h sáng để đến dự trận chung kết... cuối cùng anh cũng đc nở Nụ cười ... chiến thắng..

    Nhà vô địch ...Nobitaviet05... ảnh chụp sau ván ù bạch thủ chi tám đỏ lèo ở phút 90+3

    10833772_396038617217236_543738466_n.
     
  8. Nobitaviet05

    Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

    Cám ơn anh, em nhận hết cả rồi. Giàu rồi, giàu rồi:D:D:D 12.JPG
     
    dongvanquan, muathuvang_vt, XXXCRAZYXXX4 others thích điều này.
  9. thuexe888com

    thuexe888com Chánh tổng

    Mình đã nhận đc 100M của giải phụ... cảm ơn CHLT !!!
    Cảm giác như trúng lô, đúng là 1 đồng thưởng bằng lượng tiền công... :D;):D
     
    Nobitaviet05, beb123, muathuvang_vt3 others thích điều này.
  10. dungmolang

    dungmolang Chánh tổng

    TCSK_CHLT Xem lại ván cuối hộ mình cái nhé xem BEB123 đánh thế có đc ko , đánh que ra cho nobitaviet05 chạm chờ để ù 1,tthật sự mà thi đấu mà đánh như thế tôi ko đồng ý tý nào
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/14
    Nobitaviet05, Củ khoai langnguyentuanviet thích điều này.
  11. Nhanhlanrung1

    Nhanhlanrung1 Chánh tổng

    :-O:-O4 ô ngồi đấu đầu nhau thì biết hỏi ai bây giờ:-?:-?hay là nghiêng láp - xì - tốp cho nhau nhìn bài=))=))=))
    #:-Sdù sao cũng xin đc chia sẻ cùng dungmolang sự băn khoăn đó, chúng ta k là cái máy lập trình sẵn nên luôn có những phút lơ đễnh làm nên lịch sử:D
     
  12. beb123

    beb123 Chánh tổng

    Mình đang đứng cuối nên gò bài định làm cái giải phụ cá lội thôi Dũng ah! Khi ăn được ngũ vạn thì mình có ý định đánh ván cá lội! Mỗi người một cách đánh, một cách nghĩ! Cũng may là hôm đó đánh trực tiếp ko thì có lẽ mọi người sẽ hiểu sai về mình! Cũng chỉ là tham gò bài thôi mà! hi hi! Mình cũng rất tiếc cho bạn nhưng vì nobitaviet đỏ hơn và lọc chiều thôi! Vui vẻ là chính! Vì mình tham bài nên có thể là một trong những nguyên nhân để nobitaviet ù 1 ván cuối!
    ~x(~x(~x(~x(~x(~x(
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??
     
  13. TCSK_CHLT

    TCSK_CHLT Chắn hội LÈO TÔM

    Trước khi ván 32 bắt đầu, Beb123 đã hết khả năng tranh chấp chức vô địch và kém anh KHO_TIEN18 là 14đ (32-46).
    Sau khi ăn được cạ 5 sách - 5 vạn, bài Beb123 còn què 3 đầu 9 và cây 3 vạn. Nếu đánh chắc sẽ khó đánh 9 vì dưới đã ăn đỏ, ngược lại bài beb123 để lại 4ch què 3 đầu dễ ăn để có thể xé cbt được. Nếu đánh 3 thì trận đấu cũng k có gì thay đổi, Nobitaviet05 vẫn chạm chờ chi và Dungmolang vẫn ăn được 1 cây 8 thay vì cây 3. Và ăn cây nào thì bạn cũng vẫn đánh 1 để chờ ù nhanh (bài 5ch què 3, trong đó có 1 cái 3 đầu 4)

    1.
    Nhưng Beb123 xé cạ 8, để lại 8 vạn với mục đích chờ ù CLSĐ để về 3 và giành giải phụ. Bài đang 4ch què 3 đầu 9 với cây 3 vạn để tăng khả năng ăn được thành 5ch, mặt khác đánh 3 vạn sẽ khó ăn được 9 từ nhà trên (theo tâm lý người chơi bth) và Beb123 đã đúng khi ăn được 9 vạn chờ CLSĐ:

    2.
    Mỗi cây bài đánh đi còn phải phụ thuộc vào tính toán của người chơi, tùy vào thế bài của từng người nên không thể tính bài người chơi khác theo cách đánh của mình.

    Chúc bạn chơi vui.

    Thân,
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/14
  14. beb123

    beb123 Chánh tổng

    XXXCRAZYXXX, cuongmah0911nguyentuanviet thích điều này.
  15. XXXCRAZYXXX

    XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

    Sau khi Nobi ăn 8 đánh 3 văn, ăn được cạ 3 sách 3 văn thì bài Dũng mới què 3: 3 đầu 4, 7 văn, 8 văn. Vậy nếu ăn được 8 sách thay cây 3 văn thì bài Dũng cũng vẫn cứ què 3: 3 đầu 4, 7 văn, 3 sách.

    Nếu ngửa nọc ra để tính, nếu Beb123 đánh 3 thì a KHO_TIEN18 cũng có 3 để đì, vòng quay nọc k thay đổi. Mặt khác, tất cả những cây bài bạn què đều nằm sau cây Chi của Nobita, vậy thì kết quả cuối cùng cũng không thay đổi được khi nọc chiều Nobita hơn.

    40.JPG

    Ngoài ra, khi đánh CK trực tiếp, trước khi ván cuối diễn ra, mình đã yêu cầu tất cả CĐV không lên khu vực thi đấu, 4 người chơi k ai xem được bài ai. Bởi vậy cách đánh mỗi cây bài là quyết định sau khi tính toán của từng người thôi.


    Thân,
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/14
  16. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    khi xem lại log em thấy ván đó bình thường mà, vì anh beb đã không còn cơ hội lên cũng cố gắng kiếm lấy cái giải cá lội là rõ ràng. Phải nói rằng cụ nọc ở ván đó quá chiều nobi, bài anh DML khi nên bài nếu nhìn kỹ thì ai cũng nghĩ khả năng anh ù ván đó là rất cao, đến vòng mở nọc thứ 2 anh 5 chắn què 3 và có 1 cái ba đầu, một lợi thế khá lớn. Nhưng quả thật xem lại log em cứ nhìn vào nọc, chỉ có thể nói 1 từ- Anh quá đen, nọc có 4 có 7 có 8 nhưng lại ngồi sau cụ 1 trong khi nobi đã tròn bài và đc chờ:)):)):))... A chơi hay từ những ván đấu đầu tiên, thế mới biết học tài thi phận, ko sợ người đì chỉ sợ nọc đì=D>=D>=D>. Xin chúc anh may mắn ở gải sau%%-%%-
     
    muathuvang_vt, cuongmah0911, beb1233 others thích điều này.
  17. dungmolang

    dungmolang Chánh tổng

    Bình thường bep đánh 3 chờ 3 đầu 9 thì vẫn đánh đc CLSD chứ sao mà phải đánh què ra làm jì,tôi chỉ có ý kiến thế thôi
     
    Củ khoai lang thích điều này.
  18. XXXCRAZYXXX

    XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

    Cái đấy thì Beb123 đã trả lời rồi, tham bài CLSĐ nên đánh như thế. Nhiều khi AE mình chơi cũng vậy, bài CLSĐ, NOBC nhiều khi 5ch được chờ bạch thủ vẫn xé cạ 8 để què 3, hoặc không ăn 8s dù có lèo, hoặc xé cạ đánh bđ.... BTC chỉ có thể có ý kiến khi mà xé bơm bài không đúng luật, mà trong trận đấu trực tiếp này thì hoàn toàn không thể xảy ra.

    Theo mình thì ván bài này sẽ kết thúc ở đây, tất cả ù cước "Cả nhà cùng vui" nhé

    Thân,
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/14
    muathuvang_vt, Nobitaviet05, cuongmah09113 others thích điều này.
  19. donglx

    donglx Dân đen

    Theo e đó là ván cuối và beb123 đang bét bảng lên gò cước đó cũng đúng ( tâm lý không còn gì để mất). Chứ e nghĩ không có chuyện bơm bài vì đây là giải đấu off giữa đông đủ ae vui là chính.
     
  20. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Ok minh cung đồng ý là beb123 đánh tham ù cá lội..
    Nói chung trong chuyện này ko ai có lỗi.. lỗi là tại con ngũ vạn bốc tự nhiên lên cửa chì nhà beb123... X-(..
    beb đánh thế cũng có lý do. còn nước còn tát mà...định tát cho nổi tiếng à :))
    nhưng tát kiểu này thì dungmolang mất chức vô địch oan quá 8-} .
    .. tát cho nobitaviet05 ù con chi tám đỏ lèo 23đ.. >:)

    01.
     
    Nobitaviet05, cuongmah0911, heromediapro2 others thích điều này.