[Chắn - Cười] Trang thơ Chanphom.com

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Mod09, 18/12/12.

  1. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    mùa xuân con én đưa thoi
    anh em chắn hội chúng tôi óp mừng
    nào ca hát nào tiệc tùng
    vui như chảy hội tưng bừng pháo ran
    tay nâng chén,miệng hát vang
    mừng cho chắn hội đẹp trang sân đình
    nào anh nào chị hoan nghênh
    vỗ tay nhiệt liệt chào xuân nghĩa tình..../...=D>
     
  2. :))
    Nguyệt Nga ngồi ở trì môn
    Văn Tiên lẻn tới hết.. ồn Nguyệt Nga
    Nguyệt Nga hốt hoảng kêu la
    Văn Tiên được thế làm ba cái liền..
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  3. Độc Cô Cầu Bại

    Độc Cô Cầu Bại Chắn Hội Hà Nội

    Thật vớ vẩn! Ai làm ơn del cái này đi. Dùng đầu óc để làm loại thơ này ư. Sống sao mà vô nghĩa thế?
     
    Sandinh_Online thích điều này.
  4. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Có cái quate nào nưa bảo anh nhé..nhà thơ này anh biết là ai rồi.. [-(
     
  5. CHINHTHAIBINH

    CHINHTHAIBINH Chánh tổng

    a công khai cho mọi người cùng biết a ơi
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  6. Lữ Khách

    Lữ Khách Chắn hội Hà Nội

    Xin gửi tặng tất cả anh chị em yêu thơ trên Sân Đình 1 bài thơ mà em rất thích :
    Bóng Người Trên Sân Ga
    Tác giả : Nguyễn Bính
    Những cuộc chia lìa khởi từ đây
    Cây đàn sum họp đứt tuôn dây
    Những đời bèo bọt, thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày
    Có lần tôi thấy hai cô bé
    Sát má vào nhau khóc sụt sùi
    Hai bóng chung lưng thành một bóng
    - Đường về nhà chị chắc xa xôi
    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    Ở một ga nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu
    Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau
    Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu
    Họ giục nhau về ba bốn bận
    Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu
    Có lần tôi thấy vợ chồng ai
    Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
    Chị mở khăn trầu anh thắt lại
    - Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!
    Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi một chốn xa
    Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly
    Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này
    Tôi đã từng chờ những chuyến xe
    Đã từng đưa đón kẻ đi về
    Sao nhà ga ấy sân ga ấy
    Chỉ để cho lòng dấu biệt ly.
     
  7. kenday

    kenday Tống văn Chảnh


    Đức ơi! nhờ mod tìm ID hoặc đức biết hãy công khai cho ace cùng biết với!!...xem họ muốn gì ở chúng ta...?!
     
  8. Lữ Khách

    Lữ Khách Chắn hội Hà Nội

    SỐNG

    nào đâu cứ phải ích kỷ
    viết thơ bản ngã mới hay
    trong một triệu thằng say rượu
    một người viết được thơ cay

    lương tâm một triệu tên cướp
    chẳng bằng một gã ăn mày
    một triệu lần ân và ái
    không bằng một cái chạm tay
    một triệu triệu năm giông tố
    chẳng bằng một giọt heo may
    một triệu hôm qua ám ảnh
    không bằng nỗi nhớ hôm nay

    chỉ một lần ăn thịt chó
    sẽ băng hoại kiếp ăn chay

    lung lay theo nhịp lung lay
    sẽ chẳng bao giờ lung lay..
     
  9. huongcay

    huongcay GĐ Tập Đoàn Nhai

    Lứ khách là ai vậy ta mà mình chưa gặp bao giờ nhể :-?
    Lữ khách có nghĩa là khách đi đường xa phải chăng ghé qua chắn hội :D
     
    Độc Cô Cầu Bại thích điều này.
  10. Lữ Khách

    Lữ Khách Chắn hội Hà Nội

    Em cũng gặp nhiều ace trên sân đình rồi mà sao chưa gặp anh nhỉ ? Hihi
     
  11. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Anh ơi em sẽ đơi..
    Xin mời thi sĩ kia đọ thơ với khoai lang

    Chủ đề vần ồn .. cấm dùng từ bậy bạ sai luật.

    Sân đình chắn thủ đang đồn
    Có ông thi sĩ.. nứng ..hồn làm thơ
    Ồn thơ kiểu cái ống bơ
    Rỉ .....ông thi sĩ bây giờ ở đâu
    Hay ông ở sứ Quì châu
    Xin ông tiếp tục vài câu ... xem nào... :-?
     
  12. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    Nhép nhạc

    trang thơ sắp nổi như cồn
    hỡi thi sĩ nửa tâm hồn ở đâu???
    khoai,ken xin mở đoạn đầu
    phần sau đến bạn viết câu lắm ồn...../.....=))
     
  13. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Vần ồn thơ vẫn ôn tồn
    Làm ồn đừng có ..vãi hồn...lung tung
    Quân tử thì phải danh xưng
    Quân tử sao lại.. đâm lưng hại người...
    Tư duy ông giỏi hơn người
    Mời thơ ông họai với tôi ... vần ồn..:->
     
    maithuyanh0205, Lữ Khách, Vâng_ThanhHóa4 others thích điều này.
  14. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Tưởng thế nào
    Hóa ra mày ở thapthanh mày sang...SPAM phá hoại... Mày ngu lắm, như thế chỉ thể hiện dãy chết thôi..
    Đọc cái bài Hịch sandinh của anh đi... cu :D
     
  15. Lệnh xoá sổ

    Lệnh xoá sổ Học chơi

    Chính trị hóa quá rồi ....
     
  16. Lệnh xoá sổ

    Lệnh xoá sổ Học chơi

    Xem thơ mà dạ bồn chồn
    Nạp ngay cái thẻ thả hồn ù chi
    Mới xay được nửa đường đi
    Hô sai 1 cước lại đi thơ ồn ... :(
     
    maithuyanh0205, Mod09, đỗ thành chung4 others thích điều này.
  17. Lệnh xoá sổ

    Lệnh xoá sổ Học chơi

    Đau đầu với cái vần ..ồn
    Đau bụng với cả con chồn con nai
    Đến giờ Sổ phải bái bai
    Thôi thì lại hẹn để mai kiếm ..ồn ...
     
    maithuyanh0205, Mod09, Củ khoai lang3 others thích điều này.
  18. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Sổ ơi có nhà thơ Spam ... kinh quá.. Mod xóa bài mừ :-/

    Spam thơ đọc buồn nôn
    Spam thơ tưởng mình khôn mình tài
    Spam là cái thi hài
    Spam thơ rác xóa bài Spam...[-X
     
    maithuyanh0205, Mod09, Lệnh xoá sổ2 others thích điều này.
  19. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Rượu với lòng lợn lai rai
    Lâng nâng bay bổng thơ nai với chồn
    Cửu văn nấu rượu pha cồn
    Công an bắt đc vào đồn... làm thơ...:))
     
    maithuyanh0205, Mod09, Lữ Khách4 others thích điều này.
  20. Lệnh xoá sổ

    Lệnh xoá sổ Học chơi

    Làm thơ trăm kiểu thả hồn
    Tại sao lại phải ôn tồn thế Khoai
    Làm thơ là để lai rai
    Tại sao lại phải xóa bài người ta ???
    Chắc lâu Sổ chẳng ghé qua
    Trang thơ lắm kẻ ba hoa làm .. ồn B-)
     
    maithuyanh0205, Mod09, Lữ Khách5 others thích điều này.