tình yêu mạng ảo

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi ngoclan2611, 11/9/14.

  1. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    @nguyentuanviet vào nhận hàng đi a

    Chẳng thấy mặt nhau vẫn cứ chào
    Yêu người qua Net biết làm sao
    Hôn nhau cứ type lên vài chử
    Nhớ người bấm nick…ngón tay đau

    Trớ trêu cái thứ tình trên mạng
    Cả ngày ngồi ngóng chẳng hề than
    Chăm chăm dán mắt lên trang chủ
    Thấy nick người yêu thở nhẹ nhàng …

    Vắng nhau vài bửa chẳng có tin
    Ngồi đứng không yên chỉ lặng thinh
    Chống tay lên má buồn ngơ ngẩn
    Chốn ảo vào chi tự khổ mình…
     
    taisao777, lê nguyên1981, Tào Tháo6 others thích điều này.
  2. thuyvipbn

    thuyvipbn Tình yêu chắn không bao giờ hết!

    Vịt đâu rồi nhanh vào nhận hàng đê!
     
    lê nguyên1981, nguyentuanvietngoclan2611 thích điều này.
  3. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    A thủy có thích k e tag tên luôn thể=))=))=)):|
     
    taisao777nguyentuanviet thích điều này.
  4. thuyvipbn

    thuyvipbn Tình yêu chắn không bao giờ hết!

    :D
     
  5. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    11/09/2014

    Đau khổ thay nhớ người trên mạng
    Suốt cả ngày mong ngóng đợi tin
    Vậy mà sao .... nàng cứ lặng im
    Bây giờ anh biết tìm nàng ở đâu...

    Có thấy mặt nhau chẳng dám chào
    Yêu người trên mạng thế thôi sao....
    Thích nhau không nói lên nửa chữ
    Nhớ người chỉ thấy dạ ...nao nao..:D

    Úi trời... bài thơ đầu tay trong đời do mình làm :)):)):)) . Văn vần hay sao ấy=))=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/9/14
  6. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Vốn dĩ mình chẳng quen nhau
    Vì mê chắn phỏm ngồi chung 1 bàn
    Chưa một lần được nên duyên
    Chỉ qua mạng ảo mà như hẹn hò

    Biết rằng chẳng thể cùng nhau
    Nhưng ta cứ hẹn có nhau một ngày
    Dù ảo nhưng lại rất hay
    Làm ta say xỉn tối ngày ai ơi

    Đường đời dài rộng nâu sâu
    Ai dò cho hết thưa - mau, vui - sầu
    Chắn phỏm như một chiếc cầu
    Nối liền tình cảm, nhưng nàng nơi đâu?
    =))=))=))
     
    Tào Tháo, 113 thiền quang, DuyHV1 người khác thích điều này.
  7. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    B-)B-):-?:-? lại muốn thử trình độ văn vần của anh à>:/>:/>:/
     
    SON_NET_BN, DuyHVngoclan2611 thích điều này.
  8. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    ;;);;);;)
    Có tí yêu vào là làm thơ xuất khẩu ngay đc=))=))
     
    DuyHVnguyentuanviet thích điều này.
  9. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    12/09/2014

    Trăng trên cao sao trăng vô tình quá
    Để một người ngơ ngẩn nhìn trăng
    Khi đêm đông ùa về bên khung cửa
    Biết ai còn ngơ ngẩn hỡi trăng thu...!

    Có khi nào ngày tàn đêm tận
    Ánh trăng buồn không thể đến bên anh
    Một ước mơ anh là người họa sỹ
    Vẽ trăng về, để thơ thẩn cùng anh....

    Cũng vì trăng anh thành kẻ si tình
    Hay ích kỷ muốn được bên trăng mãi
    Dẫu biết rằng ánh trăng kia không phải
    Của riêng anh , một mảnh trăng thu,,,:D

    .......em thấy bài này thế nào??? vần chứ nhỉ... khà khà
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/9/14
    113 thiền quang, kiepngheo2232, DuyHV3 others thích điều này.
  10. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    "sao anh lại ngỏ lời
    vào một đêm trăng khuyết
    để bây giờ thầm tiếc
    một vầng trăng không tròn"
    >:)>:)>:) phục tài thơ của ông anh mình quá
     
    vuhaison2016, DuyHVnguyentuanviet thích điều này.
  11. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    hàng xịn đấy.. ko gà nhái đâu nha=))=))=))=))
     
    SON_NET_BNngoclan2611 thích điều này.
  12. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    chưa gì đã vội thanh minh. :)):)):))
     
    nguyentuanviet thích điều này.
  13. thuyvipbn1

    thuyvipbn1 Chánh tổng

    Kính đề nghị anh chị Khóa cửa mà đối đáp với nhau nhé! Khà khà ( Vào Hòm thư riêng đê!!!)
     
    NamChinh2236, nguyentuanvietngoclan2611 thích điều này.
  14. thuyvipbn1

    thuyvipbn1 Chánh tổng

    =)). Tung hỏa mù hay ném pháo sáng thế cô ngoclan2611.
     
  15. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Anh đi rồi nỗi nhớ cũng mang theo
    Bỏ sau lưng cả con đường nắng nhạt
    Lá thu vàng trong heo may xao xác
    Gọi đông về ghé bên cửa chiều nay

    Em đứng nhìn mà chẳng dám đưa tay
    Sợ chạm phải nỗi đau miền kí ức
    Em buông tay nghe trái tim thổn thức
    Mảnh trăng vàng bỗng vỡ vụn, cong vênh

    Muốn một lần được thét gọi tên anh
    Trong ngàn lần cái đắn đo không thể
    Cứ buộc mình vào bao điều giáo lễ
    Để nỗi đau trong đêm lại trở mình

    Ôi cuộc đời sống một kiếp bình sinh
    Cứ ngập chìm trong cái vòng luẩn quẩn
    Bão tan rồi dẫu vẫn còn dư chấn
    Lắng đọng rồi ... mầm xanh sẽ hồi sinh
     
    thuyvipbn1, metaynguyentuanviet thích điều này.
  16. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    12/09/2014

    Ôi vì em anh xin làm thi sỹ
    Góp cho đời gieo lại những vần thơ
    Những vần thơ không mượt mà bóng bẩy
    Đượm thắm tình, chan chứa bao dung...:D:D

    Anh làm thơ bày tỏ nỗi lòng
    Để bên em và được yêu em mãi
    Ơi cuộc sống có trăm ngàn khổ ải
    Những vần thơ anh vẫn mãi diệu kỳ....

    Em là người biến anh thành thi sỹ
    Là ánh mặt trời chiếu sáng tim anh
    Dẫu một mai ánh dương kia vụt tắt
    Những vần thơ anh vẫn mãi bay cao...




    hóa ra làm thơ dễ thật =))=))=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/9/14
  17. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    :)):)):))Hình như có ng bắt đầu yêu thơ thì phải
     
    nguyentuanviet thích điều này.
  18. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    Trăng. nguồn cảm hứng vô tận....

    15/09/2014

    Đêm đã khuya sao trăng chưa đến
    Để anh ngồi than thở bóng đêm
    Nền trời kia Sao vẫn sáng diệu kỳ
    Cũng chẳng thể làm anh vơi nỗi nhớ...

    Đêm đã khuya sao trăng chưa tỏ
    Anh ngồi buồn biết ngỏ cùng ai
    Nhớ Thanh Lâu, lầu Chín ta ngồi
    Được ngắm trăng , ôi trăng tri kỷ...

    Bỗng chợt đâu đêm nay trăng sáng
    Xua tan dần những nỗi nhớ nơi anh
    Ánh trăng đẹp tựa ánh bình minh
    Sưởi ấm tim anh ,nhớ miền ký ức...!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 20/9/14
    kiepngheo2232, SON_NET_BNquê tôi 17 thích điều này.
  19. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Nửa đêm thao thức ngắm trăng:-?:-w
    Đêm qua ngủ sớm anh nằm suy tư
    Trăng ơi thực thực hư hư
    Cho anh mong ngóng như là tình nhân

    Tội thân một kiếp si mê
    Anh đây, trăng đấy mà tê tái lòng
    Ước gì trăng vẫn phòng không
    Để anh ôm lấy vào lòng, nghe trăng...

    2:23AM:-?:-? nhà thơ này thức khuya thế=))=))=))
     
    Tào Tháo, No1HaNoi1988nguyentuanviet thích điều này.
  20. No1HaNoi1988

    No1HaNoi1988 Chánh tổng

    THƠ THẨN THẨN THƠ ___ NGỒI NHẶT LÁ MƠ ___ NGỒI ĂN THỊT CHÓ _ NGỒI DƯỚI LỀU VỊT _ LẠI LÊN VƯƠNG PHỦ _ SÂN ĐÌNH SÂN ĐÌNH ___ OÁNH CHẮN TRONG CHĂN ____ CHƠI BẰNG ĐIỆN THOẠI ___ THẾ LÀ THÀNH THƠ :)):)):)):))^:)^^:)^^:)^
     
    NamChinh2236 thích điều này.