[Sự kiện] Thể lệ + nơi nhận bài dự thi sự kiện "Sân Đình trong tôi"

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod22, 19/11/18.

  1. Tặng bạn !
    FB_IMG_1544971273090.
     
    timehunter, quanguoc1970, ken_ars1 người khác thích điều này.
  2. coaingeonhutoi

    coaingeonhutoi Lý trưởng

  3. Rậm Râu

    Rậm Râu Lý trưởng

    Bài dự thi số 30

    Sân Đình Trong Tôi


    Có lẽ nhắc đến Sân Đình, đến sân chơi cộng đồng giờ là một điều quá xa xỉ với những lứa 8x, 7x và các lứa tuổi đàn anh. Hà nội cũng như các Thành phố khác giờ đã quá thay đổi, các ngôi đình làng từ nội thành đến ngoại thành và các vùng phụ cận giờ cũng thay đổi theo thời gian, theo sự phát triển. Sân đình, sân chơi giờ đây đã thay đổi quá nhanh mà ta không thể tưởng tượng kịp như: Không gian, tre làng với những tán cây cổ thụ cùng sân chơi rộng rãi với đầy đủ các trò chơi dân gian dường như đã mai một, đã không còn là nét văn hoá đặc trưng của đồng bằng bắc bộ. Thay vào đó, những tiệm internet, những quán game, những trò chơi dân gian được đưa vào với hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động đã thu hút lượng người chơi từ trẻ nhỏ đến các bậc trung niên lão thành tham gia rất vui vẻ và nhiệt tình.


    Sandinh.net ra đời đã hoà chung cùng sự phát triển của internet, đã mở ra những game bài mang tính dân gian và được rất nhiều người hưởng ứng và thường xuyên trải nghiệm. Phỏm, theo tôi nhớ không nhầm thì những năm 90 của thế kỷ trước khi mới du nhập vào Việt nam, vào Hà nội thì được người chơi vùng ven hà nội gọi một cách nôm na là ù Triều tiên, hình như đó là một môn chơi giải trí của nước bạn đã được sân đình đưa vào game. Còn các môn chơi khác và môn chắn cạ truyền thống thì đã có từ rất lâu đời được sandinh.net tìm hiểu rất kỹ từ các vùng miền và được đưa vào game với hình ảnh, âm thanh và giao diện rất sống động. Sự nhiệt tình, cách làm việc của các bạn đã đem lại hiệu quả rất lớn, đã được lượng người tham gia và ủng hộ không hề nhỏ. Tất cả cũng vì sự phát triển và gìn giữ một trò chơi dân gian mà hầu hết các vùng miền của đồng bằng bắc bộ cứ lúc nhàn rỗi, hội hè và lễ tết mà có điều kiện là từ thanh niên trai tráng đến các bậc nam phụ lão ấu đều nhiệt tình tham gia.


    Ban quản trị game đã không ngần ngại mở ra những topic để người chơi có thể tự do thảo luận, tự do bàn bạc và tự do khoe những ván bài ù khó với những cước lớn mà không phải trận chơi nào cũng có người ù được. Những phần thưởng, những phần quà cho các dịp Lễ, tết, những ván ù lớn, những sự kiện nổi bật trong năm cũng được sân đình rất chu đáo và quan tâm đến người chơi. Việc lắng nghe, chỉnh sửa theo chiều hướng tích cực từ những lời tâm huyết, những góp ý mang tính xây dựng của cộng đồng game online, của những người chơi lâu năm có kinh nghiệm và bề dày về chắn dân gian đã mang lại sự phát triển ngày một lớn mạnh của sandinh mà giờ các bạn đã khẳng định được.


    Việc quan tâm ưu ái cho người chơi mới, việc đãi ngộ cho những bậc Công thần, những người chơi lâu năm cũng được Ban Quản Trị game rất chu đáo và thể hiện qua các kỳ thi, các dịp giao lưu offline nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước và các dịp Lễ hội mà sandinh tổ chức với những giải thưởng, những hiện vật giá trị không hề nhỏ.


    Với sự nhiệt tình và quan tâm của sandinh, các Bang hội, các nhóm chắn đã được lập ra và qui tụ các thành viên của mỗi vùng miền đã đem lại niềm vui, sự gắn kết, chia sẻ về kinh nghiệm các trò chơi dân gian và về cuộc sống của từng cá nhân. Các buổi offlien của các bang hội cũng được các bạn quan tâm cử thành viên BQT đi dự, sự có mặt của thành viên BQT là niềm động viên và chia sẻ rất lớn. Đây là một trong những thành công mà BQT game đã làm được.



    Điều đáng buồn, đáng suy ngẫm là trong game vẫn còn hiện tượng chơi xấu như bơm bài, chửi bậy vô tội vạ cùng những hình nền phản cảm. Khoá nick…hay kỷ luật một số nick chơi xấu thì hầu như là do người chơi cung cấp bằng chứng bằng hình ảnh. Có lẽ các bạn quá bận, hoặc các bạn quá tin tưởng khi trao sự phán quyết cho những người chơi lành mạnh, những người không thể chịu nổi khi nghe chửi, khi nhìn hình phản cảm mà phải tự tay chụp và gửi lên để hôm sau nhận được thêm vô số lời hay ý đẹp của một nick mới mà người bị khoá lập ra để xả stress.


    Thời gian vừa qua, các Bang hội tổ chức khá nhiều giải đấu giao lưu, trong bàn chơi có những khán giả vào nói năng không chuẩn xong chạy, rồi chát hình cố tình phá trong khi TT và người chơi rất bức xúc khi đề nghị không chat hình ảnh hưởng lag bàn chơi mà ko được. Trận CTDC mà cũng có người chơi nói năng, viết lách bậy bạ, ba lăng nhăng khi biết rõ trong bàn chơi có người lớn, có phụ nữ làm gián đoạn trận đấu dẫn đến rất nhiều ý kiến phê phán về sự thiếu quan tâm của BQT khi không trực tiếp điều các MOD thường xuyên kiểm tra các bàn thi để kịp thời can thiệp và giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của sandinh. Đây có phải là một thiếu sót hay việc các bạn quá bận rộn mà không thể quán xuyến và quan tâm được cho một giải đấu mà có thể là giải lớn nhất trong năm.


    Gần đây, một số thành viên lâu năm như HàNộiMuàThuVàng, Tào Tháo, Chậu Mật Ong…đã có những ý kiến rất hay về việc giữ gìn văn hoá của sandinh, theo tôi thấy đó là những ý kiến mang tính xây dựng rất cao mà BQT nên tiếp thu vì quả thật việc dùng facebook rất tế nhị mà không phải ai cũng có thể dùng chứ chưa nói đến việc dám chia sẻ công khai…


    Là một người rất yêu game bài, nhất là game bài dân gian, game bài mang tính trí tuệ, nho nhã. Kính đề nghị Ban Quản Trị sandinh quan tâm hơn nữa đến các bàn chơi từ nhỏ đến lớn, đến các giải thi đấu để trò chơi dân gian như chắn cạ mãi là môn chơi có văn hoá.

    Chúc các bạn thành công!
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
    hailam13, quanguoc1970, shogun 016 others thích điều này.
  4. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    Bài dự thi số 31

    Sân Đình trong tôi!
    NHỮNG CON MA TỘI NGHIỆP...


    Ai đó kể rằng Ma xó là một cái sọ người được thầy phù thuỷ luyện phép để trở thành con ma cho thầy sai khiến. Đổi lại, hàng ngày thầy phải cúng Ma xó chu đáo không thì nó sẽ quay lại phản thầy.

    Dân gian cho rằng Ma xó là vong hồn những người chết đường, chết chợ, không họ hàng thân thích. Nghe mà rùng hết cả mình!

    Còn trên Sân Đình hiện nay, Ma xó là danh hiệu được phong cho những tao nhân mặc khách, những người có đóng góp cho diễn đàn không dưới 1000 bài viết được ít nhất 500 người yêu thích.

    Lý do cũng rất buồn cười xuất phát từ cuộc thi Vịnh cây bài chắn do Sân Đình phối hợp Tiêu Dao Hội tổ chức vào cuối năm 2017.

    Lần lượt từng cây bài, từ Nhị văn đến Chi chi (25 cây) được Ban Giám khảo đưa ra làm chủ đề để các thí sinh nghiên cứu mổ xẻ, bình phẩm bằng thơ lục bát. Mỗi tuần 1 cây.

    Giải thưởng cũng khá xông xênh và điều kiện đoạt giải không quá khắt khe nên các game thủ giàu sức tưởng tượng nhưng túi thì lép kẹp lập tức vào cuộc.

    Hàng trăm câu vịnh hàng tuần tới tấp gửi về làm Ban Giám khảo choáng váng. Số lượng bài diễn đàn Tiêu Dao Hội tăng vọt tỷ lệ nghịch với quỹ bảo của họ.

    Sân Đình dạo ấy xuất hiện rất nhiều nhà thơ lục bát xuất chúng. Điển hình có cụ quanguoc1970. Vốn từ phong phú, kinh nghiệm sống đầy mình, khả năng biến hoá khôn lường trong từng câu chữ, cụ càn quét tất cả các giải chính phụ, số lượng bài của cụ nhanh chóng đạt 1000 bài, lượt yêu thích nhiều vô kể.

    Và điều kỳ diệu đã xảy ra...

    Một ngày nọ, đột nhiên dưới nick cụ xuất hiện hai chữ Công thần. Cụ dù không hiểu tại sao nhưng cũng rất lấy làm hãnh diện, mang đi khoe khắp làng trên xóm dưới. Bạn thơ xúm vào chúc mừng cụ và cũng tò mò tìm hiểu xem sao cụ lại may mắn thế.

    Khi hiểu ra sự tình, bọn họ lập tức lên kế hoạch tăng tốc độ sáng tác lên gấp đôi, gấp ba để sớm trở thành Công thần với hy vọng được hưởng ưu đãi đặc biệt từ Sân Đình và một suất CTĐC mỗi cuối năm, Lead hay Air Blade đều tốt cả!

    Mọi nơi mọi lúc mọi địa hình mọi thời tiết đầu óc các cụ chỉ dành cho hai tiếng thiêng liêng Công thần. Cảm xúc ào ào như thác, Sân Đình dạo ấy chìm trong biển thơ ca! Các cụ đua nhau lập mấy nick tham gia một lúc để cùng nhau ta đi lên đỉnh cao danh vọng Công thần.

    Và ai cũng hỉ hả khi đạt mục đich của mình. Trừ một anh thợ cày. Không hiểu sao anh ngày đêm cày cuốc đạt tất cả các tiêu chí mà dưới nick của mình vẫn trơ trơ chữ Học chơi. Thật vô lý. Anh ta nghĩ phải làm cho ra nhẽ chuyện này.

    Việt Nam nói là làm. Anh thuê người viết một cái email thắc mắc gửi các Mod và khắc khoải chở đợi.

    Đợi mãi không thấy hồi âm trong khi thời điểm giải CTĐC cuối năm sắp diễn ra đến nơi. Không nhịn được, anh bắt xe đò lên trụ sở Sân Đình tìm gặp Mod la lối om sòm, dọa vận động cả họ bỏ chơi chắn Sân Đình.

    Sân Đình náo loạn, các Mod lòng rối như tơ vò. BQT triệu tập họp khẩn cấp mấy ngày không ăn không uống mong xử lý dứt điểm vụ kiện này.

    Và họ đã tìm ra lý do trong cái đêm mưa gió bão bùng :"lỗi hiển thị"

    Họ giải thích ngay cho anh thợ cày ảo tưởng mặt đang nghệt ra vì thất vọng, thẳng tay cắt bỏ hai chữ Công thần, thay vào đó là hai từ Ma xó dưới những cái nick đáng thương kia.

    Hàng loạt Công thần fake biến thành Ma xó chỉ sau một đêm. Tức tưởi và oan ức. Giấc mơ CTĐC và Air Blade tan vỡ như bong bóng xà phòng.

    Chỉ anh thợ cày là hiểu vì sao. Bao nhiêu công sức phấn đấu bỏ sông bỏ bể. Vỡ mộng, chán nản và hổ thẹn với bạn bè, anh ta đã bỏ nhà ra đi biệt tích suốt từ đó đến giờ.

    Sống dưới danh phận Ma xó thời gian dài, đi đâu và làm gì cũng vỗ ngực xưng "Ma". Lúc thì Đại chiến Ma-Dao, khi lại Ma-Dao bắt Cú rồi Ma-Gà hỗn chiến... Mọi việc quá đi thật êm ả, lũ Ma xó kia cũng thấy hãnh diện với tùy biến gắn trên nick của mình...

    Một ngày đẹp trời, lại một ngày đẹp trời! Sân Đình mở một cuộc truy lùng, quy tập Ma xó về một mối và biến họ thành Thổ địa hay đâu đó vẫn gọi là Thổ tả...

    Kiếp Ma xó kết thúc từ đây!!!!

    Nhưng vẫn còn một con Ma xó đã chui lủi, lẩn trốn mà thoát kiếp hóa Ma thành Thổ. Đó chính là anh nông dân đã vác đơn lên tận trụ sở Sân Đình ngày ấy... Và anh ta lại sắp kiện SĐ...

    .................
     
    Last edited by a moderator: 21/12/18
    longzenđa, lamtythoi, Điệp Già10 others thích điều này.
  5. cuongmah0911

    cuongmah0911 Hội Trưởng CHLT

    Chỉ cảm thán 2 từ : XUẤT SẮC.
     
  6. Mod22

    Mod22 Administrator Ban quản trị

    Quý thành viên Sân Đình thân mến!
    Như chương trình sự kiện cuộc thi viết đã công bố thời gian trong ảnh sự kiện là hết ngày 19/12. Tuy nhiên trong mục chi tiết bài viết thì em nhầm lẫn trong khâu soạn văn bản nên thời gian lại ghi là từ ngày 20-11 đến 20-12. Vì vậy Ban tổ chức quyết định sẽ nhận bài dự thi tính đến hết ngày 20-12. Rất mong quý thành viên thông cảm vì sự cố nhầm lẫn thông tin này. Xin chân thành cảm ơn quý thành viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện. Trân trọng!
     
    hieumeo87, Tào Tháo, hailam135 others thích điều này.
  7. chachavn1

    chachavn1 Chánh tổng

    các chú các bác ém hàng quá ạ
     
  8. 29u6363

    29u6363 Dân đen

    không biết mình được giải mấy nhỉ
     
  9. hailam13

    hailam13 Thổ địa

    Bài dự thi số 32

    SÂN ĐÌNH TRONG TÔI

    Cuộc thi viết: “ Sân Đình trong tôi” là một cuộc thi đầy ý nghĩa đối với những người thích chắn phỏm, mê chắn phỏm, yêu chắn phỏm và thích văn trương. Cuộc thi đã đưa Sân Đình lên một tầm cao mới, đánh chắn phỏm là chơi một thú chơi dân gian, nó làm cho người chơi bớt đi thú ham mê cờ bạc đời thường để hướng tới sự vui thú lành mạnh, lấy giao lưu, học hỏi làm vui. Nay, có cuộc thi viết thì nơi vui chơi ấy thực sự là một điểm giao lưu văn hóa thực sự !

    Trước một cuộc thi như vậy lòng tôi đầy cảm xúc mà chẳng biết viết gì !

    Viết gì đây ? Viết gì đây ? băn khoăn mãi mà chẳng có ý tưởng nào. Thôi thì có lẽ viết những gì là mình, là tôi nhất để thể hiện: “ Sân Đình trong tôi”.

    Tôi đến với chắn sân đình có lẽ là duyên. Biết đánh chắn đã lâu, cũng đã hơn 20 năm, một thời gian cũng đã khá dài. Nhưng tôi thực sự không có duyên bài bạc, chơi thường thua, nhưng vẫn cứ ham mê chơi, chơi lại thường thua… Một hôm tôi tâm sự với một người bạn, anh ấy có nick chắn Sân Đình là Nhất cửu thất cửu, một người không biết đánh chắn chiếu nhưng lại đánh chắn rất giỏi ! Anh ấy bảo chú chơi hay thua thế thì lập một nick đánh chắn cho vui thôi. Tôi cũng đã từng lập một số nick chắn ở chắn vạn văn, chắn thập thành … nhưng đánh thấy không hay nên đã bỏ. Với suy nghĩ chơi chắn trên mạng rất chán. Lại biết tôi có chút khiếu văn thơ anh Nhất cửu thất cửu nói trên mạng chắn có cả phần thi thơ nữa đấy (lúc bấy giờ Tiêu Dao hội mở cuộc thi vịnh cây bài chắn) Với niềm yêu thơ và thích chơi chắn tôi cũng thấy tò mò liền bảo anh có nick nào thì cho em xin một cái chơi thử xem sao ? Chính anh 1979 đã đưa tôi đến với Sân đình. Anh 1979 tặng tôi nick đầu tiên của chắn Sân Đình là nick Mafia Italya tôi chơi và bị cuốn hút lúc nào không biết, vốn là người có cái tôi rất lớn tôi đã lập ra nick Hailam13 , một tên mà tôi yêu thích, Thủa trước tôi thường lấy biệt danh là Lâm, tôi thường không may mắn lên thích số 13. Nick Hailam13 đã gắn liền với tôi từ đó, dù đã lập nhiều nick khác nữa nhưng có lẽ bạn bè ở Sân Đình biết và quý tôi khi là Hailam13. Tôi thích điều này !

    Những ngày đầu đánh chắn tôi gần như bị cuốn hút chơi triền miên, chơi đến oải người, mải mê cày ải, vui thú khi có ván ù to, cay cú vì bị mất ù, bị ù đè, bị thua hết tiền…Thấy mệt mỏi, tôi phải lập thời gian biểu để chơi, Tôi thường chơi từ 20h đến 23 giờ hàng ngày, thời gian này chính là thời gian thi Hương, thi Hội, thi Đình.

    Tôi chơi chắn và sáng tác thơ để dự thi vịnh cây bài chắn đây có lẽ chính là nơi để tôi biết và quen nhiều anh em ở Sân đình và anh em ở Sân đình biết tôi. ở đây tôi đã quen anh Quang Ước, anh Time, anh chém, em Ken, em Moa… và rất nhiều người Tiêu Dao hội như anh Tào Tháo, Bò, Nghé… và có lẽ cảm xúc nhất là trong buổi gặp mặt cuối năm 2017 tôi được gặp các anh và các vị Giám khảo đáng quý của hội thi vịnh cây bài là bác Nguyễn Tiểu Thương, bác Làm tý thôi, chị Mai Thùy Anh.. và còn đặc biệt hơn nữa tôi gặp được bà chị thủa còn hàn vi thủa còn làm công nhân ở xưởng bao bì, mười mấy năm mới gặp lại không ngờ bây giờ lại là Bang chủ của Tiêu Giao Hội, tôi không tin vào mắt mình buột ra một lời gọi “ bà già” câu nói mà mười mấy năm trước tôi vẫn gọi chị một cách chọc ghẹo và đầy thân mật. Sân đình thật là vui ! nơi đây là chốn vui chơi nhưng cũng là nơi giao lưu, học hỏi, nơi để tìm gặp những người bạn cùng trí hướng, những người có cùng niềm đam mê.

    Sân đình còn hút tôi vì có trương trình thi cử, là người học, ham học lại háo danh lên tôi càng cuốn hút và thích chắn Sân đình hơn. Gần như ngày nào cũng vậy, từ 20h đến 23h hàng ngày tôi lại ngồi thi Hương, thi Hội. Tiếng nhạc hội thi trở thành quen thuộc tự bao giờ. Đến con gái tôi, mới 4 tuổi nghe tiếng nhạc lại họa theo “ Loa loa loa đã đến giờ thi hương đề nghị các sỹ tử chuẩn bị vào phòng dự thi loa loa loa” tôi nghe mà đến bật cười.

    Sân đình là nơi vui chơi, nhưng tôi thường làm việc có mục đích, đặt ra cái đích để hướng đến. Như ở hội thi thơ tôi đã có gắng để đạt tất cả các danh hiệu như “ hoa rơi cửa phật” “cá lội sân đình” “ ngư ông bắt cá”.. tôi có lẽ là một số ít những người tham gia đủ tất cả vịnh cây bài từ nhị văn đến chi chi.. Và đánh chắn để hướng tới danh hiệu Trạng nguyên sân đình, 19 lần đỗ tiến sỹ, hơn chục lần dự thi, 2 lần vượt qua vòng loại nhưng vân chưa đến được trận chung kết. Chưa đạt được mục đích, tôi còn tham gia, còn thi cử.. chắc chắn một ngày sẽ có kết quả.

    Tôi cũng là người ham tham gia các giải đấu do các bang hội và sân đình tổ chức, hầu hết các giải mở rộng nếu đủ điều kiện tôi đều tham gia. Tôi cũng đã giới thiệu cho một số ban bè nữa cùng tham gia Sân Đình và họ cũng đều thích thú như tôi.

    ………………………………………………………….

    Không có ý tưởng để viết nhưng không ngờ càng viết càng ra rất nhiều ý, chắc viết mãi cũng chẳng hết về các chuyện ở sân đình. Hôm nay, là ngày cuối cùng để gửi bài , đồng hồ đã chuyển sang ngày mới bây giờ đã là 12h35 đêm, không biết khi viết xong, có kịp gửi bài đi không ?

    Nhưng tôi vẫn viết! có thể nói Sân đình là nơi vui chơi mà tôi rất thích, không biết từ bao giờ, một ngày không mở nick ra là tôi cảm thấy thiếu thiếu và đầy trống vắng. Sân đình đã là một phần trong tôi. Xin cảm ơn Sân đình đã tạo cho tôi và mọi người một sân chơi bổ ích. Không biết nói gì hơn xin chúc Sân Đình ngày càng phát triển và mãi mãi duy trì để cho mọi người có một sân chơi bổ ích.

    Xin cảm ơn Sân đình !!
     
    Last edited by a moderator: 21/12/18
    Mạnh Đức, chachavn1, lamtythoi10 others thích điều này.
  10. Mod22

    Mod22 Administrator Ban quản trị

    Quý thành viên Sân Đình thân mến!
    Như vậy là cuộc thi viết "Sân Đình trong tôi" đã chính thức khép lại thời gian nhận bài dự thi. Tất cả những bài dự thi tính đến trước thông báo này của em sẽ được chấp nhận vì đó là cả sự tâm huyết của người viết. Ban giám khảo đang tiến hành chấm điểm và sẽ công bố kết quả khi đã chấm xong. Rất cảm ơn quý thành viên đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia sự kiện. Trân trọng!
     
    hieumeo87, Tào Tháo, hailam137 others thích điều này.
  11. chachavn1

    chachavn1 Chánh tổng

    phải liên hệ với bác nguyễn tiểu thương chạy chọt điểm cao mới được
     
  12. Hãy cho tôi trở lại Mái Đình năm xưa :

    Trang mạng chắn Sân Đình là trang mạng chơi xanh chín, bình đẳng, công tâm và minh bạch mọi người tham gia đều là khách hàng của Sân Đình. VIP giời nếu vi phạm nội quy, quy chế của Sân Đình đều phải xử lý theo quy định. Một câu nói của Mod08 mà tôi vẫn nhớ "Pháp bất vị thân"

    Trang mạng chắn Sân Đình là trang mạng truyền thống , Game dân gian việt, nơi lưu giữ bản sắc dân tộc và điều đặc biệt của trang mạng Sân Đình là đặt nhẹ vấn đề kinh tế. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH luôn được đặt lên hàng đầu . Tiêu trí CHƠI VUI – SỐNG ĐẸP luôn là số một. chưa 1 trang mạng nào mà cho các chắn thủ chuyển bảo không mất phí như ở Sân Đình. Chưa một trang mạng nào mà mời toàn bộ các chắn thủ đi ăn miễn phí như ở trang Sân Đình. Ăn xong khi về còn có quà cơ. Nếu các bạn không tin thì ngày 29/12/ 2018 này đến CTM Palace địa chỉ 131 NGuyễn Phong Sắc, Cầu Giấy Hà Nội nhé. chơi MIỄN PHÍ chỉ có thể ở Sân Đình.

    Sân Đình luôn định hướng và đưa tiêu chí hoạt động coi các Chắn Hội và Bang Hội như là xương sống của chắn Sân Đình còn các thành viên chắn hội hay bang hội như là mạch máu, các chắn thủ là các tế bào của chắn Sân Đình. Khi tham gia vào các Chắn Hội trên Sân Đình chúng ta được tham gia các giải đấu do sân đình tổ chức hoặc tham gia vào các giải đấu do các chắn hội tổ chức.

    Tôi chơi chắn Sân Đình từ thời cô chín đi dép lê, quần ống thấp ống cao dán tờ dơi khắp cột điện và bờ tường các Quận nội thành Hà Nội, tôi chơi chắn từ thời vợ chồng Thành Thắm đi chung cùng nhau 01 chiếc xe máy cà tàng, tôi chơi chắn Sân Đình từ thời các mod làm việc chung nhau một chiếc máy laptop cũ. Tôi chơi chắn từ thời các mod ngồi trà đá vỉa hè tiếp khách hàng, nếu có nhậu cũng chỉ dám gọi "xương bốc mả" hay "thịt chó chặt" thôi chứ không phải hoành tráng như bây giờ đâu .

    Chia sẻ quyền được chơi, chia sẻ may mắn của bản thân mình là quan điểm sống của tôi, gần 07 năm gắn bó với sân đình, tôi may mắn là người được ACE bạn bè tin tưởng và yêu quý nên đã được mọi người bầu làm thành viên trong Ban Quản Trị và là 1 trong số những người tiền sáng lập ra 02 Chắn Hội lớn hiện nay là Chắn Hội Hà Nội và Chắn Hội Lèo Tôm. tôi tham gia tất cả các giải đấu do Sân Đình tổ chức hay các Chắn Hội tổ chức, tôi được mệnh danh là viên gạch lót đường của các giải đấu. Được mọi người giao nhiệm vụ là chông xe của các giải đấu.

    Gần 07 năm đã qua đi nhưng tôi vẫn thích mái đình làng của thời xưa cơ, nó đơn giản và mộc mạc lắm, nó chân thành nhưng sâu lắng. Game thời xưa mượt và mịn lắm, Game thời xưa nét lắm. Game thời xưa thanh lắm.

    Không hiểu các bạn như thế nào chứ tôi chơi chắn Sân Đình bằng máy tính bảng hay laptop hoặc điện thoại toàn loại tốt hiện nay khoảng gần 20 triệu mua 1 thứ mà thỉnh thoảng hiện tượng Lag, đơ, bay, không kích ù nổi vẫn xảy ra, tạo cho tôi cảm giác không được sướng như trước kia khi chơi chắn trên Sân Đình nữa. Đặc biệt là lúc nghe được giọng nói êm ái của Mod04 Bách Bé Bỏng khi có ván ù to dưới khu làng hay Vương Phủ thiếu chân. Hãy trả lại cho tôi Mái Đình năm xưa.

    Vẫn biết rằng Hoa Hậu còn có lang ben nữa là Game chắn Onine nhưng cải tiến nâng cấp phải tốt hơn chứ, sao lại để sảy ra lỗi thường xuyên đến vậy, Mục nơi gửi bài cần mốt kiểm tra, các khiếu nại liên quan đến bảo ngày nào cũng bị báo cáo, cái cần cải tiến là hệ thống khoa cử Sân Đình thì không sửa chữa, các bạn có biết là để thi đỗ tiến sỹ phải trải qua bao nhiêu vất vả thế mà khi đến cuối tháng đi thi về nhất bảng 124 điểm vẫn bị loại vì tỉ lệ là 168 người lấy 16 người, có tháng 192 người lấy 16 người. "Qua đây mình cũng xin lỗi với các bạn tiến sỹ là mình đã làm hết khả năng của bản thân mình rồi mà vẫn không được, cấp quản lý của Sân Đình hứa rất nhiều lần rồi mà vẫn không làm. Mình thất vọng lắm nhưng biết làm sao được. "

    Trong 06 tháng cuối năm 2018 có 18 phiên bản sửa đổi của chắn Sân Đình, từ 2.9.38 đến 2.9.56 càng sửa đổi càng thêm lằng nhằng, càng sửa đổi càng rối rắm, càng sửa càng thấy lag, càng sửa càng đơ, càng sửa càng giật.

    Nói đến giải đấu do Sân Đình tổ chức thì sao, đã 03 năm rồi không tổ chức thì phải tổ chức cho đàng hoàng chứ, tổ chức cho công tâm chứ, tại sao cau_ut_mai_choi_1102 và hàng chục nữ chắn thủ không được thi đấu trong giải đấu tôn vinh ngày Quốc Tế Phụ Nữ 20/10, tổ chức giải kiểu đối phó thế thì tổ chức làm gìải làm gì, tổ chức kiểu làm cho qua thế thì tổ chức làm gì. Tại sao vợ chồng bim bim không thi đấu trong giải đấu Công Thần Đại Chiến 2018, là Công Thần top 1 mà không thi đấu trong giải Công Thần là các bạn cần phải xem lại bản thân mình, đặc biệt là cấp quản lý, các bạn ăn lương trách nhiệm để làm gì.

    Nói đến diễn đàn chắn Sân Đình trong năm 2018 coi như dưới điểm trung bình, sự kiện HỘI LÀNG nơi gửi gắm tình cảm, kỷ niệm của hàng nghìn chắn thủ Sân Đình được giữ gìn và phát huy trong 07 năm qua, tạo nên bản sắc đặc thù của diễn đàn con chắn Sân Đình tí thì bị các Mod đập nát. Tôi giật mình nghĩ lại sự việc vụ phá di sản văn hóa ở chùa Trăm Gian và đình Ngu Nhuế. Tôi giật mình nhớ lại vụ phá dỡ nhà cổ 200 tuổi ở Đường Lâm, một di sản quốc gia nổi tiếng......v......v...các bạn làm cấp quản lý mà không nhìn thấy sự đi xuống của diễn đàn sao. các bạn làm quản lý phải có các chính sách, các chế tài, các biện pháp, các gói kích cầu cho các Chắn Hội hay Bang Hội, nhóm hội chứ.

    "Ngồi phòng điều hòa, hút thuốc cuốn cao cấp, ăn có người dọn, lái có người lau, ghế ngồi êm, máy tính cấu hình khủng, có việc bận xin đến muộn cho đi muộn, thích nghỉ ngơi cho nghỉ ngơi, thích đi du lịch cho đi du lịch, thích đi nước ngoài được đi ngoài ra nước luôn, chế độ đãi ngộ lương thưởng, bảo hiểm xã hội đầy đủ." Các bạn thử nghĩ xem, các bạn được làm trong môi trường làm việc tốt như thế, cơ sở vật chất tốt như thế, chế độ lương đãi ngộ tốt như thế các bạn đã làm hài lòng hàng triệu chắn thủ yêu quý và ủng hộ chắn Sân Đình chưa .

    Đặc Biệt chương trình từ thiện ẤM ÁP MÙA ĐÔNG đã diễn ra trong vòng 03 năm qua "2015, 2016, 2017" đã mang lại tình cảm thân thiết, gần gũi giữa các chắn thủ và BQT Sân Đình như anh em một nhà, như người bạn thân để cùng chung tay chia sẻ những niềm vui, những khó khăn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng sâu vùng xa rất ý nghĩa được cả cộng đồng mạng ủng hộ và hưởng ứng nhưng tại sao năm nay lại không làm nữa . Đây là một điểm trừ rất lớn trong con mắt của các chắn thủ yêu quý Sân Đình nghĩ về Sân Đình. "ngay lúc này đây tôi mới sực nhớ người đã mang tôi đến Sân Đình là Mod01 mạnh cao quan trọng thế nào đối với Sân Đình trong những năm qua"

    Ông già NOEL đã đến, chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2018 Dương Lịch, bước sang năm mới 2019 tôi muốn Sân Đình có 1 luồng gió mới trong cách làm việc, trong cách chăm sóc khách hàng, trong các định hướng của con chắn Sân Đình. Các bạn đã rất cố gắng, các bạn đã rất nỗ lực nhưng hàng triệu chắn thủ yêu quý Sân Đình muốn các bạn phải cố gắng hơn nữa, tận tâm hơn nữa, tâm huyết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng yêu quý của hàng triệu chắn thủ Sân Đình cũng như tôi

    "Một bàn tay không thể tạo nên sức mạnh, một hơi ấm không thể tạo nên ngọn lửa" Tôi cũng mong các bạn chắn thủ yêu quý Sân Đình như tôi chung tay cùng với tôi để xậy dựng diễn đàn và con chắn Sân Đình lớn mạnh hơn nữa, đoàn kết hơn nữa.

    Giấy ngắn tình dài kể sao cho hết, tôi chia sẻ cảm xúc của mình lên đây không phải để dự thi và lĩnh thưởng nên giờ tôi mới đăng bài. Tôi không phải là nhà văn hay nhà viết kịch nên nghĩ gì viết thế, cảm ơn họ hàng bên ngoại, cảm ơn họ hàng bên nội, cảm ơn các cô dì chú bác bạn bè gần xa đã đọc hết bài của tôi. Xin cảm ơn.

    Tôi yêu các bạn có cùng sở thích chơi chắn Sân Đình như tôi. Tôi yêu Sân Đình. :x:x:x

    aq.
     
    Hưng Hipboy, vuabip13, longzenđa22 others thích điều này.
  13. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    SÂN Đình VÀ NHỮNG CẢM NHẬN TRONG TÔI!
    Từ đầu tháng 5 năm 2017 tôi mới biết đến SĐ do một sự tình cờ, vì thế từ việc hình thành và phát triển để SĐ được như ngày hôm nay thật sự mà nói tôi không biết được tường tận. Tôi chỉ biết rằng từ khi tôi đến với SĐ trong tôi đã có một cảm nhận đây là một sân chơi rất phù hợp với mình, và tôi có suy nghĩ là mình đến với SĐ thật là may mắn, và là một sự lựa chọn sáng suốt khi tham gia giải trí vào trang mạng này. Với những hoạt động của của SĐ và các bang hội trong năm 2017 và năm 2018 đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Những việc làm đầy tính nhân văn của SĐ và các bang hội cho tôi có một suy nghĩ nơi đây là một nơi gắn kết cộng đồng vừa là vui chơi giải trí vừa là nơi giữ gìn bản sắc của dân tộc và mang đậm tình người. Với những phong trào từ thiện Ấm Áp Mùa Đông đã được SĐ tổ chức và được rất nhiều các bang hội, các chắn thủ tham gia rất nhiệt tình trong đó có cá nhân tôi.
    Với khẩu hiệu Chơi Vui Sống Đẹp là một trong những tiêu chí của SĐ mà cá nhân tôi là một trong những người tâm đắc nhất với phương châm này, vì thế gần hai năm tham gia Chắn SĐ với hơn mười Nick và đã chơi tổng số hơn 70,000 ván bài nhưng bản thân tôi chưa để ai phải ý kiến rằng tôi là người chơi không đẹp. Duy nhất một lần Nick Vạn lý tầm hoa trong một lần thi Hội do bị lag dẫn đến sự hiểu lầm của một bạn chơi là tôi không ăn mà cũng không đánh cứ ngồi câu giờ.
    Với những Hoạt động sôi nổi như Vịnh cây bài chắn SĐ của Tiêu Dao Hội do SĐ tổ chức, cùng với những cử chỉ, hành động thân thiện của các vị lãnh đạo của TDH như bang chủ @Sauuruou trưởng ban pháp chế @Tào Tháo trưởng ban sự kiện @Tịnh_Đế và các thành viên khác như @maithuyanh0205 @dangbotot vvv ... Đã cho tôi có nhiều thiện cảm và coi mọi người như những huynh đệ thân thiết của mình và từ đó cho tôi gần gũi và gắn bó với TDH hơn, bằng chứng là hiện nay tôi đã trở thành một thành viên chính thức của TDH. Mặc dù trước nay tôi luôn tôn thờ chủ nghĩa tự do muốn làm một chắn thủ phiêu bồng không bị ràng buộc bởi một tổ chức nào nhưng vẫn giữ một phong cách chơi vui sống đẹp.
    Thế đấy... những con người thật của SĐ, những tình cảm của bạn bè bốn phương đã làm thay đổi suy nghĩ trong tôi. Nhất là sau vụ việc gia đình tôi có chuyện buồn, thì cả một cộng đồng SĐ với một tấm lòng tương thân tương ái đã gửi tới tôi hơn 300 tin nhắn với những sẻ chia hết sức chân tình khiến cho tôi càng thêm xúc động với sân chơi này, và với những con người thật này, mặc dù tôi ở rất xa thậm chí mọi người còn chưa biết rõ mặt mũi tôi là thế nào. Vậy mà vẫn dành cho tôi nhiều tình cảm thế. Có lẽ không có một trang mạng nào con người và cộng đồng lại đề cao tình cảm như trang mạng này. Vì thế lời tôi nói "Tôi yêu SĐ, tôi yêu các bạn" là lời nói xuất phát từ con tim từ đáy lòng tôi đấy.
    Không những cá nhân tôi được nhận những đặc ân này từ một sân chơi mà cả một cộng đồng đều thế. Rồi là những ngày phụ nữ Việt Nam, ngày thương binh liệt sĩ, ngày truyền thống quân đội, ngày nhà giáo, ngày lễ tết....SĐ luôn có những lời chúc tốt đẹp nhất để tri ân và tổ chức các cuộc giao lưu, giao hữu và các giải đấu rất là sôi động.
    Mặc dù SĐ luôn luôn cố gắng để làm hài lòng tất cả các khách hàng của mình, nhưng trong cái được vẫn còn nhiều cái thiếu sót mà như bạn @Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng đã nói ở trên. Tôi mong rằng SĐ cố gắng hơn nữa phát huy những cái đã được, và khắc phục những gì còn chưa được để SĐ ngày một hoàn thiện hơn.
    Tôi là người ít học, lại là một lão nông chính hiệu nên những việc như thay đổi phiên bản là một trong những thao tác rất khó khăn với bản thân, mặc dù các Mod đã đăng bài hướng dẫn cụ thể, nhưng là người xa lạ với những tính năng hiện đại nên tôi rất ngại mỗi khi phải thay đổi phiên bản mới. Cứ nhìn cô Mai Thùy Anh vì thay đổi phiên bản mà mất hẳn Chắn SĐ nên tôi sợ. Cụ thể là Thùy Anh vừa qua đã phải nghỉ chơi Chắn mất khoảng một tháng, sau khi đến trụ sở SĐ nhờ các Mod giúp đỡ cô ấy mới chơi lại được.
    Tôi viết bài này không vì mục đích dự thi, chỉ nói lên những cảm xúc của mình đối với SĐ. Với vốn liếng chữ nghĩa nghèo nàn lời văn quê mùa vụng dại, vậy nên rất mong bạn bè có đọc thì cũng thông cảm cho mình nhé.
    Cuối cùng Sân Đình vẫn là nơi đã để lại cho tôi nhiều những những kỷ niệm đẹp, và SĐ là một phần quan trọng trong lòng tôi.
    Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh chị em quản trị SĐ và toàn thể các bạn bè trên trang mạng. Và mong sao có nhiều những bài viết và những đóng góp hơn nữa để xây dựng một sân chơi ngày các phát triển và hoàn thiện.
    Xin cảm ơn tất cả các bạn!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 24/12/18
    maithuyanh0205, lamtythoi, doi_la_the_thoi11 others thích điều này.
  14. 2 bài đều rất hay, phải mỗi tội nhiều lỗi chính tả quá :))
     
  15. HàNộiMùaThuVàng

    HàNộiMùaThuVàng Công Thần

    Bạn chỉnh cho mình các lỗi chính tả nhé, bôi đỏ vào các lỗi chính tả cho mình. mỗi lỗi gửi tặng bạn 2 triệu bảo. 100 lỗi chuyển tặng 200 triệu bảo. Mình sẽ sửa lại và rút dây kinh nguyệt cho những lần sau . ^:)^^:)^^:)^
     
    Ngố Xinh Xinh, vuabip13, ken_ars2 others thích điều này.
  16. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

    Bài của bác rất hay, tuy nhiên có 1 lỗi chính tả anh nhé, em góp ý thôi ạ, em khoanh tròn màu đó anh nhé. Trông Xe anh nhé, chứ không phải Chông Xe ạ! :D:)
    Chúc bác và gđ 1 giáng sinh an lành và hp
    Untitled.
     
  17. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Hờ hờ, thế là có 2m. Chú chả phím cho anh gì cả...
     
    ken_ars thích điều này.
  18. Đại khái thế, cơ mà cám ơn HàNội, Hồng Nhan ko nhận bảo tặng đâu nhé!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 26/12/18
  19. Cụ sửa tí thì đẹp, chúc Cụ vui vẻ!
     
  20. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    Đã xác định là sẽ không viết bài dự thi ,dù có bạn đã gọi ĐT hỏi : Sao ko thấy chú có bài dự Thi ? Mình chỉ ậm ừ cho qua chuyện .Nhưng thực ra ...Mình mất hết động lực viết bài kể từ ngày ra khỏi CHHN - Dù cho sau này có vào Hội Tiêu Dao ( Một Hội khá Lãng tử ,với tên gọi hay và tập hợp những người ưa thích Văn Thơ ..Nhưng tất cả là họ rất Tự do ;)) )
    Tham gia SĐ từ tháng 9 năm 2012 ,dự cuộc ăn nhậu với AE HN để dự định lập CHHN tại nhà hàng Sơn Hải ( Thịt c hó).Đi dự Offline tất cả các các Bang Hội ,các cuộc du Xuân Năm mới ,các chuyến đi Từ Thiện ( Cao Bằng ,Sơn La còn sau này ra khỏi CHHN thì mình ko đi mà chỉ đóng góp .. )
    Ở SĐ lâu nên mình khá rõ chuyện của SĐ ,chuyện các Bang Hội ..Tại sao Bang này tan rã .Tại sao Hội kia ngày một kém đi .Cả chuyện vui như có con đầy tháng ,cả chuyện buồn vì bạn chơi lần lượt rơi rụng dần .Trong một sân chơi có phần lớn là đàn ông ,thì các quý ông cũng có muôn màu muôn vẻ .Giống như mình chơi gà chọi - Toàn đàn ông ,và họ có rất nhiều kẻ " Thể hiện" - Tức là có ít chơi nhiều .Nên vỡ ..là đương nhiên .Và va chạm khi bị lừa ,hay chiếm đoạt nhiều vô kể .. Còn một câu chuyện khá vui : Khi mình rời khỏi CHHN thì sau đó có chuyến Từ thiện tại É Tòng -Thuận Châu - Sơn la .Chuyến đi ấy trên xe riêng có 2 cô gái trẻ khá đẹp ,lạ .Nhưng khi zô tới Trường thì ko thấy họ đâu .Trong ĐT của mình lưu lại hình ảnh của 2 bạn ấy khi nghỉ ăn giữa đường .Câu chuyện này SĐ nên rút kinh nghiệm ...
    Là lính cựu binh nên mình hay thẳng tính ( Có khi lắm kẻ ghét ).Nhưng chuyện đã qua thì bỏ ngay ,ko để bụng .Va chạm là thế ,viết bài căng thẳng với nhau ,nhưng khi rời khỏi CHHN ,khi gặp AE CHHN mình luôn chủ động chào hỏi trước để các bạn BQT CHHN không bị khó xử ,có không ít lời mời mình quay lại CH này ...Mình xác định : Tham gia bất kỳ trò chơi nào cũng tuân thủ quy định của trò chơi đó .Mình có là ai cũng vậy ...Và mình cũng chỉ mong là 1 thành viên trong ngàn ,vạn người chơi của SĐ .Mình thấy rằng : SĐ đang đi đúng hướng ,khi cải tiến rất ,rất nhiều tiện ích của trò chơi này khi mà các Trang mạng cùng trò chơi này mà không thể theo kịp SĐ .
    Chúc SĐ làm sao mà giữ gìn và quảng bá game Chắn SĐ thành một thú chơi Truyền Thống và rộng khắp ...
     
    Điệp Già, timehunter, Ngố Xinh Xinh18 others thích điều này.