Thay lời muốn nói

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Mãiyêuanh_CD, 7/11/15.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. Phật dạy
    Làm điều thiện sau này cao quý
    Làm điều ác thân xác chẳng còn
    Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh
    Chớ chẳng lọt những người gian ác.
     
  2. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Vui mà hiểu đạo mới vui
    Vui không hiểu đạo chôn vùi thế nhân

    Tiền tài danh lợi cũng cần
    Để làm phương tiện nuôi thân kiếp người

    Chữ tài chữ đức ở đời
    Làm sao sánh được đức người chân tu

    Giống vầng trăng sáng chân như
    Sáng soi muôn vật mọi người bình an

    Từ bi trí tuệ muôn ngàn
    Xóa tan thù hận nhân gian, muôn loài.
     
  3. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    TU TÂM

    Chẳng ai biết được ngày mai
    Chẳng ai hiểu rõ tương lai thế nào
    Hi vọng người sống làm sao
    Đừng để sóng dậy ồn ào trong tâm

    Sống sao đừng để bị lầm
    Uổng đi một kiếp ta tầm đâu ra
    Thân người thật khó có ta
    Nay còn mai mất đâu là của ta

    Mượn thân tâm sống ta bà
    Giúp đời đẹp đạo mới là điều hay
    Để khi nhắm mắt xuôi tay
    Di Đà hiện tới độ ngay ta về.
     
  4. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. TÌNH ĐƠN

    Anh đi gom mảnh dỗi hờn
    Ngu ngơ vá nỗi tình đơn dại khờ
    Mây giăng phủ ánh trăng mờ
    Người xưa khuất nẻo còn mơ bóng hồng
    Còn đâu cau quyện trầu không
    Còn đâu trúc liễu mặn nồng tình đoan
    Xin đừng câu ngãi thở than
    Xin đừng nhớ thủa chứa chan xuân thì.
     
  5. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    GIẬN VÀ THƯƠNG

    Khi Giận nhìn thấy biết liền
    Nét mặt thay đổi, ưu phiền hiện ra
    Giận hờn làm khổ người ta
    Buồn đau chán nản... như ma không hồn...!
    Nhớ thương lòng dạ bồn chồn
    Tâm tư sâu lắng... đổ dồn vào ai ?
    Trong lòng thấp thỏm miệt mài
    Đuổi hình bắt bóng... thở dài đợi mong.
    Thương giận là do tự lòng
    Tham- Sân- Si- cũng... một dòng sinh ra
    Sai lầm giữa chốn ta bà
    Khi ta nhận biết... xót xa muộn rồi.
    Âu là nghiệp chướng luân hồi
    Ta nên tu sửa, vun bồi phước duyên
    Dựa vào lời Phật đã khuyên
    Tu Tâm Dưỡng Tánh... Phước liền nẩy sanh.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19682 others thích điều này.
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Người biết đạo cõi lòng luôn thanh thản
    Không tham cầu tham chức chẳng tham lam
    Bao công danh sự nghiệp cũng không màng
    Sống hiểu biết yêu thương đâu là khổ
    Chuyên tu niệm lắng lòng nghe Thầy Tổ
    Tháng năm dài liễu ngộ pháp Chân Nguyên
    Tư duy tu vượt thoát mọi não phiền
    Lấy ân đức ngàn đời xin đáp trả
    Nguyện gìn giữ tâm hồn không buông thả
    Dù cuộc đời bao cám dỗ luôn luôn
    Pháp tu hành không thể chỉ nói suông
    Đường nhân quả có ai mà chạy thoát .
     
  7. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Sự Bình An Tâm Hồn
    Quý hơn vạn châu báu
    Đừng làm việc gì xấu
    Chọn mọi điều thiện lành

    ở đời có nhận có cho
    Là quân tử chẳng so đo ít nhiều
    ở đời sống phải biết điều
    Đừng lên ích kỷ tự kiêu lắm lời

    ở đời sống phải vui chơi
    Để được thoải mái
    Thảnh thơi an nhàn
    ở đời sống phải đàng hoàng

    Đừng lên dối trá sỗ sàng lăng nhăng
    ở đời sống phải dạ vâng
    Nếu mà hỗn xược
    Thì cần đáng khinh

    ở đời phải có nghĩa tình
    Đừng lên bội bạc
    Tính tình khó ưa
    ở đời sống phải phòng ngừa.
    Đừng để tội phạm dối lừa chúng ta !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19683 others thích điều này.
  8. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    BẢN NGÃ DỤC VỌNG

    Chúng sinh đắm đuối si mê,
    Sống trong ảo vọng háo danh muộn phiền.
    Ganh đua giành dật đồng tiền,
    Tham lam sắc dục đảo điên mê mờ.

    Biển khổ mà không thấy bờ,
    Trôi lăn muôn kiếp trông vô ngàn đời.
    Vô minh, vọng tưởng xa vời,
    Cái thân giả tạo một thời khổ đau.

    Tham sân si muôn kiếp sầu,
    Bến bờ giác ngộ hay mau quay về.
    Xa lìa biển khổ, sông mê,
    Con đường hạnh phúc tìm về thiên thai.
     
  9. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

  10. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    DỪNG LẠI
    Ngày nào bất hiếu Mẹ, Cha
    Bây giờ dừng lại đặng mà tu thân
    Ngày nào bất nghĩa vô nhân
    Bây giờ học đạo làm lành sửa tâm.
    Ngày nào sai phạm lỗi lầm
    Bây giờ dừng lại quy tâm tu hành
    Ngày nào bay nhảy tung hoành
    Bây giờ dừng lại chuyện tình thế gian.
    Ngày nào kiêu ngạo nghênh ngang
    Bây giờ dừng lại sửa sang tính tình
    Ngày nào ăn nhậu lang thang
    Bây giờ dừng lại đừng màng rượu bia.
    Ngày nào giết vật hại người
    Bây giờ sám hối tội từ năm xưa.
    Ngày nào hung dữ đối đầu
    Bây giờ dừng lại mà cầu quy y.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitmaihanh1968 thích điều này.
  11. Thế Phiệt

    Thế Phiệt Chánh tổng

  12. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Đừng ăn chơi...Khi Mẹ còn cực khổ.
    Đừng đua đòi...Khi Cha đổ mồ hôi.

    Đừng vô tâm...Sống chỉ biết mình thôi.
    Đừng mê muội...Mộng mơ hư ảo.

    Đừng xa hoa...Khi Mẹ già tần tảo.
    Đừng hão huyền...Gây phiền não Cha yêu.

    Đừng ra đường...Với cái mặt tự kiêu.
    Đừng cao ngạo...Mà chê bai kẻ yếu.

    Đừng Phung phí...Khi gia đình túng thiếu.
    Đừng vì tiền...Mà bất hiếu song Thân.

    Đừng cãi lời...Khi Cha Mẹ khuyên răn.
    Đừng vội vã...Phân chia lối sống.

    Đừng quá lời...Khi mình máu đang nóng.
    Đừng bỏ nhà...Khi Cha Mẹ ngóng trông.

    Đừng dại khờ...Với suy nghĩ chưa thông.
    Đừng kiêu ngạo...Khi mình còn dốt nát
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19682 others thích điều này.
  13. thanhhuong251189

    thanhhuong251189 Chánh tổng

    Không Anh Ơi

    Tác giả: Vành Khuyên

    Em không là ai để anh phải nhớ
    Càng không là người anh đã từng mơ
    Nên có chi đâu mà phải đợi phải chờ
    Quên em đi quên em đi anh nhé

    Ðời thường lắm lúc dường như buồn tẻ
    Qua đường gặp nhau người dưng hé môi chào
    Có vậy thôi , rồi tâm sự đổi trao
    Nâng nhau bước , đỡ nhau nếu té ...

    Nếu em bảo anh đời em thật cô lẻ
    Anh tin sao chỉ lời nói đầu môi
    Anh tin sao , vậy bị em gạt rồi
    Chiều về nhà , em vẫn cười hạnh phúc

    Nếu em bảo đời em có những lúc
    Khóc triền miên chẳng ai dỗ ai thương
    Ai chẳng thế anh cuộc sống đời thường
    Ðừng tội nghiệp , đừng thương em anh nhé .

    Cái thế xã giao ôi thôi nhiều lẽ
    Thật là hư, hư là thật đừng tin
    Chán rồi không không rồi chán thường tình
    Ðừng anh ơi, xin đừng thương em nhé ..
    :|:|:|
     
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mỗi một người, cuộc đời đều khác
    Chẳng thể cùng, bát nước đổ ra
    Đừng muốn mình, được như người ta
    Buồn vui, phúc phận, khác xa chẳng gần
    Đừng oán trách, sao mình lận đận
    Đừng ghét ghen, kẻ khác cao sang
    Gắng công lo, cuộc sống đàng hoàng
    Tương lai nhất định, rỡ ràng mà thôi
    Mỗi một ngày, không ngừng học hỏi
    Trao đổi thêm những kiến thức hay
    Áp dụng trong cuộc sống hằng ngày
    Sướng vui cùng đến, một ngày không xa
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19684 others thích điều này.
  15. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    HẠNH PHÚC LÀ KHI

    Hạnh phúc là khi biết trở về
    Từ hun hút mộng nẻo sơn khê
    Từ trong tăm tối bao mờ mịt
    Chợt ánh dương bừng soi bến mê .

    Hạnh phúc là khi biết được Người
    Đôi bàn tay nhỏ biết buông lơi
    Những ngọn gió trần.. thôi vướng bận
    Mặc nắng, mưa qua giữa cuộc đời..

    - Xưa là hạnh phúc bên kia núi
    Là..'' cỏ bên đồi ngan ngát xanh ''
    Ngày nay chưa sống, mơ ngày tới
    Thực tại vùi quên rất đoạn đành.

    Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai
    Mỉm cười nhận diện lá hoa phai
    Mùa thu đã đến trong thầm lặng
    Bên những dòng xe nối miệt mài..

    Thanh thản là khi tóc đổi màu
    Hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu..
    Biết trăm năm hẹn cùng sương khói
    Vạn sự trôi về nơi bể dâu..

    Hạnh phúc là khi giữa đổi thay
    Lắng yên - trọn vẹn phút giây này..
    Ngắm bình minh đến, hoàng hôn lại
    Thả hết ưu phiền.. theo gió bay !
     
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Chìm trong thế sự Ta Bà
    Đam mê danh lợi, ngọc ngà cao sang
    Tham lam thu vén bạc vàng
    Đến khi nhắm mắt, chẳng mang theo gì

    Tiền bạc rồi cũng ra đi
    Nghiệp thì theo mãi, chẳng khi nào rời
    Nên lúc còn ở trên đời
    Ta nên tích phước, có lời về sau.

    Cuộc đời muôn vẻ muôn màu
    Tâm thành hướng thiện, trước sau cũng nhàn
    Đừng sống cơ hội dối gian
    Tạo nên nghiệp chướng, héo tàn tương lai.

    Nhân Quả chẳng chừa một ai
    Thiếu nợ phải trả, chẳng sai chẳng nhầm
    Nên ta hãy cứ âm thầm
    Gieo trồng Phước Đức thân tâm An lành.

    Mai này Phước Đức tươi xanh
    Mặc nhiên thọ hưởng được sanh niết bàn !
     
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. Dù trái tim có muôn ngàn mảnh vụn
    Những vần thơ vẫn bay bổng không gian
    Vẫn tha thiết hòa đồng trong cuộc sống
    Vẫn vui tươi lành mạnh, vẫn yêu đời
    Ta hãy sống bằng tấm lòng nhân ái
    Trái tim mình sẽ dịu bớt niềm đau
    Vui với thơ cho đời thêm trẻ mãi
    Lấy ngọt bùi ta xóa hết chua cay.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19682 others thích điều này.
  18. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. Khai XUÂN NHƯ Ý vạn điều may
    Tết đến AN KHANG phước lộc đầy
    Tân niên THỊNH VƯỢNG thêm trường thọ
    Gia đình êm ấm trọn vòng tay.

    Chúc mừng năm mới 2017
    Kính chúc BQT và toàn thể các ACE trên sân đình một năm mới nhiều phước, nhiều tài, lộc đến, duyên may, ngàn ngày vui vẻ !!!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/1/17
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19684 others thích điều này.
  19. thanhhuong251189

    thanhhuong251189 Chánh tổng


    Gửi anh-Người em đã từng yêu
     
    hungcua219239 thích điều này.
  20. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Ở đời ganh ghét , chẳng được chi
    Thù hận hại nhau , chẳng được gì
    Xã hội bao la , người mỗi tính
    Rộng lượng bao dung , bớt sầu bi

    Những người hiểu biết , gạt sân si
    Kẻ kém nhận thức , hay so bì
    Học nhiều , học ít ! Không quan trọng
    Hơn nhau Đạo Đức , mặt lễ nghi

    Người giỏi làm tướng , dốt làm ku li
    Đèn ai nấy sáng , chớ khinh khi
    Hơn thua đức độ , TÂM hiếu nghĩa
    Giầu , Giỏi tâm hẹp cũng vứt đi …..

    P/s : Hãy luôn để TÂM mình làm Biển Lớn , chấp nhận mọi thứ đến với mình để trưởng thành hơn … Đừng trách những người xung quanh làm hại mình mà hãy chấp nhận họ vì họ đã giúp ta có thêm nhiều bài học cuộc sống mà dùng tiền .thậm chí là rất nhiều tiền cũng không thể mua được.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19683 others thích điều này.