Thay lời muốn nói

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Mãiyêuanh_CD, 7/11/15.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. :)):)):x:x:DTHƠ TÌNH ANH !!!

    Ôi ánh mắt con đường vào dữ liệu.
    Để một lần vi rút tình yêu.
    Truyền qua mạng bằng cái nhìn say đắm.
    Khiến con tim điên đảo bất thường.
    Như ru mình vào giấc mộng yêu thương.
    Ta ngơ ngẩn trong thiên đường tình ái.
    Một vườn yêu ngọt ngào đầy hoa trái.
    Đắm say tình nào ai muốn cách xa.
    Rồi hạnh phúc như vội vàng thoáng qua.
    Người thay đổi khiến ta thành lạ lẫm.
    Vi rút yêu cứ từng giờ gặm nhấm.
    Trái tim hồng thẫm đỏ vạn nỗi đau.
    Thời gian ơi ,người dẫu có trôi mau.
    Trái tim ta có còn đâu nguyên vẹn.
    Thoáng chuyện xưa chợt nhớ về trong nghèn nghẹn.
    Có cách nào format trái tim yêu !

    P/s : anh nào thất tình thì vào đọc nhé !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 16/11/16
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitmaihanh1968 thích điều này.
  2. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. GÕ CỬA TRÁI TIM

    Rụt rè ... gõ cửa trái tim !
    Con tim rách nát mình tìm đến nhau
    Từ nay cho đến mai sau
    Xin em đừng lỡ làm đau tim này .
    Cầu may em chớ hững hờ
    Gặp nhau đừng có giả vờ dửng dưng
    Gật đầu đi để anh mừng
    Để ta hy vọng đã từng được yêu
    Để rồi cứ buổi sớm chiều
    Tương tư mơ ước cánh diều mộng mơ .
    Đêm về nối những vần thơ
    Gửi tình vào những cánh lơ em cài !

    Mong cho sớm đến ngày mai
    Vá duyên hai đứa tương lai ngập tràn .
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19683 others thích điều này.
  3. 88688688

    88688688 Dân đen

    Hay Quá
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  4. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. SÓNG VÀ BỜ

    Biển gầm sóng bạc vì đâu
    Không bờ sóng mãi bạc đầu đơn côi
    Ngàn năm biển động sóng dồi
    Vạn thu thì vẫn mặn môi bờ chờ !!!

    P/s : thơ t/y cũng hay và cảnh cũng đẹp ko kém >:):)):))>:):x:x
     
  5. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. image.
    ĐÀN ÔNG NHỚ NÈ !!! :)):))=((=((=))
     
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    NGÃ BA SÔNG

    Thuyền tình đậu ngã ba sông
    Ngược xuôi chẳng muốn, đứng dòng thì không
    Nơi nao là bến không chồng
    Bến nào là bến mặn nồng tương tư
    Lênh đênh sương khói mây mù
    Dòng trong, dòng đục thuyền về nơi đâu.
     
  7. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

     
    hieumitmaithuyanh0205 thích điều này.
  8. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    EM VỀ

    Em về bên bến đò đưa
    Núi cao còn nhớ chiều xưa mưa dầm
    Em về tìm lại chữ tâm
    Cho tình mẫu tử bao ngày đợi mong !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitmaihanh1968 thích điều này.
  9. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. image. :))>:):x=)) ĐỪNG CHÊ CHÂN NGẮN NHÉ !!!
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitmaihanh1968 thích điều này.
  10. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    TẶNG BẠN MỲ TÔM NHÉ !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitmaihanh1968 thích điều này.
  11. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    TÌM EM

    Ngơ ngẩn tìm em cuối bản chiều
    Mây ngàn lãng đãng thả hồn phiêu
    Bầy chim hoang hoải tìm nơi trú
    Lạc lõng mình tôi quặn nhớ nhiều !
     
  12. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    Có phải vì em vỡ mộng yêu

    Nên ngắm trời đêm xót xa nhiều

    Đành thôi tình lỡ buồn tan vỡ

    Ngắm cảnh về chiều mộng liu xiu !

    THƠ TÌNH VỠ !!!
     
  13. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    LỤC BÁT

    Hờn câu lục bát chia đôi
    Giận câu sáu tám làm phôi má hồng
    Lục buồn để bát ngóng trông
    Bát buồn để lục gió giông mù trời.
     
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    HOÀI NIỆM

    Gió đưa hương cải đi rồi
    Còn sông ở lại với phôi sắc tàn
    Đầu ghềnh sóng cuộn còn man
    Cuối khe lờ lững gió ngàn mây bay
    Người xưa còn dấu nơi này
    Nắng hoai, sương tủi, còn lay cõi lòng
    Ngó bờ day dứt niềm mong
    Chèo đưa thuyền cũ, rỏ ròng buồn ghi
    Hay là nương chốn từ bi
    Treo chuông cầu nguyện quên thì cùng em
    Thả hồn vào cõi lặng yên
    Để tim thôi khóc tình duyên xa rồi
    Cho quên gió lãng mưa ngùi
    Cho quên thủa nét trang đài còn đoan.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitmaihanh1968 thích điều này.
  15. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    THU VÀNG

    Thu vàng ngọt nắng xôn xao
    Anh về tìm lại hanh hao nỗi buồn
    Đường chiều sương ngả mù tuôn
    Hoàng hôn tím lịm gió luồn tim côi...
     
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. TRĂNG NGƠ

    Đêm buồn thõng thẹo ánh trăng ngơ
    Bỗng thấy tình rơi trải vật vờ
    Hẻo hắt ngoài hiên mành nguyệt vỡ
    Bơ phờ lạnh lẽo ướt vần thơ.
     
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    ĐÒ SAY
    ngả nghiêng ai bảo đò say
    bờ hoang sóng vỗ gió lay cõi lòng
    bến xưa rượu có còn nồng
    cho người cạn chén bềnh bồng chốn mơ.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitmaihanh1968 thích điều này.
  18. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    CÁCH SỐNG !
    Xin đừng sống một cuộc đời vô nghĩa
    Hãy sẻ chia dù việc nhỏ hay to
    Đời vui hơn không chỉ từ của cho
    Từ tấm lòng yêu thương san sẻ sống.

    Không ai muốn đời mình là ác mộng
    Nhưng cuộc đời cũng đâu thể chia đều
    Ai đếm được giàu nghèo khổ bao nhiêu
    Ai may mắn ai gặp nhiều bất hạnh.

    Có những lúc vô tình ngay bên cạnh
    Bao mảnh đời bao lạnh đắng chẳng hay
    Hãy yêu thương san sẻ trong kiếp này
    Đừng đợi ngày trắng tay trong hối tiếc.

    Ai đã khổ đắng cay tự sẽ biết
    Ta và người đều biết khóc biết cười
    Cùng chung sống hợp tan một kiếp người
    Phải qua cầu dù đau hay thanh thản.

    Mở lòng ra để tâm thêm tươi sáng
    Để thấy mình xứng đáng kiếp nhân sinh
    Yêu thương người như thể chính thương mình
    Vật sẽ tàn nhưng tình còn mãi mãi.

    Đời vô thường biết bao nhiêu oan trái
    Nhưng cuối cùng ai cũng phải đi thôi
    Hãy cố lên thời gian chẳng ngừng trôi
    Xin hãy sống hãy làm khi có thể ...!!!!
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitmaihanh1968 thích điều này.
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    THÔI KỆ!!

    Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời
    Chỉ là âm điệu thoảng đầu môi
    Nghe khen càng thích, chê càng khổ
    Thế sự muôn trùng.. vẫn cứ trôi..

    Thôi kệ, sầu chi chuyện được thua
    Tuồng đời thăng giáng lúc tôi, vua
    Ai khôn mà chẳng dăm lần dại
    Rồi cũng phù vân.. ngọn gió đùa!

    Muôn sự trên đời do Nghiệp Duyên
    Hiểu ra, thanh thoát mọi ưu phiền
    Trong mơ, ai biết đời hư ảo
    Thả mồi bắt bóng.. tự truân chuyên..

    Thôi kệ, đừng than, trách thế nhân
    Đừng nhìn lỗi họ để.. bâng khuâng!
    Nhân tình thế thái xưa nay vậy
    Thánh thiện thì ai ở dưới trần?

    Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua
    Giận, hờn, ân, oán, nặng riêng ta
    Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ
    Mắt nhặm trông đời vạn đốm hoa..

    Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm
    Nói năng thì dễ, khó là câm!
    Đời trôi, ta nhọc vì ôm giữ
    Vui, buồn, sướng, khổ tại nơi tâm.

    P/s :hãy sống thật với chính mình thì tâm sẽ luôn đc bình an và đc mọi người yêu mến nhé các bạn !!!
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19682 others thích điều này.
  20. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image.
    DUYÊN LỠ

    Cho anh xin chút vôi nồng
    Cho trầu thêm thắm, gửi hồng vào thơ
    Thuyền quyên năm đợi tháng chờ
    Duyên xưa lỡ hẹn, bạc phơ mái đầu