Thay lời muốn nói

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Mãiyêuanh_CD, 7/11/15.

  1. thuý hải dương2

    thuý hải dương2 Lý trưởng

    ANH HYE thích điều này.
  2. tuanksh72

    tuanksh72 Dân đen

    biet minh biet ta sao biet long ngay thang that tha minh thu xem .tai sao an noi lai tho tuc nhe nhang ngay ngan thang hang vuong van nhu .... thanh ` tam
     
    mãiyêuanh_CD thích điều này.
  3. _Templar_

    _Templar_ Lý trưởng

    Là con người là có tâm hồn, có cảm xúc. Mỗi con người là một chủ thể riêng có quyền yêu ghét, có thể mộng mơ hoặc không. Có thể tươi tắn, có thể khô cằn .... Lối sống, cách suy nghĩ có thể tự lựa chọn, có khi hình thành do yếu tố gia đình hoặc môi trường... Hãy để cho nhau sự tôn trọng nếu có thể. Tôi nghĩ thế!
     
  4. Mãiyêuanh_CD

    Mãiyêuanh_CD Chắn hội LÈO TÔM

    Cuộc đời dang dở dở dang
    Con sông uốn khúc ngỡ ngàng cong queo
    Lục bình hoa tím trăng treo
    Hững hờ con nước xuôi theo từng mùa

    Cuộc đời cũng thật khéo đùa
    Tình yêu chớm nở cũng vừa lại tan
    Như hoa kia nở rồi tàn
    Như trăng tròn khuyết trăng tan vào trời

    Sự đời cũng chỉ vậy thôi
    Ngày mai ai biết sẽ rồi ra sao
    Từ nay mặc kệ trời cao
    Để tâm buông thả tan vào hư vô

    Từ nay hết đợi hết chờ
    Hết mơ hết mộng tình thơ ngọt ngào
    Với tay rót chén rượu đào
    Nâng lên hạ xuống ta vào cõi tiên
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/6/16
    ANH HYE, lamtythoi, _Templar_4 others thích điều này.
  5. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    " Khơi bụi tàn y hong quá khứ
    Khóa ngăn ký ức giữ ảnh hình
    Gánh giang hồ nặng chân lữ thứ
    Một tấm lòng son, mấy nhục, vinh ?!?

    Trầm, bổng đời ta lạnh muôn trùng
    Bạc đầu sóng vỗ. Nắng mông lung
    Thuyền không bến đỗ nên buông lái
    Vạn dặm ly hương bóng chập chùng "

    ...
     
    ANH HYE, tuanksh72, Nguyễn Ngọc Thư6 others thích điều này.
  6. HỒNG NHAN TRI KỶ

    HỒNG NHAN TRI KỶ Chánh tổng

    Anh sợ viết tên em vào giấy trắng
    Rồi lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai
    Viết tên em lên một bức tường dài
    Sợ sụp đổ rồi tên em biến mất
    Chính vì vậy anh đi tìm chỗ cất
    Cất tên em vào tận trái tim anh
    Nơi mà nó sẽ ở lại mãi mãi .
     
    ANH HYE, Thế Kiệt, _Templar_3 others thích điều này.
  7. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Đời không có cảnh đông tàn
    Thì đâu thấy được huy hoàng mùa xuân
    Biết rằng thật lắm gian truân
    Nguyện chung hẹn ước chữ tâm trong tình
     
  8. Mãiyêuanh_CD

    Mãiyêuanh_CD Chắn hội LÈO TÔM

    Có những điều không thể nói cùng nhau
    Nên cứ mãi nặng lòng như thế đó
    Người ra đi. Và trái tim bỏ ngỏ
    Hư ảo tình buồn xa vắng tựa trăm năm…

    Kỷ niệm là gì ? Đôi lúc phải khóc thầm
    Khi chạnh nhớ vòng tay ngày xưa cũ
    Hoa tím tơi bời trong màn mưa cuối vụ
    Mình chia tay như chưa gặp bao giờ .

    Khát vọng mệt nhoài. Vỡ vụn những ước mơ
    Lòng tan nát – khu vườn sau cơn bão
    Em lắng nghe tiếng thở dài cao ngạo
    Thấy thương mình như con sóng cô đơn…
     
    ANH HYE, Thế Kiệt, Nguyễn Ngọc Thư5 others thích điều này.
  9. HỒNG NHAN TRI KỶ

    HỒNG NHAN TRI KỶ Chánh tổng

  10. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Nobitaviet06, ANH HYE, rongconpv54 others thích điều này.
  11. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Này hỡi anh, chàng trai trong mộng
    Phía trước anh bầu trời rất rộng
    Em chỉ như người nơi chốn đông
    Nhớ làm chi cho vướng bận lòng.

    Vậy nhé anh chàng trai sầu mộng
    Dang đôi tay đón những dại khờ
    Em là cô gái với hồn thơ
    Đừng theo em kẻo lạc sâu bến lỡ.o=>o=>
     
    Nobitaviet06, ANH HYE, Nguyễn Ngọc Thư3 others thích điều này.
  12. HỒNG NHAN TRI KỶ

    HỒNG NHAN TRI KỶ Chánh tổng

    Có những lúc gục đầu trên bàn nhậu
    Anh mơ màng cầm đũa viết tên em
    Tường Vi ơi, anh nhớ em nhiều lắm .


    690.
     
    ANH HYE, Thế Kiệtmãiyêuanh_CD thích điều này.
  13. tuanksh72

    tuanksh72 Dân đen

    • những ngày tháng mình bên nhau nhưng đâu hay anh dành trao riêng con tim e
      những tình cảm chân thành và đáng quý cao như mây ngàn vì sao trên trời xanh
      và anh ơi có hay chăng tình này mãi mãi mong muốn như giấc mơ nhiệm màu đó
      có bao giờ giấc mơ kia chợt tỉnh giấc nồng nàn say đắm như mãi còn vương vấn
      và anh có hay chăng tình mình là chân thành và trân trọng đến muôn đời sau
      mình vẫn mãi có nhau tình dành trao cho nhau nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
      chỉ vậy thôi và còn bao điều mong ước nhưng mình cứ sống với muôn màu
      muốn là có và cần là trao và mình đón nhận trái tim cho nhau 2 mà là 1
      xẽ chung mái nhà chung bo vai và chung vong tay êm ấm chung đôi con đường
      anh có thể trao trọn được không anh con tim đó ..... đừng hỏi nơi con tim em
      có những gian dối hay đắng cay trong lòng anh dành chôn giấu để mình ....
      có thể giấu chôn đi bao nỗi niềm để mình trao niềm tin yêu ...... không anh?
    • anh hỡi anh mình đành chờ thời gian vậy vì bên ngoài có bao người hơn em
      còn em thì chỉ có trái tim chân thành dành trao cho anh những gi mà anh có
      chỉ đơn giản vậy thôi anh có dám hi sinh tất cả chỉ có mình em ko anh
      hãy chờ đợi ........em cũng vậy mong lắm tình yêu thiêng liêng và diệu kỳ


     
    Tào Tháo, Nguyễn Ngọc Thưmãiyêuanh_CD thích điều này.
  14. Nguyễn Ngọc Thư

    Nguyễn Ngọc Thư Chắn Hội LÈO TÔM

    Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
    Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
    Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
    Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

    Vẫn mơ rằng trọn đời nay yêu anh mãi
    Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai
    Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai
    Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai

    Bởi vì một khi em đã yêu
    Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu
    Dù đường tình yêu muôn khó khăn
    Và đôi khi em biết em không được may mắn

    Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
    Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì
    Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
    Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí

    Và nếu bây giờ em đây được nói một lời
    Nói em còn yêu mãi một người
    Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
    Dù ngày mai tới là ngày sau cuối

    Và nếu bây giờ em đây được chết một lần
    Chết cho tình yêu sẽ bất tận
    Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
    Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh..
     
    ANH HYE, huyhoang2, hoangcaloc4 others thích điều này.
  15. muathuvang_vt

    muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

    Xin chúc người chj - người bạn của tôi muôn vạn thành công nhé >:D<:-h
     
    Nguyễn Ngọc Thư, ANH HYE, hoangcaloc6 others thích điều này.
  16. Mãiyêuanh_CD

    Mãiyêuanh_CD Chắn hội LÈO TÔM

    GHEN!

    Dẫu rằng chẳng phải vợ anh
    Mà sao em vẫn ghen thầm với ai
    Ghen người giặt áo cho người
    Ghen người trái gió trở trời có nhau
    Ghen mình là kẻ đến sau
    Đêm nghe gió lạnh thổi đau ngọn đèn...

    Ghen mình không có quyền ghen...
     
    ANH HYE, huyhoang2, Nguyễn Ngọc Thư2 others thích điều này.
  17. Mãiyêuanh_CD

    Mãiyêuanh_CD Chắn hội LÈO TÔM

    Vẫn trách đời sao có kẻ thứ ba
    Nhưng em lại chọn cho mình người thứ ba an ủi
    Người vỗ về những khi buồn tủi
    An ủi em mỗi bước đi sai...

    Biết nói gì khi nghĩ tới ngày mai
    Người thứ ba thân thương như máu thịt
    Mà cuộc đời âu lo đâu có ít
    Trái tim em cứ đập...nhịp đa mang!

    Người thứ ba bên đời - Ôi thật trái ngang!
    Em biết thế - trái tim không hiểu thế
    Người thứ ba khiến tim em nhỏ lệ
    Trọn vẹn không đành - dùng dằng ở hay đi?!

    Người thứ ba! - Xin anh hãy ra đi
    Cứ lẳng lặng như khi vừa đến nhé
    Để trái tim đau nỗi niềm âm ỉ
    Cầu xin một lần...ích kỷ...trở lại em!!!
     
  18. NamChinh2236

    NamChinh2236 Chắn hội LÈO TÔM

    FB_IMG_1468595981939.
     
  19. Mãiyêuanh_CD

    Mãiyêuanh_CD Chắn hội LÈO TÔM

    Ở nơi ấy bình yên ai nhé
    Hãy xem tôi như hạnh phúc thoáng qua
    Mong nụ cười, nước mắt lẫn xót xa...
    Quên đi nhé...
    Và xem là kỉ niệm...
    Rồi một ngày người cũng hết yêu tôi
    Kỉ niệm xưa trôi đi theo gió thoảng
    Tôi không giận...
    Không buồn...
    Không trách nữa...
    Giữa cuộc đời tôi trở lại là tôi!
     
    Nguyễn Ngọc Thư, ANH HYE, NamChinh22362 others thích điều này.
  20. Mãiyêuanh_CD

    Mãiyêuanh_CD Chắn hội LÈO TÔM

    Thật khó quá ... để quên đi người cũ
    Quên bóng hình từng ấp ủ trong tim
    Muốn thả hồn trong giây phút lặng im
    Mà bão lòng cứ thét gào vần vũ

    Muốn chôn đi ... một khối sầu tâm sự
    Nhưng vùi rồi ... lại chẳng thể quên đi
    Đời bao la ... sao chỉ nhớ một tên ?
    Tâm đa mang nên khó bề tự chủ

    Bước sang đường .... rồi ... ngoái đầu lưỡng lự
    Cất trong lòng ... hay thả xuống hư không ?
    Kiếp con người ... giữa ... trời đất mênh
    mông
    Chẳng dễ dứt ... những nỗi buồn to lớn.

    Biển chẳng yên ... vì từng con sóng lớn
    Lòng chẳng an ... vì nhốt mãi ưu phiền...