Thay lời muốn nói

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Mãiyêuanh_CD, 7/11/15.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Cây có cội mới trổ cành xanh lá

    Nước có nguồn mới tủa khắp rạch sông

    Phàm làm người ai cũng có tổ tông

    Ơn cha mẹ như trời cao biển rộng.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19683 others thích điều này.
  2. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    TẠM BIỆT !

    Tạm biệt nhé Hải Phòng yêu mến
    Hẹn mùa sau lại đến Đồ Sơn
    Để nghe con sóng dập dờn
    Lặng thầm kể chuyện cô đơn một mình

    Nơi gặp gỡ thắm tình bè bạn
    Từ mọi miền đều nán lại đây
    Vui chơi thỏa thích hai ngày
    Với tình bè bạn lâu ngày gặp nhau

    Tạm biệt nhé HẢI PHÒNG NỖI NHỚ
    Mình phải về thi hội tối nay
    Lèo Tôm thi hội đến ngày
    Hẹn mùa phượng đỏ hè này năm sau !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19683 others thích điều này.
  3. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    KHÓ QUÊN !

    NGƯỜI có biết lần đầu gặp mặt
    TRAO cho nhau ánh mắt ngọt ngào
    CÓ bao tình cảm xuyến xao
    NỬA như muốn ngỏ muốn trao tình nồng

    NỤ tình nở trong lòng từ đó
    CƯỜI rạng ngời hoa nở sớm mai
    MÀ đem yêu mến đan cài
    TA thầm trộm nhớ đến ai mất rồi

    MẤT một thoảng chơi vơi trong dạ
    CẢ tâm hồn gửi cả bên ai
    MỘT ngày cảm thấy thật dài
    ĐỜI này muốn được sớm mai cùng người

    ĐỂ được thấy nụ cười rạng rỡ
    QUÊN làm sao hoa nở rạng ngời
    NGƯỜI TRAO CÓ NỬA NỤ CƯỜI
    MÀ TA MẤT CẢ MỘT ĐỜI ĐỂ QUÊN !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19685 others thích điều này.
  4. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    nho.
    Hoa thơm, Hoa đẹp, Hoa vẫn tàn. @};-@};-
    Tình sâu, Tình nặng, Tình vẫn tan. =((=((
    Rượu đắng, Rượu cay, Rượu vẫn hết.
    Người Hứa, Người thề, Người vẫn quên.......:-<8->
     
  5. BáchBéBỏng

    BáchBéBỏng Vườn thơ Tiêu Dao Hội

    Mến tặng chị gái @maithuyanh0205 bài thơ em viết khá lâu rồi. Tiện thể trân trọng kính mời "thánh chém" @Tào Tháo vào bình luận một bài thất ngôn bát cú sến súa.


    Thu đến rồi đi, em có hay...
    Trời giăng mây tím được mấy ngày
    Khóm cúc chiều mưa vàng rũ rượi
    Nhạt cả mật tình, sao bướm say?
    Nghe gió còn vương hơi thở lạ
    Bên má còn nồng hơi ấm tay
    Còn chút ưu tư này nhắm vậy!
    Để nhớ nhạt dần trong chén cay.
     
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Cám ơn em , bài thơ rất hay !

    Chị xin đáp lại những vần thơ của em nhé :D

    YÊU LÀ CHẤP NHẬN !

    Biết chẳng còn nhau ,chớ bận lòng
    Vương nhiều ngẫm lại ,chỉ hoài công
    Người luôn hạnh phúc ,vì không nhớ
    Kẻ mãi đau buồn ,bởi cứ trông
    Nếu đã tình xa ,thôi một lối
    Thà như nước ngược ,cứ đôi dòng
    Duyên ai nấy gặp ,đừng mơ mộng
    Chấp nhận cho đời ,bớt bão giông.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Để Cậu Ba7 others thích điều này.
  7. BáchBéBỏng

    BáchBéBỏng Vườn thơ Tiêu Dao Hội

    Em cảm ơn chị đã khen tặng. Có lẽ em sẽ không đáp lại những vần thơ của chị, và coi đó là những lời khuyên:x
     
  8. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thanks em , vì em đã hiểu những ý trong bài thơ chị viết =D>=D>=D>
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19683 others thích điều này.
  9. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Hôm vừa rồi người ta phong Sân Đình Tứ Thánh, chú không vào đề cử cho anh. Giờ lại lôi anh ra đặt lên bệ thế à ? Mà cái danh Thánh Chém này anh ko qua mặt được lão Sư trưởng binh đoàn chém HNMTV đâu chú ạ . Chú tìm cho anh một cái danh xưng khác đi !

    Chú đi éo đâu, rúc đầu vào chỗ nào mà để nó rung, nó giật, nó xoáy nó ngoáy cho đến nỗi tóc tai trụi thui lủi thế kia. Nên nhớ một số nơi, âm khí hoặc có chất kiềm quá cao.. không nên rúc đầu vào chú ạ, tàn tạ dung nhan và tổn hại nguyên khí lắm.

    Trở lại bài thơ chú post , anh hơi bận nê băm tạm thế này : Đã biết thu đến rồi thu đi, hoa tàn không giữ nổi bướm, say rồi lại tỉnh thì hà tất phải ưu sầu, đau khổ. Yêu là một trạng thái tâm lý kì lạ, khoa học không thể giải thích được và đôi khi chính chúng ta nói là yêu đấy, biết là yêu đấy nhưng nhiều người cũng không giải thích được yêu vì cái gì, hay tại sao lại yêu. Nói như cụ Bảo Sinh thì nhẹ nhàng thế này :

    " Yêu như ngọn gió thổi chơi
    Bỗng đâu thổi dạt hai người vào nhau
    Yêu đừng hẹn trước thề sau
    Khi yêu mới biết mình đâu của mình "


    Chúng ta, hạnh phúc vì được yêu thương một ai đó. Yêu là cho đi chứ không tính toán nhận lại được bao nhiêu. Trái tim còn rung động, biết yêu thương, biết khắc khoải mới là trái tim của một con người !

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/4/17
  10. BáchBéBỏng

    BáchBéBỏng Vườn thơ Tiêu Dao Hội

    Biết ngay lão này chỉ chăm chăm soi mói quả đầu mới của mình. Em rúc vào đâu kệ em nhé!
    Không đồng ý với lối phẩm thơ qua đường như vậy, đề nghị lão phẩm lại thật chính chuyên và có tâm. Yêu cầu phân tích rõ ý thơ, ý cảnh, nội tâm tác giả...vân vân. Còn chuyện danh xưng thì em nghĩ không ai xứng đáng được tôn vinh là "Thánh Chém" như lão đâu.
     
  11. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Thực sự là chầu này anh rất bận, với lại thể trạng, tâm trạng cũng không tốt. Xin khất chú dịp khác nhé ! Bài thơ hay lắm, đặc biệt là hai câu cuối :

    Còn chút ưu tư này nhắm vậy!
    Để nhớ nhạt dần trong chén cay.

    Nó vẫn tiếp cái mạch bụi bặm, gai góc tỏ ra phớt lờ của sáu câu trên nhưng lại ẩn chứa trong đó là một lời khẳng định : vẫn nhớ, vẫn yêu em đó.
    Kẻ si tình uống nước lã cũng say huống hồ là vẫn còn ưu tư khi đã lạc mất nhau ?!? Rượu chỉ là chất xúc tác, là cái cớ, nâng chén tiêu sầu há chẳng phải sầu thêm ? Rượu say rồi sẽ tỉnh nhưng tình đã say rồi cả đời có tỉnh được ru ! Nhắm rượu hay gặm nhấm những dư vị của mối tình đã qua !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 6/4/17
  12. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thân tặng em @BáchBéBỏng !

    [​IMG]
    TRĂNG HỜ


    Đêm buồn ghép lại những tình thơ
    Kỷ niệm trong tim bỗng lặng mờ
    Một nét duyên thầm bao kẻ mộng
    Đôi vần chữ nhạt bấy người mơ
    Còn đâu nỗi nhớ ngày mong đợi
    Đã hết niềm yêu thuở hẹn chờ
    Lạc mảnh hồn tôi sầu lẻ bóng
    Thềm khuya quạnh quẽ ánh trăng hờ !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19685 others thích điều này.
  13. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Hai tên này cũng chém nhau ác nhỉ ?
    @BáchBéBỏng vào nhận thơ nhé em !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19684 others thích điều này.
  14. BáchBéBỏng

    BáchBéBỏng Vườn thơ Tiêu Dao Hội

    Giữa canh tư đọc "Trăng hờ" của chị mà không biết hồi âm thế nào cho đẹp ý đẹp tình. Người ta nói ai cũng một thời vụng dại, và chính vì thế mới có "kẻ nhớ, người quên". Kẻ thì ghép lại từng mảnh tình để gặm nếm, người thì xé toạc mọi thứ để tìm quên. Nhưng dẫu gì họ cũng có chung một "thuở hẹn chờ", và nó đẹp!
    Sáng xa chiều nhớ. Xa thì nén vạn chữ trong lòng, gần thì nửa câu không hé. Đứng mòn gót dép chỉ để thấy em cười trong thoáng chốc, rồi gánh cả một thúng đau ra về.
    Kẻ ngồi buồn bó gối bên gác mái, hận mành thưa không che nổi trăng hờ...
     
  15. Chị làm thơ được nhiều thể loại quá...=((=((=((=((
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    TÌNH BẠN !

    Bao mơ ước cùng nhau trao đổi

    Ta sẻ chia mấy nỗi buồn vui

    Thương sao tình nghĩa ngọt bùi

    Xa nhau lòng thấy ngậm ngùi nhớ nhung !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19682 others thích điều này.
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thân gửi tới các bạn yêu

    Sân chơi dành tặng mọi người
    Xin mời các bạn ta cùng vào chơi
    Sẻ chia sen lẫn nụ cười
    Cho vui cuộc sống thêm yêu cuộc đời !

    Ngoài đời mình chưa biết bạn
    Nhưng trên mạng ta là bạn của nhau
    Sẻ chia hạnh phúc niềm đau
    Giúp nhau cuộc sống tràn đầy yêu thương !

    Thật lòng em trong tim luôn ấp ủ
    Mời bạn bè ở đủ khắp mọi nơi
    Cùng chung tay xây dựng một sân chơi
    Mang đậm nét của con người đất Việt !

    Đã vào đây hãy cùng chia sẻ!
    Lời ngọt ngào lịch sự lại văn minh
    Là sân chơi để bạn hữu giao tình
    Sáng bình minh hay mặt trời đi ngủ !

    Đừng chia rẽ hay phân chia cao thấp
    Mỗi vùng miền đều bình đẳng như nhau
    Cho Sân Đình mang đậm một sắc màu
    Cùng vui vẻ sau những giờ công việc !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/5/17
    YÊU SÂN ĐÌNH, timesaver, hieumit10 others thích điều này.
  18. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mời các bạn vào Sân Đình chắn
    Đã vào đây là sẽ mê ngay
    Giúp ta sáng dạ hàng ngày
    Nâng cao trình độ lên tay sướng rồi

    Sân Đình chắn con đường thân ái
    Dìu nhau đi xa mấy cũng gần
    Chung vui ngày tháng chuyên cần
    Cho tình bè bạn vạn phần thăng hoa !
     
  19. ncuynhn

    ncuynhn Dân đen

    Bài thơ thể hiện sự đoàn kết cao,,vui tươi yêu đời
     
    Tào Tháomaithuyanh0205 thích điều này.
  20. _ Đông Tà _

    _ Đông Tà _ Chánh tổng