Tại sao bạn thích đánh chắn

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Bangbana, 17/12/11.

  1. Bangbana

    Bangbana Dân đen

    Hi all
    Mỗi người một lý do, tôi tạo chủ để này hy vọng anh em có thể lưu lại những ý kiến bản thân về môn Chắn học tinh hoa này

    Không biết các bạn thế nào, nhưng tôi thích môn chắn vì mấy lí do. Thứ nhất là tôi thấy nó giống đời thực. Ngoài những quân bài mang đậm tính dân dã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân thì cách hành xử trong cuộc chơi chắn cũng mang đầy hơi thở cuộc sống hàng ngày. Sao lại nói vậy:
    Đánh chắn như các bạn cũng biết, chỉ một cây bài đánh xuống có thể sẽ làm thay đổi triệt để cuộc chơi , trước một cơ hội mình đưa ra một quyết định và cuộc đời hoặc cuộc chơi sẽ rẽ theo hướng đó. Nhiều khi bạn nghĩ nếu tôi biết trước tương lai để quay về qua khứ sửa thì sẽ thay đổi được tương lai theo chiều hướng tốt hơn . Tôi nghĩ là không đâu, chắc chắn là việc biết trước – quay lại, sẽ làm thay đổi tương lai nhưng chưa chắc đã có lợi cho bạn. Như trong chắn vậy . Ví dụ bạn đánh 8 sách, nhà dưới ù 8 đỏ lèo. Nhưng nếu đc đánh lại , bạn đánh 3 văn nhà trên lại chíu ù thập thành BD hoặc lại return lại n lần nữa chưa chắc là bạn đã ù …Nên ngoài đời mấy vụ xem bói này kia tôi ko tin lắm vì nó quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên.
    Thứ nữa là trong chắn luật rất nghiêm. Trong cộng đồng nào cũng vậy vấn đề luật phải được tất cả mọi người tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh, bất kể thân sơ. Mọi người phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động, quyết định của mình. Không thể đổ thừa cho hoàn cảnh như say rượu, hay ngủ quên , nghe bạn , hay ….. Trong chắn tương ứng cũng vậy: Ăn , đì , cấu, chờ ù, hay .. đều phải chịu trách nhiệm với bài, với làng. Đánh báo là phải bị đền chả kể rút nhầm hay mạng lag :D
    Ngoài ra theo tôi, đánh chắn được ham thích không phải vì vấn đề ăn thua. Vì nói ăn thua sao nhanh bằng 3 cây, tá lả hay binh , xì tố… Theo ý kiến bản thân tôi chắn được thích là vì nó có thể tự thỏa mãn được tự do của bản thân. Bài trên tay tôi thích ăn hay cấu hay dỡ cả 3 đầu ra đì cho bõ ghét là quyền tôi, miễn không phạm luật. Khi chờ ù chọn một cây cũng là quyết định của riêng tôi, chả nhờ cậy cha con thằng ba via nào J. Có lèo tôi vẫn phang chi vào mặt thằng nhà dưới để chờ ù xuông con 7 cũng kệ tôi. Tôi ngu tôi chịu :D. Trong chắn so với các môn phổ thông khác cũng nhiều nước bài hơn , hơn nhiều so với binh, tá lả, liêng, mà lại không đau đầu phức tạp như tổ tôm
    Nước bạch thủ là nét đặc biệt nhất trong môn này mà ít có môn nào có được. Căn cứ vào kinh nghiệm của mình, vào thế bài, kể cả “cầu quán” , điềm , con thờ... tôi kết một con bạch thủ không cần ra rộng. Sự hồi hộp của người chơi khi đợi bạch thủ, nhất là bắt chết trong nọc thì thôi rồi, bài to hay gà to thì chơi “bảo” bản anfa test cũng toát mồ hôi tay, bú thuốc tòn tọt ý chứ. Cái này môn khác làm quái gì có, chả thấy thằng nào chờ ù đôi K hay trong Binh cầm bài Hàng cù xám xì mà run cả .
     
  2. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Với tôi, ngày nhỏ thấy các cụ ngồi chơi có người ngồi chia bài bên ngoài thật oách thế là thích được làm người lớn
    giờ lớn lên thích chơi để giải chí, giết thời gian, giao lưu bạn bè tất nhiên là có ham chút đỏ đen,...
    nhưng có một điều, ta có thể biết được tính cách thực, cách đối nhân sử thế của một ai đó khi ngồi cùng chiếu bài với họ. đấy cũng là một lý do mà tôi thích chơi chắn đấy.
     
    Nguyễn Tiểu Thươngmod02 thích điều này.
  3. chanvagai123

    chanvagai123 Chắn thú chơi tao nhã của người quân tử

    với tôi thì khác vì thật tình cờ và cũng thật bất ngờ vì tôi thấy người ta chơi hay nên ngồi xem chẳng biết học được từ lúc nào nữa và thế là iu môn chắn từ đó.:x:x:x>:D<>:D<>:D<
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  4. Nguyễn Trung Tuấn

    Nguyễn Trung Tuấn Mê chắn hơn vợ, mê máy tính hơn bồ

    Toi mê chắn quên ăn quên ngủ vì ................................................. yêu phải 1 cô mê chắn hơn ................. mê tôi, đi làm về là tôi đi theo ngồi xem thôi chứ lúc đó là công chức nhà nước nên tôi không thích mấy thứ gọi là cờ bạc. Thế mà chẳng ai dạy, tôi cũng chăng tập đánh, tình cờ người yêu về quê, thiếu chân người ta gọi điện mà máy thì tôi cầm, hic, ngày nghỉ, rảnh, tiền thì lúc đó không thiếu ====> để em, sang, chiến, tôi nể tôi quá ha ha, k hô sai, không bị báo, thắng hẳn 2 củ, thôi thế là cuộc đời tôi hy sinh theo chắn.
    Đến giờ thì thôi không chơi chắn ngoài đời nữa, thỉnh thoảng giao lưu thôi. Ngồi ôm máy tình mò mẫm tìm các trang có đánh chắn. đầu tiên thấy vinagame ---> chiến -----> chán vì cả giao diện lẫn vấn đề lập trình -----> lại tìm và thấy tầm tay, chơi, vợ biết mê chắn nên lấy tiền đi mua thẻ Gate, VTC cho chồng, sau thì chuyển khoản cho người ta để chồng mua "quan" (mua bán giữa các thành viên), chơi cũng được, sau được 1 cái phần thưởng gì đó thấy bảo gửi địa chỉ để chuyển chậm nhất là 2 ngày nhận được, hix chẳng quan tâm lắm nhưng đến 2 tuần chửa thấy thì gọi điện và nhận được câu là ........ quên............2 tuần nữa gọi điện ............. bên chuyển phát nhanh đã chuyển....... (lúc đó Tôi là lãnh đạo của Cty CP chuyển phát nhanh đứng Top 10 tại VN....ạ), Chị làm ơn cho tôi xin số bill ........... à à tút tút, thất vọng nhưng ham chơi, kệ, sau phát hiện được quy luật bốc nọc -----> bỏ. Lại lọ mọ tìm thấy vipgame, về cơ bản thì cũng chơi đc nhưng vẫn chưa thật, buồn tay gõ vào google chữ chắn pro thế là tóm được em sân đình, nhảy vào đăng ký, hick, chiến, hu hu có ai đâu mà chơi, đang lang thang k nhớ ông nào nhảy vào chiến với mình mấy ván để mình lên cấp xong dụ dỗ mình lên khu Culi (Dân đen), hình như tên DEV thì phải, đây rồi, có hẳn ............ 4 người, hi hi nhưng vẫn thích, hôm sau thì đông hơn, đông hơn rồi có hôm k có chỗ chơi. Mấy ngày đầu đến giờ thi đấu vẫn vè vipgame đấu, được vài hôm thì bỏ hẳn đến hôm nay mới quay lại đánh mấy ván mà chán chán nên về đây spam vậy
     
  5. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    giờ người ta gọi xe 4 bánh là nàng, với tôi chắn cũng có thể gọi là nàng được. tôi có những duyên nợ không quên với nàng và muốn chia sẻ với mọi người.
    trước đây thời là SV, khoa kiến trúc trường tôi sáng tạo ra mốt bị cói, dân kỹ thuật đua đòi với dân kiến trúc, cũng tự sắm cho mình cái bị cói đeo cho nó chất. nhưng trong bị ngoài hành trang luôn còn có thêm bộ chắn, phương tiện là xe 2 bánh nhưng chạy bằng cơm, ngày 2 buổi đến trường rồi một lần tránh xe tải bị cói văng vào bánh trước và bị bộ chắn mắc kẹt vào nan hoa, lộn đúng một vòng kết quả gù khung, sang vành nhưng may mắn chắc ngã đúng kỹ thuật người chỉ lấm lem không mất cái răng nào
    lần sau là những năm đầu thế kỷ 21 cơ quan tôi cứ buổi trưa là sang văn phòng 2, đủ 1 mâm tá lả, 1 mâm chắn, góp gà trả tiền cơm và tiền chiếu. đến một ngày đẹp trời khi có mấy người lạ vào đầu ngõ, bà chủ nhà hô báo động, thật may mắn....đến giờ lý lịch trắng tinh không một tì vết, mấy hôm sau có tin đội bên cạnh cũng ở quán đó bi lên phường ngồi viết bảng tường trình, thế là từ đó văn phòng 2 giải tán dần, giờ tôi chỉ ngồi với nàng ở nơi kín đáo thôi.
    duyên nợ của tôi với nàng có gì đó rất may mắn còn các bạn thì thế nào có thể chia sẻ với tôi và mọi người được không?
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  6. thuyvipbn

    thuyvipbn Tình yêu chắn không bao giờ hết!

    Chủ đề này có vẻ ít người tham gia quá. Thật ra hôm nay e mới đoc.hi.E biết chơi chắn từ hồi sinh viên. Chẳng biết thế nào ngay năm đầu đi học lại ở trọ ngay xóm toàn con trai ( trong đó có e nữa).Thấy xóm nổi bật có 2 môn chắn và đàn ghita thì ai cũng biết chới, kể cả 1 vài cô nữ.Thấy các anh ngồi đánh chắn mà thấy hay hay, e hỏi học đánh khó không thì mấy ông bảo là muốn biết đánh chắn thì phải học chữ nho chứ:D( mãi sau mới biết là các ông ấy chém mình).Mọi người đánh chắn chỉ là đánh hội ăn uống thôi ngoài ra còn dùng để phân lịch công tác như: đi chợ, nấu ăn, quét xóm...Ngồi cũng các ông đó e phải chia bài mất 1 thời gian mới biết đánh. Hi, sau thành quen rồi thì nhảy vào mà chiến thôi, hồi mới chơi đỏ ghê, toàn đi uống nước không mất tiền ( Không biết có phải mê tín không nhưng hình như là cái môn này nó chiều tay mới thì phải:D). Từ lúc biết chơi chắn rồi cũng không có phỏm phẻm gì hết(Phỏm phẻm đau đầu ra). Khi ra trường thì bẵng đi 1 thời gian dài không chơi, tuy rằng ở nhà mọi người chơi cũng nhiều ( ở nhà e ngoan lắm). Khi đi làm thì đôi khi rảnh lên mạng thấy có chắn online thì vào chơi cho vui, ban đầu chơi bên tamtay.vn nhưng thấy chán 1 thời gian tìm thấy bên sandinh.net thấy hay hơn thì qua bên này, bỏ hẳn bên kia. Bây giờ thì cứ bình thường mỗi ngày vào chơi 1 chút cho vui ( gọi là thư giãn, nhưng nhiều lúc bị đè cũng bực phết nhất là đang gò được cước toX-().Hi vọng sandinh.net sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của nhiều AE yêu và thích bộ môn chắn.
     
    Phi_Lan_Khoa thích điều này.
  7. tu map

    tu map Dân đen

    o day co ai biet danh to tom ko
     
  8. khuongtunha04

    khuongtunha04 Dân đen

    <:-P Có tôi đây, vừa học xong đang muốn thực tập để thi tốt nghiệp mà chưa có dịp!:">
     
  9. kingbadom

    kingbadom Dân đen

    toi hoi nho hay em cac cu cung pho choi chan lon len ti bo toi day danh toi thay danh chan hay hon danh phom len toi bay gio dam me mon nay vi no nhieu cuoc u khong giong nhau va thua cung de go
     
  10. ttnguyet1

    ttnguyet1 Dân đen

    nhưng ham chơi, kệ, sau phát hiện được quy luật bốc nọc -----> bỏ.
    bạn nói điều này là thay đổi cả 1 vấn đề đấy? chơi bên tâm tầm tay có quy luật bốc lọc? nguy hiểm quá bởi mình cũng từng chơi ở đó? còn sân đình này chắc không rồi? (vì bạn đang chơi mà)