PĐSG - TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU GÀ CHỌI MỞ RỘNG LẦN 3

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi TCSK_PĐSG, 28/9/18.

  1. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Cả phông bạt đàng hoàng đấy nha...
     
    bashkai, hoasuabuon83, vuabacbip351 người khác thích điều này.
  2. Dặn lòng : Hà ơi hãy im lặng , vì...im lặng chính là tột cùng của sự khinh bỉ ! ! !
     
    Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
  3. Mod22

    Mod22 Administrator Ban quản trị

    Gửi PĐSG và các anh chị em thành viên khác!

    Sự việc mà người chơi hoanglangtu2804 báo cáo đến Sân Đình, nhờ các Mod hỗ trợ trong mục "Báo cáo hành vi chơi xấu" liên quan đến giải đấu của PĐSG thì em cũng đã trả lời: Đây là giải đấu của PĐSG nên sẽ do PĐSG toàn quyền quyết định. Các Mod không can thiệp vào sự việc này, trừ khi sự việc đó gây nguy hại cho hệ thống Sân Đình thì các Mod mới xử lý. Và em cũng nhắn lại với các anh trong PĐSG là hãy giải quyết mọi việc cho thật êm đẹp, cho thật thoải mái trong tư tưởng để tiếp tục tham gia sân chơi này với tinh thần sảng khoái, vui vẻ...chứ không phải để bực tức, để mang những chuyện đó giữ trong lòng. Nước chảy đá còn mòn. Không lẽ chuyện đó cứ giữ lại mãi?

    Thực sự khi quý mến nhau, khi biết nhau và coi nhau là bạn, có gì chúng ta cứ nói thẳng với nhau, nói thậm chí gay gắt với nhau, văng bậy cũng được, miễn là nói bằng cả tấm chân tình, bằng cả sự quan tâm và coi trọng người kia, vì những lời nói đó mang tính góp ý, mang tính khuyên nhủ chân thành. Có lẽ cả người nói lẫn người nghe sẽ thấy vui hơn. Và chúng ta đều lớn cả rồi, em nghĩ không đến mức thấy mình sai lè ra rồi, khi được góp ý lại bảo thủ mãi là mình đúng đâu. Nhất là khi một người nói mà người nghe rất tôn trọng thì em tin chỉ 1 câu thôi, sự việc đã được giải quyết.

    Nhưng rồi sự việc có vẻ đi quá xa khi các comment, các bài viết từ những người chơi đã bắt đầu làm bầu không khí căng thẳng với những lời nói "hơi khó nghe", những câu chuyện ngoài lề, những hành vi mang tính đả kích lẫn nhau.

    Trên cương vị đại diện cho Sân Đình, em hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Chúng ta đã chơi, đã quen, đã biết nhau từ lâu rồi. Bao nhiêu tình cảm, kỷ niệm đẹp sao chúng ta không nhớ đến để có thể bỏ qua cho nhau mà lại đi nhớ một câu chuyện buồn nhỏ xíu, để rồi các tình cảm ấy dần dần đang mất đi hết.

    Em mong rằng mọi việc sẽ dừng lại sau bài viết này của em. Chúng ta lại chuẩn bị nuôi gà, trồng hoa bắt cá, phá thiên, tám đỏ với một không khí thật vui, lại giao lưu cười đùa với nhau ầm ĩ. Các anh chị có thấy 1 bộ phim nào, 1 bản nhạc nào chưa có hồi kết không? Tất cả đều phải có điểm dừng và kết thúc. Vậy hãy coi như chuyện vừa qua là 1 tập phim ngắn, 1 bản nhạc buồn. Nghe xong rồi chúng ta quên đi vì ngày mai còn nhiều điều vui hơn là ngồi nghĩ mãi về tập phim ấy. Bởi có nghĩ cũng chẳng làm được gì mà, đúng không các anh chị? Hứa với em nhé. Tất cả dừng tại đây.

    Còn nếu sự việc còn tiếp tục, còn căng thẳng, em buộc lòng phải đưa vấn đề này ra bàn với các Mod để xử lý triệt để, thậm chí nặng tay vì mục đích: Giữ gìn Sân Đình luôn là nơi chơi vui, sống đẹp.

    Nhưng em tin các anh chị vẫn luôn yêu thương các Mod cũng như Sân Đình. Chắc không đến mức để mấy đứa em phải làm mấy việc "nặng nề" này đâu nhỉ? ^_^

    Lần cuối em muốn nói: Yêu tất cả các anh chị em thành viên của trang game Sân Đình!

    Trân trọng!
    Mod22​
     
    hoang0973988737, trai nha que 1986, bashkai16 others thích điều này.
  4. Mod04

    Mod04 Administrator

    Hót rõ hay! Đau hết cả đầu!
    Mốt 22 Rích Ki Ngố phải học tập phong cách làm việc của Giám đốc truyền thông: Không lói nhiều!
    Mỗi ông bà này phạt 3 chén cho nó vuông
     
  5. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Thôi... say lắm, lại nằm ghế thôi Bách ạ..
     
    mocanh88, bashkai, vuabip133 others thích điều này.
  6. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Xin ghi nhận ý kiến của @Mod22 .
     
    mocanh88, bashkai, vuabip134 others thích điều này.
  7. Thần thơ Thánh tửu

    Thần thơ Thánh tửu Chánh tổng

    Ghi nhận...
    Và chấp nhận hình phạt, nhưng phải là 30 chén cơ...
     
    bashkai, ken_ars, vuabip132 others thích điều này.
  8. Mod22

    Mod22 Administrator Ban quản trị

    Bác đừng lỡ mồm như ông em Chắn Thần xong rồi lại nằm sấp mặt hôm đi off HYC đấy =))
     
  9. Thần thơ Thánh tửu

    Thần thơ Thánh tửu Chánh tổng

    Chú cứ yên tâm, Thánh thì phải biết khi nào cần uống, khi nào không chớ đâu như người phàm... :D:))
     
    mocanh88, ken_ars, Điệp Già4 others thích điều này.
  10. mocanh88

    mocanh88 Chánh tổng

    Đề nghị trọng tài chuyển bảo cho E. Lí do là vì E hết bảo rồi
     
    longzenđaken_ars thích điều này.
  11. longzenđa

    longzenđa Lãng Khách

    Lượn
     
  12. mrhung02012018

    mrhung02012018 Dân đen

    Những tình huống trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung luôn luôn sôi động với tính chất đấu tranh, bạo lực, mưu toan, thủ đoạn. Vậy thì việc đưa tiếng cười vào trong những tình huống này quả là một điều khó thực hiện nhất là giữ làm sao cho chất cười đó không phá vỡ cái tổng thể của khái niệm võ hiệp tiểu thuyết.

    Kim Dung đã làm được việc đó với ngòi bút khéo léo của một bậc thầy và trong các bộ võ hiệp tiểu thuyết của ông, chất hài hước đã được dàn trải khắp các chương tạo ra niềm hứng thú cho độc giả.

    truyen dem khuya

    Trong tác phẩm của ông, có những nhân vật khá hài hước về ngoại diện, tâm hồn thật trẻ thơ và hành sự rất tếu.

    Với bộ Xạ điêu anh hùng truyện, ta bắt gặp một nhân vật đáng yêu như vậy: Lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông là nhân vật số 2 của phái Toàn Chân, sư đệ của Vương Trùng Dương, dưới tay có cả một đám sư đệ già nua cổ thụ nhưng tâm hồn ông vẫn là tâm hồn của một đứa bé ngây thơ, trong sáng. Ngay ngoại hiệu Lão ngoan đồng (ông già mà chơi như con nít) cũng đủ để mô tả đặc điểm tính cách nhân vật Chu Bá Thông.