NHỮNG GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Khánh Hương Khánh, 3/11/18.

  1. hoa thuoc duoc

    hoa thuoc duoc Chánh tổng

    THÁNG NĂM ƠI
    Tháng năm sức nóng tỏa lan
    Những tia nắng mới ngập tràn muôn nơi
    Bẻ cong ngọn gió cuối trời
    Đuổi mây trút lửa xuống nơi thế trần
    Lúa vàng cháy cả góc sân
    Cuốc kêu khản tiếng vơi dần bờ tre
    Nhìn em đội nắng trưa hè
    Mồ hôi nhỏ xuống mà nghe xao lòng
    Tháng năm ai nhớ ai mong
    Cho bằng lăng tím hoa trong đợi chờ
    Sấm rền đè bẹp vần thơ
    Thương người xa để bây giờ mưa giông
    Cô gái xinh đẹp thả hồn trên con đường hoa phượng đỏ Hải Phòng.
     
  2. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Thược Dược là tên,gái Hải Dương
    Nhẹ nhàng uyển chuyển dễ thương vô cùng,
    Tâm hồn thơ hiểu thật mông lung
    Như vầng trăng khuyết đêm trung rạng ngời,
    Góp lời thơ hội chắn thêm tươi
    Làm nên đúng chất con người Hải Dương !!!

    P/s: Em gái bon chen xíu chị nhá . Tặng chị mấy vần con cóc :D
     
  3. Hà_ Hồ

    Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

    <:-P<:-P<:-P<:-P

    @hoa thuoc duoc
    Lóng lánh giọt sương buổi sớm mai
    Hàng @hoa thược dược nắng trải dài
    Trắng, cam, vàng, tím khoe hương sắc
    Gió nhẹ mơn man, khẽ lung lay.
    P/s : nghe tên đã thấy hay rồi
    hoa độc dược đó gái đừng bon chen.. @Ngố Xinh Xinh ... =))=))
    fa9d7119639859ec70f4363bc0748fd9.
     
  4. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Tôi khổ quá mà . Bon cũng k đc Chen cũng k xong. Ơ bộ e k sợ độc à mà còn sáp vô
     
  5. ĐÊM TÓC RỐI

    ĐÊM TÓC RỐI Lý trưởng

    Em cứ bon và chen mạnh đi. Anh bảo kê zụ này , em cứ thỏa sức mà bung lụa ....
     
  6. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Ố zê . Ẻm tám ưn anh
     
  7. ____Ma Đêm____

    ____Ma Đêm____ Ma Xó Hải Dương

    :-?:-?:-? nghe giọng quen quen hình như lão Hói.. ;)) chứ ai giám bảo kê.. zuj nài
     
  8. ĐÊM TÓC RỐI

    ĐÊM TÓC RỐI Lý trưởng

    Ko nói nhiều . Em ngố đang có hứng bung lụa những vần thơ ai mà làm em tụt......... cảm súc đừng có trách nhá....
     
  9. Hà_ Hồ

    Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

    Em bung lụa thả về đâu
    Cho tà áo trắng vướng màu em pha
    Em bung lụa thả đường qua
    Giật mình anh ngỡ tuyết sa giữa chiều
    <:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P
     
  10. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Lụa Hà Đông quý lắm đấy ai ơi.
    Dại gì em lấy em bung lên trời biếc xanh
     
  11. Men_ Tình

    Men_ Tình Lý trưởng

    Em khó ngủ quá xin phép em gửi vài lợi tâm sự.......

    Men Tình

    Ta buồn mượn rượu để say
    Giọt chua giọt đắng giọt cay giọt nồng
    Ta say trong cõi hư không
    Giọt sầu cay đắng lãng bồng bi ai
    Này đây giọt ngọt trang đài
    Mỹ nhân tửu đế ép nài chua cay
    Lắc lư chén rượu trong tay
    Sầu bi rũ bỏ men say chát nồng.

    %%-%%-%%-%%-
    5403020.
     

  12. %-(Ờ thì ta buồn ừ thì ta say%-(
    %%-%%-%%-

    Giọt sầu trong chén ngả nghiêng
    Đưa hồn hoang hoải giữa miền giá băng
    Ta say bên bóng chị hằng
    Mà hồn ngơ ngẩn … nhớ hằn trong tim.
    Cho đêm đêm dạ kiếm tìm
    Bao nhiêu ân ái im lìm nơi đâu
    Cho hồn dâng đẫm u sầu
    Con tim quặn thắt giữa cầu tình duyên
    Tình Men :x:x:x
     
  13. hoa thuoc duoc

    hoa thuoc duoc Chánh tổng

    Này thì Men Tình . Này thì ta uống cho say .
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Say vì chén rượu em mời
    Chân đi vắt sổ khổ đời tôi chưa=))
    Hôm nay quá chén say xưa
    Chân tay quờ quạng như vừa tập đi=))

    Đầu thì nặng trịch như chì:(
    Ruột gan phèo phổi thôi thì lộn tung=))
    Đầu óc nghĩ ngợi mông lung%-(
    Lúc mới vào trận thật xung phi thường

    Bây giờ đâu cũng là giường=))
    Người thì mềm nhũn không xương khó lường8-X
    Quặn ruột phi hết ra đường=))
    Không ngờ ma rượu nó tương mình rồi:-t:-t:-t:-t 09EF8FBD01CCC7588AF41A53B30456DA.
     
    bạch hạc tầm dương, Mod01, Hà_ Hồ2 others thích điều này.
  14. hoa thuoc duoc

    hoa thuoc duoc Chánh tổng

    @};-@};-@};-01.06.2020@};-@};-@};-
    Trẻ em là những thiên thần.

    Hồn nhiên trong sáng như vần thơ ca.
    Nụ cười em tỏa hương hoa.
    Cho đời tươi đẹp vang xa khắp miền.
    Tuổi em là tuổi thần tiên.
    Hãy cho em đẹp hồn nhiên muôn lòng.
    Tặng em một đóa hoa hồng.
    Tình cha nghĩa mẹ trọn vòng tay yêu.
    Cười đi em nhé thật nhiều.
    Ăn no chóng lớn là điều mẹ mong.
    Thiếu nhi tháng sáu đồng lòng.
    Chút quà cho bé môi hồng thêm xinh
    tho-ngay-quoc-te-thieu-nhi-1.
     
  15. hồthanh41

    hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

    tho-hay-thang-6-2-640x370.
    Tạm biệt nhé tháng năm mùa yêu dấu
    Một chẳng đường xa thấu hiểu lòng nhau
    Mỗi vần thơ như bắc những nhịp cầu
    Cho thắm mãi duyên đầu tuy xa cách
    Chào tháng sáu những câu thơ tự bạch
    Đón mưa về gột sạch bụi trần gian
    Cho màu xanh cây trái chín ngút ngàn
    Và nắng mới ngập tràn thêm sắc thắm
    Tháng sáu ơi niềm tin ta gửi gắm
    Đón em về vui lắm buổi bình minh
    Trống thiếu nhi rộn rã khắp sân Đình
    Ôi ! hạnh phúc thắm tình ngày hội lớn.!.
     
  16. Tiếng Tơ Đồng

    Tiếng Tơ Đồng Chánh tổng

    CON GÁI HẢI DƯƠNG (nguồn st trên mạng )

    FB_IMG_1591436273327.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 6/6/20
  17. P H Ú C  K H Á N H

    P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

    BỘ ĐỘI CỤ HỒ

    Bộ đội mình dáng nhỏ bé vậy thôi
    Nhưng đã khiến địch đứng ngồi khiếp vía
    Tay bồng súng lưng khom vào trận địa
    Nhằm quân thù đạn lia lịa nhả ra

    Bộ đội mình luôn ghi nhớ lời Cha
    Trước kẻ địch phải thật là vững trí
    Một sức mạnh tháng năm tôi luyện kỹ
    Ta đánh cho đế quốc Mỹ tơi bời

    Bộ đội mình canh đất khắp mọi nơi
    Quả tim cũng đẹp tuyệt vời vì có
    Hình Tổ Quốc cờ sao vàng thắm đỏ
    Yêu nồng nàn ở đâu đó chẳng quên

    Bộ đội mình còn mang một cái tên
    Bộ đội cụ Hồ sức bền yêu Nước
    Theo năm tháng mang một niềm ao ước
    Hòa bình về cuộc sống được tự do.

    Chiều Biên Giới


    ST
     
  18. P H Ú C  K H Á N H

    P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

    ~~~~~KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI~~~~~

    Tuổi thơ ngày ấy diệu kì
    Leng keng xe đạp , mà phi ầm ầm
    Ngáng cao , mình chắc tay cầm
    Ghi đông , bàn đạp vừa tầm là hay
    Ngày xưa , giàu có xe này
    Không thì đi bộ , chân trầy tróc da.
    Mấy chục năm ấy rồi mà
    Bây giờ bốn bánh , xe ga đầy đường
    Nhớ về quá khứ thân thương
    Vẫn thấy rạo rực vấn vương xao lòng..

    Ảnh, thơ Sưu Tầm❤❤ FB_IMG_1591599384701.
     
  19. NGƯỜI CON GÁI VÀ LÁ RỤNG
    ****
    Lá vàng lả tả dưới mông
    Người xinh thả dáng ai trông cũng thèm
    Có anh dạ muốn tòm tem
    Có anh lại muốn ăn nem một mình
    Có anh chỉ dám đứng rình
    Có anh lại hát đôi mình đôi ta
    Tôi mừng chẳng nói gần xa
    Dùng thơ tôi viết kiêu sa tuyệt vời


    P/S: Nhân có bức ảnh quê cảm tác viết nhăng cuội vài dòng các cụ thứ lỗi nhé !
    :)):)):)) NGƯỜI YÊU.
     
  20. Hà_ Hồ

    Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

    Chú ơi chú tặng cháu bài về biển trước hoang hôn đi chú ơi...:x:x:x:x
     
  21. Men_ Tình

    Men_ Tình Lý trưởng

    Móa cái xe này nhớ mãi giờ cứ sờ vào tờ rim là lại cay cú... X-( thò chân móc đạp lấy đà rồi phi nên ...:(( đúng vào cái xe nóa bị tượt mắt cá và rồi em bị chính giữa ôi cái cảm giác :((:((:((
     
    bạch hạc tầm dươngNgố Xinh Xinh thích điều này.