Những câu thơ vui về chắn.

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Mod04, 13/10/11.

  1. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    @ ducthudo: Nếu bài thơ có lời để tặng thì giá trị hay hơn hẳn, không bị cộc, hình tượng cô bé chéo cánh kia là có thật chuyện không phải bịa.....>:D<
     
    Thích tÂM Đạo 001, KGB_04, mod053 others thích điều này.
  2. unhothoi

    unhothoi Dân đen

    nguoi di loc cung di.
    tom cong leo cut chang them u xuong
    thi nhanh nap bao de choi tiep nao.
    cac cu cu noi u chi
    chi chi khong co thi u con gi?
     
  3. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Xin phép cụ Nguyễn Đình Chiểu mượn thơ cụ chế thành mấy câu thơ về chắn cho vui sandinh


     
    Bạch Thủ Chi thích điều này.
  4. Khai tử

    Khai tử Học chơi

    Hay quả thật là quá hay=D>=D>=D> phải có một tâm hồn thơ và một niềm đam mê chắn mới có thể nghĩ và chế dc những dòng thơ như vậyo:-)
    ;)) Không biết ngày xưa Cụ Chiểu có biết đánh chắn không nhỉ DUCTHUDO=))
     
    ducthudo thích điều này.
  5. Khai tử

    Khai tử Học chơi

    Vào Sân Đình đánh chắn online
    Mới thấy thế nhân lắm anh tài=D>
    Vào bắt trộm gà xong rồi chạy
    Bỏ lại ba ông mặt ngắn dài:))
    Đố ducthudo biết chế thơ của ai:-w
     
    KGB_04, Bạch Thủ ChiThần Chết Em thích điều này.
  6. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    :D Cám ơn Bác khen, thi thoảng em rượu bia vào cũng bay bay chút thơ củ chuối cho vui đời. =))
    Thơ của Bác rất hay, rất thời sự của sandinh....còn thơ chế của ai thì em chịu, chắc thơ của Bác rùi. Hy vọng đc ngâm thơ về chắn với Bác trong buổi Off 30/4 lần này. :-bd
    Rất vui đc giao lưu =D>
     
    Nguyễn Tiểu Thươngtheking thích điều này.
  7. theking

    theking Lão làng

    Ngồi đánh chắn xem thử tài cao thấp
    Đi mua thẻ đếm thấy tiền hết còn:)>:D<
    Có bác nào đối chỉnh hơn không?
     
  8. 2tay3sung___

    2tay3sung___ Lý trưởng

    Chuyện hẹn hò ( Không phải với người yêu mà với chàng chi chi )
    Các Bác đọc thì lẩm bẩm theo bài "Chuyện hẹn hò" nhé :D ..Thanks

    Hẹn chờ chi, mà sao không thấy chi
    Cứ đánh chi, thì nó lên cửa chì
    Chì ù chi hay bạch thú ú chi...
    Chi không lại, anh thịt gà sao đây!

    Chi cứ hẹn chiều mai, rồi lại không thấy chi
    Bóng chi chi hờ hững đi vào ghêm
    Ðợi chờ chi nghe bằng thế kỷ sầu
    Chi cứ đi đằng nào, mà anh cứ mong chờ chi.,,,:((
     
  9. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Đơt off 30/4 tới bác tham gia rồi đăng ký tiết mục văn nghệ luôn nhỉ!
    Gào bài này cho AE nghe thì hay phải biết.
     
  10. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Em thì chịu khoản thơ thẩn,thẩn thơ.Theo kiến thức nghèo nàn của em bác nên đối thế này.
    Đi mua thẻ nhìn thấy tiền đầy vơi.>:D<
     
    khuongtunha thích điều này.
  11. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    @ TH::-/
    Ngồi đánh chắn xem thử tài cao thấp
    Hẹn off line ngó thử tóc ngắn dài.​
    :)
    >:D<
     
    mod02mod09 thích điều này.
  12. mod02

    mod02 Administrator Ban quản trị

    Lên Sân Đình chẳng kể tối ngày
    Người yêu chắn ghi danh ạc :-P (account/nick) mới cũ

    Góp vui cùng các bác :x
     
  13. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Kể cũng lạ,có thể nói là mình khá vui tính,Yêu đương ,thất tình cũng đôi lần rồi.Thế mà ngồi nặn bại cả não không phọt ra nổi 1 câu thơ.Khoai và chua quá!
     
    maithuyanh0205_Thu Hương_ thích điều này.
  14. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Nếu không phọt ra được thì hãy tiêu hóa nó bằng cách viết lời bình, hoặc đạo văn nó chế lại thành của mình, thực tế các nhà phê bình thơ có nhất thiết phải là nhà thơ đâu=)) .
    Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
    Mod, mod ơi,tình non sắp già rồi;
     
  15. 2tay3sung___

    2tay3sung___ Lý trưởng

    Ok...Xin gửi bản đầy đủ đến mọi người, Nếu có chỗ nào trưa bon, mọi chỉnh lý bổ sung giúp nhé...Thank

    Chuyện chờ chi

    Lại chờ chi, mà sao không thấy chi
    Đánh chi đi, thì chi lên cửa chì
    Chì ù chi hay bạch thú ú chi...
    Chi không lại, anh thịt gà sao đây!

    Chi cứ hẹn chiều mai, rồi lại không thấy chi
    Bóng chi chi hờ hững đi vào ghêm (game)
    Ðợi chờ chi nghe bằng thế kỷ sầu
    Chi cứ đi đằng nào, mà anh cứ mong chờ chi.,,,

    Điệp khúc

    Chắc tại nọc hôm nay không chiều lắm
    Để anh chờ, anh cứ ngóng trông chi.
    Chắc tại mo lập trình sai đấy chứ,
    Sợ Mo lập trình làm quên mất chi chi.
    Hay tại ngày hôm kia chi chạm nóc,
    Anh lại vội vàng quên không móc chi lên
    Thôi chi cứ lặn, nhưng chi đừng cắp tráp
    Để anh buồn nhưng anh chẳng chịu buông.

    Chi có hay đợi ù, đợi ù chi đó không?
    Biết yêu chi là biết nghe chờ mong.
    Chuyện chờ chi muôn đời kiếp đến nay,
    Chi cứ lên cửa chì thì anh cứ mong ù chi.
     
    maithuyanh0205, Rinno, toanxuan6 others thích điều này.
  16. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Chi cứ lên cửa chì thì anh cứ mong ù chi.
    Cái này thì ai chả thích.Quá chuẩn:))
     
    maithuyanh0205, _Thu Hương_ducthudo thích điều này.
  17. HoangBien103

    HoangBien103 Chánh tổng

    lang nuoc oi nap cai the nao la het veo the day, mat thoi gian chang duoc tich su gi tim game khac choi con kiem duoc chut dinh. me kiep bon lua dao do
     
    KGB_04 thích điều này.
  18. 2tay3sung

    2tay3sung Dân đen

    CHỊU KHÓ VÀO DÂN ĐEN SOLO VỚI MÌNH ĐI, KO PHẢI NẠP THẺ, MÌNH VẪN VUI MÀ :))
     
    Bạch Thủ Chi thích điều này.
  19. Clear all

    Clear all Toàn thua!

    Câu của bác chỉnh quá rồi - Hết ý :-??
     
  20. Clear all

    Clear all Toàn thua!

    Quả là lắm anh tài tụ hội! :x