Nhạc vàng những ngày mưa.

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi BumeranVN, 4/8/15.

  1. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

  2. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  3. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  4. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  5. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

  6. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

  7. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

  8. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    Chỉnh sửa lần cuối: 30/9/17
  9. kichon1984

    kichon1984 Thổ địa

  10. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  11. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Hay TDH mở sự kiện Nhạc cũ - Tình xưa đi. Thi xem ai hát giống thần tượng của mình nhất...
     
    Mod09, doi_la_the_thoiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. DANH CA THẦN TƯỢNG VÀ CÂU ĐỐ “ ĐẶC ĐIỂM CA KHÚC VIỆT?”


    Tôn thờ “độc thần”, “đa thần”?

    Mỗi thời, mỗi chỗ thế nhân riêng lòng

    Tiểu Thương tâm tính “khật khùng”

    “Tri Kỷ, Duy Ngã”, “Phiếm Thần” tự nhiên

    Tiếng Việt học lấy uyên nguyên

    Ca nhạc dân Việt yêu thêm mấy tầng

    Bởi chưng trọng đạo “Phiếm Thần”

    Biết “ca đến nhạc” muôn phần khác Tây

    Ca sĩ từ xưa đến nay

    “Yêu đến tuổi này...” cũng một tá thôi

    Thời Nội Chiến, nước chia đôi

    Đỏ Vàng hai sắc bao đời danh ca

    Quốc Hương, Tường Vi, Thanh Hoa...

    Chế Linh, Duy Khánh cùng là Khánh Ly

    Lệ Thu, Thanh Tuyền... mê si

    Hết thời lửa đạn suy vi mất rồi

    Ca sĩ “dọn rạp, bê nồi”

    Ca sĩ “múa giỏi, phơi người” khá đông

    Mỹ Linh, Lệ Quyên, Hồng Nhung

    Anh Thơ, Trọng Tấn, Vĩnh Hưng, Mạnh Quỳnh

    Đan Nguyên, Quang Dũng,Quang Linh...

    Bây giờ “nhạc đọc” khéo thành “hư không?”

    Ca nhạc Việt, thuở não nùng

    Còn ai thấm được “Tiếng Lòng Việt Nhân”

    Tiện đây có “Giải Ba Trăm”

    Câu đố “Ca Khúc Việt Nam khác gì?”

    Gần xa nếu có yêu vì

    Đáp Án xin hãy gửi về Tiểu Thương

    Giám Khảo kêu gọi bốn phương

    Bác Đình, chú Việt, Thúc Phương cùng ngồi

    Bảy Ngày hết hạn trả lời....


    P/S: nhân xem lời bình của Timekiller diễn đàn Tiêu Dao Hội – Sân Đình: “Nhạc Vàng Những Ngày Mưa”.

    -TIMEKILLER VIẾT: “ Hay TDH mở sự kiện Nhạc cũ - Tình xưa đi. Thi xem ai hát giống thần tượng của mình nhất...”

    -Tiểu Thương đăng ký 12 Thần Tượng!!!...:
    Chế Linh, Khánh Ly, Duy Khánh, Quốc Hương, Tường Vi, Thanh Tuyền, Lệ Thu, Quang Dũng, Đan Nguyên, Đ.V.Hưng, Mạnh Quỳnh, Trọng Tấn...
    - Tiểu Thương biết rằng Sân Đình có rất nhiều danh ca và nhiều người am hiểu ca khúc, nhưng đành xin mời ba vị “quen thân” làm Giám Khảo: Bác Nguyễn Công Đình ( Nick Làm Tí Thôi), chú Hồ Việt (Níck hamsay68), cháu Phạm Thúc Phương (Mod 9). Bách Bé Bỏng giúp chú làm thư ký nhé. Rất mong cả nhà ủng hộ cho câu hỏi, đăng tại “Hội Yêu Chắn VN” và Mục “Nhạc vàng những ngày mưa”, Tiêu Dao Hội, Sân Đình.


    -Giải Nhất : 300 M

    -Giải Nhì: 100M

    - Mười Giải KK: 10M.


    :):):):x:x:x:)):)):))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 2/10/17
    open lock, lamtythoi, dachem1237 others thích điều này.
  13. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Câu đố của bác quá khoai
    Nếu bác không diễn thêm vài dòng văn...
     
  14. “BẬT MÍ...” VỚI TIMEKILLER


    “KHOAI” khó nhai với cả nhà

    Có chăng khoái khẩu nhất là “Khoai Lang”

    Thật ra cũng rất dễ dàng

    Phân biệt giống khác “ngoại bang” thế nào

    “Văn vần” viết đôi chục câu

    “Văn xuôi” diễn giải giống nhau chục dòng

    “Cùng Tắc Biến, Biến Tắc Thông”

    Chắc đe một điểm đừng mong “Gu-Gồ”!!!

    Đọc kỹ đề, ngẫm là ra...:):):):)):)):))
     
    Tào Tháo, ANH HYE, __Phieu_Du__1 người khác thích điều này.
  15. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Sấm thật ly kỳ, hì hì

    Thánh Thơ nức tiếng thảo thơm
    Mênh mông tình cảm, thiệt hơn chẳng màng
    Một hai câu đố làng nhàng
    Vò đầu bứt tóc, đầu hàng chịu thua

    Chợt đâu tiếng sấm bất ngờ,
    Hình như lời giải tỏ mờ ngay đây
    Đề bài, gợi ý sâu dày
    Đỏ nơi Bắc thuộc, Vàng bay Nam Kỳ

    Đó là khi nước phân ly
    Trải qua hai cuộc trường kỳ chiến công
    Bắc Nam máu chảy thành sông
    Tự do độc lập đã không hão huyền

    Mỗi thời nhạc lý tuyên truyền
    Sắc dù xanh đỏ, đòi quyền ấm no
    Năm mươi năm đã tự do
    Thời nay đã khác, nhạc mò lên ngôi

    Chẳng còn màu sắc gì rồi
    Hư không đặc điểm, Idol thay phiên
    Có chăng một vài cái tên
    Bài ca còn đấy, chừng quên người dùng

    Thơ trên luận chỉ đôi dòng
    Thánh Thơ thông hiểu đồng lòng với em
    Đúng sai thật chẳng dám xem
    Chỉ mong đồng cảm nỗi niềm người xưa.:">:">:">>:D<:x:)
     
    lamtythoi, vechaibinhduong, dachem1234 others thích điều này.
  16. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Đầu bài bác đã đặt ra
    Rằng nhạc Tây khác nhạc Ta thế nào?

    Nhạc Tây lúc "rốc" (Rock) ồn ào
    Lúc sâu "ba lát" (Ballad) lúc trào "rồ man" (Romance)
    Nhưng không rầu rĩ khóc than
    Hoặc hô khẩu hiệu như hàng nhạc Ta
    Từ giai điệu đến lời ca
    Hàn lâm trừ những thằng cha "ráp" (Rap) đường

    Vượt qua cuộc chiến đau thương
    Tinh hoa nhạc Đỏ còn vương đến giờ
    Nhạc Vàng ướt át mộng mơ
    Tuy hơi uỷ mị nhưng thơ vô cùng
    Sóng Xanh một thuở lẫy lừng
    Trào lưu nhạc Trẻ tưng bừng khá lâu

    Nhạc nay hướng đến trẻ trâu
    Quanh đi quẩn lại vài câu vô hồn
    Đạo lời đạo nhạc tưởng khôn
    Hát hò thì ít khoe trôn thì nhiều
    Bài hay có được bao nhiêu
    Lại trầm giống Nhật hoặc phiêu như Hàn

    Dở hay nào dám luận bàn
    Chỉ xin giám khảo một tràng vỗ tay
     
    open lock, hoangcaloc, lamtythoi8 others thích điều này.
  17. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Vò đầu bứt tai nhớ dai thế nhở...
     
  18. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Điêu toa có mỏ có sừng
    Luận ra như rứa chối đừng complain
    Hì, chém lão tí thói quen
    Bài thơ đã nộp chờ khen hay bỏ
    Ký tên bứt tóc đầu vò
    Lại như chưa hiểu ốc mò hay sao
    Ngửa mặt cười hỏi trời cao
    Tại sao cu Nghé chọc vào tổ ong
    .:)):)):))
     
    Tào TháoNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  19. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    Like...! Đơn giản vậy thôi...
     
    Tào TháoNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  20. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    Thuần Việt- chắc chỉ dân ca
    Xanh- đỏ- vàng có chút là hơi lai
    Nhạc trẻ giờ thật bi ai
    Khoe mông khoe ngực khoe hai cái đùi
    Nhạc đỏ thường mạnh mẽ - vui
    Hừng hực khí thế chôn vùi xâm lăng
    Lãng mạn sâu lắng nhẹ nhàng
    Nhân sinh tình ái nhạc vàng thường ghi

    Âm nhạc cũng có lúc chỉ là nói lên tâm tình, nói lên hoàn cảnh hiện tại, có lúc phải chạy theo thời cuộc, có lúc lại kéo con người ta trở về sự tốt đẹp, có lúc là công cụ cho các mục đích khác nhau, có lúc lại chỉ đơn giản là sự nhẹ nhàng du dương...
    Quan điểm của vechai đơn giản, mình có quyền thích và nghe những gì mình thấy có ý nghĩa, thấy đc cái hay, hoặc sau khi tìm hiểu mà thấy nó hay. Còn cái mình thấy không hay vs mình, biết đâu nó hay vs người khác. Thật khó mà nói mọi người nên nghe thứ mà mình thích, ko nên nghe thứ mà mình không thích. Nhưng có một sự thật, trải qua mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống, được trải nghiệm, được dày thêm sự trưởng thành, thì người ta sẽ tự biết cái nào hay- dở (tất nhiên có những người, dù ở tuổi nào thì ngta nghe nhạc cũng chỉ là nghe cho có với người khác chứ chả quan tâm hay chả hiểu mình nghe cái gi)...
    Ví dụ xưa kia em rất ghét nghe mấy thứ mà cứ hú hu... chát bùm bùm, đêm qua nằm mơ giữa trời... nghe nó nhạt thếch... nhưng nhìu lúc nghe lại thấy về ngôn từ nó nhạt, nhưng phần nhạc thì cũng đc... dù ko thích nhưng cũng ko còn ghét cay ghét đắng như trước. Em thì thích và chú trọng phần ngôn từ trong ca khúc nhiều hơn phần nhạc, nên thích nhạc vàng, các tình khúc nhẹ nhàng sâu lắng hơn...
     
    open lock, hoangcaloc, kichon19842 others thích điều này.