Lời cảm ơn đến BQT

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Thành_Phố_Hoa_Phượng, 13/3/15.

  1. Lờiđầu Thành_Phố_Hoa_Phượng xin được cảm ơn BQT Sân Đình cảm ơn tất cả những ACE đang sống và làm việc trên Sân Đình cũng như toàn thể ACE yêu mến Sân Đình đã ,đang và sẽ tham gia vào những hoạt động trên Sân Đình
    Các bạn làm tôi thực sự xúc động khi nhớ tới ngày SN của tôi .Niềm hạnh phúc này càng được nhân lên gấp bội khi mà vào SN này chắc chắn tôi sẽ ko nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp vì hiện tại tôi đang sống và làm việc ở một nơi rất xa ,cách Việt Nam đúng nửa vòng trái đất khi mà ở đây đang là ngày thì ở nhà đang là đêm và ngược lại
    Xin cảm ơn ,cảm ơn tất cả ,chúc BQT và tất cả các thành viên trên Sân Đình MẠNH-HẠNH-THÀNH ,chúc cho Sân Đình ngày một phát triển hơn để đem lại nhiều hơn nữa những phút giây giải trí thư giãn cho mọi người

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Phượng ơi ! Phượng nở làm chi
    Để cho tôi phải chia ly bạn bè
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/3/15
    mod01, Chính Vượng, _Tào Tháo_7 others thích điều này.
  2. Ơ sao giờ có mấy bàn chơi ù xuông đâu nhỉ ,toàn thấy chơi ù 4 điểm thế mà các bác toàn chúc mừng Sinh nhật '' XUÔNG " không thôi à ,chẳng có quà gì cả :-w:-w:-w đi SN mà suốt ngày ca bài ca " A đi sinh nhật E không bánh và không hoa " thì ~x(~x(~x(

    Phượng ơi ! Phượng nở làm chi
    Để cho tôi phải chia ly bạn bè
     
    Chính Vượngankhangthịnhvượng86 thích điều này.
  3. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Chính VượngThành_Phố_Hoa_Phượng thích điều này.
  4. Gadaubac Tueminh

    Gadaubac Tueminh Lý trưởng

    KuBin_LoveThành_Phố_Hoa_Phượng thích điều này.
  5. E cảm ơn các bác

    Phượng ơi ! Phượng nở làm chi
    Để cho tôi phải chia ly bạn bè
     
    KuBin_Love thích điều này.
  6. Gadaubac Tueminh

    Gadaubac Tueminh Lý trưởng

    Chẳng có “cuộc chia ly màu đỏ”

    “Biển Nhớ” người nay hồng ở nơi tim

    “Chiều Hải Cảng” sóng ngủ êm đềm

    “Hải Âu Viễn Xứ” nặng niềm nhung nhớ


    Ở nơi ấy “ Thành Phố Hoa Phượng Đỏ”

    Nhớ một chiều “ Chia Tay Hoàng Hôn”

    “Đoạn Buồn” đã trôi về quá khứ

    “Tình Nhớ” người đi vui ở đổ trường….

    :):)
     
  7. DONGSAY1

    DONGSAY1 Chánh tổng

    =))=))=))