[Sự kiện] Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod04, 2/8/16.

  1. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Ngủ đi lão 2 G .H còn thức
     
    ANH HYE thích điều này.
  2. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    _ Ngẫm_
    Ngẫm nghĩ sân đình ôi mê say
    Tiến lên có giải làm thơ này
    Đỏ đỏ đen đen năm hai lá
    Chụm bốn người vào chơi đút ba

    Ngẫm nghĩ sân đình vui lắm đây
    Tiến lên, chắn ,phỏm cứ sum vầy
    Được thì tủm tỉm thua cau có
    Ôi trời thôi kệ của trời cho

    Ngẫm nghĩ sân đình giải không to
    Mê thơ nên chuyện tiền là nhỏ
    Lấy tiền của Khoai Tào cực khó
    Ngố có thưởng rồi hổng có lo :D
    Lâu lâu em lại nổi hứng vào chém tý. Các anh cấm vác đá nhé:">:">:">
     
    hoangcaloc, ANH HYE, huyhoang28 others thích điều này.
  3. Bố anh lý

    Bố anh lý Lý trưởng

    :))=))=))=)):)):))=))=))=))
     
  4. GunBoy

    GunBoy Dân đen

    Bài Thơ: Sân Đình trong tôi.

    Hơn ba năm với Sân Đình
    Là những ngày tháng quên mình với game
    Càng chơi càng thấy yêu thêm
    Ngọt bùi, cay đắng, êm đềm trải qua
    Tương tác như chơi chiếu nhà
    Thật như cuộc sống thật là quá mê
    Game Việt đúng chất hồn quê
    Tình cảm bạn hữu thật phê quá trời
    Anh em ở khắp mọi nơi
    Giao lưu chắn hội mọi người đều vui
    Bỏ qua yếu tố hên xui
    Tất cả cho một niềm vui trọn tình
    Vừa rồi game mới Sân Đình
    Tiến Lên khai mở linh đình lắm thay
    Thêm phong phú những trò hay
    Lại cùng chặt chém thẳng tay đã đời
    Gắn kết tất cả mọi người
    Thoải mái giải trí thảnh thơi tâm hồn
    Mong Sân Đình mãi trường tồn
    Tỏa sáng Game Việt chẳng môn nào bằng
    Thành viên mới ngày một tăng
    Càng đông càng thích, càng hăng say cày...
    Cho một mơ ước sau này
    Được lên tỉ phú một ngày cũng vui :D
     
    _ù thì, doi_la_the_thoi, Tịnh_Đế5 others thích điều này.
  5. HoangBien103

    HoangBien103 Chánh tổng

    Thơ bạn đậm chất làng quê
    Thật thà chất phác đam mê chút tình
    Hồn say phút chốc Sân đình
    Bay đi còn lại là mình với ta\m/\m/\m/
     
  6. HoangBien103

    HoangBien103 Chánh tổng

    Chụm bốn người vào, chơi đút ba
    Cất chung một lỗ, khổ người ta
    Cơ mà không có, buồn quá xá
    Cố lên người ta... sẽ đút ba:">
     
    Tịnh_Đế, ANH HYE, _ù thì5 others thích điều này.
  7. _ù thì

    _ù thì Dân đen

    Em tham gia bài thơ
    Ai chơi tiến lên
    Ai mê gêm tiến lên nam
    Vào trang chắn phỏm chấm com sân đình
    Ở đây vừa mới ra lò
    Một trò chơi mới mà nhiều người mê
    Rôm rả như chợ giữa phiên
    Nom thời thấy trẻ ra đôi ba phần
    Thi nhau bắt cóng ăn gà
    Ông nào ông nấy mặt mày lăm lăm
    Tay thì cầm chuột rê bài
    Tay kia chém gió thôi rồi bà con
    Tưởng đâu đút được ba đen (ba bích)
    Ai dè nó vẫn chặt đầu hai cơ
    Ngồi im xem họ ra về
    Thâm tâm thấy tiếc ngẫm mà lại vui
    Vui vì tính giải trí cao
    Vui vì gêm mới như ta chơi ngoài
    Kế thừa truyền thống dân gian
    Sân đình gêm mới cứ đà phát huy
    Tiến lên không quản bắc nam
    Vào chơi giải trí thênh thang cuộc đời
     
  8. maychieuvn123

    maychieuvn123 Dân đen

    NHỚ BẠN
    Tương giao một mối lương duyên
    Tôi đây bạn đó hội duyên ông trời
    Dẫu tình vẫn biết buông lơi
    Tuy không giáp mặt chơi vơi nhớ tình
     
  9. maidep

    maidep Chánh tổng

    NHẮN BẠN
    Nôn nao nhớ bạn phương trời
    Sương thu giăng mắc chơi vơi nỗi lòng
    Biết ai có đợi, có mong
    Có thương, có cảm tấm lòng ai xa?
    (E viết hơi xa chủ đề tí mong mọi người thông cảm)
     
    Tịnh_Đế, Tào Tháo, ANH HYE2 others thích điều này.
  10. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Gửi Bạn

    " Đừng cười nhé, xin bạn đừng cười nhé
    Kẻo xa rồi tôi lại thấy vấn vương
    Chưa gặp gỡ giữa cuộc sống đời thường
    Sao thấy nhớ tới xa phương xứ lạnh..."
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 25/8/16
    Tịnh_Đế, ANH HYE, _ù thì5 others thích điều này.
  11. GỬI CỦ KHOAI LANG-TÀO THÁO

    Ớ này Hết Giải Thơ Làng

    Tào Tháo với Củ Khoai Lang mô rồi

    Sơ Khảo thơ được bao người

    Gộp vào Phúc Khảo cho vui cả nhà

    Trời Ngâu rả rích mưa sa

    Thi nhân sĩ tử rất là ngóng trông.:):):)
     
    Lan Ngọc NDHP, Tịnh_Đế, ANH HYE5 others thích điều này.
  12. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Gửi Thánh Thơ - Trưởng BGK !


    Danh sách 16 tác phẩm lọt vào vòng phúc khảo đã được Tháo gửi vào hòm thư của BGK.
    Đến 0h ngày 29/8 nếu không còn tác phẩm nào có khả năng đoạt giải BGK sẽ bắt đầu chấm điểm 16 tác phẩm đó để chọn ra các tác phẩm đạt giải nhất - nhì - ba - khuyến khích !
     
    Tịnh_Đế, ANH HYE, Ngố Xinh Xinh2 others thích điều này.
  13. GỬI TÀO CÔNG


    Mạnh Đức thì nhất cả làng

    A Man quậy lắm biết đằng nào đây

    Tiểu Thương soi Hộp thư ngay

    Trống hơ, trống hoác thấy hai chú mè

    Cá Tháng Tư bụng to phè

    Nhưng thơ chưa thấy lấy gì chấm đây.:)):)):))
     
    Lan Ngọc NDHP, Tịnh_Đế, ANH HYE3 others thích điều này.
  14. babom

    babom Chánh tổng

    Bác pốt cái danh sách của 16 kiệt tác lên đi bác..
     
    Tào Tháo thích điều này.
  15. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    " Cái này phải hỏi lão Khoai
    Sáu ghế giám khảo chiếm hai mất rồi
    Tiểu Thương bổi hổi bồi hồi
    Nếu không có ghế : tôi ngồi vào đâu ? "

    Screenshot_2016-08-28-15-40-09.

    @Mod08 lập đường dây nóng BGK mà không sắp ghế cho ông trưởng ban à ?!?=))=))=))
     
    ANH HYE, Lan Ngọc NDHP, Tịnh_Đế4 others thích điều này.
  16. Hoàng Tử Lèo Tôm

    Hoàng Tử Lèo Tôm Lý trưởng

    Đây toàn các bậc thi hào
    Mình đây chẳng biết có vào hay không
    Đành hy vọng đứng xa trông
    Dõi theo các bác vô phòng chấm thi
    Dù không được chút giải gì
    Cũng thấy phấn khởi bởi vì góp vui :D
     
  17. kichon1984

    kichon1984 Thổ địa

    Vẫn ôm hi vọng ngồi chờ
    Dù không có giải thì mình vẫn vui
    Giao lưu kết bạn làm thơ
    Tri âm tri kỉ còn gì đẹp hơn .
     
    Lan Ngọc NDHP, Tịnh_Đế, Nhanhlanrung14 others thích điều này.
  18. TRỘM BÀN


    Giải này có Nữ Sĩ nào

    Mầm Khoai chắc định cấy vào ruộng ai

    Lòng riêng ấy đã một hai

    Hai chân xuống tấn, chấm bài ngon ơ

    Ố này “Phát-Mod” có ngờ

    Cả DÂY lẫn CỦ đừng mơ vụ này

    Mấy người bắt cá hai tay

    “Bạch Thủ” cái chắc teo dây, teo mầm

    Trời Ngâu, nước đọng khoai ngâm

    Cầu mong khoai chỉ mọc mầm ruộng Khoai…

    :)):)):))=))=))=)):D:D:D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/8/16
    Lan Ngọc NDHP, Tịnh_Đế, Nhanhlanrung16 others thích điều này.
  19. Bắc Nam cùng tiến

    Đây Lò Gạch, kia Nhà Tranh
    Lều Vịt, Trại Chuối xuống nhanh vèo vèo
    Quán Nước dẫu có lèo tèo
    Bến Đò, Xưởng Gỗ ta theo luôn nào
    Cầm Cái ta phóng ào ào
    Từ Ba đến Át khác nào lên hương
    Có Ba liền khấn cô thương
    Ván này quyết Đút chẳng nhường một ai
    Bài sắp hết bỗng chặt Hai
    Gặp ngay Tứ Quý đang mai phục mình
    Làm sao nên nỗi bởi trình
    Anh em tứ hải đâu bình thấp cao
    Tiến Lên nào những anh hào
    Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/8/16
    Lan Ngọc NDHP, HoangBien103, Tịnh_Đế4 others thích điều này.
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Đề xuất @Mod08 thưởng nóng cho các tác giả tác phẩm sau đây :

    Thay mặt BTC Tháo xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi và hưởng ứng sự kiện. Chính các bạn là người đã góp công xây dựng Sân Đình ngày một sinh động, nhân bản hơn. Nhờ có các bạn mà Sân Đình không chỉ là nơi đánh bài, mà còn là chỗ trải lòng, là nơi ta tìm thấy tri âm , tri kỷ. Cảm ơn Sân Đình đã gắn kết mọi người !
    Sự kiện làm thơ chào mừng game Tiến Lên Miền Nam tới đây là kết thúc, một lần nữa xin được gửi lời chào , lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui tại Sandinh.com

    Thân ái !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/8/16