[Sự kiện] Làm thơ hay, tặng ngay giải thưởng

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 22/4/14.

  1. kenday

    kenday Tống văn Chảnh


    hay...!
     
  2. kenday

    kenday Tống văn Chảnh


    Bài này chép của người khác trong top thơ chắn.
     
  3. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Những lúc đó hãy chờ chi em nhé
    Để anh có thể bơm cho em
    Từ bài anh sang bài em
    Để anh được nhìn thấy tám đỏ
    Tràn đầy trên bài em
    Phản chiếu đầy đĩa nọc
    Và để cho lời xướng kia
    Cất lên từ môi em
    Là cả làng chạy mất dép
     
    bến đò xưa, kendaymrgiang2010a thích điều này.
  4. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Bệnh Chắn cạ
    Có gì đâu không hiểu được chắn cạ
    Một căn bệnh gây ra do virus
    Bệnh này lâylan nhanh nhất
    Làm luống cuống cái nhìn và rối loạn nhịp tim
    Nó tàn phá tâm hồn vô tư của anh
    Nó đốt thời gian bằng ván ù kinh nhất
    Nó làm mình nạp Bảo không xong
    Nó làm mình mở đĩa nọc lung tung
    Bệnh chắn cạ xuyên thế kỉ hãi hùng
    Mà không ai tiêm vaccin phòng mới lạ
    Và anh em ạ
    Giá chúng mình mắc phải thử xem sao.
     
    bến đò xưakenday thích điều này.
  5. Bánh Canh

    Bánh Canh Lý trưởng

    Xin gửi một bài dự thi
    CÓ CHANPRO ĐỜI VUI
    Hôm qua bạn hẹn đến nhà
    Chỉ cho vài ván ở bên chắn prồ
    Càng tập chơi càng thấy mê
    Đủ cước lớn nhỏ không chê chỗ nào
    Có ông số đỏ ào ào
    Ù liền mấy ván chắc hàng trưởng thôn
    Mấy bác hay đánh tổ tôm
    Được phong chức sắc thấy xôm quá chừng
    Đã đánh rồi chẳng muốn dừng
    Bao nhiêu chắn thủ là từng ấy tay
    Đủ các thứ cước cuồng quay
    Biết bao thế đánh làm say lòng người
    Chốc chốc có bác mỉm cười
    Tóm được con gà bác sướng mê tơi
    Chơi chắn vui lắm ai ơi
    Được cước ù lớn sướng rơi cả người
    Ông chuộng nhà lầu xe hơi
    Có bác lại thích hoa rơi cổng đình
    Tam vạn tam sách chình ình
    Thất văn nhập lại là mình có tôm
    Cửu vạn bát sách anh ôm
    Chíu con chi nữa là xôm lắm rồi
    Cao thủ đánh nên không tồi
    Ông kia bắt được cá bơi đầu thuyền
    Có kẻ vô ý huyên thuyên
    Để phải phạt vạ nên điên cái đầu
    Có ông chờ mãi phát rầu
    Đành lòng ăn rộng mà hầu cước xuông
    Sân Đình điện sáng luôn luôn
    Mới đón các bác tứ phương tựu tề
    Bánh Canh 2014
    [​IMG]
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
    Ta có thêm ngày mới để chơi game.
    Món chắn học là món mới biết thêm,
    Trên Chắn Pro ta chơi quên game cũ.
    Như cờ tướng, cờ vua , hay bài tú
    Xưa ta chơi vui chẳng biết đêm ngày,
    Vậy mà nay ta đã vội quên ngay
    Món chắn học làm ta hăng say quá.
    Nay Chắn Pro lại mở hội thơ ca
    Hãy tham gia và nhận ngay phần thưởng

    Hãy cùng tham gia và nhận ngay phần thưởng.Thể lệ: Các bạn có thể post những câu thơ, bài thơ do các bạn sáng tác, hoặc sưu tầm (ghi rõ nguồn) về bộ môn Chắn online bằng cách để lại bình luận (comment) ở phía dưới bài viết này. Những câu thơ hay nhất sẽ được đưa vào Tuyển tập thơ của Chắn Pro. Mỗi câu thơ được post riêng biệt ở các bình luận khác nhau. Nếu viết chung vào 1 bình luận sẽ chỉ được tính 1 câu thơ.​

    Thành phần ban giám khảo gồm có thành viên BQT và các chắn thủ thường xuyên hoạt động trong box Chắn và Thơ :
    • Mod06
    • Chắn thủ Củ Khoai Lang (anh Đức)
    • Chắn thủ bến đò xưa (anh Hoàng Biên)
    • Chắn thủ kenday (anh Hiệp)
    • Chắn thủ Crom1 (anh Hữu)
    Cơ cấu giải thưởng gồm có :
    • 1 nhất : 200.000.000 Bảo
    • 1 giải nhì : 150.000.000 Bảo
    • 2 giải ba : 100.000.000 Bảo
    • Giải khuyến khích : 50.000.000 Bảo (không giới hạn số lượng giải)
    • Giải cho chắn thủ có nhiều bài dự thi nhất : 70.000.000 Bảo
    • Giải cho chắn thủ có bài dự thi được nhiều like nhất : 70.000.000 Bảo
    Tiêu chí chấm giải :
    • Tác phẩm và người tham dự đủ tiêu chuẩn dự thi.
    • Nội dung ý tưởng của tác phẩm thể hiện tối đa thông điệp về bộ môn Chắn.
    • Nội dung độc đáo, hài hước, dí dỏm như 1 tiêu chí để tham khảo và đánh giá các tác phẩm dự thi thi ở mức độ tương đồng.
    • Tác phẩm đạt giải là tác phẩm có tổng điểm do Hội đồng BGK bình chọn cao nhất theo thứ tự nhất, nhì, ba.
    Thời gian : Từ ngày 22/04 đến hết ngày 19/05/2014.

    Thôi thì mưu sự tại nhân
    Còn chờ đĩa nọc có phần cho ta
    Ù to ù bé hay hòa
    Say sưa ai biết tiếng gà sang canh
    Cùng vui hỡi chị hỡi anh
    Đầu xanh, đầu bạc lão thành đều vui.​

    Mong nhận được nhiều câu thơ hay góp phần làm phong phú bộ môn chắn học trên chanpro.com.
    BQT kính bút ![/QUOTE]
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14
  6. Bánh Canh

    Bánh Canh Lý trưởng

    Tham dự cuộc thi làm thơ
    CÙNG VUI SÂN ĐÌNH
    Từ hồi quen biết Sân Đình
    Sáng trưa chiều tối cứ rình nhào vô
    Vợ nhờ chút việc ô hô
    Mai anh làm nốt cho cô vừa lòng
    Miệng nói mắt nhìn chằm chằm
    Vào lòng con nọc nằm ngay chiếu làng
    Trong tay đã sẵn bốn anh
    Cửu vạn bát sách chi tranh con chì
    Lòng phập phồng sợ nó đì
    May sao con chíu chi chi đây rồi
    Trình làng ván lớn bồi hồi
    Ẵm thêm khuyến mãi chú gà gáy to
    Mừng quá anh hát líu lo
    Anh yêu chi lắm yêu hoài không vơi
    Cơm tưởng phở hẹn đi chơi
    Bất ngờ nổi máu hoạn thư ào ào
    Cớ sao ông lại ra vào
    Hát vang như thế ai mà không ghen
    Nguyên do đâu nói trắng đen
    Không tôi cho cái nhà ra tanh bành
    Thôi thì nói thật cho lành
    Tại cái sân đình hút mất hồn anh
    Vợ khẽ tủm tỉm miệng cười
    Sao anh không chịu nói ra từ đầu
    Tưởng anh hẹn với cô nào
    Chứ gặp anh Đình em đâu có ghen
    Anh này em rất là quen
    Hàng ngày em vẫn thích chơi đó mà
    Bánh Canh 2014
     
  7. maidep

    maidep Chánh tổng

    THƠ VỀ HÀNG VĂN
    Đây là thơ vịnh hàng văn
    Nhị văn áo ấm quàng khăn bốn bề
    Tam văn chống gậy chân rê
    Tứ văn còn mải bưng bê giúp làng
    Ngũ văn ngồi nghỉ mơ màng
    Lục văn luyện tập chân chàng nhấc cao
    Thất văn bưng ống cúi chào
    Bát văn tuổi trẻ ra vào cà kheo
    Cửu văn gùi nặng vượt đèo
    Chi chi dạng háng có lèo bạn ơi.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/5/14
  8. meovacun

    meovacun Học chơi

  9. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Bốc "Bát sách" chứ còn bốc gì nữa hả bác...:))o:-)(:|
     
  10. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    ĐAM MÊ

    lòng vòng khắp trốn diễn đàn
    lang thang cửa huyện xuống làng hạ chơi
    mở mắt đã bật máy rồi
    chơi vui vài ván hên xui tính gì
    có hôm ngồi đánh tỳ tỳ
    đến trưa vợ gọi cơm gì đang thua
    trong bàn bạn hỏi ăn chưa/?
    ăn rồi.! cứ đánh tôi vừa mới chơi
    đam mê đến thế mà thôi
    pờ rô chắn đã cho tôi say cùng..../...
     
    bến đò xưa, crom1Củ khoai lang thích điều này.
  11. maidep

    maidep Chánh tổng

    THƠ VỀ HÀNG SÁCH
    Thơ vịnh hàng sách bạn ơi
    Nhị sách chống gậy và hơi cúi đầu
    Tam sách đội nón quất dây
    Tay cô tứ sách đèn cây soi gì
    Ngũ sách thuyền lướt sóng phi
    Bố con lục sách bước đi chẳng rời
    Thất sách thơ thẩn bồi hồi
    Riêng nàng bát sách dáng ngồi rất xinh
    Đèn lồng cửu sách hữu tình
    Tám cây hàng sách đủ hình, đủ tên.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/5/14
  12. maidep

    maidep Chánh tổng

    THƠ VỀ HÀNG VẠN
    Hoa đào nhị vạn mừng xuân
    Cô gái tam vạn bâng khuâng cúi đầu
    Tứ vạn đẩy xe đi đâu
    Còn riêng ngũ vạn nhà lầu chơi vơi
    Lục vạn chống quốc nhìn trời
    Đây anh thất vạn dáng ngồi cao mông
    Bát vạn cá chép đỏ hồng
    Thương anh cửu vạn vác gồng người lên.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/5/14
  13. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    văn văn văn

    chi chi tên gọi dân gian
    đầu hói,dạng háng tay mang túi tiền
    đông qua hạ đến chẳng kiêng
    nhị văn quàng cổ ưu phiền sớm mai
    dẫm đinh què quặt bất tài
    lang thang khắp trốn thiên tai nên vầy
    tam văn chống gậy ăn mày
    hỏi han mai mối ai hay ế chồng
    tứ văn bưng cháp nông bông
    ghép tình dang dở làm không giúp người
    ngũ ăn chăn vịt chị ơi
    cong lưng bó gối chị ngồi ngẫm chi?
    để mang tiếng lỡ xuân thì
    văn tiên lục chọc mỗi khi thấy buồn
    bưởi độc giấu kín vườn ươm
    văn cao,gậy nhọn lục ôm cả đàn
    có thêm bác thất văn nhàn
    suốt ngày ngâm cứu thế gian bộn bừa
    ngày nắng rồi ngày lại mưa
    ê.....a.....văn phú biết thừa thất văn
    cà kheo đây đó xa gần
    bát văn tinh nghịch thông minh khác người
    trên cao chễm chệ ta chơi
    cửu văn mọt sách anh ơi vác gùi
    sách to sách nhỏ khắp nơi
    lận đận thi cử phương trời thích không?
    xếp vào đủ chín dọc văn
    mà sao bài vẫn ù không có gì???
    pở rô chắn có hội thi
    góp vui một chút có gì đừng chê..../.....:bz:bz:bz:)):)):))
     
  14. Bánh Canh

    Bánh Canh Lý trưởng

    VỢ VÀ SÂN ĐÌNH
    Đêm nằm ngủ mớ kêu chi
    Bực mình vợ cố lôi đi khỏi giường
    Hỏi cho ra lẽ tận tường
    Anh hẹn chi nào ở đầu đường khai mau
    Em ơi nghe rõ trước sau
    Ông chi chi ở gốc đa sân đình
    Muôn năm anh vẫn yêu mình
    Chỉ yêu thêm chắn sân đình nữa thôi !
    Bánh Canh 2014
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/5/14
  15. maidep

    maidep Chánh tổng

    BÀI CHỜ BẠCH THỦ
    Bài đã năm chắn bạn ơi
    Bốn cạ đủ rồi chờ mỗi một cây
    Nọc nảy cây chờ trên tay
    Xướng ngay "bạch thủ" ngất ngây cả người.
     
    ASQENCTBGYEkenday thích điều này.
  16. maidep

    maidep Chánh tổng

    Gặp nhau chơi chắn Sân đình
    Anh nói thật ngọt "chúng mình có duyên"
    Em mơ phận gái thuyền quyên
    Gặp chàng quân tử có duyên có tài
    Hồi lâu nói chuyện dông dài
    Hỏi quê, hỏi tuổi, hỏi bài chờ chi
    Em chẳng có giấu tí ti
    Anh còn hứa hẹn "có gì xuống chơi"
    Em vui nghĩ chuyện xa vời
    Nghĩ ngày anh sẽ xuống chơi thăm nhà
    Bỗng đâu anh bắt được gà
    Rời bàn anh chạy thế là hết chơi
    Nghĩ đời lại ngán cho đời
    Trách người quân tử buông lời bướm ong.
     
  17. maidep

    maidep Chánh tổng

    CỬA CHÌ
    Cửa chì bên tay phải ta
    Lá bài ta đánh sẽ ra cửa này
    Cửa chì nghĩ thật là hay
    Có khi còn gọi cửa mình đấy thôi
    Cửa chì ta thật dễ chơi
    Nhưng với nhà dưới nó thời khó khăn
    Cửa chì không phải lăn tăn
    Toàn quyền quyết định sẽ ăn hay nhường
    Cửa chì cũng thật dễ thương
    Không sợ ù đè , chẳng phải nhờ xa
    Cửa chì là cửa của ta
    Ù chì bạch thủ bắt gà bạn ơi!
     
    ASQENCTBGYE, bến đò xưaCủ khoai lang thích điều này.
  18. maidep

    maidep Chánh tổng

    BÀI CHỜ BA ĐẦU
    Bài đã năm chắn đẹp tươi
    Cùng với ba cạ mỉm cười đã lâu
    Lại thêm một bộ ba đầu
    Thế là ta đã rộng cầu ù đây
    Chỉ chờ nọc bốc lên cây
    Chạm bộ ba đầu ta lấy ù luôn.
     
    ASQENCTBGYE, bến đò xưaCủ khoai lang thích điều này.
  19. minhvyy

    minhvyy Lý trưởng

    Like 100 lần cho bài thơ này của bạn
     
    maidep thích điều này.
  20. maidep

    maidep Chánh tổng

    XƯỚNG
    Ù thì phải xướng cước lên
    Để cho nhà dưới, nhà trên rõ ràng
    Khi xướng không được vội vàng
    Xướng đúng cước sắc thì làng cho ăn
    Nếu mà lập bập, lăn tăn
    Xướng thiếu thì hưởng có ngần ấy thôi
    Nếu lỡ xướng thêm cước rồi
    Thì làng phạt vạ, bạn ơi phải đền.