[Sự kiện] Làm thơ Chắn hay, nhận ngay giải thưởng.

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 25/1/16.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Mình đại diện cho Ban Giám Khảo và BTC đã trao thưởng nóng khuyến khích cho những bài thơ trên.
    Chúc ae chắn thủ vui có thêm nhiều sáng tác hay làm phong phú thêm trang thơ sandinh.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI tất cả mọi người.
    Trân trọng cảm ơn
     
  2. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Ngông đến thế là cùng, thật đúng là :

    " Chọc Trời khuấy Nước mặc dầu
    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ".

    P/s Khai bút đầu xuân.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/2/16
    Nguyễn Tiểu Thươngluonghap thích điều này.
  3. maidep

    maidep Chánh tổng

    CHI CHI VÀ CỬA TRÌ

    Anh như là cậu Chi chi

    Em như là cái cửa Trì xinh xinh

    Anh đi bao cửa phong tình

    Cửa Trì em vẫn một mình thủy chung

    Ù Trì sung sướng vô cùng

    Sao anh hờ hững mịt mùng nơi nao?
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/2/16
  4. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Chào bạn và tất cả anh chị em !

    Đúng là sân đình đang sử dụng chữ " CHÌ " thay vì phải đúng là " TRÌ ". Bạn có thể khảo cứu Tự điển hay vào đọc phần tranh luận Chì hay Trì ở diễn đàn để tìm hiểu thêm. Quyền quyết định là ở bạn. Đây là vấn đề tế nhị, BGK cũng không thể bắt bẻ bạn được.

    Nói về thơ văn nói chung thì việc bổ sẻ , sắp đặt, trình bày câu từ đòi hỏi rất cao. Ngay cả việc sử dụng dấu câu như chấm,ba chấm, phẩy... đôi khi là cả một nghệ thuật.

    Người ta thường nói Thơ là kết quả của cảm xúc sau khi sắp đặt và chắt lọc ngôn từ. Đã là sắp đặt và chắt lọc thì phải chuẩn và tinh.
    Đôi dòng bộc bạch với anh em để góp vui và khuấy động phong trào . Dẫu biết vui là chính cũng mong mọi người cười khẽ cho...

    Kính bút !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/2/16
  5. maidep

    maidep Chánh tổng

    Bàn luận về Thủy hử chưa ai vượt được Kim Thánh Thán.Bàn luận về Tam quốc người ta lập tức nghĩ đến Mao Tôn Cương.Bàn về thơ chắn của Sân đình Kim Thánh Thán và Mao Tôn Cương sống lại chắc cũng sẽ phục tài anh Tào Tháo.
     
    Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
  6. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    "...
    Hồ trường hồ trường ta biết rót về đâu
    Rót về phương Đông ,nước biển Đông chảy siết sinh cuồng nan
    Rót về phương Tây, mưa trời Tây từng trận chứa chan
    Rót về phương Bắc, ngọn Bắc phong vi vút chạy cát dương
    Rót về phương Nam, trời Nam mù mịt, có người quá chén..
    Như điên như cuồng
    Nào ai tỉnh, nào ai say..."

    @maidep khen Tháo văn hay đôi khi quá lời. Làm mới khó chứ " Phê " và " Bình " thì dễ hơn nhiều. Ai cũng có hạn chế, anh em bổ trợ cho nhau để tốt hơn thôi !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/2/16
    Nguyễn Tiểu Thươngmaidep thích điều này.
  7. maidep

    maidep Chánh tổng

    Thực lòng em cảm ơn anh Tháo nhiều!Em biết những lời anh góp ý cho em là hoàn toàn đúng.Em ngưỡng mộ anh nên có mấy lời mạo muội, nếu có gì không phải mong anh lượng thứ cho! Kính bút!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/2/16
    Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
  8. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Bài " Chi và cửa Trì ". Của bạn rất hay !
    Theo mình là đứng đầu ở tiêu chí hài hước, dí dỏm. Chắc chắn nó sẽ lọt tốp những bài mình đề xuất để BGK chấm điểm.
    Chúc mừng bạn !
     
    Nguyễn Tiểu Thươngmaidep thích điều này.
  9. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng


    Mình khoái câu này :

    "Anh đi bao cửa phong tình

    Cửa Trì em vẫn một mình thủy chung"

    Để ngụ ý nói về việc gò bài ù : Trì Bạch thủ và cũng là sự khẳng định về chữ "Trì " mới đúng chính tả và đúng nghĩa của nó .
     
  10. maidep

    maidep Chánh tổng

    Nhớ người bạn chắn

    Đêm qua thao thức không yên

    Nhớ người bạn chắn cao niên Sân đình

    Nôn nao giọng nói chân tình

    Hộp thư, lời nhắn nghĩa tình đầy vơi

    Anh, tôi tuy ở đôi nơi

    Chung niềm vui chắn, chung lời nhỏ to

    Khi tôi ngồi chéo ù to

    Là anh được dịp làm trò cười vang

    Khi tôi bị báo đền làng

    Là anh an ủi, nhẹ nhàng động viên

    Văn chương đàm đạo, hàn huyên

    Say trong tiên cảnh, lạc miền bồng lai

    Bạn thân đâu có mấy ai

    Bạn thơ, bạn chắn cũng vài người thôi

    Dù cho vật đổi sao dời

    Tình anh tôi mãi đời đời khắc ghi.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/2/16
  11. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng


    Chỉ năm ngoái với năm nay mà thơ bạn hay hẳn ...Hay thật.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/2/16
    Nguyễn Tiểu Thương, Tào Tháomaidep thích điều này.
  12. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    THI HƯƠNG 1
    Sân Đình mở hội Thi Hương
    Anh em chắn thủ bốn phương tụ về
    Dù có đang bận trăm nghề
    Cũng đành bỏ dở để về Thi Hương
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/2/16
    Nguyễn Tiểu Thương, mod08Tào Tháo thích điều này.
  13. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    THI HƯƠNG 2
    Sân Đình mở lại Thi Hương
    Anh em chắn phỏm bốn phương sum vầy
    Nam thanh nữ tú đủ đầy
    Nhiều người "đang cầy" bỏ dở vào thi
     
    Tào Tháo thích điều này.
  14. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Bình thơ @maidep :

    Bài thơ mang âm hưởng dân gian, rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng.
    Nói về Chắn cạ như nói về tình yêu thì nhiều người đã làm. Nhưng ví Chi Chi như một chàng trai phong lưu, đa tình thì lần đầu Tháo mới thấy. Chi Chi của @maidep không hào nhoáng như công tử Nhị Vạn, không xa hoa bằng thiếu gia Cá Chép ... Nhưng tự bao năm, trải qua bao đời Chàng vẫn khiến bao người phải nhớ, phải thổn thức, bồi hồi mong ước !

    " Sông bao nhiêu nước cho vừa
    Trai bao nhiêu vợ vẫn chưa bằng lòng "


    Mạch thơ tôn lên vẻ đẹp của người con gái. Cái nét đẹp của sự thủy chung là quí giá nhất, không cần tô điểm, không thể bán mua. Cô gái ấy yêu chàng trai Chi Chi một cách rất nhẹ nhàng, không vồ vập. Và cũng hờn trách vừa phải, đủ độ để không hời hợt, bất cần nhưng cũng không sa vào oán hận, tuyệt vọng .

    " Trồng Trầu thì phải khai mương
    Làm Trai nhiều vợ phải thương cho đồng "

    Cái đẹp của tình yêu không thể thiếu sự hy sinh, và nếu không có sự hy sinh thì không thể có một tình yêu đẹp. Một niềm tin son sắt, cứ chờ đợi đi, thế nào chàng cũng về... Hạnh phúc là được chờ đợi vì có đợi chờ thì mới có giây phút vỡ òa trong hạnh phúc.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/2/16
  15. cuongnguyen2015

    cuongnguyen2015 Dân đen

    Vào Sân Đình gặp ngay bác chi chi
    Vội vơ chị bát sách ăn chì tám đỏ
    Biết còn đó bao nhà chờ chi
    Bảo chì tám đỏ vẫn còn ngác ngơ
    Bác nào xét bài em cũng say
    Ngả bài xuống chiếu Sân Đình đẹp thay
    Thấy ngay cá nội Sân Đình hoa rơi
    Để người vác lặng là nơi có lèo
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  16. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    HẾT BẢO
    Chơi chắn thích nhất ù Chi
    Nhà trên lắm Bảo to còi ù Xuông
    Bài mình cũng đã thấy vuông
    Chỉ chờ Bát Sách lên đường là thăng
    Ván này có vẻ hơi căng
    Nó ù ván nữa anh văng khỏi bàn
     
  17. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Hội thơ 2015 chỉ còn có @Timekiller , @maidep tham gia , đặc biệt vắng bóng anh em chắn hội Hà Nội :
    " những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ ".
    So với năm 2014 năm nay có vẻ kém sắc hơn hẳn.
    Cô Chín ( @mod09 ) từ bữa bị mất ngàn lượng vàng, ít online hẳn. Ở đâu vào đây " băm thơ ", " chém gió " cùng anh em cho zui !
     
  18. maidep

    maidep Chánh tổng

    Bộ Lèo
    Cửu vạn, bát sách, chi chi

    Trong ba cây ấy cây gì anh yêu.

    Yêu nàng bát sách mĩ miều

    Ngồi xổm ngậm tẩu chịu điều thị phi.

    Yêu cậu dạng háng- chi chi

    Mười phiên chợ tỉnh cậu đi cả mười.

    Yêu anh cửu vạn chẳng lười

    Cả đời anh mãi cong người vác thuê.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/2/16
  19. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Thành viên @maidep năm 2014 có thơ đủ cả ba pho Sách - Vạn - Văn. Hội thơ năm nay mới có bộ Lèo, gia cát dự sẽ có cả bộ Tôm cho đủ món. Rất tích cực, rất nhiệt tình, hoan hô bạn !
     
    luonghap, Nguyễn Tiểu Thươngmaidep thích điều này.
  20. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    Tự Sự
    Thời hạn làm thơ nay xắp hết
    Tết đến xuân sang lòng mênh mang
    Sân Đình chơi chắn vào khoa cử
    Chắn thủ thi thơ lòng vấn vương
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.