[Sự kiện] Làm thơ Chắn hay, nhận ngay giải thưởng.

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 25/1/16.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. cu mit2011

    cu mit2011 Dân đen

    NGẪU HỨNG


    Sân đình mở hội đua tài
    Ghé xem thấy khoái làm bài góp vui
    Bảo thì bay sạch như chùi
    Kinh nghiệm thì ít ngậm ngùi làm thơ
    Chắn đánh vẫn còn ngây ngô
    Ăn đền, ù báo nọc cho ra rìa
    Thẻ giờ ai bán đêm khuya
    Ra đây hóng hớt chầu rìa trang thơ
    Xem xong như được mở cờ
    Làm bài dự hội em nhờ chút nha
    Sân đình chắn quả thật là
    Như ngoài đời thật,rất là pờ rô.
     
  2. sonyd19

    sonyd19 Dân đen

    TRI KỈ

    Sóng vai đi dưới nắng vàng
    Trời thu lác đác lá vàng bay bay
    Sân đình có Chắn thật hay
    Cùng ta chung bước giải khuây mỗi ngày
     
  3. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    ĐEN
    Lên bài đếm rõ đủ quân
    Xếp xong chắn cạ còn què chín cây
    Từ Chi đến Cửu đủ đầy
    Nọc thì khác chữ nhà trên còn đì
    Sáng nay ăn mỗi bát mỳ
    Giờ ngồi đánh chắn thế thì đói chay
     
    HayQuaProNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  4. sonyd19

    sonyd19 Dân đen

    SÁM HỐI

    Xưa kia bài bạc rách giời
    Bỏ bê công việc chẳng hoài làm ăn
    Tiền của lần lượt ra đi
    Vợ con nheo nhóc chạy ăn từng ngày
    Đến con Chó cái giữ nhà
    Cũng đem bán nốt nuôi anh Lô Đề
    Từ khi biết Chắn Sân đình
    Anh đây tu chí chỉnh chu lên nhiều
    Không còn bài bạc Lô Đề
    Chỉ chơi chắn phỏm Sân đình pro
    Hỏi ai trên thế gian này
    Còn chơi bài bạc bỏ ngay đi liền
    Chuyển sang chơi Chắn Sân đình
    Vừa thú tao nhã, vừa nhà yên vui
    Vừa cho vợ sướng như tiên
    Cũng xin một nick nhảy liền chiến ngay...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 2/2/16
    NamChinh2236, mod08Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  5. dai luong 1975

    dai luong 1975 Dân đen

    Bát Sách,vắt chân ngồi hút thuốc
    Cửu vạn vác đá vội vả leo
    Chỉ Chỉ đứng chờ hai chân dạng
    Rước Đèn chạy tới thế mới sang
    ...................................................
    Thất văn rón rén ôm bình nước
    Thăm anh Tam vạn ốm thấy thương
    Tam sách chị đang đi cấy lúa
    Biết chăng Tâm vạn tính hay đùa
    .......................................................
    Ai khua dòng nước động tôm cá
    Cửu Tự trông như mấy tòa nhà
    Lại thêm cây cối như tiên cảnh
    Lừa anh cá chép liệu có thành
     
  6. sonyd19

    sonyd19 Dân đen

    ''ván ù ''suông ''nhạt chán phè '' chữ ''suông ''ở đây hình như sai lỗi chính tả thì phải là '' xuông'' mới phải
    (trong bài thơ '' sân đình chắn học diễn ca '' của Nguyễn tiểu thương
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/2/16
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  7. sonyd19

    sonyd19 Dân đen

    Làm thơ cũng được mấy bài
    Mà sao đợi mãi chẳng hoài '' Bảo '' đâu
    Thôi đành vui vẻ đợi chờ
    Vì mai modo sẽ thưởng ngay bảo lền...
     
    luonghapNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  8. andoduong12345

    andoduong12345 Dân đen

    cửa Phật hoa vẫn rơi.sân đình cá vẫn lội.nhà lầu lại xe hơi .tám đỏ lại hai lèo.bạch định lại cả tôm.thông chì chíu bạch thủ.kính bốn cụ chi chi.con gà to quá nhỉ.các bác cho em sin .đến giờ em sin nghỉ.hẹn giờ này ngày mai..
     
  9. andoduong12345

    andoduong12345 Dân đen

    Xuân sang hoa nở trên cành anh ngồi đánh chẵn em ở gần bên.
     
  10. Cảm ơn bạn nhắc Tiểu Thương

    Nặng lòng chẳng phải “nói suông” lấy lòng

    Bài là của nhà mình trồng

    Chẳng phải sưu tầm ở đẩu ở đâu

    Một nhời đã giúp cho nhau

    “Suông tình” những chẳng nhạt màu “trăng suông”

    Mong người kết bạn Tiểu Thương….:):)
     
    ong gia bien ca 123, sonyd19Tào Tháo thích điều này.
  11. sonyd19

    sonyd19 Dân đen

    Thế à bài thơ đó hay quá Tiểu thương. Mình thấy trong cước ù của luật đánh chắn ghi là '' xuông '' chứ không phải '' suông '' hihi...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/2/16
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. Nhanhlanrung1

    Nhanhlanrung1 Chánh tổng

    Cho hỏi nick caibang có phải của bạn k?
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  13. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    nick caibang cũng là của anh @LeTuan_hn anh ạ
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  14. sonyd19

    sonyd19 Dân đen


    PHONG NGUYỆT ĐỘNG LÒNG PHÀM TỤC


    Ngoài song cửa vầng trăng vàng lấp ló
    Cuội mỉm cười : cho tớ đánh một chân
    Tre xào xạc đung đưa ngân tiếng hát
    Liệu ván này có bắt được '' gà '' không ?
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 12/2/16
    luonghap, Tào TháoNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  15. Banghoadao8

    Banghoadao8 Dân đen

    Chắn giỏi thơ hay hồn lãng tử
    Ù cao cước lớn tính phong lưu
     
    Ve_mùa_đôngNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  16. trần lưu phúc thanh

    trần lưu phúc thanh Lý trưởng

    Hôm trước, được Ban Bánh khảo thưởng nóng phát, Em lại hăng tiết vịt lên...nên lại hầu các Kụ mấy câu nữa...!


    SÂN ĐÌNH QUÁN


    Sân Đình mở Hội thi thơ,

    Em đây vốn thích thờ...ơ với đời.

    Thế là, Em nhảy dzô chơi,

    Thế mà ẵm giải: dở hơi nhất Làng


    Mười triệu Bảo- giải cũng sang!

    Tối về cày cuốc: lên hàng Vương Gia!

    Không ngờ gặp mấy Đại ca,

    Thông cho mấy ván...thế là Em out!


    Thôi thì, hết Bảo...em chào!

    Vương Gia, Chánh Tổng...Em vào Miếu Hoang,

    Đầu Đường, Xó chợ, Cổng Làng

    Gom thêm ít Bảo...Em sang Cụ Đồ


    Cụ Đồ...lại đến Bãi Ngô...,

    Túm lại Em cứ...nhào dzô Sân Đình!

    Nếu mà các Kụ thương tình,

    "Lai" em mấy phát...Em rinh giải liền!


    Tks các Kụ nhiều!
    12628473_1655849881346165_4917468745749158660_o.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/2/16
  17. thanhhuong251189

    thanhhuong251189 Chánh tổng

    Thơ ca em không rành nhưng cũng xin góp vui 1 bài...giới thiệu về Sân Đình ạ:):):).Bài thơ tựa đề..............

    SÂN ĐÌNH CHẮN PHỎM PRO

    Em đây mang phận đàn bà
    Vì mê chắn cạ lê la Sân Đình
    Mới chơi Thượng Hạ tâm tình
    Gốc đa,xó chợ ta mình thêm hay
    Lâu rồi em cũng lên tay
    Lý trưởng vẫy gọi mê say hơn nào
    Sân Đình,Cụ Lý mời vào
    Đông thì Cụ Phó anh hào vẫn chơi
    Thương gia xin mời bạn ơi
    Chợ Phiên,Quan Khẩu chiến thôi ngại gì
    Nếu mà bạn muốn đi thi
    Mời lên Chánh Tổng luyện đi xếp bài
    Chú tâm cẩn trọng kẻo sai
    Nhỡ mà ù láo kêu ai bây giờ
    Nếu bạn thành thạo hãy chờ
    Lên Vương thử sức một lần sẽ hay
    Sân Đình có lớp tập bay
    Già trẻ lớn bé cũng hay một lần
    Cớ gì bạn còn ngại ngần
    Google mà gõ kiểu gì cũng ra
    Sân Đình chắn phỏm nhà ta
    Người người đều thích nhà nhà đều mê
    :D:D:D





     
    Chỉnh sửa lần cuối: 2/2/16
    koran123, dunghuong8289, NamChinh22369 others thích điều này.
  18. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    Dân ta phải biết sử ta
    Đánh chắn phải biết Gốc Đa Sân Đình
     
  19. vanve6

    vanve6 Dân đen

    Trên gió cả Chi chi phất thẳng
    Dưới đất bằng cửu vạn tung ra
    Giữa giường một trận xông pha
    Bên kia Bạch định, bên ta Bát điều
     
  20. lethanh1973

    lethanh1973 Lý trưởng

    CÁ LỘI SÂN ĐÌNH

    Cuốc ruộng (chắn lục vạn) đang buổi ban trưa
    Chợt cơn gió lạnh bỗng đưa mưa về
    Chạy vội qua quãng đường đê
    Hai thằng bắt rắn(chắn cửu văn) cũng về tới nơi
    Mẹ con quỷ sứ (chắn tứ sách) đang ngồi
    Vạch cho con bú thò đôi quả đào(chắn nhị vạn)
    Hai thằng chân thọt tát ao(chắn tam văn)
    *trên bài*
    Cạnh mái đình đó (cạ ngũ vạn) cũng vào về tránh mưa
    Cặp cạ cửu, bát buôn dưa
    Cạ xe cải tiến (tứ vạn)cũng vừa đến nơi
    Tay cầm cá chép bồi hồi
    Bỗng một con nữa lại bơi chân mình
    * CÁ LỘI SÂN ĐÌNH!
    KL
     
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.