[Sự kiện] Làm thơ Chắn hay, nhận ngay giải thưởng.

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 25/1/16.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    Thơ của Timekiller hay đấy .
     
    Nobitavietthanhhuong251189 thích điều này.
  2. maidep

    maidep Chánh tổng

    ĐÁNH ĐÌ

    Đánh chắn đôi khi phải đánh đì

    Cây đì dành sẵn cứ thế phi

    Phi xong mất ù rồi lại tiếc

    Lại tiếc nhưng mà vẫn cứ đì
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/2/16
  3. huongthat

    huongthat Chánh tổng

    Em ứ lấy chồng chơi chắn đâu
    Chi Chi, Bát Sách ở trong đầu
    Đêm về hai đứa chung chăn gối
    Giật mình anh hỏi cửa chì đâu=))=))=))
     
  4. ferminoliv

    ferminoliv Dân đen

    VỊNH BÀI CHẮN
    Nhị sách Thái Bình tôi ơi
    Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành
    Bắt sách liền chị Bắc Ninh
    Liền anh Chi đứng một mình hát ca
    Tam sách quê Thanh Hóa mà
    Kéo anh Tứ vạn đi ra đi vào
    Tam văn tuyển thủ nhảy sào
    Đẩy thuyền Ngũ sách cặp vào Ngũ văn
    Nhị vạn quê ở Nhật Tân
    Còn chùa Ngũ vạn nằm gần Hồ Tây
    Nhị văn Vạn Phúc Hà Tây
    Yêu cô Tam Vạn quê cây Anh Đào
    Tứ văn tu ở chùa nào?
    Để em Tứ sách đi vào đức công
    Ngũ văn bói dạo lông bông
    Để bố Lục vạn đứng mong cả ngày
    Bố con Lục sách xem này
    Bát văn đi cà kheo hay anh tài
    Thất vạn là sa mu rai
    Cửu sách thì lại rước đèn Trung Thu
    Thất sách-Ông địa lù khù
    Để Lục văn múa Lân như múa quyền
    Cửu văn cõng đá đi quyền
    Thất văn bắt Bát vạn liền bỏ chum
    Cửu vạn vác nặng như cùm
    Cõng thơ lục bát làm um Sân Đình
     
  5. hieupt82

    hieupt82 Dân đen

    Quên Vợ Nghiền Chơi Chắn

    hội thơ chắn của sân đình
    do đâu mà viết chân tình thế kia
    quê nhà chơi phải chầu rìa
    đỡ thèm những lúc sớm khuya đói lòng
    bây giờ bạn có sướng không
    sân đình ngồi đánh dù không có tiền
    ngoài nhà không phải ưu phiền
    trong nhà vợ cũng ưu tiên tán thành
    nghiệp chơi chắn đâu có danh
    nhưng mà chơi đẹp cũng thành chắn vương
    mới thì xó bếp,đầu đường
    sau thì chánh tổng,lên vương sánh tài
    sân đình có một không hai
    chắn thì bậc nhất,anh tài kém chi
    bạn ù thông bạch thủ chì
    tôi ù thông bạch thủ chi có lèo
    tôi và bạn cùng hò reo
    sân đình là chốn giao kèo chắn thơ
     
  6. Nhanhlanrung1

    Nhanhlanrung1 Chánh tổng

    Cũng hay đấy bạn, nhưng ghi nhận ở bạn về tính sưu tầm "trang thơ Sân đình". Hy vọng sẽ nhận đc từ bạn những bài thơ hay khác mà chưa từng xuất hiện ở SĐ:D
     
  7. “Hỏi thế gian tình là chi?...”

    Hỏi người cắc cớ mời Thi Sân Đình

    Bàn Chắn chẳng lời oanh tiếng yến

    Hội Bài còn lưu luyến lòng ai

    Miệt mài mê mẩn một mai

    Quây quần bè bạn nước bài mà vui

    Này sớm tối, muôn nơi mọi chốn

    Kia tháng ngày, khi phởn lúc buồn

    Thất Tình, Lục Dục mấy nguồn

    Trăm Quân ngàn nước đổ trường đam mê

    La oai oái, “ gặm Chi” nảy nọc

    Rên ầm ầm, “bạch túc” gà to

    Hoa Rơi ở cửa người ta

    Cá Lội trước mũi thế là hỏng ăn

    Ù to Chéo đè dằn giữa mặt

    Tẩy dở Trên cá vật dính rồi

    Cửu Vạn, Bát Sách theo đuôi

    Tẩn Chi Dưới Kính nát người làng la

    Dây đỏ đen, khi ta lúc bạn

    Nước thấp cao, ngao ngán Nọc đì

    Hoa thơm, Hộp đẹp, Xế đi

    Đào hồng sân trước khì khì cười to

    Đang lai láng hồn thơ đêm vắng

    Lạnh toát người, vợ hắng giọng ho

    Thôi rồi tan nát bài thơ

    Lạnh lòng về với người ta cho lành…..:)):)):):)=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/16
    luonghap, KuBin Love, doi_la_the_thoi5 others thích điều này.
  8. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Hay cho cái câu :
    " Thất tình, lục dục mấy nguồn
    Trăm cây ngàn nước đổ trường đam mê ".

    Trên đời thực Căn nguyên của sự buồn khổ đều từ lòng tham mà ra. Dưới sân đình để đạt đến cảnh giới không màng được thua, mua vui là chính Tháo mới thấy có chú , chú Đình và anh Đức làm được.

    Mạch thơ đang êm ả như nước chảy, mây trôi .. Oạch một cái :
    " Đang lai láng hồn thơ đêm vắng
    Lạnh toát người, vợ hắng giọng ho "

    Chợt nhớ tới tâm sự của một anh già ở tầm tuổi chú :
    " Đêm khuya nghe gọi mình ơi
    Dậy tôi nhờ tí mình ơi mình à
    Giật mình cứ tưởng là ma
    Mồ hôi nó toát như là tắm mưa
    Bài thì mới trả buổi trưa
    Giờ mà trả nữa te tua tuổi già..."

    Mừng cho chú vì vẫn còn đủ sức khỏe để về ngay " với người ta " , thôi thì :

    " Ngày xưa lên ngựa là phi
    Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
    Gắng cho vui cửa vui nhà
    Cháu thương chú lắm chú à chú ơi ! "
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/16
    tranngocbich2014, luonghap, KuBin Love7 others thích điều này.
  9. huyanh8668

    huyanh8668 Dân đen

    Cận tết hoa đào mưa phảng phất,
    Đi qua Sân đình cá lội bơi
    Cửa phật hoa rơi bay theo gió
    Thập phương lữ khách tới cố đô
    Ngư ông vào quán xướng canh cá
    Bảy văn vội vã chan nước lèo
    Tám Xích vắt vẻo chân chữ ngũ,
    Thiên khai bạch thủ đợi chú chi...
    P/S: làm bát mì vằn thắn đã rồi em hầu thơ các cụ tiếp ~o)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/16
  10. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Thơ bác sưu tầm đề nghị ghi rõ nguồn nhé.
    Ở đây là cuộc thi thơ chắn Sân đình, cũng là để chào mừng tết Bính Thân sắp đến.
    Các bài thơ dự thi phải do người gửi tự sáng tác thì mới ý nghĩa và đủ điều kiện tham gia ạ.
     
  11. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cám ơn bác ạ. Lâu lắm không gặp bác khỏe không bác ơi...
     
    lamtythoi thích điều này.
  12. Siunhan

    Siunhan Dân đen

    Xuân đến đào phai mưa lất phất
    Vân thủy giang san tiết hàn đông
    Trà thơm dập dìu bên bếp lửa
    Bạch thủ chờ Chi chốn sân đình
    Nảy cửa bên kia tiên sư nọc
    Vỗ đùi cái đét đau điếng người
    Vẩn vũ quẩn quanh mãi không khá
    Man man thủy sự kiếp bộc nô.

    P/S:
    Mời các bác bình với ạ
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/16
    KuBin Love, Nhanhlanrung1, Tào Tháo3 others thích điều này.
  13. giang198787

    giang198787 Dân đen

    Ngày làm,tối chắn,vợ chẳng than! Mỗi khi nhàn rỗi,vô SÂN ĐÌNH Tròn bài,nọc bốc,cửa chì chi Giật mình,vợ hét ăn to rồi!
     
    Nhanhlanrung1Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  14. giang198787

    giang198787 Dân đen

    • Trên đời chẳng thiếu thú vui!Sao tôi lại thích chắn chơi SÂN ĐÌNH
     
  15. giang198787

    giang198787 Dân đen

     
  16. giang198787

    giang198787 Dân đen

    Sân Đình vui nhộn biết bao.Già trẻ trai gái,nào online cùng.Khắp nơi mọi nẻo tương phùng.Ta cùng chơi chắn ,gieo vần thơ vui!
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  17. Em thích lấy chồng làm mod cơ Theo thể " Thất ngôn tứ tuyệt "

    Em thích lấy chồng làm mod cơ
    Tiền tiêu rủng rỉnh không phải nghĩ
    Cứ bay là có khỏi phải lo
    Ngồi bàn vương phủ không phải xoắn
    :x:x:x:x:x:x:x
    Em thích lấy chồng làm mod cơ
    Bảo thì vài tỉ luôn trong nick
    Thích chơi là chiến không phải ngại
    Ù láo vài ván không phải buồn
    :x:x:x:x:x:x:x
    Em thích lấy chồng làm mod cơ
    Những ai vi phạm là xử trảm
    Oai phong lẫm liệt như quan phủ
    Quyền uy sức mạnh cao ngút trời.
    :x:x:x:x:x:x:x
    Em thích lấy chồng làm mod cơ
    Em thích lấy chồng làm mod cơ
    Em thích lấy chồng làm mod cơ
    Em thích lấy chồng làm mod cơ
    :x:x:x:x:x:x:x
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/16
  18. maidep

    maidep Chánh tổng

    CHƠI CHẮN SÂN ĐÌNH

    Chơi chắn Sân đình thật là hay

    Chơi đêm chưa đã lại chơi ngày

    Khắp chốn anh em cùng hội ngộ

    Muôn nơi bạn hữu kết giao ngay.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/2/16
  19. Tiểu Thương bị Mod Khoai đì

    Treo tranh gã khọm Hội Thi Sân Đình

    Góp vui bốc lửa nhiệt tình

    Nhận chân Ban Trưởng lòng mình nao nao

    Báo rồi đành vậy biết sao

    Liều ôm chân “Sếp Tào Lao” đổ trường

    Giám khảo thoải mái mà buôn

    Chẳng thi đâu nhé giúp làng chấm thi

    Cả làng cứ xúm vào đi

    Ai không có giải hãy đì Tiểu Thương

    Chẳng mơ xách bị lên Vương

    Thóc kho tròn yến cả làng được chia

    Cốt là bài có dự thi…:)):))
     
  20. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cám ơn BTC đã khuyến khích ạ. :D
     
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.