Khoảng trời riêng

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Hoahongvang15_12, 14/4/13.

  1. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    Trong đời ai cũng có 1 góc riêng tư nho nhỏ-1 khung trời riêng nơi cất giấu, chia sẻ những nỗi niềm tâm sự k tỏ cùng ai, mình lập topic này với mong muốn được :)!!!!!!>:D<mà không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của 1 ai đó:D
    N...E
    Gửi e một cái hôn nồng
    Vô duyên hữu ý môi hồng em trao
    Bây giờ kẻ dưới người cao
    Mùng tám anh vẫn nao nao chúc mừng:x@};-

    Ng_ta
    Ng ta lại nhớ ng ta
    Nụ cười trong trẻo giòn tan mắt ngài
    Hoàng hôn một thoáng nắng dài
    Nghiêng nghiêng bóng đổ chân dài dáng hoa
    Mới ngày mà đã tháng ba
    Tình duyên như thể xa xa lắm rồi
    Chúc em 2 chữ bồi hồi
    Để duyên để thắm đôi môi mình cười
    Chúc em hạnh phúc đời đời
    Không quen không nhớ mặc thời nhớ nhau:">
     
  2. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    Bao giờ về lại ngày xưa
    xa
    xa lắm rồi, phải không em
    cái ngày
    em hớt hải
    đi tìm
    1 giọng nói, 1 tiếng cười
    thân quen đắm đuối 1 đời nhớ thương!!!
    Nhớ em!!!=((
     
    nguyentuanviet, hoài niệm 1979, crom15 others thích điều này.
  3. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Trước khi bác lấy vợ chắc cũng hoành lắm đây :x
    Có khi bây giờ có vợ lại vẫn hoành nên mới lập box này >:)
     
  4. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    >:) cũng gần giống vậy
    khác tí thôi
    được hoành thì ít, mà bị hành thì nhiều
    âu cũng là cái liễn...phụ nữ mà:D
     
  5. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    thơ anh mang nặng chữ tình
    liệu anh có nặng CHỮ TÌNH như thơ ?:-P
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/8/14
  6. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Chị ơi đừng thích nhà thơ
    Đêm bài không trả lơ ngơ câu từ
    Những chàng dẻo mỏ rất hư
    Lấy về khó giữ, lại lo mất chồng
    Đã thích phải thích chánh ông
    Tối ngày oánh chắn lại không la cà
    Hạnh phúc của một chánh bà
    Lấy được ông chánh lê la Sân đình
    Chánh ông luôn ít linh tinh
    Rảnh là đánh chắn, gái xinh ứ thèm
    Đôi lời nhắn với chị em
    Chánh ông chung thủy chỉ thèm trì thôi
    Trả bài lại chẳng lôi thôi
    Ù thông có cước, ù xuông ít dùng
    Cấu, đì, đè úp tứ tung
    Đè xuôi, đè ngược làng bùng mới thôi 8-X
     
  7. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    :-P anh ơi
    cuộc đời chăn thủ thế mà hay
    bó gối khoanh chân suốt cả ngày:">
    quanh năm xuôt tháng vơi online
    bỏ hết thơi gian vơi thâp thành:))
     
  8. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    giơ em cũng
    :Dđêm buồn ôm noc chơ chi chi
    :))
     
  9. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    đêm qua mơ đươc về nhà
    đươc hôn cô bé té ra hun nhầm
    hôm sau cả bon cươi ầm
    hôm qua thằng ây hun nhâm phải tao:-))
     
    phuongthao14122007, Tranhai77, DẾ MÈN 803 others thích điều này.
  10. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    năm năm đi lính xa nhà
    khi về đường phố nơ đây hoa
    ngươi yêu bế con ra chào bác
    đau lòng bác lăm mẹ cháu à:-P
     
    crom1, Tranhai77, Dương Minh Châu1 người khác thích điều này.
  11. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    con ơi hút hít thì đừng
    cơ bạc trai gái bố mưng cho con :))
     
  12. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    Gửi đến Người yêu Dế :-*

    Tình yêu (Người) đến trong ánh nắng mai
    Xóa tan màn đêm u tối​
    Cho tôi biến đổi ... tâm hồn thành một người mới o:-)

    :-" Và con tim đã vui trở lại
    Tình yêu đến cho tôi ngày mai​
    Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời​
    Tôi hi vọng được ơn cứu rỗi [-O<
    Và con tim đã vui trở lại \:D/
    Và niềm tin đã dâng về Người​
    Cho tâm hồn ... nguyện yêu mãi ... riêng Người mà thôi :x :-*

     
    Nguyễn Tiểu Thương, haingonnd, crom17 others thích điều này.
  13. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  14. tranggay

    tranggay Chánh tổng

    Topic thật hay,đầy ý nghĩa mang lại bao cảm giác xao xuyến lạ kỳ. M xin phép chủ top được đăng đàn 1 bài thơ ,xin gửi tới người em gái nhỏ với tình yêu đầu đầy kỉ niệm. Em à, dù thế nào anh chẳng thể quên em!​


    Khoảng trời riêng


    Nếu một ngày em có khoảng trời riêng
    Xin được chút trời em để anh về bên ấy
    Khoảng trời em anh nào mơ thấy
    Để đêm về lòng cứ mãi bâng quơ...
    Nếu một ngày anh có khoảng trời thơ
    Xin được đưa em theo cùng về bên ấy
    Khoảng trời em bên khoảng trời anh đấy
    Sao bên này em chẳng thấy khoảng trời anh?
    Nếu một ngày ta có khoảng trời xanh
    Khoảng trời ta giấu mình trong hạnh phúc
    Em khơi trong anh bên này gạn đục
    Để chúng mình... chung một khoảng trời riêng !
     
  15. tranggay

    tranggay Chánh tổng

    Gửi tới em nỗi lòng của kẻ si tình,anh vẫn mãi nhớ thương em dù biết là vô vọng.
    Em gái phố cổ dịu dàng ơi
    Cho anh được nhớ em về tuổi ấu thơ nông nổi , khó quên

    EM ĐÂU RỒI
    Em đâu rồi ,cô bé của ngày xưa?​
    Trong sáng ,vô tư ,hồn nhiên nhí nhảnh​
    Tay chống hông ,lúc lắc đầu đỏng đảnh​
    Chu môi hờn, nũng nịu thật đáng yêu​
    Đã xa rồi hình bóng yêu kiều​
    Nhảy chân sáo bên tôi như trẻ nhỏ​
    Đời mượt mà êm đềm như thảm cỏ​
    Tôi yên bình trong hạnh phúc có em​
    Mùa thu sang... tôi lại đứng bên thềm​
    Lá vàng rụng rơi đầy trên ngõ vắng​
    Một mình bước đắm chìm trong yên lặng​
    Nghe lòng mình chùng xuống bởi nhớ thương​
    Em ở đâu giữa muôn nẻo đời thường?​
    Tôi cứ mãi kiếm tìm trong kỉ niệm​
    Dù đã biết chẳng có gì là vĩnh viễn​
    Vẫn mơ hoài một hình bóng... ngày xưa...
     
  16. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    khi thương anh nói anh cừơi
    hết thương anh ngó như ngươi điếc câm:-P
     
    Ngô Trí Việtmod09 thích điều này.
  17. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    con duyên ken cá chọn canh
    hết duyên êch đục, cua kềnh cũng vơ
    con duyên chon nhưng trai tơ
    hêt duyên ông lão cũng vơ làm chồng:))
     
    Ngô Trí Việt, crom1, mod091 người khác thích điều này.
  18. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    anh châu , đá bong cung siêu
    đánh bài cung gioi
    đánh chăn online cung tai
    ươc gi anh biên thành nho
    bẹp cho vào tui không cho con nào=))
     
  19. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    :">
    :-P nêu biết răng em đã lây chồng
    anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    tiết canh làm được vai ba đĩa
    mươn rươu cho vui vết thương lòng^#(^
     
    nguyentuanviet, phuongkhomthuyvipbn1 thích điều này.
  20. minhvyy

    minhvyy Lý trưởng

    Không ngờ lão hoa héo nhà ta văn thơ lai láng chẳng kém ai !
    =))
     
    Hoahongvang15_12, mod09Cloud_Of_Tiger thích điều này.