Góc Tâm Sự

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi chắn Ka18, 17/9/19.

  1. chắn Ka18

    chắn Ka18 Thành Nam SĐ

    #tâmsự
    Thành thật có lời xin lỗi tới BQT TNSĐ, BTC giải, ace TNSĐ và anh, chị em chắn thủ tham gia giải đấu HKTT năm 2019 về sự cố đáng tiếc của tôi (2 lần ù láo) trong trận đấu vòng loại thứ 2 tại bàn 7 ngày 16/9 khu chánh tổng _ Huyện đường. Sự cố xảy ra ngoài ý muốn của tôi đã làm ảnh hưởng không tốt đến trận đấu và toàn thể giải đấu cũng như anh em chắn thủ cùng bàn. Là thành viên của TNSĐ, tôi rất mong BTC giải đấu, BQT TNSĐ và các chắn thủ tham gia giải đấu chia sẻ và thông cảm cho tôi! Tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của BTC giải và BQT TNSĐ!
     
    namdinh0022, nuitienkhonglo, Mod016 others thích điều này.
  2. GÁI PHỐ CỔ - 1

    GÁI PHỐ CỔ - 1 Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ

    THÁNG 3

    Đêm trở về chầm chậm lối sương giăng
    Chị cựa mình lắng nghe nhịp đời trôi khe khẽ
    Tháng ba
    trầm mình trong mùi hương mimosa rực vàng lặng lẽ
    Chị gối đầu lên năm ngón ưu tư
    Ngày anh đi
    là một ngày trời trở gió... tỉ tê
    Người đàn bà co quặp mình trong căn nhà trống hoác
    Tháng ba bỗng lạnh lùng bởi những cơn gió thốc
    Chị cũng lạnh dần theo tiếng của thời gian
    Người đàn bà với những vết xước đa đoan
    Dấu nổi thăng trầm qua nụ cười nhạt thếch
    Dấu cuộc đời mình bằng những lời thơ vụng về ngốc nghếch
    Năm ngón tay gầy biết bấu víu vào ai
    Tháng ba trời như chưa dứt được u hoài
    Cứ nỉ non... cứ võ vàng
    Nhức nhối
    Cứ ghim vào lòng chị những nổi niềm bỏng rát
    Về một ngày người quay mặt...thờ ơ
    Đã chẳng còn ai để chị phải đợi chờ
    Không nợ gì nhau nên tháng ba cũng chỉ còn là hoài niệm
    Chị như cánh chim di lạc trong vùng vô định
    Cất tiếng hót não lòng trong đêm vắng.... mênh mông!!!!!

    (COPY VU VƠ)
    bai-tho.
     
    Mod01Điệp Già thích điều này.
  3. GÁI PHỐ CỔ - 1

    GÁI PHỐ CỔ - 1 Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ

    CHẮN HỘI --THÀNH NAM!
    .........
    Niềm tự hào trong em còn mãi
    Đây quê mình hội Chắn Thành Nam
    Nối vòng tay ta trân trọng tình thâm
    Cùng hội Chắn em ươm mầm mong ước

    Cùng Sân Đình ta vững bước đi lên
    Người Thành Nam ý chí vững bền
    Những con người đã dựng nên hội Chắn
    Quỳnh Hoa em thật là may mắn

    Có Thành Nam để gửi gắm muôn điều
    Đây Thành Nam đất mẹ thân yêu
    Mà em mãi sớm chiều thương nhớ
    Có hội Chắn để cho em gắn bó

    Và cho em những ý nghĩa ở đời
    Tiếng Thành Nam, hai tiếng rạng ngời
    Với phương châm " Chơi Vui Sống Đẹp"
    Và sẻ chia kết nối tuyệt vời

    Đã bao ngày sưởi ấm trái tim tôi
    Tình quê hương mãi rạng ngời nhân cách
    Thú thanh tao một trò chơi lành mạnh
    Cùng ngọt bùi không ngăn cách con tim

    Bao yêu thương san sẻ những nghĩa tình
    Của đồng đội luôn bên mình gắn bó
    Những vui buồn từ to đến nhỏ
    Em vững vàng vì luôn có Thành Nam

    Những sẻ chia ta gắn kết tình thâm
    Cho tiêu tan những hờn căm tủi hổ
    Đây hội Chắn Thành Nam còn đó
    Vẫn trong lành như ngọn gió ban mai

    Để cho em hưởng thụ những mê say
    Trong tao nhã ngất ngây niềm vui sướng
    Nơi Thành Nam ngọt bùi ta thụ hưởng
    Và cùng nhau ta định hướng đi lên

    Cho Thành Nam hội Chắn mãi vững bền
    Cùng Ngũ bang ta lưu truyền hậu thế
    Nay Quỳnh Hoa có đôi lời kể lể
    Tuổi còn non chưa thể sánh anh tài

    Nhưng tấm lòng quyết sát cánh kề vai
    Cùng Thành Nam ta dựng xây mộng ước
    Tình đoàn kết chả gì ngăn cách được
    Thành Nam ta luôn từng bước vươn mình

    Và hôm nay trên khắp chốn Sân Đình
    Thành Nam đã lung linh tỏa sáng....

    Tác giả

    @QuỳnhHoa1994 (Đinh Ước)
     
    Mod01 thích điều này.
  4. GÁI PHỐ CỔ - 1

    GÁI PHỐ CỔ - 1 Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ

    CHÚNG TA SẼ GIÀ ĐI


    Rồi một ngày chúng ta sẽ già đi


    Nhớ nhớ quên quên chẳng còn gì lưu rõ

    Bóng thời gian nhuốm hoàng hôn thẫm đỏ

    Những âu lo cũng chẳng thiết tha gì


    Rồi một ngày chúng ta sẽ già đi

    Những ký ức chỉ còn trong hơi thở

    Những ước mơ ta một thời dang dở

    Hoài bão khi xưa cũng phủ bụi xa dần


    Rồi một ngày những oán giận thở than

    Chẳng thể đổi lấy vài năm sự sống

    Những bon chen giữa cuộc đời dài rộng

    Níu nổi ko quãng hạnh phúc xuân thì!?


    Rồi một ngày chúng ta sẽ già đi

    Sợ lãng quên những điều ta cần giữ

    Sợ cô đơn giữa cuộc đời tư lự

    Sợ phôi phai trong chính trái tim mình!


    Hãy mỉm cười thức giấc mỗi bình minh

    Sống trọn vẹn từng tháng ngày còn khoẻ

    Mạnh dạn cho đi, biết yêu thương chia sẻ

    Bởi một ngày ta chắc chắn già đi..

    ——@@@——
    @GÁI PHỐ CỔ

    ❤️❤️❤️❤️


    1907EFF3-A9A5-4317-98E0-E3575C59BC02.
     
    Mod01Thành Nam SĐ thích điều này.
  5. GÁI PHỐ CỔ - 1

    GÁI PHỐ CỔ - 1 Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ

    CO RO NA - CO VID-19.
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""
    Hỡi con ôn dịch kia ơi
    Ông đã im rồi, mày lại lấn sân
    Mả cha cái giống ôn thần
    Ông có nợ nần dòng giống mày đâu
    Sao mày cứng cổ cứng đầu
    Gây cảnh u sầu khắp đó cùng đây
    Tiên sư cái mả cha mày
    Cái loại giời đầy ôn dịch kia ơi
    Ở đâu mày lại ra đời
    Hung hãn hại người khắp cả thế gian
    Đi đâu mày cũng làm càn
    Gieo rắc hung tàn ai thấy cũng căm
    Hung tàn gian ác oái oăm
    Nín lặng âm thầm gây cảnh tai ương
    Cái đồ chết dẫm chết trương
    Cái đồ tàn ác bất lương bất nghì
    Cái con Co Vid Co Vi
    Nghe tên chỉ muốn tru di nhà mày
    Kìa xem trời rộng đất dày
    Biết bao thảm khốc do mày mà ra
    Đau thương tan cửa nát nhà
    Nỗi căm tràn đất, thù lòa trời xanh
    Trẻ em gián đoạn học hành
    Giao thương buôn bán cũng đành bỏ bê
    Trăm dân bách tính muôn nghề
    Vì mày chịu cảnh ê chề biết bao
    Thập phương chi chí lao đao
    Sản xuất đình trệ tổn hao vì mày
    Liệu hồn ông bảo mày đây
    Cái con ôn dịch giời đầy kia ơi
    Nước Việt tao biết mày rồi
    Cho nên toàn Quốc người người đều căm
    Coi mày như giặc ngoại xâm
    Quyết tâm tiêu diệt hết mầm dịch ôn
    Tay chân tao rửa bằng cồn
    Khẩu trang chống khuẩn đeo mồm thường xuyên
    Cách li chống giặc lan truyền
    Người người nghiêm chỉnh đứng yên ở nhà
    Ngành Y mũi nhọn xông pha
    Liên ngành phối hợp lao ra trận tiền
    Báo đài mở rộng tuyên truyền
    Trên đà dập dịch khắp miền Bắc - Nam
    Chủ trương đã nói là làm
    Lại thêm danh tướng Đức Đam oai hùng
    Bủa vây ôn dịch khắp vùng
    Đập đầu Co Vid săn lùng Co Na
    Đi từng ngõ gõ từng nhà
    Tìm con Co Vid lôi ra dập liền
    Lạc Hồng con cháu Thần Tiên
    Vì dân vì nước bình yên chẳng nề
    Dù cho gian khổ trăm bề
    Tinh thần bất khuất chẳng hề đổi thay
    Dưới trên chung sức chung tay
    Dập tan dịch bệnh vui ngày thành công
    Việt Nam anh dũng thành đồng
    Rạng danh sử sách non sông ngời ngời
    Hỡi con ôn dịch kia ơi
    Cút ngay không sẽ tàn đời mày nha...

    Tác giả: @QuỳnhHoa1994 (Đinh Ước)
     
  6. GÁI PHỐ CỔ - 1

    GÁI PHỐ CỔ - 1 Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ

    VỊNH CÂY BÀI CHẮN...
    .........................................
    Thú chơi truyền đã bao đời
    Thanh tao lại đẻ ra nòi thanh tao
    Hỏi người trong chốn anh hào
    Chơi hoa hỏi đã ai nào biết hoa
    Trăm năm trong cõi người ta
    Trò chơi Chắn cạ mãi là còn đây
    Bộ bài vừa đủ trăm cây
    Hai lăm hình ảnh đủ đầy sắc dân
    Tam ngôi tứ tượng quây quần
    Âm dương lưỡng cực xoay vần đỏ đen
    Cửu cung thứ bậc sang hèn
    Làm nên bộ Chắn lưu truyền nhân gian
    ..........
    Nhị văn ôm mộng làm quan
    Áo đơn áo kép dặm ngàn lai kinh
    Tam văn nghĩ tủi phận mình
    Què chân phải chịu duyên tình long đong
    Tứ văn sự nghiệp chửa thông
    Bưng bê luồn cúi mà mong đổi đời
    Ngũ văn oán đất trách giời
    Đầu đội nón lá ra ngồi bờ đê
    Lục văn tài chí vẹn bề
    Trùy đồng trượng nghĩa ai chê được nào
    Thất văn dáng vẻ thanh tao
    Quần chùng, ống quyển ra vào vườn thơ
    Bát văn con trẻ ngây ngô
    Cà kheo dạo khắp chả lo sự đời
    Cửu văn sinh chả gặp thời
    Văn chương rồi cũng ra người bán than
    Nhất văn đeo ấn Vua ban
    Ra đường dạng cẳng thế gian sợ gì
    ...
    Nhị vạn mơn mởn đương thì
    Ong qua bướm lại cũng vì sắc hương
    Tam vạn xinh đẹp khác thường
    Tủi thân ngực lép ra phường bán tôm
    Tứ vạn đi sớm về hôm
    Làm nghề kéo mướn kiếm cơm qua ngày
    Ngũ vạn cổ tự là đây
    Trơ cùng tuế nguyệt đã dầy phong sương
    Lục vạn gia cảnh tầm thường
    Ra đồng chống cuốc nghĩ thương phận mình
    Thất vạn mãi võ mưu sinh
    Xưa nay vẫn giị lưu linh là thầy
    Bát vạn ôm mộng tháng ngày
    Vũ môn mong vượt cho tày người ta
    Cửu vạn bến bãi lân la
    Ngày đêm khuân vác nghĩ mà cực thân
    ....
    Nhị sách già vẫn còn xuân
    Lưng còng mà vẫn vui chân la cà
    Tam sách co cẳng chạy ra
    Để trâu ăn lúa miệng la ồi ồi
    Tứ sách mất nết có nòi
    Lân la tửu điếm chài mồi khách chơi
    Ngũ sách rẽ nước ra khơi
    Thuyền nan vượt bể cảnh đời gian nan
    Lục sách con cháu hàng đàn
    Gia bần nhưng vẫn ngập tràn niềm vui
    Thất sách lòng những bùi ngùi
    Rời quê ra phố sụt sùi lệ sa
    Bát sách gàn dở những là
    Ngồi lê đôi mách, tẩu đà lệch môi
    Cửu Sách nào chịu lẻ loi
    Vác đèn lặn lội tìm nơi tự tình
    ......
    Mới hay Chắn cũng như mình
    Mỗi cây mỗi dáng mỗi hình lạ thay
    Bách dân tính đã đủ đầy
    Sang hèn khôn dại cũng này chứ đâu
    Biết thì nương tựa vào nhau
    Chả nên tôm tép, cũng sau nghĩa tình
    Bát điều phu phú phụ vinh
    Lèo ngay cũng rạng mặt mình ai ơi...

    (Tác giả: @QuỳnhHoa1994 )

    23D72F19-D953-4A8E-A565-A169529054B8.
     
    chanvuongvtcl01Mod01 thích điều này.