[Sự kiện] Giải Đấu: Vương Gia Đại Chiến 2017

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod09, 4/8/17.

  1. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Càng ngày càng hư.
    Lên diễn đàn mà nói bậy như người lớn vậy X-(X-(X-(
     
    Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
  2. _xung_

    _xung_ Chánh tổng

    Đồ mỏ nhọn nhỏ mọn, dám bêu rếu a non tayX-(. Về quê đừng hỏi vì sao xe lại xịt hơi, ông cho bọn nhóc ra cắt mịa cái van:))
     
    Mod09, Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
  3. Sondat

    Sondat Hội Trưởng CHHN

    Anh định ko tham gia về ván cuối nhưng thấy chú phát biểu nên anh cảm thấy có cái gì nó sai sai.Đầu tiên anh khẳng định tranbon ko phải là người chơi bơm bài( nhất là chơi cùng với anh). Anh mới gặp em nó nhưng anh thích cách chơi của 2 vợ chồng chú ấy. Nhưng để xếp nhầm và đánh nhầm trong trận này thì ko bao giờ có. Nói cho nó vuông là bon có thể thân với vợ chú hơn anh thì cái đấy anh hiểu được. Trong cuộc chơi đó là lẽ thường tình, giữa cuộc chơi bình thường và thi đấu có khi chỉ quyết định trong 1 ván chơi. chính vì vậy tất cả các giải đấu của tất cả các bang hội đều có quy định trong quá trình thi đấu. Đó là sự khác biệt với quy định giải đấu của các chú.
     
    Mạnh Đức, doi_la_the_thoi, Mod097 others thích điều này.
  4. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Kết quả Bán kết 1

    24.
     
    Mạnh Đức, doi_la_the_thoi, Mod094 others thích điều này.
  5. VÒNG BK VGĐC BẢNG 2 – 25/8/2017: DỰ ĐOÁN

    Mùa hè đỏ lửa

    Trắng mấy cũng đen

    Ngon nhất mấy em

    Phong phanh rười rượi.:):):):)):)):))
     
  6. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    THÔNG BÁO LỊCH THI ĐẤU VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
    TRẬN BÁN KẾT 2 - GIẢI VƯƠNG GIA ĐẠI CHIẾN 2017

    20h30 Ngày Thứ sáu 25 tháng 8

    Bàn 1 Khu Vương Gia - Vương Phủ - Trọng tài @Mod09
    Lịch tường thuật trực tiếp
    Thời gian: 20h15 ngày 24/08/2017.
    Trên các kênh sóng của Sân Đình.
    Fanpage Sân Đình - Game Việt cho Người Việt
    Group Hội những người yêu đánh Chắn online và offline
    Trang cá nhân Củ Khoai Lang
    Trang cá nhân Bách Bé Bỏng
    Bình luận viên : mod09 và mod04 và mod08
    Kính mời quý khán giả chú ý đón xem!

    25.
     
  7. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Cảm ơn anh đã góp ý và đưa ra góc nhìn cá nhân và kết luận của mình.
    Quả thật là có chút sai sót khi E ko đưa ra rõ ràng quy định thi đấu, E chỉ yêu cầu duy nhất là các chắn thủ chơi với tinh thần fair play.
    Giải đấu thì trên Sân Đình có quá nhiều, giải nào cũng có post nội quy là 1 cái form như nhau ==> Không cần viết thì ai cũng biết nội quy là như thế nào.
    Em vốn là người không chặt chẽ, cứng nhắc và nguyên tắc lắm.
    Thế nên E không viết rõ nội quy thi đấu mà chỉ viết yêu cầu chơi đẹp.
    Đây là giải Vương Gia, sân chơi đẳng cấp dành cho các Vương Gia thế nên mấy cái quy định quá nguyên tắc nó làm mất đi cái Đẳng cấp của Vương Gia, trong khi yêu cầu về thi đấu thì ai cũng hiểu.

    Tất cả các quy định, nội quy đều mong muốn hướng tới 1 sân chơi đẹp, và là cơ sở để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, lệch làn phát sinh trong quá trình diễn ra giải đấu.
    Khi có vấn đề sảy ra thì E luôn lựa chọn cách giải quyết dựa theo các tiêu chí: Vui, hợp tình, hợp lý...
    Nếu thiên quá nhiều về nguyên tắc thì tiêu chí chỉ là: Hợp lý.
    Luật pháp chuẩn là có cả Tình và Lý... Chỉ xét đến lý thì đó là luật pháp cứng nhắc và luật pháp đấy là bất hợp lý vì luật đấy không coi trọng quyền con người.

    Một lần nữa xin cảm ơn Anh và E cũng xin nhận lỗi khi không đưa ra bản nội quy giải đấu.

    P/S: Thực sự là ngay từ đầu E cố tình không đưa nội quy giải đấu vào bài viết vì bài viết nó vốn dài lại đưa vào các quy định gạch đầu dòng nhìn nó càng dài dòng lôi thôi, nội quy vốn nó không cuốn hút người khác chú ý và cũng chẳng mấy ai đọc kỹ đâu ạ.
     
  8. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Thơ của anh hôm nay em đoán được 3/4 rồi ... Sợ nói ra ae thi đấu bị tâm lý .. Sấm thì cũng chỉ là dự đoán của anh thôi .. anh nhỉ
     
  9. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Giải Sấm Thánh Thơ:
    Câu 1: Ám vào 4 mùa ==> Cờ bạc
    Câu 2: DungBachthu
    Câu 3: Chủ tịch
    Câu 4: Trần Bon.

    Theo như dòng cảm xúc của thơ thì: Vui, Buồn, Vui, Buồn ....
    Tuy nhiên câu 3 và câu 4 chưa rõ nghĩa lắm.
    Ngon nhất mấy Em ==> Có thể là chủ tịch nhường mấy E về nhất hoặc cũng có thể là ông trùm ngon nhất.
    Phong phanh rười rượi ==> Phong phanh nghĩa là cởi trần mà cởi trần thì có mỗi Trần Bon, Cái từ rười rượi nó đa nghĩa... Có thể là buồn rười rượi, đỏ rười rượi, thịt thơm rười rượi X_XX_XX_X...
    Tự yên cháu lại nhớ đến thơ đề, thơ đề thì khi nào đề về mới vỗ đùi đen đét nghiệm ra ...
    À thì ra là thế :)):)):)):))
    Thế mới là Sấm.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 25/8/17
    Mạnh ĐứcNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  10. Sondat

    Sondat Hội Trưởng CHHN

    Vậy là giải đấu của chú mọi người cho thể xé chắn xé cạ ra đánh và bấm ù láo vô tư đúng ko? 1 giải đấu quy định cho người chơi là bắt buộc, nó đảm bảo cho 1 giải đấu thành công. Càng giải quan trọng càng phải làm cho chặt chẽ. Anh góp ý để các chú có thể làm tốt hơn, nhưng cách trả lời của chú với tư cách là người tổ chức giải làm anh thấy thất vọng. [-X
     
  11. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Em đính chính là đây không phải là giải đấu của E.
    E đã ghi nhận thiếu sót, nhưng quả thật là suy nghĩ của anh hơi thiên lệch khi dung câu hỏi đầy tính quy chụp là "giải đấu cho ù láo, xé chắn vô tư?" :)):)):))

    Có câu chuyện như thế này E muốn gửi đến anh:
    Ở Nhật Bản họ có những cửa hàng bán hàng thanh toán tự động thủ công không kiểm soát, người mua tự trả tiền tự lấy tiền thừa họ chẳng có quy định chẳng có nội quy hay chế tài gì cả. Họ rất thành công.

    Tiêu Dao Hội đang có sự kiện "Vịnh cây bài chắn", trong sự kiện này có giải: "phá thiên" là giải dành cho câu vịnh được nhiều like từ ACE thành viên nhất trừ BGK..
    Mong muốn của người làm sự kiện này là: giải thưởng ý nghĩa dành cho những người có bài viết được nhiều người yêu thích hoặc những người giỏi làm Maketing hoặc người có mối quan hệ rộng.
    Chỉ đơn giản vậy thôi chả cần quy định gì cả, tất nhiên là nó sẽ thiếu chặt chẽ vì có những kẽ hở mà ai cũng nhìn thấy, nhưng kẽ hở này những ai hay sử dụng nó?

    Kẽ hở này là gì? là chỉ cần nhiều like ==> Người khôn vặt có thể lập nhiều nick để tự like, để kiếm like và nhiều khi họ tự hào vì cái khôn vặt này của mình ==> Đây không phải là thông minh mà chỉ là khôn lỏi, giống như truyện về Trạng Quỳnh. Ở trong câu truyện họ tôn vinh và tự hào về những thứ vặt vãnh như: vẽ 10 con giun trong 1 tiếng trống lại được ca ngợi hơn 1 tài năng thực sự, 1 tác phẩm nghệ thuật đẹp vẽ 1 con hổ trong 3 hồi trống. Họ không biết trân trọng tài năng thực sự, không nhìn vào chân giá trị mà chỉ dùng những cái khôn lỏi để khỏa lấp cho sự yếu kém của mình rồi tự hào về nó ==> Đây là 1 trong những tính cực xấu và kìm hãm sự phát triển của người Việt mình.

    Muốn xây dựng 1 sân chơi đẳng cấp, cái quan trọng nhất là Văn hóa đẹp. Văn hóa này có từ thói quen, từ các ứng xử hàng ngày, từ đạo đức cộng đồng chứ không phải là từ các quy định. Vương Gia mà chơi cố tình ù láo, bơm bài đánh cặp thì có xứng đáng với "Đẳng cấp Vương Gia" không?
    Đấy là câu trả lời cho câu hỏi đầy tính quy chụp của anh: "Vậy là giải đấu của chú mọi người cho thể xé chắn xé cạ ra đánh và bấm ù láo vô tư đúng ko?"

    Còn góp ý của A về sự chặt chẽ thì E đã ghi nhận từ comment trước.
    Đấy là thiếu sót của E ^:)^^:)^^:)^
    Cảm ơn anh.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 25/8/17
  12. congchualeotom

    congchualeotom Lý trưởng

    Không thể hiểu nổi vì sao?? vợ chú để a lo lại xé 7 vạn đi. Trong khi bài ăn 9 là chờ ù roài????
    Hay là bùn ngủ nên rút nhầm chăng????
     
  13. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Cập nhật trận bán kết 2

    BK2.
     
  14. SẤM TRẠNG CHUNG KẾT VGĐC: 26/8/2017

    (Quí Hợi- Ngô Trí Việt – DungBachThu-Trần Bon)


    Bão Biển Đông chẳng làm gì Đất Tổ

    Chí Anh Hùng không thắng ở Vương Gia

    Phủ Tức Mặc chỉ sánh ngang Phủ Chúa

    Ngũ Pháp Hành dân muôn thuở Thành Công.:):):):D:D:D
     
    nhat cai chi chi, Mod09, Tào Tháo2 others thích điều này.
  15. Sondat

    Sondat Hội Trưởng CHHN

    Anh hỏi như vậy để chú nhận ra vấn đề thôi, chú dẫn chứng về tính tự giác, về sự thành thật của người nhật. Họ có dám ko tuân thủ ko? Anh xin thưa với chú là họ ko dám ko tuân thủ vì họ có luật pháp rất chặt chẽ. =)) Ko nói chuyện với chú nữa vì anh thấy mệt mỏi quá.:!!
     
    Tào Tháo, Mod09Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  16. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Tào TháoNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  17. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Anh/Chị/Em thành viên Sân Đình cùng toàn thể các Vương Gia thân mến.
    Như vây là sau 13 ngày thi đấu với sự tham gia của 48 Vương Gia, Giải đấu đẳng cấp và danh giá nhất Sân Đình: Vương Gia Đại Chiến của chúng đã kết thúc tốt đẹp bởi trận Chung kết được đánh offline tại resort Sông Hồng với kết quả như sau:

    1. @Quy Hoi ... 137 điểm
    2. @DungBachThu .... -35 điểm
    3. @Trần Bon .... -35 điểm
    4. @Ngô Trí Việt .... -67 điểm

    Vâng xin chúc mừng nhà vô địch @Quy Hoi một kết quả hoàn toàn xứng đáng, nếu theo dõi toàn bộ quá trình giải đấu và các trận đấu mà Quy Hoi tham gia thì sẽ thấy rằng Vương Gia này có lỗi đánh cực kỳ lạnh lùng và đẳng cấp trừ trận chung kết bài anh rất thuận thì các trận đấu còn lại của anh luôn có những ván bài, những toan tính chính xác giúp anh lần lượt vượt qua các Vương Gia khác để bước chân vào Chung Kết.

    Á quân @DungBachThu, nhắc đến Vương Gia này chúng ta hãy xem lại trận Chung kết. A có pha ù láo cực kỳ "đẳng cấp" và rồi ngay sau ván ù láo anh gỡ lại ngay bằng ván: trì bạch thủ. Giải Á Quân của anh còn là bàn thắng vàng đẹp mắt khi anh ù ván 36: 6 điểm đúng bằng điểm của @Trần Bon giật ngay chiếc Ipad mà Trần Bon đang cầm trên tay.

    @Trần Bon kém may mắn hơn khi đoạt giải ba bởi bàn thắng vàng đầy đẹp mắt có nhiều may mắn của @DungBachThu. Để bước chân vào trận Chung kết Trần Bon luôn phải trải qua các cuộc khổ chiến với các chiến thắng đầy khó khăn ở các vòng đấu trước. Cái cách mà Trần Bon chiến thắng ở các vòng đấu trước đã bị chính DungBachThu áp dụng ở trận chung kết, khổ chiến để đoạt danh hiệu Á quân giải đấu.

    @Ngô Trí Việt: Hiện anh đang công tác ở nước ngoài, trận chung kết anh không thể có mặt nên anh đã nhờ đàn anh của mình là Vương Gia kiêm hội trưởng CHHN: @Sondat đánh thay mình trận chung kết. Chia sẻ luôn với ACE là trận chung kết ý định ban đầu của Vương Gia Ngô Trí Việt là nhờ Vương Gia @chumso thi đấu hộ nhưng sau đó anh có đi xem bói và phát hiện ra rằng anh Chumso và mình không hợp tuổi nên anh lại đổi sang nhờ anh Sondat hợp phong thủy hơn.. Người tính không bằng trời tính, A chumso không hợp tuổi tuy đã tránh được việc nhờ A chumso thi đấu thì trong lúc A Sondat thi đấu: A Chumso là cổ động viên cuồng nhất và anh lại ngồi gần A Sơn nên ván bài nào A Sò cũng là người ám bằng cách nhìn chằm chằm vào bài của Ngô Trí Việt. Thế là Ngô Trí Việt ngậm ngùi về tư ở trận chung kết.

    Thay mặt BTC Giải đấu xin gửi đến Anh/Chị/Em kết quả tổng kết của giải đấu như sau:

    Quán quân: @Quy Hoi anh đã nhân phần thưởng 01 SMART TIVI SAMSUNG 49 INCH và 1.000.000.000 Bảo + Cup lưu niệm

    Á quân: @DungBachThu anh đã nhận iPad Air 16GB Wifi - 4G và 1.000.000.000 Bảo + Kỷ niệm chương.

    Giải ba:
    @Trần Bon anh đã được nhận: 3.000.000.000 Bảo + Kỷ niệm chương

    Giải tư: @Ngô Trí Việt anh đã được nhận: 2.000.000.000 Bảo + Kỷ niệm chương

    Các Giải phụ:
    1. Giải cá lội: 250.000.000 Bảo @Quy Hoi
    2. Giải cước ù to nhất giải: 500.000.000 Bảo @Quy Hoi với cước ù 36 điểm
    3. Giải trận đấu nhiều điểm nhất giải: 500.000.000 Bảo @Nguyễn Văn Anh 1970 với điểm số 282 điểm.
    Tất cả các giải thưởng đã được trao, xin cảm ơn các Vương Gia cùng toàn thể Anh/Chị/Em thành viên đã quan tâm theo dõi góp phần cho giải đấu thành công tốt đẹp.
    Hẹn gặp lại Anh/Chị/Em ở những sự kiện giải đấu tiếp theo.
    _Thay mặt BTC sự kiện Sân Đình kính báo_
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/8/17
    Tịnh_Đế, __Phieu_Du__, Tào Tháo4 others thích điều này.
  18. SÂN ĐÌNH: VƯƠNG GIA ĐẠI CHIẾN 2017 – KÝ SỰ


    “Trăm năm trong cõi người ta....”

    Rõ “quí thích chí” mới là nhân sinh

    Ngày ủ bão Sân Đình mở hội

    Đại Chiến Vương trận cuối bắt hươu

    “Sông Hồng rì – dọt” một chiều

    Tứ Vương khởi chiến thật nhiều cam go

    Khoai, Bách, Phương, Mạnh... lo bạc mặt

    Việt, Dũng, Bon, Hợi... bắt chuồn chuồn

    Hầm hập hơi nóng Đổ Trường

    Trạng gieo quẻ phán Tân Vương: Heo Vàng

    Bởi “Ộp – lai” Sơn mang tên Việt

    Xung “Can – chi” Sò riết kèm theo

    Người đì, nọc nhái, vận thiu

    Tam Văn lỡ đánh hẩm hiu Sơn rồi

    Dũng Bạch Thủ thân côi nhập trận

    Tứ Kết nào tự bắn vào chân

    Vở cũ diễn lại khéo nhầm

    Thông Trì Tôm thật có phần cô thương

    Trần Bon hội chiến cùng thê tử

    Sở cậy câu “ích tử vượng phu”

    Cây Chi, chéo chíu buông ra

    Số trời nhận lấy Giải Ba vui lòng

    Quí Hợi nhập cuộc trên ghế nóng

    Cả Lèo Tôm hong hóng theo anh

    Nhiệt tâm, nỗ lực công thành

    “Toàn dân cứu hợi” sao đành không Vương

    Thắng thua vốn sự thường bàn chắn

    Đỏ đen như mặn nhạt lẽ đời

    “Âu là cái liễn...” người ơi

    Chung Kết cùng thắng niềm vui Sân Đình.:):):):x:x:x
     
    Tịnh_Đế, Mod09, nhat cai chi chi3 others thích điều này.