Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. hongthuoc77

    hongthuoc77 Trưởng ban ĐN-ĐN, Thủ quỹ Hội Chắn Hải Dương

    Biển Hồ lai láng mênh mông
    Sao em lại đứng dạng hông hỡi Tào :)):))
     
  2. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Muộn phiền Tào giữ trong lòng
    Đừng mang reo rắc buồn sông tủi hồ
    Người như con cá mắm khô
    Lấy đâu ra nước mà thò ấy ra...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/3/23
  3. Té Tỏng

    Té Tỏng Lý trưởng

    Chưa đi chưa phỉ lời nguyền
    Đi rồi mới ngán đất miền Gia Lai
    Cũng đành đá nát vàng phai
    Biển Hồ để lại một hai nỗi niềm...
     
  4. Té Tỏng

    Té Tỏng Lý trưởng

    Đứng nhìn phố Núi Phờ Lây
    Mà trong sâu thẳm bụng đầy tương tư
    Giữa vùng cỏ mọc âm u
    Bỗng đâu một chú chim cu ra ràng...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/2/23
  5. Nghĩ Đến Là Thèm

    Nghĩ Đến Là Thèm Chánh tổng

    Người ta lén lút mặt che
    Còn anh ngoảnh mặt như khoe với đời
    Hỏi trong thiên hạ mấy người
    Quay lưng để mặc những lời dèm pha
    Miễn là phấn khởi tuôn ra
    Rùng mình một phát thò ra thụt vào :D
     
  6. Té Tỏng

    Té Tỏng Lý trưởng

    Chưa đi chưa biết Biển Hồ
    Đi rồi mới biết phải thò chi ra
    Hỡi người quân tử hào hoa
    Mặc nhiên đứng đó, người qua mặc người
    Mấy cô sơn nữ tủm cười
    Liếc nhìn thôi cũng rụng rời chân tay
    Mắt nhìn mà dạ ngất ngây
    Trách người quân tử chả quay lại nhìn...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/2/23
  7. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    CMSN Tao Thao - Copy.
    Giữa vùng rừng núi Lây Ku
    Gặp ngay ku Bễ thẩm du một một mình
    Đang cơn bĩ cực thình lình
    Mang ra trái ớt tỏ tình với hoa...
     
  8. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Rõ ràng dáng vẻ văn nhân
    Áo phông giày trắng mặc quần lửng lơ
    Hiên ngang đứng ở Biển Hồ
    Ung dung nhả ngọc vịnh thơ Sân Đình
    Mặt hồ gợn sóng lung linh
    Trời quang mây tạnh soi hình núi sông
    Tao nhân chốc đã thỏa lòng
    Biển Hồ bất đáo, phi không anh hào
    Đỉnh đầu có bóng thông cao
    Dưới chân hoa nở quyện vào chân anh
    Dập dìu hoa lá vây quanh
    Cảnh người cảnh vật như tranh họa đồ
    Khách văn chương ghé Biển Hồ
    Làm nên tuyệt tác bao giờ cho phai
    Tộc nhà ra giải cành Mai
    Anh hùng thiên hạ nào ai bằng Tào
    Mấy lời thơ vịnh vui sao
    Chúc cho @Mạnh Đức lọt vào thật sâu
    Mấy lời tri kỷ cùng nhau
    Hẹn ngày tái ngộ vui câu vuông tròn.
     
  9. Té Tỏng

    Té Tỏng Lý trưởng

    Anh vào phố Núi Phờ Lây
    Cây cối được ngày anh tưới anh chăm
    Rồi đây ngàn dặm xa xăm
    Cây lại âm thầm nhớ dáng hình anh.
     
  10. Tào kia giáng vẻ hiên ngang
    Tay thì cầm súng đầu đang nghĩ dì
    Ước dì chi lên cửa chì
    Tào anh sẽ sướng bạch bạch ù chi
     

    Các tệp đính kèm:

  11. Ngũ Độc Lam YY

    Ngũ Độc Lam YY Tiêu Dao Hội

    Tào - Bịp một cặp trời sinh
    Bịp kia đã rụng còn mình Tào thôi
    Đêm nay gió nổi lên rồi
    Tào kia rụng nốt thành thơi cả làng.
     
  12. Té Tỏng

    Té Tỏng Lý trưởng

    Trả ngờ Hấp bít nàm thơ
    Vịnh Tháo vịnh Bò thấy cũng vui thay
    Giải vàng cụ Ước rồi đây
    Trắc trắn phen lày, phần Địp như trơi...
     
  13. Văn Giang Chắn Phổ

    Văn Giang Chắn Phổ Chánh tổng

    Hà Nội quen đứng Hồ Tây
    Đến Play ,cu lại phọt ngay Biển Hồ
    Truyền thống đến từ thủ đô
    Đái đường, đái chợ ,đái Hồ lây cu.
     
    Nguyễn Tiểu Thươngquanguoc1970 thích điều này.
  14. KLM99

    KLM99 Chánh tổng

    Biển Hồ mây nước mênh mông
    Ất ơ một gã mở lồng thả chim
    Lồng to chim bé như kim
    Loay hoay chả biết có tìm được không...
     
  15. NumahaTMK

    NumahaTMK Lý trưởng

    Đen hơn củ súng trên bờ
    Gầy hơn cụ Ước ở Pờ Lây Ku
    Rượu chưa tốn hết một xu
    Cũng đòi lắc vẩy tít mù như ai...
     
  16. Fortuner99

    Fortuner99 Chánh tổng

    Nan y tứ chứng xưa rồi
    Tiểu đường khoái hoạt ấy người Tiêu Dao
    Giữa rừng cây lá lao xao
    Thấp thoáng cu nào giông giống Mốt Oăn...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/3/23
  17. Cướp Cò

    Cướp Cò Học chơi

    Hai tay ôm cái chi chi
    Mà sao nháo nhác nhìn gì xung quanh
    Phải chăng bia rượu nó hành
    Làm cho lợi tiểu phọt nhanh xuống hồ =))
     
  18. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Trải qua thi vịnh một tuần
    Anh em bè bạn góp phần chung vui
    Cũng là chia ngọt xẻ bùi
    Để cho mệt nhọc phải lùi tránh xa
    Hôm nay cụ Ước trao quà
    Những mong bè bạn gần xa cùng mừng.
    Xót sai xin lượng thứ cùng
    Cốt là vui vẻ, xin đừng trách chi...
    ............
    *Giải nhất @hongthuoc77 tức thì
    Lời văn trách móc còn ghi rành rành
    Biển Hồ mặt nước trong xanh
    Phải đâu chiến trận mà anh giương nòng.
    " Nơi đây đâu phải chiến trường
    Mà sao thấp thoáng, súng giương Biển Hồ".
    *Giải nhì @dachem123 Pờ Rồ
    Vịnh người, vịnh cảnh rõ là tài ghê
    Cỏ cây hoa lá tứ bề
    Lại mang trái ớt vỗ về cùng ai.
    " Giữa vùng rừng núi Lây Ku
    Gặp ngay Ku Bễ thẩm du một mình
    Đang cơn bĩ cực thình lình
    Mang ra trái ớt tỏ tình cùng hoa".
    *Còn đây đích thị giải 3.
    Chính danh @KLM99 hội ta đây mà
    Nỗi niềm đã hộ cùng ta
    Cái Kim tí tẹo nói ra sự tình.
    " Biển Hồ mây nước mênh mông
    Ất ơ một lão mang lồng thả chim
    Lồng to chim bé như kim
    Loay hoay chả biết có tìm được không".
    Còn đây 5 giải tương đồng
    Đã hay mà cũng kềnh hông nhà Tào
    Vậy nên cụ tiếc chi nào
    Mỗi giải ba chục cụ trao tay liền.
    @NumahaTMK
    @Văn Giang Chắn Phổ
    @Fortuner99
    @May A Hi @_Ngọc Trinh_
    Mong rằng để lại ID
    Kẻo cụ mắt kém nhiều khi cũng nhầm...
    Than ôi... ngọc nát, cát lầm
    Hận kia có hả cũng thâm mình rồi
    Trách ai hay trách tại trời
    Cho ta với hắn làm người biết nhau
    Thương nhiều thì lại véo đau
    Để tan nát ngọc, để nhàu héo hoa.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/3/23
    choicctt60, _Phúc Lộc_, May A Hi6 others thích điều này.
  19. hongthuoc77

    hongthuoc77 Trưởng ban ĐN-ĐN, Thủ quỹ Hội Chắn Hải Dương

    Phần thưởng em nhận liền tay
    Cảm ơn Cụ Ước cùng hay ku Tào>:D<>:D<@};-@};-
     
    choicctt60, _Phúc Lộc_, Mod011 người khác thích điều này.
  20. May A Hi

    May A Hi Chánh tổng

    Thay mặt ae nhận giải phụ cảm ơn cụ rất nhiều. Chúc cụ an nhiên tự tại bách niên gia lão!