Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. Chym Cong

    Chym Cong Chánh tổng

    Cụ cứ vào chung kết rồi mò ra HN đi :))
     
  2. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Cụ dự thảo luôn bài tế nữa là đẹp...:)
     
    Nguyễn Tiểu Thương, Chym Congquanguoc1970 thích điều này.
  3. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Ôi thương ôi!...
    Ta vốn xưa nay theo nghiệp nhà nông, việc cấy việc trồng sớm tối làm quen.
    Chốn quần hùng nào dám bon chen, việc đỏ việc đen bài binh bố trận thân chưa từng tỏ.
    Cả cuộc đời sống ở làng quê, khi Lò gạch lúc ven đê cùng dân cày hả hê sớm tối.
    Nay thấy Sân Đình, Công Thần Đại Chiến , bốn phương hội ngộ, nô nức anh hào lòng lại ham ham
    Ối giời ôi...ai bắt ai làm, mà bỗng nhiên lại nổi lòng tham. Để rồi đây sóng gió sa trường, việc chẳng toại lại thảm thương bội bội.
    Đời có câu nhân bần chí đoản, lại biết mình chí mọn tài sơ. Bấy nay sống cảnh vật vờ, danh Thánh Báo vẫn sờ ra đó.
    Chẳng biết rằng dậu đổ bìm leo, thế cùng thì khó lại theo. Tiếng Vua Nộp còn nghèo muôn thuở.
    Vậy mà....
    Lại dám đem thân đen đúa, chốn quần hùng biết múa ra răng. Binh thư Chắn học lằng nhằng, sao sánh bằng Vương gia các sứ.
    Việc ăn chằng đánh bửa, chút mẹo riêng từ thuở chăn trâu, lại dám vuốt râu Công Hầu khanh tướng.
    Chuyện bại vong hẳn là có thật, trình đã non có bật đằng giời. Thật là thê thảm quá thôi, thắng thua đã tỏ mất rồi còn đâu.
    Việc may rủi phải đâu có mãi, tài còn sơ ngang trái chuyện thường, khởi hành dạo khúc thê lương, than ôi khúc nhạc đoạn trường là đây.
    Nhưng ai biết lòng này đã toại, giải Công Thần Đại Chiến năm nay. Kệ thây muôn sự rủi may, thắng thua được dự là may lắm rồi.
    Niềm vinh hạnh ta cười nghiêng ngả, chuyện thắng thua ta chả quan tâm. Sân Đình vui thú bấy năm. Được chơi được cả tiếng tăm lẫy lừng.
    Nay diện kiến anh hùng thiên hạ, bao niềm vui trong dạ trào dâng. Rượu nồng dốc chén lâng lâng, vui chân dạ chả bâng khuâng nỗi gì....
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 26/11/19
    levanlap, Tinh Vy, maithuyanh020517 others thích điều này.
  4. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Giải Công Thần thôi đà gãy gánh
    Nay về vườn xa lánh cuộc chơi
    Xuôi vai gác bỏ chuyện đời
    Cúi đầu nhận lấy những lời xót xa

    Nay về lại gốc đa xó chợ
    Nơi gầm cầu duyên nợ làm vui
    Sớm hôm kinh sử mài dùi
    Vườn hoang miếu lạnh ngậm ngùi tấm thân

    Chờ thế sự xoay vần đổi cuộc
    An phận mình những ước về sau
    Binh thư Chắn học cho làu
    Lại cùng chúng bạn bên nhau so tài

    Mong con tạo an bài số phận
    Cho cuộc đời đổi vận từ đây
    Mong cho phúc cả mả dày
    Qua cơn bĩ cực tới ngày vinh hoa

    Nay bụi chuối, gốc đa nuôi chí
    Nợ tang bồng hồ thỉ còn mang
    Bờ đê ôm ấp mộng vàng
    Miếu hoang lòng vẫn mơ màng về sau

    Đời có câu ai giầu ba họ
    Lại mấy ai khốn khó ba đời
    Còn ta từ lúc làm người
    Cha ông kể cũng thiệt thòi biết bao

    Nay miếu hoang nhìn sao đoán vận
    Biết rằng mình đã tận số đen
    Từ nay sẽ gặp dây hên
    Từ nay chắc hẳn làm nên diệu kỳ

    Trời đã thuận sợ chi sóng gió
    Nọc lại chiều vận đỏ như son
    Công danh ắt nổi như cồn
    Cho thân hết tủi hết hờn từ đây

    Gác Nghinh Phong lòng này giãi tỏ
    Cho bạn bè hiểu rõ lòng ta
    Vui chơi giải trí thôi mà
    Thắng thua là lẽ người ta thường tình

    Vốn hài hước bẩm sinh từ bé
    Nay thẫn thờ ra vẻ bi ai
    Lộng ngôn mấy chữ khôi hài
    Mua vui chắc cũng được vài trống canh..
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/19
    levanlap, Tinh Vy, pdhien1239 others thích điều này.
  5. QuỳnhHoa1994

    QuỳnhHoa1994 Chánh tổng

    Kìa Trạng Bò tuổi đời còn trẻ
    Đấng anh tài bao kẻ mến yêu
    Hồng nhan tri kỷ cũng nhiều
    Bởi đâu lại ước những điều viển vông ~x(

    Bao má thắm môi hồng còn đó
    Bao chân dài váy đỏ mộng mơ
    Cớ sao Trạng lại hững hờ
    Lại mong mệnh hệ mà nhờ Quỳnh Hoa :-SS

    Tiếng Trạng Bò gần xa đã biết
    Cũng anh tài lẫm liệt oai phong
    To cao như bức tượng đồng
    Mà sao gối chiếc phòng không hả chàng

    Quỳnh Hoa vốn là hàng có chủ :D
    Phận má hồng vui thú chồng con
    Giam mình gác tía lầu son
    Nghe danh nhà Trạng lòng còn mộng mơ :x

    Nay nhà Trạng bình thơ cụ Ước
    Lại muốn điều trái ngược ẩm ương
    Quỳnh Hoa xem thấy lạ thường
    Cho nên thơ thẩn tìm đường khuyên can :))

    Rằng trượng phu lập thân lẽ trước
    Sau danh thành phải rước hiền thê
    Giờ đây sự nghiệp đề huề
    Trạng ơi...Trạng rước vợ về đi thôi=))
     
    levanlap, Tinh Vy, Nguyễn Tiểu Thương5 others thích điều này.
  6. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    ~x(~x(~x(
     
    levanlap, Tinh Vy, Trym Cong3 others thích điều này.
  7. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Thấy bảo hắn đang ủ mưu rước cả trâu lẫn nghé em bé ạ.
     
  8. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cụ đi em cũng thôi đành
    Về chùa quét lá cho lành cái thân...
     
  9. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    Công thần nay hóa Công công
    Sự nghiệp dang dở về trông cửa chùa...
     
  10. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Về chùa lo việc tụng kinh
    Chứ đừng ong bướm lại phình bụng ra...
     
    _Chư_Bát_Giới_, Hà_ Hồ, ken_ars4 others thích điều này.
  11. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Phình gì thì kệ người ta
    Còn hơn nhà cụ đầu ra tịt ngòi...:))
     
    _Chư_Bát_Giới_, Hà_ Hồ, ken_ars3 others thích điều này.
  12. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Thế thì nhà chị thử coi
    Bụng to lại bẩu tại giời không thương=))
     
    lê lập 89, Mod06, ken_ars2 others thích điều này.
  13. Tinh Vy

    Tinh Vy Lý trưởng

    Trông gì mặc kệ người ta
    Cớ sao nhà chém kêu la làm gì ...
     
  14. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Chết thật... Mắt dạo này kém quá.
    225F271F-1DFE-4E68-AECD-127EB7F799A2.
    :-B:-B:-B:-?:-?
     
  15. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Việt Nam chấp hết :o)<:-P
    132EB136-FF4B-44C5-B0D6-7E49F33AA496.
    7A4558D0-FBD0-444A-97DB-6D7137E37930.
     
    levanlap, pdhien, Đại chú phục yêu8 others thích điều này.
  16. Đại chú phục yêu

    Đại chú phục yêu Chánh tổng

    Cha ông truyền đã bao đời
    Thú vui chắn cạ bao người mê say
    Khắp vùng hết đó lại đây
    Già trẻ trai gái đêm ngày vẫn chơi
    Đêm thanh ngày vắng ta ngồi
    Ung dung thong thả thảnh thơi lạ kỳ
    Sập trên tứ cụ uy nghi
    Chiếu dưới cô cậu ta thì rôm ran
    Chầu rìa bê điếu nhặt tàn
    Cái nghề trải chiếu hầu bàn cũng hay
    Chắn làng kính cụ xưa nay
    Cao niên bốc cái lấy may cho làng
    Đêm văn ngày vạn rõ ràng
    Cây đầu xuống chiếu lại càng phải kiêng
    Tục rằng có thờ có thiêng
    Xưa vẫn thế phải riêng lúc nào
    Lục văn, Thất sách ôi dào
    Rơi cây đầu chiếu khác nào ù xuông
    Tứ sách là gái đứng đường
    Oánh cây khai cuộc chán chường lắm thôi
    Bạch định khai cuộc ai ơi
    Tân gia, lễ cưới, thì thôi đừng ù
    Kính chi bốn cụ thù lù
    Được tiền nhưng lại rối bù tâm can
    Tục truyền theo lệ dân gian
    Kính chi, kính cố, thì oan khốc nhiều
    Khai cuộc mà ù bát điều
    Khác nào Từ Hải nghe Kiều ngâm thơ
    Bạch định thì nhị mà chờ
    Tam văn Thất sách bao giờ cũng theo
    Nhị văn Bát vạn một lèo
    Ngũ văn, Chi đứng vẫn neo thuyền chờ
    Tam vạn thì Thất ngâm thơ
    Có tôm có tép nó vồ lấy nhau
    Nhà trên ăn cạ thì đau
    Nhà dưới để đợi thì mau lộ hình
    Nhị đào khoe sắc lung linh
    Lục văn chống gậy bất bình lên ngay
    Bạch thủ bạch định xưa nay
    Cà khéo, bắt rắn vẫn hay bổ nhào
    Rộng to, hẹp bé thì cao
    Hẹp to, rộng bé dễ vào rọ thôi
    Bốn chắn què ba thảnh thơi
    Cao tay mà bốc như lời vợ nha
    Bạch thủ bốc đến cửa ta
    Lệch cây thì phải tính xa tính gần
    Bốn chắn tròn tít tủi thân
    Lên rồi thì bỏ chả cần vấn vương
    Nhà trên gom đỏ chả nhường
    Thì thôi lèo lá tìm đường chạy mau
    Ăn gì đánh đấy theo nhau
    Mình ăn mình để cây sau mình ù
    Nhà trên bốc nọc vù vù
    Thì thôi Chi hỡi giã từ cho xong
    Chơi chắn thích nhất là thông
    Năng nhặt chặt bị vận hồng hẵng hay
    Gò bài cũng phải gặp may
    Chờ chi tám đỏ, đè ngay cũng chờ
    Trên bài tôm tép như mơ
    Chi Chi ù được cũng nhờ nhà trên
    Vốn đời hay chẳng bằng hên
    Bài lá mà sái thì đen tột cùng
    Dân gian theo lệ từng vùng
    Phục yêu đại chú xin cùng lắng nghe
    Học đòi gọi chút chân quê
    Múa rìu mắt thợ giãi bề tâm can
    Cũng là kinh nghiệm dân gian
    Mấy lời gọi chút luận bàn cho vui...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/12/19
    pdhien, kiennhnn, Lộc Phong Lan6 others thích điều này.
  17. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    CHÚC MỪNG GIẢI ĐẤU CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN 2019
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Chúc mừng giải đấu Công Thần
    Thành công tốt đẹp muôn phần hân hoan
    Thắng Nhài quyết chí bền gan
    Đăng quang vô địch, Chiếu ban Sân Đình
    Thánh Thơ kinh nghiệm đầy mình
    Văn thơ phú lục, Chắn trình rất cao
    Á quân cũng đỗi tự hào
    Thánh nhì đâu đã rước vào từ đây
    Lão bô kinh nghiệm dạn dày
    Thế bài phải chịu sự này hiển nhiên
    Ga Lay Xy gặp vận đen
    Tam xuông cả trận cho nên Vế Từ
    Ngũ văn ngồi ngắm mây mù
    Chỉ vì thiếu chắn, đền bù cực thân
    Giải ba chung cuộc Công Thần
    Ngũ văn nỡ để chúa xuân ngỡ ngàng
    Tứ trụ Công Thần vẻ vang
    Làm nên Chung Kết rộn ràng sân chơi
    Tân vương giờ đã lên ngôi
    Bảng vàng tên đỏ rạng ngời từ đây
    Cuộc vui hào sảng mê say
    Thắng thua để lại ngất ngây trong lòng
    Nay mừng giải đấu thành công
    Mấy dòng gửi Gác Nghinh Phong gọi là
    Chúc mừng giải đấu vừa qua
    Thành công tốt đẹp nở hoa tưng bừng
    Sân Đình đây mái nhà chung
    Cho ta vui thú ung dung sớm chiều
    Tình bè tình bạn thân yêu
    Là niềm hạnh phúc mang nhiều thành công...
     
    levanlap, Lộc Phong Lan, Nguyễn Hưng6 others thích điều này.
  18. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Thịt heo tăng giá
    Gà, Cá lên ngôi
    Chợt thấy bồi hồi
    Lo nồi bánh Tết...8->
    BB0457F0-97E9-4717-8CBE-62F09EDCCAD4.
    6F2E13A4-B793-4F40-AA9F-D0269A2E37F0.
    ( suông cho lành...:">)
     
    Nguyễn Tiểu Thương, levanlap, May A Hi2 others thích điều này.
  19. Khánh Hương Khánh

    Khánh Hương Khánh Chánh tổng

    Mưa đông cho tái tê lòng
    Nhìn sương mù sớm mà lòng tái tê
    Nửa đêm chợt tỉnh cơn mê
    Vờ phải chai rượu mà tê tái buồn ;));));))
     
  20. Fortuner99

    Fortuner99 Chánh tổng

    Phố khuya đèn hiu hắt
    Buốt nỗi buồn không tên
    Trầm hương nhoè đôi mắt
    Giá như là đã quên...
     
    Nguyễn Tiểu Thương, Mod06ken_ars thích điều này.