Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Dạo này mất hút hàng Lươn
    Nhẽ sang Hàng Chiếu nằm ườn hàng ra "CT"
    Nơi đền Voi Phục xa xa
    Có một cô Thắm vào ra thẫn thờ...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/3/19
    Hà_ Hồ, Mạnh Đức, Ken_ars12 others thích điều này.
  2. Long Nguyen

    Long Nguyen Chánh tổng

    Sen tàn cúc lại nở hoa
    Nhường mai đào thắm, hạ đà sắp sang
    Rẽ ngang ba sáu phố hàng
    Mưu sinh ấp ủ, bẽ bàng trách chê.. :-P
     
    Mạnh Đức, Ken_ars1, quangdiep1986572 others thích điều này.
  3. KLM99

    KLM99 Chánh tổng

    Thắm nào hở bác Ước mơ
    Cho em xin số em nhờ tý thôi...
     
  4. May A Hi

    May A Hi Chánh tổng

    Mình mà là nhạc sĩ chắc chắn sẽ phổ nhạc bài này.
     
    Mạnh Đức, Ken_ars1quanguoc1970 thích điều này.
  5. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Bắc thang lên hỏi ông giời
    Rằng như chị Thắm có vòi hay không
    Nào ai có hở mà trông
    Đố ai biết Thắm là ông hay bà
    Chín chín lại muốn tầm hoa
    Thì vào Tửu Điếm mà la mà dò
    Số má xin cụ chả cho
    Bởi sợ chị Thắm bụng to thì phiền
    Cụ đây vui thú cảnh tiên
    Mặc cho Chín chín tốn tiền dò la=))
     
    Hà_ Hồ, Mạnh Đức, May A Hi3 others thích điều này.
  6. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    Nhầm to :))
     
    Mạnh Đức, May A HiKen_ars1 thích điều này.
  7. May A Hi

    May A Hi Chánh tổng

    Tửu điếm ở đâu bác già
    Em xin địa chỉ em qua nhậu liền
    Nhà em lắm đất nhiều tiền
    Bố làm quan lớn mẹ hiền buôn đô...
     
  8. Em TK

    Em TK Dân đen

    Đề nghị bạn @ken_ars trả ngay số tiền còn thiếu cho bạn cùng chơi nhá 3:-O 3:-O 3:-O FB_IMG_1552934328161.
     
    Hà_ Hồ, Mạnh Đứcquanguoc1970 thích điều này.
  9. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Tiếc thay bố làm quan to
    Mẹ thì buôn bán hàng đô lắm xiền
    Nhà thì lắm đất mặt tiền
    Mà thua cụ Ước tận miền xa xôi
    May A Hi hỡi chàng ơi
    Kia kìa Tửu Điếm nhà nơi mặt tiền
    Số nhà treo ở trước hiên
    Chủ nhân là nữ vừa hiền vừa xinh
    Nằm ngay Hà Nội chúng mình
    Đó đây du khách dân tình đều hay
    Một lần ghé tới chốn này
    Thì thôi chị Thắm chuốc say hết về
    Đã rằng bảng hiệu tên đề
    Người đâu mà lại chẳng hề biết hay
    Không biết thì phải lên phây
    Hu Gồ sẽ chỉ cho ngay ấy mà
    Việc chi phiền đến lão già
    Gia Lai tít tịt đường xa mịt mờ...
     
    Vạn lý tầm hoa, May A HiMạnh Đức thích điều này.
  10. Chị  Thắm

    Chị Thắm Dân đen

    Trời đất xinh ra phận má đào
    Điện nước đủ đầy thiếu chi nao
    Ơ kìa! thiên hạ sao tai ách
    Ăn ngủ không xong kéo ta vào
    Đầu têu lão Ước thì ma mãnh
    Kế đến Trym Cong cũng theo trào
    Trạng Nguyên Bò Tót thì hay lắm
    Phẫu thuật cho ta đến tự hào.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/3/19
  11. Bò_ Đội_ Nón

    Bò_ Đội_ Nón Dân đen

    Bò này chỉ quanh năm đội nón
    Đâu có rành mấy món kéo dao
    Chị kia chuyển giới khi nào
    Cũng xin bộc bạch trước sau Bò mừng.
     
  12. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Ối giời ơi... Thắm đẹp quá Thắm ơi =))=))=))
     
    Mạnh Đức, Vạn lý tầm hoaChị Thắm thích điều này.
  13. _Quan Vũ_

    _Quan Vũ_ Lý trưởng

    Tào Công , đã lâu không gặp, Tào công vẫn khỏe chứ, sao vẫn còn lưu luyến nhị kiều hử, tin ta cho một đao đi không trở lại không ? :-w:-w:-w
     
  14. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    Lại chuyển sang kinh doanh buôn bán thời trang áo quần túi xách và xa sỉ phẩm hả anh.
    Nhìn là biết ngay @-)@-)@-)
     
    Mạnh Đức, Hà_ HồChị Thắm thích điều này.
  15. May A Hi

    May A Hi Chánh tổng

    Mụ này làm Nghinh Phong chao đảo. Chém!
     
    Mạnh Đức, quanguoc1970ken_ars thích điều này.
  16. May A Hi

    May A Hi Chánh tổng

    Đẹp vê cê lô...
     
  17. May A Hi

    May A Hi Chánh tổng

    Phận Bò còn thơ với thẩn...
     
    Mạnh Đức, October2019Chị Thắm thích điều này.
  18. May A Hi

    May A Hi Chánh tổng

    Em sợ có những chỗ kín Gúc gồ cũng chịu bác ạ. Bác không nói thì thôi...
     
    Mạnh ĐứcOctober2019 thích điều này.
  19. Chị  Thắm

    Chị Thắm Dân đen

    Trước kia đâu phải thế lày
    Được vầy, cũng bởi vì tay Trạng Bò
    Nên giờ em đẹp như mơ
    Tiếng tăm nổi khắp giang hồ gần xa
    Cũng nhờ quan Trạng mà ra
    Nên giờ em mới như hoa giữa vườn
    Dày dày như đúc vào khuôn
    Yểu điệu thục nữ, nét buồn thơ ngây
    Khen Bò quả thật khéo tay
    Nên em mới được thế lày Bò ơi
    Mày tằm, mắt phượng lả lơi
    Dang tay như kiểu mời xơi tức thì
    Nay thành ra phận nữ nhi
    Công lao của Trạng hẳn thì không quên
    Gặp nhau em sẽ đáp đền
    Cho Trạng sung sướng, Trạng rên ứ hừ.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/3/19
    quangdiep198657, Mạnh Đức, quanguoc19703 others thích điều này.
  20. May A Hi

    May A Hi Chánh tổng

    Dù rằng chị có hơi nhừ
    Tài năng thơ phú gật gù cũng hay
    Cơ mà vẫn ngọng chữ “lày”...