ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Thảo luận trong 'Hội Bô Lão Sân Đình' bắt đầu bởi Nguyễn Tiểu Thương 1, 13/1/19.

  1. thao96pb

    thao96pb Hội chắn Hà Tây

    Cháu xin được trả lời:
    Câu 1:
    Tấm Cám là 1 câu truyện cổ tích nhằm răn mọi người nên sống tốt với người khác nhưng sau cùng lại có tình tiết không phù hợp với trẻ con là việc Tấm bày cho mẹ con Cám muốn trắng thì phải dội nước sôi vào người. Sau đó khi 2 mẹ con Cám chết lại cho vào làm mắm. Đánh giá tình tiết này theo khía cạnh tội phạm hiện nay ta thấy: việc Tấm xui mẹ con Cám dội nước sôi vào người là từ động cơ trả thù. Nhưng việc này Tấm ko ép buộc mẹ con Cám phải làm mà do mẹ con Cám tự gây ra. Nên với tình tiết này Tấm là người bày mưu giết người chứ không trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Sau khi 2 mẹ con Cám chết Tấm mới làm mắm thì hành động này ko coi là giết người mà là thực hiện sau khi nạn nhân đã chết.
    Điều đáng lên án ở đây là động cơ và hành động trả thù của Tấm là hết sức nghiêm trọng và dã man.
    Theo pháp luật VN hiện nay quy định trong điển đ khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự quy định đối với hành vi giết người là ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, người thân của mình thì đối với Tấm sẽ bị xử phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Với việc làm 2 mẹ con Cám chết Tấm khả năng cao sẽ nhận hình phạt chung thân vì có tình tiết giảm nhẹ do bị áp bức quá nên gây ra động cơ thực hiện mưu mô hại người.
    Câu 2:
    1.Không nên ghen tuông một cách vô lý
    Khi người ấy thân thiết với một người bạn khác giới sẽ khiến bạn dễ giận hờn, cằn nhằn, gây gổ với chàng/nàng một cách vô cớ. Bạn nên nhớ rằng nóng vội chính là kẻ thù giết chết tình yêu.
    Đừng vội ghen tuông khi thấy người yêu mình thân mật với bạn thân của họ
    2. Tôn trọng tình bạn của người yêu
    Trong cuộc đời, ai cũng có sẽ có những người bạn thân tri kỉ. Người ấy của bạn cũng vậy. Tôn trọng tình bạn của chàng/nàng cũng chính là tôn trọng tình yêu của hai bạn. Hãy hành xử một cách đẹp đẽ, khôn ngoan để người ấy vừa có tình yêu mà lại vừa duy trì được tình bạn (dĩ nhiên là tình bạn ấy chỉ dừng lại ở mức độ cho phép).
    Chẳng hạn kể về những người bạn thân của mình cho người ấy nghe để rồi sau đó họ sẽ chẳng ngần ngại tâm sự lại với bạn…
    3. Tìm hiểu mối quan hệ thật sự của họ là gì
    Thay vì cứ ngồi một chỗ đoán già đoán non rằng giữa họ là tình bạn đích thực hay có điều gì giấu giếm thì tại sao bạn không khéo léo điều tra thử xem sao. Việc biết rõ thực hư sẽ giúp bạn giải tỏa nỗi lo lắng, ghen tuông, khó chịu trong người.
    Hãy chịu khó quan sát, nói chuyện thật nhiều với chàng, lựa những câu hỏi vừa phải nhất và chọn đúng thời điểm triển khai hoặc bạn cũng có thể khai thác thông tin từ bạn bè, người thân của chàng/nàng.
    4. Đừng để bản thân mờ nhạt so với đối thủ
    Dù đó chỉ là tình bạn đơn thuần đi chăng nữa nhưng vì là hai người khác giới nên việc nảy sinh tình cảm đôi lứa là điều luôn có khả năng xảy ra. Vì vậy, bạn đừng bao giờ quên đề phòng.
    Hãy chăm chút cho bản thân mình từ phẩm chất bên trong lẫn vóc dáng bên ngoài. Phải làm sao để khi đứng cạnh đối thủ, bạn luôn là người nổi bật trong trái tim chàng/nàng. Như vậy, người bạn kia sẽ không còn cơ hội nào thực hiện ý đồ xấu (nếu có) được.
    5. Luôn biết cách hâm nóng tình yêu
    Nên biết rằng có rất nhiều người thay lòng đổi dạ, ngoại tình chỉ vì họ cảm thấy nhạt nhẽo, bế tắc trong tình yêu/hôn nhân hiện tại chứ không phải vì họ vốn đa tình, đào hoa. Vì vậy, bạn buộc phải xác lập một vị trí thật vững vàng trong lòng người ấy.
    Hãy yêu thương, quan tâm họ nhiều hơn, luôn biết cách làm tươi mới tình yêu để chàng/nàng ngày càng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bạn.
    6. Sẵn sàng đấu tranh bảo vệ tình yêu lúc cần thiết
    Nhẫn nhịn, từ tốn là điều cần thiết trong cơn ghen. Tuy nhiên, có những tình huống đòi hỏi bạn không được yếu đuối mà phải kiên quyết đấu tranh để giành giật, bảo vệ tình yêu của mình.
    Ví dụ nếu cô bạn thân của chàng tỏ ra thân mật quá đà với chàng, không tôn trọng mình thì hãy thẳng thắng góp ý với từng người một và đề nghị chàng nên giữ khoảng cách hơn cô bạn ấy.
    7. Thực hiện kế hoạch “biến thù thành bạn”
    Đây là một cách xử lý khá thông minh. Việc thân thiết với người bạn khác giới ấy của người yêu sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý, kiểm soát tình hình. Bạn sẽ hiểu đối phương hơn, có khi lại tìm thấy cho mình một người bạn thân đích thực.
    Mặt khác, nếu thân nhau rồi, bạn có thể thoải mái giới thiệu cho người bạn ấy những đối tượng thích hợp để kết đôi, nếu thành công thì bạn sẽ không phải lo lắng người yêu của mình suốt ngày bị lăm le, nhòm ngó nữa.
    Câu 3:
    Bản di chúc của một cụ bà rất hiểu biết
    “…Sau nầy mẹ chết, thì mẹ ước mong các con làm đám tang đơn giản. Không khăn sô, không tụng niệm, không để bà con xem mặt, không phúng điếu, không vònghoa, và mẹ muốn được thiêu xác.Tro cốt thì đem thả xuống Thái Bình Dương, để mẹ hoà tan vào biển cả, may ra thấm về thấu tận quê nhà bên kia đại dương. Đừng chôn tiền xuống đất.Tiền tiết kiệm được đem cúng cho hội từ thiện ..”... Chỉ một bản di chúc ngắn ngủi, nhưngđầy tính nhân văn của con người thế kỷ 21.
    Cháu xin chân thành cảm ơn BTC đã đọc bài!!!
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  2. Hoa Đà TS

    Hoa Đà TS Lý trưởng

    Em xin trả lời câu đố vui T8:
    1/Tấm Cám là 1 câu truyện cổ tích nhằm răn mọi người nên sống tốt với người khác nhưng sau cùng lại có tình tiết không phù hợp với trẻ con là việc Tấm bày cho mẹ con Cám muốn trắng thì phải dội nước sôi vào người. Sau đó khi 2 mẹ con Cám chết lại cho vào làm mắm. Đánh giá tình tiết này theo khía cạnh tội phạm hiện nay ta thấy: việc Tấm xui mẹ con Cám dội nước sôi vào người là từ động cơ trả thù. Hành động của Tấm phạm tội giết người
    Theo pháp luật VN hiện nay quy định trong điển đ khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự quy định đối với hành vi giết người là ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, người thân của mình thì đối với Tấm sẽ bị xử phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Với việc làm 2 mẹ con Cám chết Tấm khả năng cao sẽ nhận hình phạt chung thân vì có tình tiết giảm nhẹ do bị áp bức quá nên gây ra động cơ thực hiện mưu mô hại người.
    2/
    1.Không nên ghen tuông một cách vô lý
    Khi người ấy thân thiết với một người bạn khác giới sẽ khiến bạn dễ giận hờn, cằn nhằn, gây gổ với chàng/nàng một cách vô cớ.
    2. Tôn trọng tình bạn của người yêu
    Trong cuộc đời, ai cũng có sẽ có những người bạn thân tri kỉ. Người ấy của bạn cũng vậy. Tôn trọng tình bạn của chàng/nàng cũng chính là tôn trọng tình yêu của hai bạn. Hãy hành xử một cách đẹp đẽ, khôn ngoan để người ấy vừa có tình yêu mà lại vừa duy trì được tình bạn ,dĩ nhiên là tình bạn ấy chỉ dừng lại ở mức độ cho phép.
    3. Tìm hiểu mối quan hệ thật sự của họ là gì
    Thay vì cứ ngồi một chỗ đoán già đoán non rằng giữa họ là tình bạn đích thực hay có điều gì giấu giếm thì tại sao bạn không khéo léo điều tra thử xem sao. Việc biết rõ thực hư sẽ giúp bạn giải tỏa nỗi lo lắng, ghen tuông, khó chịu trong người.
    4. Đừng để bản thân mờ nhạt so với đối thủ
    Dù đó chỉ là tình bạn đơn thuần đi chăng nữa nhưng vì là hai người khác giới nên việc nảy sinh tình cảm đôi lứa là điều luôn có khả năng xảy ra. Vì vậy, bạn đừng bao giờ quên đề phòng.
    5. Luôn biết cách hâm nóng tình yêu
    Nên biết rằng có rất nhiều người thay lòng đổi dạ, ngoại tình chỉ vì họ cảm thấy nhạt nhẽo, bế tắc trong tình yêu/hôn nhân.
    6. Sẵn sàng đấu tranh bảo vệ tình yêu lúc cần thiết
    Nhẫn nhịn, từ tốn là điều cần thiết trong cơn ghen. Tuy nhiên, có những tình huống đòi hỏi bạn không được yếu đuối mà phải kiên quyết đấu tranh để giành giật, bảo vệ tình yêu của mình.
    7. Nên thực hiện phương châm .. Biến thù thành bạn .
    3/ Ngay từ khi còn sống, nên chăm sóc yêu thương, sống tốt với bố mẹ và người thân...
    Đến khi cha mẹ mất đi mới lại xây mồ to, mả đẹp gây lãng phí tốn kém mà cha mẹ cũng không biết.
    Những đồng tiền ấy nên dùng vào những việc hữu ích như từ thiện , giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn .
    Em xin hết ý kiến !!!
    Chúc các Bô Lão cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.
     
    Seo 1976Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  3. Miss Hồng An

    Miss Hồng An Lý trưởng

    câu 1 giết người huỷ hoại thân xác người ta ăn thịt đồng loại vượt qua phong tục thuần mỹ vi phạm quy trình an toàn thực phẩm đầu độc người khác và chuyện tấm cám ko thể lên tội giết người được vì mẹ con cám độc ác
    id 4767916
    nick hunglien1992
     
    bomleez2015 thích điều này.
  4. Arsenal1886

    Arsenal1886 Dân đen

    Câu 1:
    Tấm Cám là 1 câu truyện cổ tích nhằm răn mọi người nên sống tốt với người khác nhưng sau cùng lại có tình tiết không phù hợp với trẻ con là việc Tấm bày cho mẹ con Cám muốn trắng thì phải dội nước sôi vào người. Sau đó khi 2 mẹ con Cám chết lại cho vào làm mắm. Đánh giá tình tiết này theo khía cạnh tội phạm hiện nay ta thấy: việc Tấm xui mẹ con Cám dội nước sôi vào người là từ động cơ trả thù. Nhưng việc này Tấm ko ép buộc mẹ con Cám phải làm mà do mẹ con Cám tự gây ra. Nên với tình tiết này Tấm là người bày mưu giết người chứ không trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Sau khi 2 mẹ con Cám chết Tấm mới làm mắm thì hành động này ko coi là giết người mà là thực hiện sau khi nạn nhân đã chết.
    Điều đáng lên án ở đây là động cơ và hành động trả thù của Tấm là hết sức nghiêm trọng và dã man.
    Theo pháp luật VN hiện nay quy định trong điển đ khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự quy định đối với hành vi giết người là ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, người thân của mình thì đối với Tấm sẽ bị xử phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Với việc làm 2 mẹ con Cám chết Tấm khả năng cao sẽ nhận hình phạt chung thân vì có tình tiết giảm nhẹ do bị áp bức quá nên gây ra động cơ thực hiện mưu mô hại người.
    Câu 2:
    1.Không nên ghen tuông một cách vô lý
    Khi người ấy thân thiết với một người bạn khác giới sẽ khiến bạn dễ giận hờn, cằn nhằn, gây gổ với chàng/nàng một cách vô cớ. Bạn nên nhớ rằng nóng vội chính là kẻ thù giết chết tình yêu.
    Đừng vội ghen tuông khi thấy người yêu mình thân mật với bạn thân của họ
    2. Tôn trọng tình bạn của người yêu
    Trong cuộc đời, ai cũng có sẽ có những người bạn thân tri kỉ. Người ấy của bạn cũng vậy. Tôn trọng tình bạn của chàng/nàng cũng chính là tôn trọng tình yêu của hai bạn. Hãy hành xử một cách đẹp đẽ, khôn ngoan để người ấy vừa có tình yêu mà lại vừa duy trì được tình bạn (dĩ nhiên là tình bạn ấy chỉ dừng lại ở mức độ cho phép).
    Chẳng hạn kể về những người bạn thân của mình cho người ấy nghe để rồi sau đó họ sẽ chẳng ngần ngại tâm sự lại với bạn…
    3. Tìm hiểu mối quan hệ thật sự của họ là gì
    Thay vì cứ ngồi một chỗ đoán già đoán non rằng giữa họ là tình bạn đích thực hay có điều gì giấu giếm thì tại sao bạn không khéo léo điều tra thử xem sao. Việc biết rõ thực hư sẽ giúp bạn giải tỏa nỗi lo lắng, ghen tuông, khó chịu trong người.
    Hãy chịu khó quan sát, nói chuyện thật nhiều với chàng, lựa những câu hỏi vừa phải nhất và chọn đúng thời điểm triển khai hoặc bạn cũng có thể khai thác thông tin từ bạn bè, người thân của chàng/nàng.
    Câu 3:
    Bản di chúc của một cụ bà rất hiểu biết
    “…Sau nầy mẹ chết, thì mẹ ước mong các con làm đám tang đơn giản. Không khăn sô, không tụng niệm, không để bà con xem mặt, không phúng điếu, không vònghoa, và mẹ muốn được thiêu xác.Tro cốt thì đem thả xuống Thái Bình Dương, để mẹ hoà tan vào biển cả, may ra thấm về thấu tận quê nhà bên kia đại dương. Đừng chôn tiền xuống đất.
    id 3897470
    nick aaaoooeee
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  5. bomleez2015

    bomleez2015 Dân đen

    câu1.đây là tình tiết trong truyện cho biết tấm bày mưu giết mẹ con cám và hủy xác nhưng nếu luật hiện nay thì không thể khởi tố vì không thấy xác .chết phải thấy xác kể cả người giết có nhận mà không thấy xác thì cũng không khởi tố.vì vậy tấm vô tội.!
    câu 2.kiều tuy là gái lầu xanh ,ở đây có hai trường hợp :
    1.nếu người thân mà thân với kiều ở trong lầu thì không tốt rồi dù người đó là ai đi nữa
    2.nếu ra ngoài đời thì kiều vẫn có bạn bè thân thiết bình thường vì cũng là một con người ,nhưng thân ở mức độ đúng không xã hội bây giờ AIDS ...các loại trên đời vẫn có người chơi cùng cơ mà vậy chúng ta sống khách quan một chút là oke
    câu3.
    Để tránh tình trạng lãng phí cho con cháu sau này về việc chôn cất rồi xây mộ , miếu to thì nên có di chúc căn dặn trước (hỏa thiêu lấy tro về thắm hương) !id.5070558+ nick.bomleez2015
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  6. Ngày mưa gió bão bùng, rảnh rỗi nên nhà cháu mạn phép tham gia hầu chuyện các cụ!

    - Câu 1: Sau khi giết cám để trả thù, Tấm đã phạm phải 2 trọng tội là "giết người 1 cách man dợ với mục đích đê hèn" (dội nước sôi cho Cám chết để trả thù)"xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" (lấy xác Cám làm mắm).
    Có nhiều người lý giải cho hành động của Tấm, rằng đây chính là sự trỗi dậy của cô Tấm - đại diện cho lòng căm thù của dân gian với cái ác và khẳng định cái ác sẽ được trừng trị thích đáng, tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến không ủng hộ đoạn kết này vì nó đã làm mất đi hình tượng Cô Tấm hiền lành nết na của văn học dân gian Việt Nam.
    Nhìn chung, việc Tấm phản kháng để mưu cầu hạnh phúc là một hành động vô cùng chính đáng, nhưng suy cho cùng, việc giết chết người em cùng cha khác mẹ với mình có thật sự xứng đáng? Và từ đó, hình tượng cô Tấm với nét đẹp dịu hiền, nết na dường như đã ngày càng lu mờ trong mắt mọi người, thay vào đó là một cô Tấm tàn độc với tham vọng quyền lực không có điểm dừng!

    - Câu 2:


    Nguyễn Công Trứ

    Xét ở thời điểm viết truyện: Thúy Kiều mắc phải 4 sai lầm nghiêm trọng, không đáng được tôn vinh:
    - Thứ nhất: Làm lỡ dở cả đời Thúy Vân: Việc Kiều trao duyên cho Vân, tuy nói là nhờ vả nhưng có khác gì ép buộc, làm gì có đứa em gái nào nỡ từ chối khi chị đã quỳ lạy cầu xin? Nếu Kiều không trao duyên, Kim Trọng và Vân có thể tìm hạnh phúc mới lắm chứ?! Chưa kể sau 15 năm lưu lạc, khi trở về lại "nối lại tình xưa" với chàng Kim!? Lúc đó Vân đã lỡ dở rồi...
    - Thứ hai: Dù biết Thúc Sinh đã có vợ nhưng vẫn lao vào mối quan hệ này. Để đến khi Hoạn Thư muốn giành lại chồng, thứ vốn dĩ thuộc về cô ta thì lại bị mang tiếng ác.
    - Thứ ba: Khuyên Từ Hải ra hàng. Một người vợ, Nàng Kiều, trước nay chưa được ra trận mạc bao giờ, có biết gì mà năm lần bảy lượt khuyên hàng? Nếu cô ấy hiểu và tôn trọng Từ Hải, một anh hùng vùng vẫy bốn phương tay không làm nên cơ đồ thì cũng phải biết khi hàng, lòng tự tôn của chàng cũng không còn chứ?
    - Thứ Tư: Sau khi Từ Hải gián tiếp bị Kiều hại chết, nàng không thủ tiết theo chồng mà vẫn đánh đàn mua vui cùng Hồ Tôn Hiến - chủ mưu hại chết chồng... rồi cuối cùng lại trở thành "bạn tri kỷ" với Kim Trọng!
    Xét ở thời điểm hiện tại: Có thể nói, "Hoàn cảnh của Kiều" trong cuộc sống hiện tại là rất, rất nhiều. Cũng có người dấn thân vào nghề "bán trôn nuôi miệng" như Kiều, nhưng cũng có rất nhiều người nhờ đó làm động lực phấn đấu và đạt được những thành tựu đáng tôn vinh. Cá nhân nhà cháu không ủng hộ cách làm của Kiều, dù gì đi nữa thì với cách nhìn trong xã hội hiện đại, nếu sử dụng cách làm của Kiều đều bị khinh miệt và bị xã hội xa lánh, lên án. Pháp luật không ủng hộ.
    Vì thế, đương nhiên nhà cháu cũng không đồng ý khi người thân, đặc biệt là con cháu mình có những quan hệ thân thiết với "Nàng Kiều hiện đại".

    - Câu 3: Câu này cực kỳ nhạy cảm và ít nhiều do ảnh hưởng của "Văn Hóa Á Đông" về việc báo hiếu, thờ cúng tổ tiên nên hơi khó. Mặt khác, nhà cháu lại sinh ra và lớn lên tại "vùng trung du" Vĩnh Phúc, sinh sống ở "vùng núi" Lào Cai nên chỉ biết đến sự chật chội ở "Thành phố" qua sách báo.
    Để các thế hệ con, cháu không phải vất vả với số tiền lớn cho một ngôi mộ, theo cháu thì không hề đơn giản. Bởi nó ảnh hưởng từ rất, rất nhiều, một phần để trả ơn sinh thành, nuôi dưỡng. Một phần vì phong tục, tập quán, mà đặc biệt là cách thức so sánh với những gia đình khác theo cách "ít nhất phải bằng họ"...
    Điều này chỉ được tác động, khắc phục bằng những biện pháp tuyên truyền cũng như ý nguyện trước khi các cụ "Hai năm mươi quy trần tạ thế, về với tổ đường" với con, cháu về 1 đám tang theo ý mình. Hiện nay theo như cháu biết là biện pháp "hỏa táng" đang được ưa chuộng và phát triển mạnh. Tiết kiệm rất nhiều so với "hung táng" kèm "cát táng" sau 3 năm...
    - Thứ nhất là chi phí cho 1 đám "hỏa táng" giảm đáng kể so với "hung táng".
    - Thứ hai là diện tích để an táng sau khi hỏa táng (có thể không chôn cất mà để tro trong hũ tại nhà hoặc rải xuống biển) chiếm rất ít so với "hung táng". Theo cháu biết, hiện tại ở "Thiên đường Vĩnh Hằng" khu Sơn Tây - Hà Tây hoặc ở Phù Ninh - Phú Thọ có vị thế rất đẹp, nếu gia đình có nhu cầu chôn cất, thờ phụng tại khu này họ cũng sẵn sàng đáp ứng với giá cả rất phải chăng.
    Những điều này, nếu có pháp luật hỗ trợ thì dễ được thực thi triệt để. Tạo tư tưởng thoải mái cho con, cháu khi "mang bố mẹ đi thiêu". Như ở Vĩnh Phúc, đang có hỗ trợ khoảng 50-60% chi phí hỏa táng. Hoặc một số thôn xóm còn đưa vào "Hương ước làng" về vấn đề giảm thiểu chi phí trong việc tang.

    Cháu xin dừng ạ! id của cháu: 4928235

    Chân thành cảm ơn các cụ cùng các bạn chắn đã bớt chút thời gian đọc ^:)^
     
    Nguyễn Tiểu Thươngdachem123 thích điều này.
  7. Nhà_Nguyễn

    Nhà_Nguyễn Lý trưởng

    [QUOTE="Ng
    Kính thưa các Cụ!
    Cháu xin có vài suy nghĩ về các câu hỏi mà các Cụ đưa ra như sau:

    1/Bạn nghĩ theo pháp luật hiện nay, cô Tấm sau khi trả thù mẹ con Cám(giết Cám) sẽ bị tội gì?
    Đã là giết người thì chắc chắn phải đền mạng, theo tôi thì pháp luật thời nào cũng ko thể bỏ qua cho hành động giết người mà lại dã man, gian ác như vậy.
    Gần đây, người đọc báo mạng thường xuyên được đọc nhưng tin giật gân về các vụ việc kinh khủng mà xã hội không bao giờ chấp nhận. Nhưng khi đánh giá, bình luận thường được nghe những câu như: Con cái nhà ai, cháu Ông Bà nào mà ghê gớm vậy.
    Thế mới thấy để kết tội một người chửa chắc đã dựa vào 100% tội lỗi người ta gây nên mà còn phải để ý xem các mối quan hệ của người vi phạm, tránh mất ghế, mất chỗ ngồi như chơi.

    2/ Bạn có vui lòng nếu người thân của mình gần gũi, thân mật với nàng Kiều(trong Truyện Kiều) không?

    Nhắc đến Kiều là người ta sẽ nghĩ đến một đẳng cấp nhất định, trong giới chuyên môn hiện nay người ta gán thêm 2 từ cao cấp.
    Để được gần gũi, thân mật với đẳng cấp như nàng Kiều thì không hề đơn giản mà không phải gã đàn ông nào cũng làm được. Đó là mơ ước, là khát khao, thèm muốn, hãnh diện của bất kỳ một con người nào mà được gọi là đàn ông. Nếu có người thân làm được việc này thì chắc chắn người đó phải thành đạt, phải có điều kiện về kinh tế hoặc sức khoẻ dư thừa...
    Nếu lão chồng già nhà em có được mối quan hệ với người đẹp như vầy thì em còn xin chúc mừng thêm ạ.

    3/ Bạn hãy góp ý với các bô lão ở thành phố, một ngày về cõi trên, làm sao để con cháu không phải vất vả với số tiền hàng chục triệu, đến cả trăm triệu cho một ngôi mộ?

    Việc này cháu xin có vài lời như sau:

    Rất nhiều gia đình khi có người thân ra đi, họ xây những ngôi mộ hoành tráng để nhiều người xung quanh từ già đến trẻ đều ngưỡng mộ và mơ ước, đó là họ có điều kiện về kinh tế, họ làm trong khả năng họ có, chục triệu hay trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc cũng chỉ là một số tiền nhỏ trong ngân quỹ của họ thì thiết nghĩ cũng là chuyện thường.
    Việc báo hiếu cho người thân là việc riêng của mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Ai có điều kiện đến đâu thì làm đến đó, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống, đến kinh tế của gia đình thì muốn làm sao thì làm.
    Có thể có người có quan niệm là lãng phí vì họ coi số tiền đó là quá lớn trong khi với gia chủ thì cũng chỉ là một số tiền vừa phải, phù hợp với chi tiêu của họ thì không có gì phải bàn cãi.
    Cứ động viên con cháu lao động, kiếm tiền bằng mồ hôi, sức khoẻ và chi tiêu phù hợp với khả năng tài chính, không vay mượn, cầm cố để làm những việc mà xã hội lên án hay chê trách thì thiết nghĩ các Cụ sắp quy tiên cũng nên ủng hộ và cổ động để con cháu yên tâm mà công tác.
    Thiêt nghĩ, việc bỏ ra chục triệu, hay trăm triệu, hay cả tỷ đồng để xây mộ có lãng phí hay ko là tuỳ vào hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình. Có người cho rằng lãng phí, có người cho rằng phải vậy mới xứng đáng...cái này nên góp ý người còn sống để làm gì thì làm không ảnh hưởng đến gia đình, đến họ mạc, con cháu, đến kinh tế là OK.

    Vài lời cảm nghĩ của cá nhân, có gì sai mong các cụ bỏ quá cho ạ.
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  8. ChimEn118

    ChimEn118 Dân đen

    1/Bạn nghĩ theo pháp luật hiện nay, cô Tấm sau khi trả thù mẹ con Cám(giết Cám) sẽ bị tội gì?

    Theo tôi truyện Tấm Cám là câu chuyện cổ tích nói về cuộc sống thời kỳ phong kiến,nói về cuộc sống gì ghẻ con chồng.chuyện có chút hư cấu thần thoại.ở đây không phải chuyện trả thù,mà là người xấu sẽ bị trời cao trừng trị.nếu áp vào pháp luật hiện nay tôi nghĩ đây là vụ giết người có chủ ý,nên bị pháp luật sử nghiêm minh.

    2/ Bạn có vui lòng nếu người thân của mình gần gũi, thân mật với nàng Kiều(trong Truyện Kiều) không?

    Không.Vì Kiều là cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn có trình độ,nhưng va chạm xã hội không có kỹ năng sống, rất dễ mắc bệnh xã hội.

    3/ Bạn hãy góp ý với các bô lão ở thành phố, một ngày về cõi trên, làm sao để con cháu không phải vất vả với số tiền hàng chục triệu, đến cả trăm triệu cho một ngôi mộ?

    Về quê chết.
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  9. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    nhân sự kiện về truyện Kiều, gs vechai xin mạn phép ghi lại mấy câu thơ mà ko nhớ tác giả, nhưng thấy rất hay ạ:
    Trốn vào Thiên Cổ Lụy
    Gặp Tố Như khóc ướt trang Kiều
    Trốn lên mây chạm nghìn sấm sét
    Lẩn trốn vào đời lại gặp Yêu
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  10. Phán Quan Âm Phủ

    Phán Quan Âm Phủ Lý trưởng

    Bài này tác giả là : Hồ Thi Ca anh vechai nhé
     
    vechaibinhduongNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  11. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    1. Trước tiên tôi xin gửi lời chào các cụ Bô Lão Sân Đình, xin hoan nghênh đề tài tháng 8 này của các cụ , có thể nói đây là một đề tài tương đối mở, đòi hỏi sự suy luận ,kết hợp nhiều thông tin từ phía người chơi,không như các đề tài trước chỉ “ copy - paste” rồi ăn giải.
    Với câu hỏi thứ nhất : “Bạn nghĩ theo pháp luật hiện nay, cô Tấm sau khi trả thù mẹ con Cám(giết Cám) sẽ bị tội gì? ”.

    Để có thể trả lời câu hỏi này , theo tôi chúng ta cần tìm hiểu qua về câu truyện. “Tấm Cám” là một câu truyện cổ tích trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, câu truyện kể về cuộc đời cô Tấm, một cô gái dân quê mộc mạc, xinh đẹp, dịu hiền nhưng có một cuộc đời không may mắn ,mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ kế, từ đó trong cuộc sống phải chịu bao uất ức, tủi nhục, được sự giúp đỡ của Bụt cô lấy được vua, những tưởng cuộc đời sẽ sung sướng, nhưng bà “dì ghẻ” cùng người em cùng cha khác mẹ tên Cám vẫn không buông tha, tìm mọi cách để hãm hại, kết thúc câu truyện là cô Tấm được tái sinh, diệt trừ những kẻ hãm hại mình, và sau đó sống một cuộc đời hạnh phúc.

    Đó là motip quen thuộc của tất cả các câu truyện cổ tích Việt Nam.Truyện cổ tích thuộc về văn học dân gian, là thể loại phản ánh lời ăn tiếng nói, lối suy nghĩ và tâm tư nguyện vọng của ông cha ta ngày xưa, thường thì truyện cổ tích không có thực, chỉ là trí tưởng tưởng của cha ông dựng lên với mong muốn giáo dục con cái phải biết hướng thiện, “ ở hiền gặp lành”,mong muốn cái thiện sẽ thắng cái ác, ai làm điều ác sẽ bị trừng phạt thích đáng.

    Tấm Cám là một câu truyện cổ tích độc đáo để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Xung quanh câu truyện này có biết bao vấn đề cần luận bàn,ông cha ta có câu: “ Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” để nói về mối quan hệ của hai đối tượng này. Ngày nay, khi xã hội đã văn minh, quyền bình đẳng, tự do của con người phát triển đặc biệt là văn hoá, kinh tế phát triển vấn đề tranh chấp quyền lợi giữa các thành viên trong gia đình đặc biệt giữa mẹ kế với con chồng gần như không còn. Nhưng trong xã hội xưa, xung đột này là rất lớn nó gần như không hoá giải được. Nên sự xung đột giữa Tấm và dì ghẻ không thể không có. Nhưng trong xã hội xưa, sự xung đột giữa Tấm với dì ghẻ là điều tất yếu xảy ra. Tuy nhiên theo đánh giá của tôi thì xung đột giữa Tấm và Cám – hai chị em cùng cha khác mẹ mới thực sự quyết liệt và trực tiếp. Nó diễn ra liên tục và xuyên suốt tác phẩm, mẹ con Cám đã dùng mọi thủ đoạn “ đuổi cùng giết tận “ để hãm hại Tấm như chặt cây cau cho Tấm ngã chết, giết chim Vàng Anh, chặt cây Xoan Đào, đốt khung cửi… là hóa thân của Tấm, nhưng cái thiện không chịu chết một cách oan ức trong im lặng đã vùng dậy, còn cái ác cũng tìm mọi cách tiêu diệt cái thiện. Những lần chết đi sống lại của Tấm phản ánh tính chất gay gắt, quyết liệt của cuộc chiến đấu giữa thiện với ác, đồng thời cũng thể hiện sức sống mãnh liệt, không thể bị tiêu diệt của cái thiện. Phải chăng cô Tấm có thể chết đi sống lại, có thể tự mình hoá thân để trở lại với đời? Chính những người dân nhân hậu và giàu tình thương đã không nỡ để một cô gái lương thiện như Tấm phải chết oan ức trong thầm lặng. Họ đã mượn yếu tố kì ảo, thổi sức sống mãnh liệt cho nhân vật, di dưỡng sức sống tiềm tàng trong đó, vực nhân vật dậy “đi trả thù và sống tự do”. Nhân dân đã gửi gắm vào nhân vật Tấm lòng nhân đạo, tình yêu thương con người sâu sắc của mình.Nhưng sau nhiều lần chết đi sống lại trong lốt chim, cây, quả… dường như Tấm hiểu rằng không thể có hạnh phúc trọn vẹn chừng nào cái ác còn tồn tại, chừng nào mẹ con Cám còn hiện diện, cuối cùng Tấm quyết định phải trả thù, phải diệt trừ cái ác ,cô lừa Cám để nó sai người đào hố, giội nước sôi, tự tìm đến cái chết. Kết thúc đó nêu triết lí dân gian “ác giả ác báo”, phù hợp với mong ước của nhân dân về sự trừng phạt tận gốc kẻ thù. Cuối cùng, hạnh phúc đã trở về với Tấm như món quà tặng quý giá cho lòng chung thuỷ và sự dũng cảm của cô.

    Nhưng điều gây nhiều bàn cãi nhất trong câu truyện này là hành động trả thù của Tấm. Trước khi bị giết, Tấm hiền dịu, ngây thơ mỗi khi gặp khó khăn, bị đối xử bất công, Tấm chỉ biết khóc và nhờ vào sự giúp đỡ của lực lượng thần kì (ông Bụt). -Thế nhưng, đến cuối truyện, hành động của Tấm lại quyết liệt khiến cho người nghe hả hê, sảng khoái vì thiện đã thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng hành động của Tấm là quá tàn nhẫn, nó mâu thuẫn với bản chất, con người của Tấm.

    Quả là, nếu như chúng ta thoát ra khỏi câu truyện thì hành động trả thù của Tấm thật đáng sợ, nó mâu thuẫn với chính con người của Tấm. Nhưng trước hết, ta phải xét đến thể loại truyện. Đây là một câu truyện cổ tích, nó có đặc trưng là tưởng tượng, hư cấu và có chức năng phản ánh đời sống, ước mơ của nhân dân, đáp ứng nhu cầu nhận thức, thẩm mĩ, giáo dục và giải trí của nhân dân trong những thời kỳ, hoàn cảnh lịch sử khác nhau của xã hội có giai cấp. Điều đó có nghĩa vào thời điểm đó, nhu cầu lớn nhất của con người là khát vọng công bằng trong xã hội: "ác giả ác báo". Cho nên hành động trả thù của Tấm là thoả mãn ước nguyện của người lao động, nó mang tính chủ quan của người sáng tác.
    Hành động trả thù của Tấm là hành động của một con người bị áp bức, hành động diệt trừ, loại bỏ hoàn toàn cái ác, cái xấu, xây dựng một xã hội tốt đẹp như con người mong ước. Do vậy hành động của Tấm là tất nhiên và hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên ta phải đặt nó trong xã hội ấy và nhìn nó dưới quan điểm thẩm mĩ (tại thời điểm ấy) đương thời. Nhưng đặt câu truyện này trong xã hội hiện đại ngày nay, ta hãy xét riêng hành động giết Cám để trả thù của Tấm thì đó là hành động không thể chấp nhận được, hành động đó tương đối dã man , đã vi phạm pháp luật, luật pháp quy định rõ ràng, giết người là phạm tội dù vô tình hay cố ý,còn động cơ giết người chỉ được xem xét để giảm nhẹ hay không, ví dụ giết người trong tình huống bất khả kháng, như bị đe dọa đến tính mạng, phòng vệ chính đáng của bản thân.Còn về động cơ của Tấm là giết người để trả thù, thì rõ ràng là có sự chuẩn bị, sự tính toán , chiếu theo Pháp luật hiện hành thì Tấm sẽ bị phạt tù tương đối nặng, nhưng chắc chắn không bị tử hình vì người ta phải xét đến động cơ gây án, vì sao Tấm có hành động đó.Vì rõ ràng tính mạng Tấm đã nhiều lần bị xâm hại nên Tấm cần phòng vệ.

    2 . Bạn có vui lòng nếu người thân của mình gần gũi, thân mật với nàng Kiều(trong Truyện Kiều) không?

    Thật ra cá nhân tôi vẫn không hiểu rõ câu hỏi này của các cụ “ người thân “ của mình là những ai, “ chồng”,” vợ”, “ bố “ , “mẹ” hay anh chị em… và “thân mật” ở đây có nghĩa là gì, vốn từ Việt Nam ta rất phong phú , một từ “ thân mật” cũng có thể bao hàm nhiều nghĩa khác nhau tùy theo cách hiểu của từng người, nên đề nghị các cụ lần sau ta nên giải rõ nghĩa.
    Chính vì chưa hiểu rõ nên cá nhân tôi mạn phép xin hiểu câu hỏi của các cụ như theo hai ý như này :

    - “Bạn có vui lòng nếu chồng của mình gần gũi, thân mật với nàng Kiều(trong Truyện Kiều) không?” .

    Ở đây thì phải xét đến mối quan hệ đó như thế nào ,” thân mật” là bạn thân, hay theo một nghĩa khác, đứng trên quan điểm một người vợ thì rõ ràng việc để chồng mình có mối quan hệ “ thân mật” với Kiều, một cô gái “ tài sắc vẹn toàn”, vô cùng xinh đẹp, nóng bỏng, thì rõ ràng tiềm ẩn nhiều rủi ro rất lớn, đàn ông gặp Kiều mà không ngơ ngẩn, không tương tư, mộng tưởng thì chắc không phải đàn ông rồi, vì vậy đứng trên quan điểm một người vợ thì tôi sẽ không đồng ý, yêu cầu chồng mình hạn chế tiếp xúc , “ thân mật” với Kiều “ cẩn tắc vô áy náy” để chồng mình gần Kiều thì mất chồng lúc nào không biết.

    - Bạn có vui lòng nếu vợ của mình gần gũi, thân mật với nàng Kiều(trong Truyện Kiều) không?” .

    Nếu đứng trên quan điểm một người chồng thì tôi rất ủng hộ việc này, Kiều xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi … như thế nào thì ai cũng biết,để vợ mình gần gũi , thân mật với Kiều thì rõ ràng là điều quá tuyệt vời, vì rõ ràng khi gần một người phụ nữ tuyệt vời như thế hẳn là vợ mình sẽ học được nhiều thứ hay ho, ví như sẽ học được hát, học được đàn, hay là bí quyết làm đẹp từ Kiều, từ đó vợ mình sẽ xinh đẹp hơn, sang chảnh hơn. Lợi như thế chẳng tội gì không ủng hộ phải không các cụ.

    3. Bạn hãy góp ý với các bô lão ở thành phố, một ngày về cõi trên, làm sao để con cháu không phải vất vả với số tiền hàng chục triệu, đến cả trăm triệu cho một ngôi mộ?

    Nói thật lòng các cụ ở thành phố , “đất chật người đông”, các nghĩa trang đều chật kín làm gì còn đất cho các cụ nằm, thế nên các cụ có muốn mất “ vài trăm triệu” cũng không ai cho mất,trừ khi các cụ là người có máu mặt hoặc con cháu là quan chức, chứ bây giờ các cụ đều được cho ra ngoại ô hết rồi.thường thì các cụ hay chọn phương án về quê cho gần ông bà tổ tiên,nhưng về quê đất rộng thì những người có tiền lại phô trương, khoe khoang, dựng lên những ngôi mộ hoàng tráng tốn hàng chục đến hàng trăm triệu cho một ngôi mộ, vậy thì rõ ràng là tốn kém. Theo cá nhân tôi để có thể tránh tình trạng đó thì các cụ thứ nhất phải thay đổi chính quan niệm của bản thân về cuộc sống sau khi chết, nhiều cụ quan niệm cổ hủ cho rằng sau khi chết con cháu không được mang đi hỏa táng, các cụ sẽ nóng, thịt xương tan chảy sang thế giới bên kia không ai nhận ra, nhưng theo quan niệm của phật pháp, khi lìa đời thì linhh hồn con người thoát ly hoàn toàn khỏi thân xác, vậy thì thân xác dẫu hóa thành tro bụi cũng đâu ảnh hưởng gì đến linh hồn. Thứ hai các cụ phải thay đổi cách nhận thức của con cháu, nhiều gia đình con cháu có điều kiện thì hay muốn khoe khoang, xây dựng những ngôi mộ xa hoa, tốn kém mà chẳng giải quyết vấn đề gì. Xã hội ngày nay hiện đại, khi mất đa phần các cụ được hỏa táng cho ghọn gàng , sạch sẽ, tiết kiệm, bớt được những chi phí cho phần cải táng sau này, hơn nữa hiện nay ở quê thì đa số đều có quy ước “ làng văn hóa” trong đó quy định kích thước rõ ràng cho một ngôi mộ, mọi người đều phải theo quy ước ấy. cho nên muốn tiết kiệm tiền bạc , không phải mất hàng trăm triệu vô nghĩa cho một ngôi mộ thì chính bản thân các cụ phải thấy được cái lợi của việc tiết kiệm đó, các cụ phải chỉ bảo con cháu không xa hoa , lãng phí,như vậy cuộc sống những người ở lại sẽ tốt hơn.

    Trên đây là những đóng góp cho chủ đề tháng 8 này của các cụ Bô Lão Sân Đình, Ken_ars xin có chút ý kiến cá nhân một chút, đó là các chủ đề sau các cụ nên chọn những chủ đề có tính suy luận cao, tự bản thân phải tìm tòi nhặt ý, hoặc diễn giải, chứ ko phải mấy cái chủ đề cứ google mà ghõ là ra, rồi thì cứ coppy tràn lan , chính bản thân người ta cũng chẳng biết mình cop cái gì, người đọc thì cũng chả hiểu cái gì, rất mong những chủ đề về văn thơ, viết văn, viết thơ, hay luận văn luận thơ gì đấy.
    Xin chúc các cụ thật nhiều sức khỏe, ra được nhiều chủ đề hay .Chào thân ái và quyết thắng .

    Ken_ars.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/8/19
    Mạnh ĐứcNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. JBond007

    JBond007 Chánh tổng

    Trước tiên xin được gửi lời chào đến các cụ Bô Lão, với chủ đề tháng 8 , tôi xin được có mấy ý kiến cá nhân như sau:

    1. “Bạn nghĩ theo pháp luật hiện nay, cô Tấm sau khi trả thù mẹ con Cám(giết Cám) sẽ bị tội gì? ”
    Tôi vốn là một người nước ngoài, nghề nghiệp chính là làm điệp viên, chắc các vị cũng đã xem qua một vài bộ phim của tôi, đã lâu rồi, trong một lần làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho tổng thống Mỹ Bin Clinton đến thăm Việt Nam, tôi đã được tặng cuốn sách truyện cổ tích Việt Nam, trong đó có câu truyện Tấm Cám, đây là một câu truyện khiến tôi có nhiều ấn tượng rất đặc biệt, theo tôi tìm hiểu trong di sản truyện dân gian, truyện cổ tích Việt Nam, truyện Tấm Cám cũng thuộc số những truyện tiêu biểu, được yêu thích nhất. Trong nghiên cứu truyện dân gian ở Việt Nam, đã lưu hành phổ biến tên gọi truyện Tấm Cám, đây là một câu truyện nằm lòng với những đứa trẻ thời 8x trở về trước, những thế hệ trẻ sau thì do sự phát triển của internet, người ta có nhiều thứ vui hơn để khám phá, hơn nữa do cái kết của câu truyện còn nhiều tranh cãi nên hầu như ít người biết về câu truyện này.

    Cái kết của truyện Tấm Cám luôn gây nhiều tranh cãi trong xã hội,bởi từ một cô gái hiền lành, xinh đẹp, vì sao cuối cùng Tấm lại có cách trả thù tàn bạo, độc ác như vậy . Hành động trả thù đó là đúng hay sai., ta hãy tìm hiểu qua về Tấm. Tấm vốn là một cô gái có cuộc đời bất hạnh, mẹ mất sớm, cha đi bước nữa, từ nhỏ Tấm phải ở với mẹ kế, trong xã hội xưa thì mối quan hệ ' mẹ kế - con chồng ' vốn không bao giờ tốt đẹp, các cụ đã có câu ca dao " mấy đời bánh đúc có xương- mấy đời dì ghẻ có thương con chồng ",từ nhỏ Tấm đã luôn bị mẹ con Cám ức hiếp, hành hạ,đánh đập, chửi bới, có một điều luôn làm tôi thắc mắc là tại sao tôi không thấy vai trò người cha trong câu truyện này, lẽ ra ông ta phải bảo vệ Tấm chứ, nhưng nếu vậy biết đâu câu truyện đã khác, nhưng ta sẽ không xét đến việc đó ở đây.

    Cuộc đời Tấm đã bước sang trang mới khi được Bụt giúp đỡ, đi trẩy hội ,gặp được Vua , được làm Hoàng hậu, ngay lúc này Tấm đã có quyền lực, cô có thể ngay lập tức trừng phạt mẹ con Cám, có thể bắt bớ , bỏ tù, nhưng tại sao Tấm không làm vậy, bởi vì lúc này Tấm vẫn rất nhân hậu, cô có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện mà mẹ con Cám đã từng gây ra, nhưng cô đâu ngờ mẹ con Cám luôn rắp tâm hãm hại mình, trong ngày giỗ cha đã bày mưu giết hại Tấm, để đưa Cám vào cung thay Tấm làm vợ Vua, nhờ sự giúp đỡ của thần tiên Tấm đã tái sinh trong lốt chim Vàng Anh, cây Xoan Đào, khung cửi… nhưng mẹ con Cám đều không buông tha, giết chim làm thịt, chặt cây , đốt khung cửi. lần tái sinh sau cùng Tấm đã hiện thân lại hình hài con người của chính mình, gặp lại nhà Vua , được đưa về cung, lúc này đây có lẽ Tấm đã hiểu được rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ hạnh phúc, yên ổn nếu mẹ con Cám còn tồn tại,cô cần nhẫn tâm, cần mạnh mẽ hơn trước,khi được Cám hỏi về bí quyết làm đẹp Tấm đã lừa Cám dội nước sôi chết, cô còn sai người làm mắm gửi về cho mẹ Cám ăn, sau khi phát hiện sự thật mẹ Cám đã chết.Đến cái kết này có lẽ rất nhiều người shock, ghê sợ về hành động của Tấm, chỉ trích hành động đó là tàn bạo, độc ác, nhưng xét đến thời điểm bấy giờ thì hành động đó được ủng hộ, được ngợi ca cái thiện đã thắng cái ác, công lý được thực thi.

    Nhưng nếu đặt hành động đó trong xã hội hiện đại ngày nay thì sao ? đó rõ ràng là một hành động giết người, hơn nữa thủ đoạn rất tàn ác, đã phạm trọng tội, với tội danh này Tấm có thể bị khởi tố từ chung thân đến tử hình. Nhưng cũng cần xét đến động cơ của hành động đó , rõ ràng Tấm đã “năm lần bảy lượt” bị mẹ con Cám giết hại, hành động cũng vô cùng độc ác, vậy thì cô phải có hành động phòng vệ, giết mẹ con Cám trước khi cô lại tiếp tục trở thành nạn nhân, nếu xét xử công minh có thể Tấm sẽ bị chung thân, sau cải tạo tốt sẽ được giảm án.

    Tóm lại nhận xét về hành động trả thù của Tấm tốt hay xấu, tùy thuộc vào cảm nhận mỗi người, tùy vào hoàn cảnh xã hội của câu truyện.

    2 . Bạn có vui lòng nếu người thân của mình gần gũi, thân mật với nàng Kiều(trong Truyện Kiều) không?

    Chúng ta đều biết “ Truyện Kiều “ là tác phẩm nổi tiếng của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, nhân vật Kiều là đại diện tiêu biểu cho câu nói “ hồng nhan bạc phận”.Kiều là cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng thanh xuân trải qua nhiều sóng gió, vùi dập, từng phải làm gái lầu xanh, nhưng cuối cùng cô vẫn may mắn có được một cái kết viên mãn bên Kim Trọng, với một cô gái “ liễu yếu đào tơ” nhưng đã trải qua vô vàn sóng gió cuộc sống như vậy chứng tỏ cô rất mạnh mẽ, cô xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương, được hưởng một cuộc sống bình an sau sóng gió,cá nhân tôi chẳng có gì chê trách Kiều cả, hơn nữa còn rất cảm phục nàng ấy, do vậy tôi rất vui , sẵn lòng để người thân mình làm bạn với Kiều, ở nàng ấy còn rất nhiều điều đáng để học hỏi, nhưng với các bà vợ thì có lẽ không nên để chồng gần gũi, thân mật với Kiều, nếu ở xã hội bây giờ có thể nói Kiều là Hotgirl, để chồng gần gũi với Kiều thì nguy hiểm lắm, mất chồng như chơi .Cái kết của câu truyện rất đẹp, Kiều lại về với Trọng, hơn nữa người được lợi nhất lại là tay Kim Trọng này, " hoa thơm đánh cả cụm" , có được cả Kiều, cả Vân, mà ai cũng xinh, cũng đẹp, hắn tốt số thật. bản thân tôi thực sự ghen tỵ với tay Kim Trọng này.

    3. Bạn hãy góp ý với các bô lão ở thành phố, một ngày về cõi trên, làm sao để con cháu không phải vất vả với số tiền hàng chục triệu, đến cả trăm triệu cho một ngôi mộ?

    Nhiều ý kiến từ các nhà khoa học, nhà quản lý cho rằng, hiện nay tập quán an táng của người Việt không chỉ là vấn đề xã hội, còn là vấn đề môi trường, đất đai và đô thị. Do vậy, các ý kiến đề nghị tăng cường quản lý, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách về kinh tế để đảm bảo phong tục, tập quán của dân tộc phù hợp với yêu cầu phát triển mới trên tinh thần văn minh. Bên cạnh đó, việc mai táng của người Việt Nam là vấn đề xã hội liên quan đến tập tục, truyền thống, không chỉ đơn thuần bằng các pháp luật, chính sách kinh tế, cần đi đôi với nghiên cứu sâu những góc độ văn hóa, xã hội. Phối hợp tất cả các giải pháp mới có định hướng, giải pháp nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực.

    Tập quán mai táng của người Việt Nam gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh, tôn giáo của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ; ở mỗi vùng, miền, mỗi tộc người đều có những lễ thức mai táng khác nhau.

    Hiện nay, ở vùng đồng bằng, đa số người Kinh có tập quán địa táng; tức là người chết được chôn xuống đất (hung táng), sau vài năm được cải táng (cát táng). Quy trình này có nhiều lễ thức phức tạp, tốn kém thời gian, chi phí, đồng thời làm cho môi trường đất, nước ở nhiều khu vực xung quanh các nghĩa địa bị ô nhiễm, trở thành nỗi ám ảnh, thậm chí tác động xấu đến sức khỏe của người dân sinh sống trong khu vực.

    Vì vậy theo ý kiến cá nhân tôi thì hiện nay hình thức Hỏa táng là văn minh, tiết kiệm nhất , các cụ có về với cõi trên nên tham khảo để tiết kiệm chi phí giảm gánh nặng cho con cháu.
    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi, dưới con mắt một người nước ngoài chưa hiểu hết tập quán , phong tục người Việt Nam nên mạo muội góp ý, ở đất nước tôi chuyện ma chay , hiếu hỷ được làm rất tiết kiệm, cưới thì đến nhà thờ làm lễ xác nhận vợ chồng, có thể tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ với người thân và bạn bè, chết thì mục sư cũng chỉ đến làm lễ, sau đó hỏa táng, chôn tro cốt trong một ngôi mộ nhỏ , xinh với cây thánh giá và một tấm bia ghi thông tin, con cái thì không có thờ cúng, đám giỗ linh đình như bên đất nước các bạn.tôi thấy đất nước các bạn tốn kém, xa hoa quá, có lẽ vì vậy đất nước còn kém phát triển, nhưng thôi đấy là do tập quán đất nước các bạn như vậy , tôi cũng không ý kiến nhiều. chúc các Bô lão nhiều sức khỏe.

    Jbond007.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/8/19
  13. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Thằng cha ngoại quốc này thật là vi diệu...
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  14. BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI CÁC BẠN KẾT QUẢ DỰ THI CÂU ĐỐ VUI THÁNG 8/2019.


    I- Nhận xét chung: Ở CÂU ĐỐ VUI THÁNG 8/2019, có nhiều bài viết chất lượng hơn, không chỉ đơn thuần sưu tầm nữa..

    - Câu Đố Tháng 8/2019, đáp án mở, mỗi người đều có quyền trả lời theo ý mình, sự phân biệt hơn kém, đúng sai chỉ ở chỗ bài tự viết(với công phu khác nhau) hay bài sưu tầm thôi .


    II- Ban Tổ Chức xin chọn trao Giải như sau:

    1- Giải Nhất: ken_ars (150M).

    2- Giải Nhì:Trần Hồng Điệp .(100M)

    3-Đồng Giải Ba: vẹchaibinhduong + JBond007 (50Mx2 giải)

    4-Các Giải Khuyến Khích(10M): Xứ Đoài Mây Trắng; Cô gái mùa hạ; thao96pb; Hoa Đà TS; Diêm La Trần Gian; hunglien1992; aaaoooeee; bomleez2015; Nhà_Nguyễn; ChimEn118.

    III-Trích đăng lại Đề Thi Tháng 8/2019 dưới đây để các bạn dễ theo dõi.


    Hẹn Gặp các bạn với CÂU ĐỐ VUI THÁNG 9/2019.


    NGUYỄN TIỂU THƯƠNG.

    IV-Bài thi tháng 8/2019:


    BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI BẠN CHƠI: CÂU ĐỐ VUI 8/2019


    Bạn Dự Thi hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

    1/Bạn nghĩ theo pháp luật hiện nay, cô Tấm sau khi trả thù mẹ con Cám(giết Cám) sẽ bị tội gì?

    2/ Bạn có vui lòng nếu người thân của mình gần gũi, thân mật với nàng Kiều(trong Truyện Kiều) không?

    3/ Bạn hãy góp ý với các bô lão ở thành phố, một ngày về cõi trên, làm sao để con cháu không phải vất vả với số tiền hàng chục triệu, đến cả trăm triệu cho một ngôi mộ?

    Yêu cầu của Đề Thi:

    1/ Bạn cứ nêu suy nghĩ của mình,có thể giải thích thì càng tốt.

    2/ Bài Dự Thi gửi về Mục ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH- SANDINH.COM

    3/ Giải thưởng: 3 Giải Nhất Nhì Ba (150M, 100M, 50M) và vô vàn Giải Khuyến Khích 10M.

    4/ Thời hạn Dự Thi: 2/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.

    -Ngày 2/9/2019, Tào Tháo sẽ đại diện Hội BLSĐ gửi phần quà cuộc thi tới các bạn đoạt Giải

    NGUYỄN TIỂU THƯƠNG


    :):):):)):)):)):x:x:x
     
  15. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Cảm ơn các cụ Bô Lão.
     
  16. BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI BẠN CHƠI: CÂU ĐỐ VUI 9/2019


    Bạn Dự Thi hãy giải thích các khái niệm sau đây:

    1/ “CẦU LUẬN” là gì?
    2/ “TAM GIAN” là gì?
    3/ “VẬT THỨC, Ý CHẤT” là gì?


    Yêu cầu của Đề Thi:

    1/ Bạn cứ nêu suy nghĩ của mình,có thể giải thích thì càng tốt. Nếu bạn không giải thích được các khái niệm đó, thì được phép thay thế bằng một khái niệm khác. Khái niệm bạn thay thế phải bảo đảm chưa có trong các từ điển và được giải thích cho mọi người hiểu.

    -Gợi ý: nhân loại thế kỷ 21,những khái niệm “ mạng In tơ nét”, “ a còng”, “phét búc”... là tri thức phổ thông. Con người thế kỷ 19 về trước,nhiều vĩ nhân cũng hoàn toàn không biết những khái niệm đó. Do vậy, quyền tạo ra khái niệm mới là của mọi người và liên tục trong kho tàng tri thức nhân loại có thêm, vậy sao bạn không tạo ra?

    2/ Bài Dự Thi gửi về Mục ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH- SANDINH.COM

    3/ Giải thưởng: 3 Giải Nhất Nhì Ba (150M, 100M, 50M) và vô vàn Giải Khuyến Khích 10M.

    4/ Thời hạn Dự Thi: 2/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019.

    -Ngày 2/10/2019, Tào Tháo sẽ đại diện Hội BLSĐ gửi phần quà cuộc thi tới các bạn đoạt Giải(nếu có).

    NGUYỄN TIỂU THƯƠNG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/4/23
  17. dang_tap_yeu_a1

    dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

    1/ Cầu Luận: "Danh Từ:Cây Cầu tên Luận". "Tính từ: Cầu ý chỉ Mong Muốn Và Luận ý chỉ Lý Giải vậy nên Cầu Luận có thể hiểu là Mong Muốn được Lý Giải 1 Vấn đề gì đó".
    2/ Tam Gian: Tam ý chỉ số Học, Gian Danh Từ ý chỉ Gian Nhà, Dương Gian, Trần Gian, Không Gian, Thế Gian, Vậy lên Tam Gian Xét Theo Danh Từ có thể Hiểu Ba Gian Nhà, Hoặc Theo Phật Giáo, Dương Gian, Trần Gian Thì có thể Hiểu Tam Gian ý Chỉ Tam Độc (Tham, Sân Si) Hoặc Xét Theo Địa Lý Có thể Hiểu Tam Gian ý Chỉ 3 Loại Thế Giới, Thế giới thứ Nhất (thế giới phương tây) thế giới thứ 2 (thế giới theo phong trào XHCN) Và thế giới thứ 3 (các nước thế giới thứ ba chưa tiến hành công nghiệp hóa và chưa có trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật). Tính Từ ý chỉ tính Gian Trá Lừa Lọc, Vậy TÍnh Từ Tam Gian ý Chỉ 3 Kế Gian Liên Hoàn, Hoặc 3 Kẻ Gian.
    3/ Vật Thức, Theo Danh Từ Vật ý Chỉ đồ vật, Thức ý chỉ Thức ăn. Vậy Vật Thức Danh từ Nghĩa là đồ Vật Làm Thức Ăn, Vật động từ là Ngã Vật, Vật Lộn... Thức động từ chỉ trạng thái Chưa Ngủ, hoặc làm cho Tỉnh dậy. Vậy Vật Thức Động từ Nghĩa là Bị Ngã Vật ra lên tỉnh Ngủ
    Ý Chất: Câu Này có Thể Cắt Nghĩa Đơn Giản là Cái Ý đó Rất Chất, Hay có thể nói dễ hiểu hơn là ý đó rất hay, ý đó rất tốt...
     
  18. Phán Quan Âm Phủ

    Phán Quan Âm Phủ Lý trưởng

    v7. 1 cầu luận : cầu mong để được luận giải 1 thứ gì đó
    2 tam gian : tam gian là 1 huyệt đạo trên cơ thể người
    3. Vật thức , ý chất :
    BÀI THƠ: TÂM TƯ TRÚT CẠN
    Thơ: Trần Quế Lâm

    Tâm vẫn động luôn mơ vật chất
    Khó lòng buông được mất vô thường
    Suốt đời cứ mãi vấn vương
    Khó lòng thoát được con đường đua chen.

    Từ cơm áo nó len trong trí
    Nợ cuộc đời vạn lý luôn theo
    Sống còn ghềnh thác cheo leo
    Thời gian sắp hết đã meo lắm rồi.

    Giờ phút cuối bồi hồi chi nữa
    Tìm được đâu ngọn lửa ngày xưa
    Bây giờ như thể mắc mưa
    Tiết nào thì cũng chẳng ưa khó lòng.

    Nhưng tâm trí còn không chịu nghĩ
    Dẫu tàn hơi chưa phỉ bình sanh
    Nên viết mãi dạ mới đành
    Tâm tư trút cạn yên lành ra đi.
     
  19. _Quan Vũ_

    _Quan Vũ_ Lý trưởng

    Các hạ coppy rồi paste thế có hiểu gì ko,... hiểu thế đếch nào được, hiểu chết liền. Xàm xí...
     
    HàNộiMùaThuVàngJBond007 thích điều này.
  20. Hội Bô Lão Sân Đình đã trao giải sự kiện Câu Đố Tháng 8 theo danh sách của Bô lão @Nguyễn Tiểu Thương :

    - Giải Nhất 150m Bảo:

    @ken_ars
    - Giải Nhì 100m Bảo:
    @Trần Hồng Điệp
    - Giải Ba 50m Bảo:
    @vechaibinhduong & @JBond007

    Các giải Khuyến khích 10m Bảo:
    @Xứ Đoài mây trắng
    @Cô gái mùa hạ
    @thao96pb
    @Hoa Đà TS
    @Diêm La Trần Gian
    @hunglien1992
    @aaaoooeee

    @bomleez2015
    @Nhà_Nguyễn
    @ChimEn118

    Các bạn vui lòng kiểm tra giao dịch và báo lại cho BTC nếu chưa nhận được quà. Cảm ơn các bạn đã tham gia Sự kiện Câu Đố Tháng 8, hẹn gặp lại các bạn ở những sự kiện tiếp theo !

    Trân trọng !