[Chắn - Cười] Định nghĩa về.....vợ!

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 19/5/12.

  1. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    1. Định nghĩa thứ nhất:

    Vợ là tổng hợp: bạn thân
    Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiên.........
    Vợ là ngân khố, kho tiền
    Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
    Vợ là biển cả bao la
    Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà
    Vợ là âm nhạc, thi ca
    Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
    Cả gan đấu khẩu vợ ư?????????
    Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
    Chồng ơi đừng có dại khờ
    không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai?????
    Vợ là phước lộc thọ tài ...........
    Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen .......

    Vợ là thượng cấp chỉ huy
    Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng !
    Vợ là bà .....mẫu, ông .........thân
    Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên
    Vợ là cảnh sát ven biên
    Chồng mà "đi lac", bắt liền, điều tra !
    Vợ là nội tướng trong nhà
    Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ
    Vợ là chủ nợ ngây thơ
    Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền
    Vợ là thư ký rất siêng
    Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra
    Vơ còn đại diện quan toà
    Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ

    Vợ là bà chủ căn cơ
    Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng
    Vợ còn là những cơn giông
    Thổi chồng ra ngủ salông là thường
    Vợ là cung cách đế vương
    Áo quần sang trong,đúng đường văn minh
    Vợ với táo chẳng thân tình
    Chồng bèn một bếp một mình quyền uy
    Phát thanh đài vợ rất chì
    Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày
    Vợ là võ sĩ cao tay
    Ngon. quyền, môn cước nàng hay thử ....chồng
    Vợ là ...... đủ thứ biết không ?
    Ba ngày "định" cũng không xong "nghĩa" nàng
     
  2. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    2. Định nghĩa thứ 2:

    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
     
    binhmai1956, TimekillerMod08 thích điều này.
  3. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    3. Vợ ơi là vợ

    Có Vợ xấu là Bất Tài
    Có Vợ Đẹp là Bất hạnh
    Bị Vợ Bỏ là Bất lực
    Ế vợ là Bất trí
    Có vợ bé là Bất nhân
    Giựt vợ người khác là Bất lương
    Bị vợ li dị là Bất cẩn
    Con li dị vợ là Bất lợi
    Vợ ghen mà làm thinh là Bất chấp


    Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Bất tử
    Vợ chồng cải lộn là Bất hòa
    Vợ giận không nói là Bất hợp tác
    Vợ chồng giận nhau là Án binh Bất động
    Vợ chồng đánh nhau là Bất phân thắng bại
    Bị vợ đánh mỗi ngày mà không ngán là Bất khuất
    Ý vợ nói là Bất di Bất dịch
    Áo vợ mặc là Bất luận
    Cơm vợ nấu là Bất kiến
    Đồ đạc của vợ là Bất động sản
    Em gái của vợ là Bất khả Xâm phạm
    Khen gái đẹp trước mặt vợ là Bất tiện
    Vợ được người ta khen nhiều là Bất ổn
    Vợ không cho xáp vô là Bất thường
    Vợ không cho ngủ chung là Bất mãn
    Lén pheng mà Vợ bỏ quà cho thì Bất quá tam
    Vợ bắt quả tang(với em vợ) thì Thiên bất đúng tha
    Vì vợ mà thi rớt là Bất đạt
    Vì vợ mà bỏ bạn là Bất tín
    Vì bạn mà không thương vợ là Bất công
    Vì vợ mà bỏ cha mẹ là Bất hiếu
    Vì cha mẹ mà phụ vợ là Bất nghĩa
    Vì tiền mà xem thường cha mẹ vợ là Bất kính
    Lương đưa hết cho vợ là Luật Bất thành văn
    Tiền đưa cho vợ với tiền của vợ là Bất đẳng thức
    Nói chung, lấy vợ là chuyện bất đắt dĩ
    Nhưng lại là chuyện Bất khả kháng
     
  4. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    4.......

    Kính vợ đắc thọ,
    Sợ vợ thì sống lâu ,
    Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ...
    Đánh vợ nhừ tử , Là đại nghịch bất đạo .
    Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung.
    Chê vợ lung tung , Là ngậm máu phun người.
    Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng .
    Để vợ phiền lòng, Là chu di tam tộc.
    Vợ sai mà hằn hộc, Là trời đánh thánh đâm.
    Vợ gọi mà ngậm câm, Là long lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói, Là tội nhân thiên cổ.
    Để vợ chịu khổ, Là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi " ăn vụng", Là ngũ mã phanh thây ...
    Vợ hát mà khen hay, Là anh hùng thức thời
    Khen vợ hết lời, Là thuận theo ý trời.
     
  5. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    5. ......

    Vợ là Thánh chỉ Vua ban
    Có sao dùng vậy, không bàn đúng sai!
     
    Timekiller thích điều này.
  6. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    So sánh vợ với xe:

    Giống nhau:

    - Cưới vợ hay mua xe chúng ta đều phải tốn tiền.
    - Xe mới và vợ mới đều làm ta hãnh diện, sung sướng.
    - Nếu muốn ta có thể nhìn ngắm, sờ vuốt tùy ý.
    - Xe cũ và vợ cũ đều mất giá.
    - Dưới 18 tuổi ta không được cấp phép sử dụng.
    - Xe và vợ đều rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta.


    Khác nhau:

    - Với xe thì ta luôn điều khiển nó, còn với vợ thì phần lớn ta bị điều khiển.
    - Chúng ta có thể sở hữu nhiều xe cùng lúc, nhưng có nhiều hơn một vợ thì sẽ gặp rắc rối to.
    - Với vợ ta phải nộp hết tiền lương vợ mới vui, còn xe thì chỉ cần đổ cho nó vài lít xăng là nó khoái chí.
    - Xe thì ta muốn đi lúc nào cũng được, vợ thì lúc được lúc không.
    - Xe có thể đem cho hay bán cho người khác, còn vợ thậm chí đem cho chả ai dám nhận.

     
    Timekillergaquay999 thích điều này.
  7. khuongtunha08

    khuongtunha08 Dân đen

  8. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Khi đàn bà đánh ghen họ luôn le lói tia hi vọng chồng mình sẽ chối, vì khi còn chối nghĩa là còn yêu, còn tôn trọng họ và sợ họ. Vì thế, chối là vì lòng nhân đạo mà chối!
     
  9. Cụ Lý chờ chi chi

    Cụ Lý chờ chi chi Lý trưởng

    lão này nhảm, cứ thử đem vợ cho lão trai láng giềng xem nó có nhận ko? người xưa nói: "vợ mình cơm hẩm cà gai, nhưng là cơm tám trong mắt lão trai láng giêng..." cứ sạch nước cản ko cần cho có thằng nó rình rồi ... :x
     
    Timekiller thích điều này.
  10. babom

    babom Chánh tổng

    " phụ nữ là khối kiến trúc hoàn hảo nhưng rất tiếc khu vui chơi giải trí lại quá gần khu vệ sinh":-S:-S:-S
     
    trần mạnh hủng, CHINHTHAIBINHQ_CKOI thích điều này.
  11. tungpt1

    tungpt1 Dân đen

    "vợ là mẹ thứ 2"...bố mẹ nuôi ta khôn lớn đến năm ta 18t, binh quân tuổi thọ con người là 80t, 20t ta lấy vợ vậy la vợ nuôi ta 60 năm:-"tuy ko sinh ra ta nhưng có công nuôi dưỡng ta đến già.....:-B
     
  12. khuongtunha05

    khuongtunha05 Dân đen

    • [​IMG]
     
    hatrinh thích điều này.
  13. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bạn ấy phân tích logic hay đấy chứ !
    Bác lại không phân tích mà chỉ đi lấy lại 1 câu của người khác rồi áp đặt vào mới phi logic , câu nói đó không được kiểm chứng do chưa phân tích >:D<
     
    CHINHTHAIBINH thích điều này.
  14. Cụ Lý chờ chi chi

    Cụ Lý chờ chi chi Lý trưởng

    mod thông cảm tôi nói câu này nhé: đừng bao giờ lẫn lộn giữa "mẹ và vợ" 2 phạm trù hoàn toàn trái ngược đó. Mẹ là sinh thành huyết thống, vợ là một nửa của ta phải đi tìm nhưng không phải là vĩnh cửu, nếu một nửa có thể thay đổi (cuộc sống có nhiều cám dỗ mà sự chung thuỷ ko thể biết trước là dài bao lâu) ta có thể tìm lại nửa khác. Còn mẹ thì mãi chỉ một trên đời :x
     
  15. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Đấy là điều Hiển nhiên mà Bác, mọi sự so sánh đều là khập khiễng , quan trọng là bạn gì so sánh ở trên là khá vui và chuẩn vì vấn đề bạn ấy mang ra so sánh là về vđ ai chăm ta nhiều hơn. messi giỏi hơn hay ngô bảo Châu giỏi hơn! Câu trả lời là messi vì việc a ta làm 8 tỉ người trong nhiều năm mới có 1 người làm đc , mà thôi e out hẹn Bác hôm nào .... E đang online đt
     
    Cụ Lý chờ chi chi thích điều này.
  16. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Người vợ công dung ngôn hạnh theo thời trước giờ đây cần có thêm những đức tính nữa:
    khi ra đường trông như những hot girl
    trong dạ hôi trông như những bà hoàng
    khi trên giường giỏi giang như những....
    khi ở nhà cần cù như osin
    trong cuộc đời nhận thức như những người chị
    trong cuộc sống thân tình như những người bạn.
    khi và khi... phải như và như...
     
  17. tungpt1

    tungpt1 Dân đen

    1. "Chú này chắc mới qua tuổi vị thành niên nên không biết câu: " Hôn nhân như một cái nhà vệ sinh cộng cộng, người ở ngoài thì muốn vào...còn người ở trong thì muốn ra" Đúng là trẻ trâu mới lớn bày đặt quá đấy nhóc...[-( "-->:-Bcóa hiểu thế nào la " thủy chung" ko???uhm!phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp việt nam mà!về học lại bài học vỡ lòng "làm người" đi. ko thì về nghe bài hát của Châu Khải Phong "chỉ yêu mình em" đi nhé:-"hay tuyệt đấy
     
  18. Cụ Lý chờ chi chi

    Cụ Lý chờ chi chi Lý trưởng

    chắc các chú ấy chưa có vợ nên nghĩ vợ là tất cả, hơn nữa khái niệm về "thủy chung" còn chưa biết thế nào. xã hội bây giờ thủy chung là chuyện hiếm đó, đúng như tungpt1 nói trẻ trâu mới lớn đã biết gì về hôn nhân đâu. coi chừng tảo hôn.
     
  19. babom

    babom Chánh tổng

    bạn nói thế chưa đúng lắm or dùng từ chưa đúng nên các anh em phản ứng là bình thường:-q ở độ tuổi gọi là già rồi thì các cụ có câu "con nuôi cha không bằng ông bà nuôi nhau" ý nói lúc đấy ca 2 đều có trách nhiệm đẻ sống thêm với con cháu, còn khi trẻ bận bịu làm ăn có thể người vợ đứng đằng sau chăm sóc người chồng và ngược lại là điều hiển nhiên..đây là lần đầu tiên mình nghe nói về câu này về nghĩa nếu phân tích ra như anh mod nói thì ok còn để yên khó nghe quá
     
  20. babom

    babom Chánh tổng

    liên quan đến chủ đề mời các bác nghe bài thơ " Những phút xao lòng " Thuận Hữu

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người đó gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình-Mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô,giờ cô ấy đã lấy chồng


    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên dấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn


    Mình cũng có phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp ngưuời yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ những cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng không nói ra vì sợ vợ buồn


    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy thương yêu và chăm chút mình hơn


    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu,một thời để nhớ
    Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng
     
    hatrinhmod09 thích điều này.