Định nghĩa về phụ nữ!

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 20/5/12.

  1. Bịp Thánh

    Bịp Thánh Chánh tổng

    Không...Theo em thì:
    - Phụ nữ là người để ta ngắm, ta yêu và có lúc ta thèm khát.
    - Phụ nữ là người để che mát cuộc đời ta....(Lúc yêu nhau có ô, Lúc say rượu lấy nước cho uống. Lúc nôn có người thu dọn hộ...hihi).
    - Phụ nữ là người mang cho ta hạnh phúc và cũng là người gieo đau khổ cho ta (Nhất là lúc có tý tuổi).
    - Phụ nữ là một bản nhạc mà không có hồi kết trên tivi, trừ trường hợp mất điện.
    - Phụ nữ là một cái chìa khóa vạn năng, thế nên người ta mới ví: "02 người phụ nữ và 01 con vịt thành cái chợ".
    - Và phụ nữ là người cho đàn ông rất nhiều, thế nên thi thoảng các bác phải "Trả nợ" :)):)):)).
    - Để rồi ta biết: Phụ nữ là người ta không thể "Bỏ qua".
    Thế là phụ nữ =))=))=))=))
     
  2. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Thượng đế tạo ra Adam trước bởi ngài không muốn nghe Eva khuyên phải tạo ra Adam như thế nào.
     
  3. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Vợ chính không bằng tiểu thiếp, tiểu thiếp lại thua tình nhân, tình nhân lại không bằng yêu đơn phương.
     
  4. maiga39

    maiga39 Dân đen

    hây quấ
     
  5. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Đàn ông lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào.
    Đàn ông tìm một Người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào cái cuộc sống tẻ nhạt.
    Đàn ông muốn có Hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh.
    Đàn ông có Hồng nhan tri kỷ được ví như có một loại men rượu quý làm họ say ngất ngây.
    Đàn ông có được một Hồng nhan tri kỷ đúng nghĩa, chính là người may mắn nhất thế gian.
    Vì thế đàn ông cả đời đi tìm không phải là Vợ, cũng không phải là Người tình mà là Hồng nhan tri kỷ.