Định nghĩa về phụ nữ!

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 20/5/12.

  1. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Sưu tầm

    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!

    chơi chắn online, đánh chắn online,http://sandinh.net/
     
    Mission_Impossible75, pdhien, _Tào Tháo_5 others thích điều này.
  2. Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà Lão làng

    :)) CỦ KHOAI TẢ VỢ TUI HẢ :)]!
    SÁT THÁT \m/
     
    Nguyễn Tiểu ThươngCủ khoai lang thích điều này.
  3. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    "Đong giai" tâm pháp!
    (Bí kíp kua giai giành cho Cọp và.......... hàng dài)

    Chương thứ nhất: Ấn tượng ban đầu
    Bạn muốn chinh phục bất kì 1 thằng con trai nào, thì cái ấn tượng đầu tiên luôn phải vô cùng quan trọng! Từ cách ăn mặc , trang điểm ... đến cách giao tiếp, nói chuyện ... rồi cả cách thể hiện bản thân! Phải làm sao cho đối tượng thấy, kể cả ngoại hình bạn không phải là xinh, nhưng bạn vẫn nổi bật so với những cô gái khác.


    Chương thứ 2: Tạo khoảng cách
    Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao thích 1 thằng con trai rồi mà phải làm trò, giả tạo ... Nhưng theo "Đong giai tâm pháp", sau khi đã "Tạo ấn tượng" rồi thì phải tạo 1 khoảng cách nhất định, khiến cho đối tượng hiểu: mình là 1 cô bé ngoan ngoãn, gia giáo, không phải là 1 con ranh con thích làm hàng! Con trai ai cũng muốn là người chủ động trong tình cảm, không thích cái kiểu "cọc đi tìm trâu"!


    *Lưu ý ở chương này: Tạo khoảng cách trong "Đong giai tâm pháp" khác với "Yết kiêu kiếm phổ"! Đây là 1 chiêu thức thiên về "nội công", phải thật tế nhị, không quá kiêu kì... tạo cho đối tượng 1 cái "đích" để vươn tới, bởi tâm lý con trai luôn muốn chinh phục thử thách mà.

    Chương thứ 3: Đặt bẫy
    Có vẻ như hơi ghê gớm nhưng thực chất chỉ là dẫn dụ con trai chui đầu vào rọ... bằng cách tự mình xóa dần cái khoảng cách đã tạo ra ở trên... Đối tượng sẽ nghĩ rằng, mình đang nắm thế chủ động, đang dần chinh phục được trái tim cũng như tình cảm của bạn! Nhưng thực chất là bạn đang kéo trâu về cọc đấy.


    Cách thực hiện vô cùng đơn giản mà lại hiệu quả, chỉ cần nói chuyện, đi chơi với đối tượng nhiều hơn, cười nhiều hơn mỗi khi đối tượng kể chuyện cười (mặc dù có thể nó ko buồn cười), tạo cho đối tượng 1 tâm lý như đang là người chủ động! Nên nhớ rằng 2 chữ chủ động rất quan trọng đối với con trai... Ngoài ra các bạn còn có thể đong bằng cách viết FB, nhắc đến đối tượng ngày 1 nhiều hơn ngày 1 tình cảm hơn, tình cờ đối tượng đọc được là thích thú lắm đấy, cam đoan luôn!


    Cái khó của "Đặt bẫy" là phải dẫn dụ con mồi làm sao cho dần dần rơi vào tròng... không quá hấp tấp, không quá vì đối tượng mà "rút ngắn khoảng cách" quá nhanh! Thành quả con trai đạt được càng trải qua khó khăn bao nhiêu thì con trai sẽ càng nâng niu, gìn giữ nó tốt bấy nhiêu.

    Chương thứ 4: Hút và dính
    Như đã nói ở chương trước... sau khi các bạn đã "Đặt bẫy", dụ được con mồi vào tròng!


    Lúc này, con mồi đang nghĩ mình là người nắm thế chủ động, sắp dần có được tình cảm của bạn!

    Bạn cần phải tạo ra những cái của riêng mình, khiến cho đối tượng đặc biệt chú ý và chỉ chú ý riêng bạn mà thôi!

    Phải làm sao cho cái "Ấn tượng ban đầu" ngày càng ảnh hưởng sâu sắc tới đối tượng!

    Để thực hiện, bạn cần: " Chú ý chăm sóc đến đối tượng từ sức khỏe: cai thuốc... đến học hành: đi học thêm nhiều vào không bùng học! " ...

    Tiếp đến là quan tâm 1 cách nhẹ nhàng mà ý nghĩa: mua cho đối tượng những thứ nhỏ nhặt, vd: kẹo mút!

    *Nên nhớ là hết sức không được quá phô trương... những sai lầm tiếp theo ở chương này, bạn có thể mắc phải đó là:

    --- Viết FB tình cảm cho đối tượng nhưng do "ế" comment nên lại đi quảng cáo... đối tượng sẽ cực kì khó chịu đấy.

    --- Ghen tuông 1 cách vớ vẩn: Chưa có gì mà đã hay ghen rồi thì nó chán ngay.
    --- Dỗi! Cái này đặc biệt cần hết sức cẩn thận, dễ gây ra sự chán nản. Nếu muốn dỗi thì phải kín đáo, không õng ẹo như mấy con vẹo hơi tí là mau nước mắt.


    --- Quan tâm quá mức vào cuộc sống riêng tư... người ta còn có anh em bằng hữu, xét nét quá không hay, bó buộc quá cũng không được...

    >>> Phải để người ta nhận ra: Nếu có bạn làm người yêu, người ta sẽ được quan tâm 1 cách đặc biệt, chăm sóc 1 cách đặc biệt, yêu thương cũng 1 cách đặc biệt... bạn sẽ là 1 chỗ dựa vững chắc cho người ta yêu tử tế chứ không phải như kiểu yêu vì tiền và vì sung sướng.

    Chương thứ 5: Bước ngoặt trận đấu
    Khi cả 2 đã có được mối quan hệ khá vững chắc dành thời gian nhiều cho nhau, thường thì đến lúc này là thằng ku kia sẽ tỏ tình ngay rồi! Nhưng để đối phó với 1 thằng nhát như cáy, ngại ăn nói bạn phải làm sao "đánh thức" cái gọi là đàn ông trong con người nó.


    Tạo ra bước ngoặt bằng cách: xây dựng 1 chuyện buồn hay không vui cho bản thân (có thể là ốm cũng được)... chỉ thể hiện điều đó cho 1 vài con bạn thân 1 cách kín đáo... "vô tình" thế nào mà đối tượng biết (vô tình trong ngoặc kép nhé)... Đối tượng đã có tình cảm rồi nhất định sẽ quan tâm, ở bên cạnh bạn (người ta đàn ông mà)... sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai để gục vào (cẩn thận mấy thằng hôi nách thối cả lên vai đấy).

    Lúc đấy thì không khóc được cũng phải cố vận nội công thế nào cho nó ra 1 ít nước mắt... Ngay lập tức "người ta" sẽ an ủi, vỗ về ngay nhẹ là khẽ dùng tay lau những giọt nước mắt trên má nặng hơn là ôm bạn ngay vào lòng mãnh liệt quá là tỏ tình khẩn trương lau nước mắt cho bạn = môi (sướng chưa)!

    *Cần hết sức cẩn thận, tránh bị người ta nghĩ bạn "Làm hàng"!

    Chương thứ 6: Chắc chắn !
    Đây cũng là 1 điều hết sức đáng lưu ý phải làm cho đối tượng hiểu rõ bạn muốn và thực sự cần 1 tình cảm nghiêm túc không phải anh có thể nói yêu là yêu em dễ dàng như thế được... Chương này áp dụng cho bạn gái nào cẩn thận thôi chứ còn đã có 5 chương trên rồi là quá thừa rồi hí hí.


    Thực hiện: Không nhận lời khi đối tượng tỏ tình vội, lấy nhiều lí do khác nhau như gia đình quản lí, không có thời gian cho bạn bè... nhưng lại phải khéo léo ngày càng quan tâm hơn đến con mồi.

    >>> Thời gian bạn "suy nghĩ" cho việc có nhận lời hay không càng dài bao nhiêu thì đối tượng sẽ càng cố gắng giữ bạn bấy nhiêu.(ST)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/5/19
  4. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Thâm thúy quá :))
     
  5. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Không thể làm hài lòng Phụ nữ!

    Tại “Cửa hàng bán chồng” 6 tầng, nơi đây chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông, ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
    - Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 LẦN DUY NHẤT.
    - Càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
    - Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.
    Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.
    Sau khi đọc dòng chữ: “Những người đàn ông có công ăn việc làm” trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
    Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: “Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con”. Chị đi tiếp lên tầng 3.
    Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai”.
    - Được đấy! – Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang.
    Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà”.
    - Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.
    Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn”.
    Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6.
    Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: “Bạn là người khách thứ 1.108.159 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!”.
     
  6. phaptuyet

    phaptuyet Dân đen

    Những vần lục bát tặng vợ cười vãi.....



    "Vợ ơi sao chửa "băng hà"
    Vừa sạch cửa nhà, đỡ một miệng ăn
    ----
    Vợ già như chuối chín cây
    Gió lay chẳng rụng ta đành lay thêm
    -------
    Thấy vợ người chết mà ham
    Vợ mình vừa ốm thuốc nam khỏi liền
    ----------

    Thứ nhất vợ dại trong nhà
    Thứ nhì mất điện, thứ ba không tiền
    -----------
    Trách mình phận chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
    Ti vi có ba cái râu
    Xoay đi xoay lại mà mầu chẳng lên
    Tức mình xoay trộm nhà bên
    Vừa xoay một cái mầu lên ầm ầm
    Ra về bụng cứ nhủ thầm
    Ước gì cứ được "dùng nhầm" ti vi...
     
  7. lythuong00

    lythuong00 Chánh tổng

    vác chai bia ra mút
     
  8. lythuong00

    lythuong00 Chánh tổng

    Đóm cháy đến đốt - vợ dốt cực thân. ( các cụ dạy thế)
    củi tre đun ngửa - vợ chửa . . .nghiêng ( cũng là các cụ dạy nốt)
    ^:)^^:)^^:)^ các cụ nhà ta
     
  9. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Vợ chửa nằm nghiêng..Vợ Tắm rửa sạch sẽ thì lên giường nằm nghiêng cho ráo nc ... Các cụ có nói sai đâu mà ^:)^
     
  10. HàNộiMùaThuVàng

    HàNộiMùaThuVàng Công Thần

    Toàn bài hay. Hay quá . để anh em đọc 3 ngày nhé. Đừng ai post bài vào các mục khác nhé

    Hay quá nhưng chú em post muộn quá nên anh bị lừa mất rôi.

    Như 9 chảnh giờ gần 35 rồi mà có bị lừa đâu. :D:D:D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/7/15
  11. Thiếu nữ, con gái, hồng nhan

    Đều là phụ nữ bằng nam nhi mà

    Cực Âm một thuở thăng hoa

    Sánh ngang trời đất khi là MẸ thôi

    Khi NGƯỜI sinh nở ra NGƯỜI

    Thiên chức làm MẸ nghìn đời vinh danh

    Bao nhiêu ông kễnh hùng anh

    Gục đầu chân MẸ đều thành ấu nhi:):)
     
    Tào 1, Mission_Impossible75habep75 thích điều này.
  12. Em đang khổ hơn đây :((:((:((

    tải xuống.
     

  13. Mẹ dầu khổ mấy vẫn còn là Mẹ

    Vẫn còn là Người với những lo toan

    Vẫn vui buồn, hờn giận với đứa con

    Động lực sống để tròn vai Người Mẹ


    Đàn ông rời gia đình thê thảm thế

    Có khác gì con thú chỉ đi hoang

    Xa rời vợ con, bè bạn họ hàng

    Dở người, dở thú mới là thậm khổ


    Hạnh phúc con người lời xưa còn đó…=((
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/8/15
    Mission_Impossible75 thích điều này.
  14. _Tào Tháo_

    _Tào Tháo_ Chắn hội LÈO TÔM

    Vừa trả lời vừa hỏi:

    Con gì ăn ít nói nhìêu
    Nhanh già, lâu chết
    Mịêng kêu: Tìên tìên???

     
  15. _Tào Tháo_

    _Tào Tháo_ Chắn hội LÈO TÔM

    Lỡ rồi... Một đời trai

    (Nhại theo bài thơ "Hai sắc hoa Tigon" của TTKH)

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Tới tháng lãnh lương mới hết hồn!
    Bạn rủ đi chơi, nào có dám
    Tôi chờ người tới để…giao lương.

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :
    Rằng lương sao có nhiêu đây thế?
    Chắc là “diếm” bớt, phải hay không?

    Người ấy thường hay móc bóp tôi
    Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi!
    Bảo rằng tôi móc còn hơn để…
    “ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.

    Thuở ấy nào tôi đã biết gì :
    Trẻ người, non dạ quá ngu si
    Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…
    Chẳng giữ cho mình được…tí ti!

    Đâu biết tiền đưa bả tháng này
    Là tiền dành dụm bấy lâu nay
    Bao nhiêu tiền mặt, “người” chơi hết
    Lấy gì vui với bạn bè đây?

    Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    “Người kia” đã biết tôi sạch túi!
    “người ấy” cho nên vẫn hững hờ!

    Tôi vẫn đi…bên cạnh một người…
    Dữ như sư tử của lòng tôi!
    Và từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời!

    Buồn quá, hôm nay xem lại túi
    Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi!
    Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết
    Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười!

    Tôi nhớ lời người rất xa xôi
    Bảo rằng anh giống con... heo đất
    Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
    Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi !
     
  16. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    VỢ

    Vợ là mẹ các con ta
    Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
    Vợ là tổng hợp: bạn thân
    Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền..
    Vợ là ngân khố, kho tiền
    Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
    Vợ là biển cả bao la
    Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà
    Vợ là âm nhạc, thi ca
    Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
    Cả gan đấu khẩu vợ ư?
    Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
    Chồng ơi! Đừng có dại khờ
    Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai?
    Vợ là phước lộc thọ tài...
    Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen..
    Vợ là thượng cấp chỉ huy
    Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng!
    Vợ là bà... mẫu, ông... thân
    Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên
    Vợ là cảnh sát ven biên
    Chồng mà "đi lạc", bắt liền, điều tra!
    Vợ là nội tướng trong nhà
    Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ
    Vợ là chủ nợ ngây thơ
    Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền
    Vợ là thư kí rất siêng
    Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra
    Vợ còn đại diện quan toà
    Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ
    Vợ là bà chủ căn cơ
    Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng
    Vợ còn là những cơn giông
    Thổi chồng ra ngủ sa lông là thường
    Vợ là cung cách đế vương
    Áo quần sang trọng, đúng đường văn minh
    Vợ với Táo chẳng thân tình
    Chồng bèn một bếp một mình quyền uy
    Phát thanh đài vợ rất chì
    Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày
    Vợ là võ sĩ cao tay
    Ngọn quyền, môn cước nàng hay thử...chồng
    Vợ là ....đủ thứ biết không?
    Ba ngày định cũng không xong nghĩa Nàng
     
  17. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Xin chào cả hai Bác Tào Tháo.. em tưởng các Bác chỉ quan tâm đến Vương gia hóa ra các Bác cũng quan tâm đến cả vợ .. o:-)o:-)
     
  18. TÂM SỰ VỚI KHOAI-TÀO


    Đông Hán lừng danh Tào Mạnh Đức

    Trí lự, can trường, giỏi dụng nhân

    Sân Đình - Tào Tháo nay tiếp bước

    Quái thủ đổ trường, đậm hồn văn


    Tào Công dẫu anh hùng “trị quốc”

    Tào Quái dù thần thủ “ đổ vương”

    Thiếu “Trúc chữ điền che ngang mặt”

    Bị, gậy, nón mê lại ra đường.:)):)):D:D=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 12/8/15
    Tào 1, Mission_Impossible75, Tào Tháo2 others thích điều này.
  19. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Lấy vợ quá lãi :

    Cụ thể :
    - Osin 3 triệu một tháng x 12 tháng x 40 năm = 1 tỷ 4.
    - Đẻ 2 đứa con x 400 triệu ( giá đẻ mướn ) = 800 triệu.
    - 6 phát 1 tháng ( tuần 2 lần , trừ tuần đèn đỏ ) 6x12 tháng x 40 năm = 2880 lần
    Ông nào lấy vợ xinh thì cứ tính 2 củ 1 phát. ông nào không may lấy phải vợ nát thì cũng phải theo giá Đồ Sơn 250k/ 1 nháy >>> 700 triệu đến 5 tỷ 8.
    - Không tính phí nuôi dạy con cái, chia sẻ buồn vui, thờ cúng tổ tiên, đối nội đối ngoại....
    Tổng lời từ 3 đến 9 tỷ. Trong khi chi phí bảo dưỡng thấp, rủi ro ít...

    Vậy các anh còn đòi hỏi gì nữa ???
     
  20. Nhà Nghỉ ABC

    Nhà Nghỉ ABC Dân đen

    Lỗi thiết kế là : khu "vui chơi giải trí" lại để quá gần khu 'vệ sinh" ...!
     
    Tào Tháo thích điều này.