Định nghĩa về phụ nữ!

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 20/5/12.

  1. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Phụ nữ là tổng hợp từ vẻ đẹp của loài hoa, tiếng hót của loài chim, mầu sắc của cầu vồng, sự ác độc của chó sói, vẻ hợm hĩnh của con công, sự lạnh lùng của băng tuyết, sự thất thường của dự báo thời tiết, sự mềm mại của gió mây, sự nhút nhát của thỏ rừng, đường cong của vầng trăng, lỗi lầm trong thiết kế.
     
  2. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Sự tích về con gái

    Xưa kia ở tuốt trên trời

    Ngọc Hoàng Thuợng Đế thảnh thơi thấy buồn

    Sai bắt một chú chuồn chuồn

    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm

    Bỏ vô một kí ớt bằm

    Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô

    Nuớc mắt cá sấu 7 xô

    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ dằng,

    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng

    Mít khô, mít uớt, cằn nhằn, ghen tuông

    Trăm gram nhỏng nhẽo giận hờn

    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề

    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề

    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào

    Sai thiên lôi lấy bột nhào

    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than

    Cuối cùng một tiếng nổ vang

    Thế rồi "con ấy" tàng tàng buớc ra

    Bèn đặt tên nó "EVA"

    Còn gọi "con gái" hay là ... "cô em"
     
  3. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Em đố bác biết lỗi lầm trong thiết kế là ở đâu ;;)
     
    Mission_Impossible75 thích điều này.
  4. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Phụ nữ và khiếm khuyết
    Phụ nữ là một bản thiết kế đầy khuyếm khuyết của Thượng Đế. Khi thánh Peter dẫn Mr CEO của nhà sản xuất xe hơi Ford diện kiến vì có công chế tạo xe hơi phục vụ cộng đồng.
    - Mr Ford nói rằng: Ngài tập trung đội thiết kế lại và tôi nói cho ngày nghe những khuyếm khuyết như sau.
    - Khu vui chơi giải trí gần nhà vệ sinh.
    - Cứ mỗi kỳ hàng tháng phải tốn kém trong việc bảo trì vì thường chảy nhớt.
    - Giải quyết chất thải phải hạ càng và lột hết Capo mới thi hành được.
    - Đèn pha thì bị lệch về phía trước thái quá, khiến các hoạt động khó khăn
    - Chi phí bảo trì thì cực kỳ tốn kém và luôn luôn phải sơn quét lại mặt trước.
    Thượng Đế nghe có lý bèn triệu tập cuộc họp với đội thiết kế và bắt đầu thảo luận gì đó xì xào một hồi sau quay lại nói với Mr Ford.
    Ta cám ơn những góp ý của ngươi. Giám Đốc Marketing ta bảo là không cần gì phải sửa chữa cả vì sản phẩm của ta có tới 99,9% đàn ông trên thế giới sử dụng. Trong khi đó sản phẩm của ngươi chiếm chưa tới 10% trên toàn thế giới.
     
    THIÊN_VINH, Mission_Impossible75, pdhien2 others thích điều này.
  5. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Phụ nữ là một đóa hoa, nhưng muốn đáo hoa đẹp và thơm lâu bên cạnh phải đặt một cái chầy...
    ( không biết có đúng không ) :-/
    ............sưu tầm trong nhân dân ^#(^
     
    Mission_Impossible75, crom1gatusso_mr thích điều này.
  6. gatusso_mr

    gatusso_mr Chánh tổng

    bó tay với bác khoai lang
     
    Mission_Impossible75Củ khoai lang thích điều này.
  7. gatusso_mr

    gatusso_mr Chánh tổng

    Phụ nữ làm ta hoàn hảo như cuốn sách, nhưng cuốn sách đó chỉ để nhóm lò!
     
    Mission_Impossible75mod09 thích điều này.
  8. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Phụ nữ là một đóa hoa , nên ta không được phép đánh phụ nữ bằng cành hoa
    Mà ... chỉ được đánh bằng khăn mùi xoa ....Nhớ là có bọc gạch nhé bác 8-X
    Mà các bác cứ nói phụ nữ là một đóa hoa X-(Nếu thế thì :
    Vậy đàn ông là gì ? Đàn ông không phải là ... bón đó sao :-SS
    Có chàng nàng mới yêu đời :))
    Như hoa có bón mới thời tốt tươi =))
     
  9. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Ngày xưa cối nhỏ chày to
    Ngày nay cải tiến cối to hơn chày
    Sau đây là bài hát "Tiếng chày trên sóc Bombo"...Bắt đâu..chạy =))

    Anh Chầy học, " Gatusso... sách thủng, ...Mod09 ...Mùi xoa bọc gạch,
    chị em đọc thấy tưởng topic nói xấu phụ nữ thì chết...Bắt trc Bác xichlo chạy trc không .....gachvaomat.com ...hiiii :))
     
  10. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Ngày xưa 1 cối, 1 chày
    Ngày nay cải tiến, nhiều chày giã chung!
     
    gatusso_mrThuyền tình ghé bến thích điều này.
  11. gatusso_mr

    gatusso_mr Chánh tổng

    Hóm quá!
     
  12. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Nốt

    Tiến lên thế giới đại đồng
    Chày nội cối ngoại đều dùng như nhau :))
     
    gatusso_mr thích điều này.
  13. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

  14. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    ^#(^
     
  15. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Có sư tử AE Giải tán ..............:-SS 1.....2.....3
    Chạy lẹ.......................................... 8-X
     
    _Thu Hương_ thích điều này.
  16. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Hôm nay trời thanh gió mát , không khí trong lành nhân tiện với sự vắng mặt của chị em nhà chánh . Thay mặt cho các AE nhà ... bón em xin tổng kết lại các ý kiến phản hồi của AE trong box này .
    Như vậy là cho đến giờ ta đã có được 4 luồng tư tưởng về phụ nữ đó là :
    Bác Đức thủ to Chầy học, Gatusso... sách thủng, ...Mod09 ...Mùi xoa bọc gạch và bác Tào Duy 1' ... Cối cải tiến .
    Do nhu cầu tìm hiểu và định nghĩa về phụ nữ của AE luôn luôn là không đủ em xin đưa ra ý kiến mới về phụ nữ cho AE tham khảo .
    Phụ nữ và mèo giống nhau đến 99% . Bác nào nắm bắt được Mèo là nắm bắt được phụ nữ em xin chúc mừng .
    Mèo quả thật nhìn rất yêu kiều và mềm mại -> AE nhà ..bón ai cũng muốn vuốt ve mơn trớn :D
    Mèo cũng rất khó nắm bắt lúc thì kiêu kỳ (chảnh) lúc thì ngoan ngoãn chả biết đâu mà lần . Đây cũng là đòn mù để đánh vào Ae nhà bón mong các bác hết sức tỉnh táo , em cũng xin nói thật cho dù biết là đòn mù thi AE ta cũng chưa có phương án nào chống lại được cả bởi vì đơn giản Ae nhà bón chính là chuột mà mèo lại là thiên địch của chuột :-SS
    Nhiều khi ta không muốn thì Mèo cứ xà vào lúc ta muốn nó lại chạy đi -> quyền chủ động không nằm trong tay ta . Đề nghị thì do ta đưa ra nhưng kết quả của cuộc thương lượng nằm hết bên đối tác vậy thì công bằng là ở đâu -> đây cũng chính là thói quen của Mèo tên của nó gọi là Vờn .
    Mèo thì vờn chuột , phụ nữ thì vờn AE nhà bón 8-X
    Để tránh bị Vờn thì AE phải vượt qua được bản thân : đó là sự mềm yếu , nỗi sợ hãi trước Mèo . Ae nhà bón rất sợ buồn khi không có Mèo .
    Không việc gì phải sợ \m/
    Với công nghệ hiện đại như bây giờ AE hoàn toàn có thể chữa trị được căn bệnh cho mình và đây là bài thuốc :
    Bây giờ thời đại thông tin
    E là mèo mướp , A là chuột quang !

    Chúng ta phải là chuột quang Vô cảm và lãnh đạm !
    Chúc các bác thành công , em đi kiếm Mèo tâm sự đã buồn quá :-*>:D<
     
    Nguyễn Tiểu Thương_Thu Hương_ thích điều này.
  17. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Vợ, Người tình và Hồng nhan Tri kỷ

    Thế nào là Vợ ? Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ. Thế nào là Người Tình ? Người Tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ Vợ phát hiện.
    Thế nào là Hồng Nhan Tri Kỷ ? Hồng Nhan Tri Kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với Vợ hay Người Tình.
    Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tuỳ tiện cặp bồ với một người con gái khác ; Người Tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người Vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người Vợ ; Hồng Nhan Tri Kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.
    Vợ sống cùng bạn từng ngày, Người Tình tiêu tiền cùng bạn, Hồng Nhan Tri Kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế Người Tình, vì Vợ không điều khiển được tình cảm như Người Tình ; Người Tình không thể thay thế Vợ, vì Người Tình không có được tình thân như Vợ ; Vợ và Người Tình đều không thay thế được Hồng Nhan Tri Kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.



    Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà ; Người Tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thoả mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới ; Hồng Nhan Tri Kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn.
    Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi ; Người Tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ; Hồng Nhan Tri Kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.



    Sự quan tâm của người Vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hoà ; sự quan tâm của Người Tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thoả mãn ; sự quan tâm của Hồng Nhan Tri Kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.

    Khi Vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm ; khi Người Tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ ? đối với Hồng Nhan Tri Kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện Người Tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay đối với người Vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng “Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn” sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.

    Khi Vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ; khi Người Tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không? Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm Hồng Nhan Tri Kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa Vợ và Người Tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.

    Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người Vợ, nước mắt của Người Tình và sự hiểu lầm của Hồng Nhan Tri Kỷ. Sự lảm nhảm của người Vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của Người Tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của Hồng Nhan Tri Kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.


    Người Vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy Người Tình và Hồng Nhan Tri Kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy. Người Tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị Vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của Người Tình. Hồng Nhan Tri Kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành Người Tình, thậm chí thành Vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.
    Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến Hồng Nhan Tri Kỷ thành Người Tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người Vợ. Nhưng nếu Hồng Nhan Tri Kỷ trở thành Vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến Vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tuỳ tiện nói cho Vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.


    Lấy Vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một Người Tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có Hồng Nhan Tri Kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh tươi.
    Đàn ông cả đời đi tìm không phải là Vợ, cũng không phải là Người Tình mà là Hồng Nhan Tri Kỷ.



    TrieuThanh



     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/5/19
  18. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Sặc ! Công nhận cái bác Triệu Thanh này văn vừa dài vừa hay .
    3 định nghĩa bác đưa ra về : Vợ , người tình , tri kỷ khá là chuẩn .
    Nhưng nói thật đọc xong bài viết này , em thấy nó cứ thế nào . Nó không làm cho người ta sống tốt hơn được mà xoáy vào đó nó cho thấy sự ích kỷ và tham lam của đàn ông .
    Đọc bài này em thấy đàn ông quả thật là rẻ quá , cái chữ tham nó ăn quá sâu vào con người . Được voi đòi 2 bà trưng , được bà trưng đòi bà triệu ..
    Hoàn hảo thì ai chả muốn , nhưng sống thì phải biết chấp nhận và biết yêu những khuyết điểm . Cởi mở mới làm mình thoải mái được , khắt khe chỉ làm khổ bản thân và những người xung quanh mà thôi .
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân Vợ , người tình , tri kỷ là do mình chọn . Đã chọn thì phải chấp nhận , chọn rồi lại chê lại so sánh thì ....
    Cái gì cũng tương đối cả thôi trừ trường hợp méo quá thì phải dứt khoát và chọn lại 8-X
    Bài viết trên vợ bác nào , bạn gái bác nào đọc được thì rất chạnh lòng đấy ->nguy hiểm nghiêm cấm chị em 8-X
    Em nghĩ là sống đúng với con người là được rồi mình chỉ cần thêm vào đó chút cảm thông và cởi mở với nhau là hết vấn đề .
    Lúc yêu thì : yêu nhau yêu cả đường đi ... lúc có đc rồi lại đếm từng lọ tương , lọ dưa hành .
    Hoặc lại so sánh như các cụ hay nói : Con cá mất là con cá to .
    Bác nào thử bỏ vợ lấy người tình về xem có to hơn không :))
    Lấy tri kỷ thì ai chả muốn , nhưng tri kỷ là do mình định nghĩa ra -> AE đặt tiêu chuẩn nhẹ thôi nhé = Vợ càng tốt .
    Nếu không lấy được tri kỷ làm vợ thì hãy biến vợ thành tri kỷ . Bó tay thì còn 1 cách là hạ tiêu chuẩn tri kỷ của mình xuống :D
    Chúc các bác HP :-*>:D<
     
  19. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    wellcome!>:D<
     
    Tăng Thanh Hà thích điều này.
  20. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Thiếu 1 chữ (Здравствуйте Танг Тхань Ха).
     
    Củ khoai lang thích điều này.