[Chắn - Cười] Chém gió

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi ducthudo, 12/1/12.

  1. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm...."dồi" em biết không em....

    Trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả! Ngoại trừ một cái tuyệt đối đó chính là sự tương đối! [​IMG]

    Em nói rằng em chưa biết yêu | Ngây thơ trong trắng tựa mây chiều | Thế sao chiều nay mây trắng khóc ? | Thôi rồi ! Mây trắng khóc... vì yêu

    Quá Khứ là Thiên Đường... Hiện Tại là Trần Gian... Tương Lai là Địa Ngục...

    Yêu em mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội thấy nghèo lại thôi

    Không bit phải hỏi muốn giỏi phải thử

    Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ ra tay, Doanh nghiệp nhà nước ngửa tay, Công ty hữu hạn ngoặc tay, Công an còng tay, Tội phạm bắt tay, Báo chí chùn tay, Trí thức phẩy tay, Đồng đội cụt tay, Quan chức đầy tay, Dân ... trắng tay

    Thất bại vì ngại thành công [​IMG]

    Alô con chim nhỏ của anh đấy ah - Không chim bố đây - Dạ cháu xin lỗi bác ạ, bác cho cháu hỏi Hà có nhà ko ah - Nó ko có nhà thì nó vô gia cư à - Dạ vâng thế bác cho cháu hỏi Hà có ở nhà ko ạ - Đến cơ quan rồi - Dạ bác cho cháu xin số di động của Hà ạ - Nó có nhiều số lắm - Dạ bác cho cháu xin 1 số thôi ạ - số 0 - Dạ bác cho cháu xin nốt những số còn lại ạ - 157793104 còn sắp xếp thế nào thì tùy mày !

    Tôi sẽ yêu người bạn tôi yêu nhất :XXX

    Mọi sự ngu dzốt đều phải trả giá bằng tiền mặt!

    Đứng trước mộ em anh hứa rằng. Anh sẽ yêu con bạn em tử tế [​IMG]

    Nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc [​IMG]

    Kưa gái không khó , cái khó là làm sao cho nó yêu mình. Lừa tình không khó, cái khó là giữ sao cho mình không đc yêu nó

    Nhận giữ các em gái từ 18 đến 20 tuổi trong mùa lễ 30/4, 1/5 để bố mẹ về quê hay đi chơi xa, cơm nước miễn phí, có nhận giữ qua đêm, đặc biệt miễn phí toàn bộ. điều kiện: các em gái phải xinh xắn, dễ thương, ưu tiên các bé gái con nhà lành, chưa có bạn trai, các trường hợp khác không giải quyết ... chốpng chỉ định ... phụ nữ có thai và đang cho kon bú [​IMG]

    Thuê bao quí khách vừa gọi đang nằm vùng phủ chiếu, xin quí khách vui lòng đi phúng điếu

    Và anh biết một điều thật giản dị

    Càng xa em anh càng thấy yên tâm

    Khi anh đi không người đưa tiễn

    Lúc anh về 7 8 người khiêng

    Trên quan tài khắc 8 chữ thiêng liêng

    Tổ quốc tự hào cắt cơm đông chí

    Dân ta phải biết sử ta,cái gì ko biết thì tra google
     
  2. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    "Yêu là chết trong lòng một ít" | Bác sai rồi hỡi bác Diệu thân yêu | Tim đã mất nghĩa là không sống nữa | Chết thật rồi chứ chẳng ít chi đâu

    Em về điểm phấn tô son lại | Ngạo với nhân gian một nét cười

    Từ trong hang tối bước ra

    Vươn vai 1 cái rồi ta đi vào

    Tớ chỉ có 1 ham muốn,đó là cái gì tớ ham muốn thì tớ đều đạt được.

    Học hành thì ấm vào thân l Đi ngủ thì ấm từ chân tới đầu.

    Ai bảo rằng tình yêu là mật ngọt | Xin trả lời là thuốc đắng mà thôi | Ngậm vô đi nó sẽ ngọt đầu môi | Tan vị ngọt rồi đắng cay muôn thuở

    Buồn thì sinh sự mà bụng bự thì sinh con.

    Ước làm vua, sẽ cao hơn tất cả | Ước sang giàu, sẽ chẳng phải lo âu | Vua, hay sang giàu, nào có nghĩa gì đâu | Thôi thì ước một tình yêu trọn vẹn

    Mày khóc nhưng mà mày không khổ, bố mày cười mà lệ đổ trong tim

    Kim đâm vào thịt thì đau , thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời [​IMG]

    Nam nữ cọ cọ tất thân

    Ai đem con sáo sang sông..để cho con sáo...oh hờ....mắc công đi zề...!

    Thà hôn em rồi bị tát

    Còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em ^.^

    Em ra đi như nhà vắng chó.

    Bát cơm thừa biết đổ cho ai...

    Sưu tầm intenet
     
    mod01mod09 thích điều này.
  3. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Giầu thì nuôi chó; Khó thì nuôi dê; Không nghề thì nuôi ngỗng!
     
    thanhhuong251189Dương Minh Châu thích điều này.
  4. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Giầu thì nuôi chó; Khó thì nuôi dê; Vô công dồi nghề thì.... nuôi gà chọi :D
     
    Dương Minh ChâuTiêu dao khoái hoạt thích điều này.
  5. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    MC đám cưới làm thơ chém gió... hài thôi rồi

     
  6. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    Em ra đi như nhà vắng chó.

    Bát cơm thừa biết đổ cho ai...;)) botay.com
     
    hamvui68Củ khoai lang thích điều này.
  7. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Thế mới là chém ... anh em minh toàn 4x roài .. ảo tý cho đời nó ten trở lại =))
     
    hamvui68Hoahongvang15_12 thích điều này.
  8. cuchuoihn

    cuchuoihn Chắn hội Hà Nội

    Lão biên già này ảo quá>không có vợ thì có mà mốc mồm lên nhá lão già kia :)) :))
     
    hamvui68 thích điều này.
  9. aaaaazz

    aaaaazz Học chơi

    an choi khong phai ao quan
    khong mac ao quan dung dieu an choi
     
  10. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Uống rượu say vào lại thấy:
    Buồn chán cho cái cuộc đời này!
    Lướt Face mà nản vì: thấy các cậu các mợ toàn thích những thứ chả có 1 tí ý nghĩa nào.
    Trong khi đó tôn giáo ngày càng hoành hành, người ta đã nói từ thói quen hình thành tính cách và tính cách quyết định số phận.
    Lướt Face bây giờ thì chợt giật mình nhận ra, con người sinh ra éo cần giáo dục, éo cần cố gắng vì các trào lưu và tôn giáo đã hướng đạo sẵn cho chúng ta thông qua các Face nổi tiếng(nhiều like & comment).
    1s có 3 người sinh ra: trong đó có người làm tổng thống người làm ăn trộm và người bình thường như E.
    Đợt này rảnh rỗi sinh nông nổi: nghiên cứu qua Face của nhiều mợ là fan cuồng của các Face về tôn giáo như: 12 cung hoàng đạo, tử vi, hài.bựa... -> Nản vãi bỉm.
    Các mợ ấy bỏ hết các tính cách lối sống thói quen của mình đã được gia đình, xã hội giáo dục qua 1 quá trình dài và đi theo 1 tôn giáo công nhận rằng: tính cách và số phận là luôn định sẵn ai cũng như ai: vãi bỉm 8-X
    Cả 1 thế hệ thối nát vì trào lưu, h lại đến vài thế hệ sống không định kiến bị các thể loại abc ... xyz điều khiển cuộc chơi.
    Cuộc sống vốn đơn giản: luôn vui vẻ, sống thật lòng với bản thân và người khác là OK.
    Đừng ảo quá các mợ nhé!
    Định chém nữa nhưng thôi vì quá phê, với lại sợ nhiều mợ đọc được đâm ghét (Cái này E éo dám viết lên face vì trong đám bạn trên face khá nhiều fan cuồng) :((
     
  11. Anh _Sáu cối

    Anh _Sáu cối Tiêu Dao Hội

    :-? Hôm nay rảnh,ngồi vắt tay lên trán mà nghĩ...#-oSao mình nhanh già thế!Thời trai trẻ nay còn đâu...?Mới có ngày nào,6 cối...mà hôm nay 1 cối cũng dở dang:"> Ai chưa vợ...lấy nhanh kẻo muộn.:!!
     
    súng_thần_công123, Dương Minh Châumod09 thích điều này.
  12. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Lại ước: Bao giờ cho đến ngày xưa.
    Vậy là câu nói của các cụ: gừng càng già càng cay là sai rồi :))
     
    ngư phủ ngủ trên thuyền thích điều này.
  13. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    cay thì có cay, nhưng ... teo;))
     
    súng_thần_công123mod09 thích điều này.
  14. hamvui68

    hamvui68 Tổ Trưởng Tổ Trông Xe_CHHN

    Thế mà mấy hôm trước khoe hàng chạy bon bon tuần 3, 4 8-}hóa ra hàng...... thủng !:-P[-X=))
     
    mod09, Dương Minh ChâuHoahongvang15_12 thích điều này.
  15. súng_thần_công123

    súng_thần_công123 Chánh tổng

    thời trai trẻ của bác đạt được 6 cối 1 ngày vị chi 1 tháng là 180 cối là nhà vô địch rồi đó gọi là " vang bóng một thời" rồi còn gì, em bái bác làm sư phụ
     
    Anh _Sáu cối thích điều này.
  16. Thích thì mình

    Thích thì mình Học chơi

    đỉnh cao của tuyệt kỹ chém gió đây nè các bác
    Đầu lòng hai ả tố nga,
    Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
    Mai cốt cách, tuyết tinh thần:
    Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.
    Vân xem trang trọng khác vời,
    20 Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
    Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang,
    Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
    Kiều càng sắc sảo mặn mà,
    So bề tài sắc, lại là phần hơn.
    Làn thu thủy, nét xuân sơn,
    Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
    Một hai nghiêng nước nghiêng thành
    Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
    Thông minh vốn sẵn tính trời,
    30 Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
    Cung, thương, làu bậc ngũ âm,
    Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.
    ....................:D X_X...........hay là bên tây còn có cụ nói "hãy cho tôi 1 điểm tựa tôi sẽ nâng bổng trái đất này lên"
    nói thì cho vui vậy chứ ý của em là Chém gió có từ lâu đời và các bậc tiền bối của chúng ta đã đạt đến trình là thần gió rồi........anh em mềnh ăn thua gì:D
     
    mod09 thích điều này.
  17. vanhien225

    vanhien225 Dân đen

    hay
     
    nick75 thích điều này.
  18. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Câu hỏi này giờ đã xưa rồi....Đáp án của năm 2015 là ai anh em nhỉ ..

    [​IMG]
     
    thanhhuong251189, thangtro, mod012 others thích điều này.
  19. lythuong00

    lythuong00 Chánh tổng

    Bí kíp võ công này bần tăng đã từng xem qua, dù chưa luyện đến như ý chí cảnh nhưng từ ngày xuất tự phiêu lưu giang hồ bần tăng chưa ngán một đối thủ nào. hị hị
    mong một lần đc chạm chén bàn luận bí kíp chém gió với @Củ khoai lang chân nhân!!!
     
  20. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    TRình chém chú cao.. anh công nhận ... Phi công lythuong