Nếu 1 ai đó là Dế Mèn, tôi xin nhận làm Dế Trũi, được cùng Dế Mèn đi phiêu lưu khắp 4 phương trời 1 mình ông em chém = bằng cả Tập Đoàn Nhai
Có khi nào trên sandinh tấp nập Ta đợi ù .. đâm sầm sập vào nhau.. Đè em thì em kêu đau Có đau thì mới nhớ nhau suốt đời .. ..
Chưa bao giờ tập với nhau mà vẫn ghi được một bàn là tốt lắm rồi (hơi nghi nghi ông bầu Khoai đi vận động hành lang). Trông đội hình chất lượng cao đây, các anh lên kế hoạch tập 02 buổi/ tuần đê. Tháng sau gặp lại cho FCSandinh mang rổ đựng bóng.
Có nghĩa là cầu thủ nhà mình xông vào và ko hiểu tại sao bóng lại vào lưới đội bạn Thế là có bàn danh dự ghi bằng bụng