Tự Khúc Trái Tim

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Lan Ngọc NDHP, 18/9/16.

  1. Lan Ngọc NDHP

    Lan Ngọc NDHP Chánh tổng

    XA CÁCH
    Có một bận em ngồi xa anh quá,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
    Em xích gần thêm một chút anh hờn,
    Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
    Anh sắp giận, em mỉm cười vội vã
    Đến gần bên, và mơn trớn: "Em đây"!
    Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay,
    Vì anh nghĩ: Thế vẫn còn xa lắm.

    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
    Ôi trời xa, vầng trán của người yêu!
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
    Dầu tin tưởng chung một đời, một mộng,
    Em là em, anh vẫn cứ là anh.
    Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành
    Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
    Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
    Quá khứ anh, anh không nhắc cùng em.
    Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
    Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
    Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió.
    Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
    Nhưng anh dấu em những mộng không ngờ,
    Cũng như em dấu anh những điều quá thực...

    Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực!
    Hãy trộn nhau những mái tóc ngắn dài!
    Những cánh tay, hãy quấn riết đôi vai!
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
    Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
    Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng.
    Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
    "Gần thêm nữa, thế vẫn còn xa lắm!"
    ( XUÂN DIỆU)​
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/9/16
    choitydalc, vuotbien21, Ngố Xinh Xinh 113 others thích điều này.

  2. Thái Dương Hệ những khoảng trống mênh mông

    Hai tinh cầu xa xăm vẫn muôn đời gắn bó

    Chẳng kề bên, nghẹn ngào chung nhịp thở

    Bởi những tim nào đã để trong nhau


    Bởi nồng yêu nên có vạn cổ sầu

    Một năm, một lần vợ chồng Ngâu thấy mặt

    Tình là thế, còn muôn đời son sắt

    Muôn đời của nhau vì tim ở trong tim…=((=((:x
     
  3. GỬI CU HƯỞNG
    =))=))=))
    Vui chơi bài cháu gọi nhầm bằng anh

    Thấy giật thột chẳng họa vần thơ thẩn

    Đợi mai kia gọi Trưởng ban tổ chức

    Cu Hưởng kia để mách coi làm sao…!:):):)=((=((=((
     
  4. GỬI LAN NGỌC HP
    Chuẩn không cần chỉnh cháu ơi
    Chú ghẹo cu Hưởng hay ngồi cạnh bên
    Trình thấp "tay tranh, tay nem"
    Làm cho cô cháu mấy đêm báo liền....:):):)
     
  5. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Thiên thu vạn khắc một nỗi sầu
    Hồ lệ mắt biếc chảy về đâu
    Hỏi thân lữ khách tàu sương ấy
    Trăm mối ngổn ngang dạ khúc sâu. :(:-S
     
  6. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

    Nơi ấy có em

    Một nơi xa tận chân trời
    Nơi tim cất tiếng, nơi đời reo ca
    Nơi mà xuân đến muôn nhà
    Tóc ai khẽ lướt trên tà áo xinh

    [​IMG]

    Nơi mà mỗi sớm bình minh
    Nắng lên đôi mắt lung linh dịu dàng
    Là nơi ta được thấy nàng
    Đào vương má đỏ, tóc vàng ngây thơ

    Dù cho là một giấc mơ
    Xin nắng đừng để giấc mơ héo gầy
    Xin mưa đừng lại nơi đây
    Cuốn trôi bờ cát đong đầy yêu thương

    Xin bình minh cuối con đường
    Đặt vào mắt biếc hạt sương mỗi ngày
    Xin gió vẫn mãi cứ bay
    Để buông tóc hát đắm say lòng người

    Để cho ta thấy tiếng cười
    Tan trong ảo giác của người đang yêu...
     
  7. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

    Mượn tạm topic của LAN NGỌC nhé, đây chỉ là những lời tự sự thôi.:)
    Lỡ trao tình!

    Trách anh thôi vì yêu quá vội vàng
    Nên chẳng trách người phũ phàng gian dối
    Anh hiểu vì tình yêu không có lỗi
    Lỗi do anh chưa hiểu thế nhân tình

    [​IMG]

    Em cứ vui với hạnh phúc của mình
    Bận lòng chi kẻ vô hình tẻ nhạt
    Mong mai này khi em yêu người khác
    Sẽ hiểu đời gian dối chẳng bền lâu

    Nếu như ta chẳng thể sống bên nhau
    Đành chấm hết từ đây không vương vấn
    Đừng bon chen những gì ta muốn không
    Đến cuối cùng cũng chỉ thế mà thôi...

    Rồi vòng tay ấy sẽ lại trao người
    Những choàng ôm cùng nụ cười giả dối
    Khi tình yêu người trao em cũng vội
    Giống như tôi khờ dại phút ban đầu...

    Chỉ buồn cho những người sẽ đến sau
    Chưa kịp hiểu ra được nghĩa nhân thế
    Đã xót lòng giống như tôi từng vậy
    Rồi bước đi trong lặng lẽ âm thầm

    Em vui gì khi chà đạp hạnh phúc
    Nên tình yêu quá chân thành ngây dại
    Và từ đây đến muôn đời mãi sau
    Không bao giờ còn lần nữa yêu thương

    Tôi sẽ không còn đau khổ vấn vương
    Không vì ai để tim mình rạn vỡ
    Dù tình yêu có thêm lần dang dở
    Bấy nhiêu lần tôi mạnh mẽ bước qua
     
  8. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

    Gửi cho nhưng ai đang yêu, sẽ yêu và được yêu :D:D:D
    Gửi vợ hiền

    Khi yêu em anh chỉ yêu một nửa
    Nửa còn lại anh để dành thôi em
    Em không biết nên nói lời trách móc
    Nhưng thực lòng anh để dành cho con.

    [​IMG]

    Tình yêu anh không phải là mãi mãi
    Nhưng đủ dài cùng em đến tương lai
    Nắm tay em trên quãng đời còn lại
    Dù biết rằng sẽ rất nhiều trông gai.

    Anh ước mình có một công chúa nhỏ
    Con sẽ đẹp dịu dàng giống em thôi
    Thật đảm đang và nết na hiền hậu
    Yêu thương chồng cùng những đứa con thơ.

    Đứa thứ hai sẽ là chàng hoàng tử
    Chắc chắn rằng đẹp trai hơn bố nó
    Biết giữ gìn tình yêu và hạnh phúc
    Thật thành đạt trên bước đường công danh.

    Nhưng nếu em cho anh hai nhóc tì
    Xin em đừng vội trách mình em nhé
    Đối với anh trai gái đâu quan trọng
    Con sẽ đẹp tuyệt vời giống như em.
     
  9. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Ôi trang thơ của chị Lan Ngọc :-S
     
    choitydalc, vuotbien21, __Phieu_Du__4 others thích điều này.
  10. Nobitaviet05

    Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

    Anh ôm trái tim Trương Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trong cỏ
    Còn đọng đầy mưa xuân=((=((=((

    Dẫu rằng khi anh yêu em
    Em giấu anh đi yêu kẻ khác
    Những người đàn ông đã không ngừng làm khổ em
    Vì những điều bé mọn
    Lo âu và vất vả
    Anh đi tìm em.:bz:bz:bz
    Anh đi tìm cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa
    Sợ rằng năm nay em đã lớn
    Đàn sói nhiều hơn xưa
    Trái tim em thì bé bỏng
    Biết chiều nay em có kịp về nhà
    Mà không bật khóc?[-O<[-O<[-O<

    Anh biết lấy gì chở che cho em
    Ngoài tình yêu lẻ loi
    Cháy lặng thầm trong lòng ngực
    Như bếp lửa mùa đông
    Để những khi thất vọng lúc yêu ai
    Em có chỗ để tạt về sưởi ấm.\m/\m/\m/
    Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em
    Ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa
    Đêm đêm anh thức viết
    Để mong xua được mùa đông
    Ra khỏi trái tim em
    Cùng với những âu lo và phiền muộn.:-":-":-"
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi...8->8->8->
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 17/10/16

  11. KHAO KHÁT TRI ÂM


    Tiếng hát ai đỏ cả một dòng sông

    Giai nhân ấy có còn mong người ấy

    Nước lặng lờ cứ trôi, trôi mãi

    Dư âm nào nghe tê tái bến xưa


    Mỵ Nương ơi , đò ấy vẫn còn đưa

    Trương Chi ấy bơ vơ cùng tiếng hát

    Neo đậu bến nao, hồn ai lang bạt

    Tóc bạc rồi khao khát mãi tri âm………=((=((=((:):):)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/11/16
  12. Nobitaviet05

    Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

    Ngày mai em về
    Ngày mai em về
    Về cuộc sống thực tại lo âu
    Và những điều u sầu
    Nhỏ nhen và hèn mọn.~x(~x(~x(

    Ngày mai em về
    Anh tập quên những ngày vui vẻ
    Anh tập quên nụ cười tươi trẻ
    Anh tập quên đôi mắt long lanh
    Giấu vào ký ức.:-SS:-SS:-SS
    Ngày mai em về
    Anh lặng thầm theo dõi bước chân
    Run rẩy tìm đường
    Biết bàn chân có tìm về đúng hướng?
    Biết có khi nào vấp ngã
    Mà không bật khóc? [-( [-( [-(

    Ngày mai em về
    Bỏ lại nắng thu vàng
    Bỏ lại trời trắng xanh
    Để lại trong anh
    Một nỗi buồn day dứt =(( =(( =((
     
  13. VỀ TRONG MỘNG MỊ

    Cho em yên lòng về với mái tranh

    Nơi đó trẻ thơ khát tình mẫu tử

    Tình niệm hôm nào như xuân qua cửa

    Chôn vào trong tim lầm lỡ chưa quên


    Cho em yên lòng về với thân quen

    Cơm dẫu chưa ngon chẳng thèm hàng bữa

    Mưa Ngâu hắt hiu nhớ mùi thơm phở

    Và hằng đêm, mơ nức nở, hàng đêm…..

    :):):)=((=((=((
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/11/16
  14. Thu đến, thu đi lá vàng ép lại

    Lưu bút nào, đọc mãi, nặng lòng thêm

    Tiếng Ngâu rơi, thánh thót giọt vào đêm

    Về đi em, cho xanh mồ hoài niệm


    Về đi em dẫu hồn bao xao xuyến

    “Con nai vàng…” hẹn đến thu sau

    Xào xạc đường xưa, se sắt thương nhau

    Một tim đau, mong em tròn hạnh phúc……:):):)=((=((=((
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 25/10/16
  15. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    :-":-":-"

    Mỗi lời nói như một lời khuyến khích
    Cổ vỗ nhau tìm cuộc sống nội tâm
    Dù ở đâu ta vẫn cứ âm thầm
    Để hồn trí hướng về chân thiện mỹ

    Thời gian nào cũng thế hỡi tri kỷ
    Thân xác ta cát bụi giữa bao la
    Tâm hồn ta mạch thể của thiên hà
    Vẫn lấp lánh ước mơ vì sao sáng

    Sống thật tâm mỗi ngày cho xứng đáng
    Yêu tha nhân như chính bản thân mình
    Giúp đỡ người hơn thắp nến đọc kinh
    Hay nhang khói hương trầm rằm tháng Bảy

    Hãy giữ mãi tình yêu thương nồng cháy
    Mùa yêu thương yêu là trọn vẹn cuộc đời
    Không tùy vào nắng hạ, tuyết đông rơi
    Lúc âu yếm hay chỉ trong mường tượng

    Trong mọi lúc, yêu thương ơi, hướng thượng
    Bầu trời đêm lấp lánh vạn vì sao
    Biết đâu chừng, tri kỷ, một ngày nào
    Chúng ta cũng sẽ hoà vào cùng tinh tú

    Mỗi lời nói như một lời nhắn nhủ
    Khích lệ nhau sống trọn vẹn hôm nay
    Việc hôm qua hay những việc ngày mai
    Hãy gác bỏ vào ngăn riêng, bạn nhé!
    ...Bài thơ này hay quá...@};-@};-@};-@};-
     
  16. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Mộng mị

    Em là ai khi đêm dài buông xuống
    Mắt hoen mi đẫm giọt lệ sầu buông
    Anh là ai giữa cuộc sống vô thường
    Thụy du hát hồn rơi vào mộng mị

    Em là ai giữa đêm buồn phố thị
    Bước mông lung trên lối nhỏ vào đời
    Anh là ai hỡi người quân tử ơi
    Đừng mơ hoa khi chim đa đa khóc
    P/s... Đêm không ngủ nghe bạch thủ ù chi cùng lèo tôm :-":-"
     
    vuotbien21, __Phieu_Du__, Lan Ngọc NDHP4 others thích điều này.
  17. Nobitaviet06

    Nobitaviet06 Thổ địa

    Anh là con của ba má anh
    Em là con của má ba em:-j:-j:-j
     
    vuotbien21, hoangcaloc, __Phieu_Du__4 others thích điều này.
  18. NỖI NIỀM MẸ CHA

    Mộng thường Hồ Điệp Luyến Hoa

    Trắng tay tỉnh Giấc Nam Kha chạnh lòng

    Miên man sông chảy một dòng

    Bến nao neo đậu đò đông nặng chèo

    Ảnh hình tâm tưởng phiêu diêu

    Bừng mơ đời thực cô liêu bóng hình

    Tình Người đâu phải “nhân tình”

    Trong Tình có Nghĩa, trong Hình có Tâm

    Thu tàn, đông đến, chờ xuân

    Thương con: chim sáo tấn ngần bên sông

    Chẳng mừng khi thấy đò đông

    Khách nghìn chỉ một bến sông đợi chờ

    Mong con tỉnh giấc mộng mơ

    Nỗi niềm cha mẹ mong chờ cho con….

    :):):):x:x:x:-S:-<:!![-O<
     
  19. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Đời không trả cattse
    Cho từng vai em diễn
    Đời không như từ điển
    Biết hết chuyện điêu ngoa
    Người không phải dạ xoa
    Sao tim gan nanh độc
    Thân không phải nô bộc
    Mà cúi nhận can chi
    Phận nhan kiếp nô tì
    Ta gật đầu thương cảm
    Cho lương tâm thanh thản
    Bĩ cực tới thái lai [-O<[-O<[-O<
     
  20. Hoàng Bích

    Hoàng Bích Chắn hội Hải Phòng

    RỒI có một ngày ngoảnh mặt đi
    CHẲNG thể cùng nhau nói điều gì
    ANH không thể biết em suy nghí
    EM không biết gì anh nghĩ suy
    EM lặng buồn nghe chim trên cao
    HÓT thật buồn như một lời chào
    CHÀO nhau anh nhé mình xa cách
    XA cách nhau rồi để nhớ nhau. :x:x:x