[Sự kiện] Làm thơ Chắn hay, nhận ngay giải thưởng.

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 25/1/16.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
    Ta có thêm ngày mới để chơi game.
    Món chắn học là món mới biết thêm,
    Trên Sân Đình ta chơi quên game cũ.
    Như cờ tướng, cờ vua , hay bài tú
    Xưa ta chơi vui chẳng biết đêm ngày,
    Vậy mà nay ta đã vội quên ngay
    Món chắn học làm ta hăng say quá.
    Nay Sân Đình lại mở hội thơ ca
    Hãy tham gia và nhận ngay phần thưởng
    thochan.
    Hãy cùng tham gia và nhận ngay phần thưởng.Thể lệ: Các bạn có thể post những câu thơ, bài thơ do các bạn sáng tác về bộ môn Chắn online bằng cách để lại bình luận (comment) ở phía dưới bài viết này. Những câu thơ hay nhất sẽ được đưa vào Tuyển tập thơ của Sân Đình. Mỗi câu thơ được post riêng biệt ở các bình luận khác nhau. Nếu viết chung vào 1 bình luận sẽ chỉ được tính 1 câu thơ.

    Thành phần ban giám khảo gồm có thành viên BQT và các chắn thủ thường xuyên hoạt động trong box Chắn và Thơ :
    • Bác Nguyễn Tiểu Thương - trưởng ban Giám Khảo
    • Anh Củ Khoai Lang (anh Đức)
    • Anh NhánhLanRừng1 (anh Hoàng Biên)
    • Anh kenday (anh Hiệp)
    • Anh Tào Tháo (anh Phong)
    • Mod04 (Bách Bé Bỏng)
    Cơ cấu giải thưởng gồm có :
    • 1 nhất : 200.000.000 Bảo
    • 1 giải nhì : 150.000.000 Bảo
    • 2 giải ba : 100.000.000 Bảo
    • Giải khuyến khích : 50.000.000 Bảo (không giới hạn số lượng giải)
    • Giải cho chắn thủ có nhiều bài dự thi nhất : 70.000.000 Bảo
    • Giải cho chắn thủ có bài dự thi được nhiều like trên diễn đàn nhất : 50.000.000 Bảo
    • Giải cho chắn thủ có bài dự thi được nhiều like trên Facebook nhất : 50.000.000 Bảo
    Tiêu chí chấm giải :
    • Tác phẩm và người tham dự đủ tiêu chuẩn dự thi.
    • Tác phẩm được sáng tác trong thời gian diễn ra chương trình.
    • Nội dung ý tưởng của tác phẩm thể hiện tối đa thông điệp về bộ môn Chắn.
    • Nội dung độc đáo, hài hước, dí dỏm như 1 tiêu chí để tham khảo và đánh giá các tác phẩm dự thi thi ở mức độ tương đồng.
    • Tác phẩm đạt giải là tác phẩm có tổng điểm do Hội đồng BGK bình chọn cao nhất theo thứ tự nhất, nhì, ba.
    Thời gian : Từ ngày 26/01 đến hết ngày 15/02/2016.
    Các tác phẩm sẽ được post lên facebook tại topic này: https://goo.gl/pSKvCM

    Thôi thì mưu sự tại nhân
    Còn chờ đĩa nọc có phần cho ta
    Ù to ù bé hay hòa
    Say sưa ai biết tiếng gà sang canh
    Cùng vui hỡi chị hỡi anh
    Đầu xanh, đầu bạc lão thành đều vui.​

    Mong nhận được nhiều câu thơ hay góp phần làm phong phú bộ môn chắn học trên Sân Đình.
    BQT kính bút !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/16
  2. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    OK.. Mình chia tay
    http://sandinh.com/
    ĐÂY SÂN ĐÌNH CHẮN
    ( Chế Đây thôn Vĩ Dạ .. Củ khoai lang chế lời )

    Ai ơi vào chơi sân đình chắn?
    Game chắn sân đình chơi rất hay
    Bàn nào phòng đấy đông vui hội
    Ngồi chơi thư giãn suốt tối ngày.
    Bát theo lối cửu, chi đường mây
    Ngũ chùa buồn thỉu đợi hoa lay
    Chi chi thuyền ai ngồi hóng cá
    Lùa kịp về cửa chì mới hay.
    Mơ lại bắt gà , lại nhờ xa,
    Bảo em nhiều quá nhìn không ra...
    Ở đây game chắn ĐỜI NHƯ THẬT
    Ai biết là chơi rất thích mà ?


    Anh em ơi làm được bài thơ hay, mình tặng ngay 20M bảo nhé .. mời anh em tham gia nào..
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 26/1/16
  3. HàNộiMùaThuVàng

    HàNộiMùaThuVàng Công Thần

    Hanoimuathuvang xin tham dự bài thơ zui là chính phần thưởng là chủ yếu :D:D:D

    Hội thơ chắn Sân Đình (thơ lục bát)

    Hội thơ chắn của sân đình
    Do đâu mà viết chân tình thế kia

    Quê nhà chơi phải chầu rìa
    Đỡ thèm những lúc sớm khuya đói lòng
    Bây giờ bạn có sướng không
    Sân đình ngồi đánh dù không có tiền
    Ngoài nhà không phải ưu phiền
    Trong nhà vợ cũng ưu tiên tán thành
    Nghiệp chơi chắn đâu có danh
    Nhưng mà chơi đẹp cũng thành vương gia
    Mới thì xó bếp,đầu đường
    Sau thì tri phủ,lên vương sánh tài
    Sân đình có một không hai
    Chắn thì bậc nhất,anh tài kém chi

    Bạn ù thông bạch thủ chì
    Tôi ù thông bạch thủ chi có lèo
    Tôi và bạn cùng hò reo
    Sân đình là chốn giao kèo chắn thơ


    p/s : ACE nào đọc xong cho xin 1 cái LIKE nhé :D:D:D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 26/1/16
  4. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Các bài đã thi năm ngoái năm nay có được tái sử dụng không BTC...>:)
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  5. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Bài thơ này em sáng tác hơn 1 năm rồi, nay post lại vào đây cho có khí thế. Tiêu chí của em vui là chính, giải thưởng là phụ ah (được thì càng tốt a Khoai nhề;));)))

    Bon chen cũng chắn Sân Đình
    Chồng ghen chồng bảo mình đừng có chơi!

    Nhưng mà Tôm đã tới rồi.
    Chi chi, bát sách em thời bỏ sao?
    Tám đỏ mà có làm cao
    Bạch định nhảy vào, ù nhạt cho nhanh
    Thập thành em rất mong manh
    Ngư ông bắt cá cho nhanh rồi về
    Hoa rơi cửa phật ê hề
    Cá ơi sao lội Sân Đình thế kia?

    Giật mình sực tỉnh cơn mê
    Cơm khê thịt khét, gà về tay ai?
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/16
    mod11, chimcuckool, Chậu Mật Ong27 others thích điều này.
  6. GMK016

    GMK016 Dân đen

    Tôi đây vốn chẳng ham thơ
    Ấy thời yêu chắn ngâm nga tâm tình
    Từ ngày chắn mở sân đình
    Phải e bát sách mê tình tứ văn
    Cơm xong dạ cứ tần ngần
    Vợ thương xoán xít xa gần sao anh
    Việc công việc nước việc nhà
    Tâm tư đừng giấu ắt là vui ngay
    Được lời em mới phơi bày
    Vợ ơi anh đã trót say Sân đình.
    Ồ zeeee...
     
  7. tham như mõ

    tham như mõ Dân đen

    Cửu vạn, bát sách, chi chi
    Ba gian nhà ngói ra đi ì mày
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  8. tham như mõ

    tham như mõ Dân đen

    Cửu vạn, bát sách, chi chi
    Ba gian nhà ngói ra đi vì mày.
     
  9. SBCHN

    SBCHN Dân đen

    Xưa chầu dìa các cụ tổ tôm

    Nay học mót vài chiêu chắn, phỏm

    Lưng lèo tôm dải dài ra chiếu,

    Chắn, cạ bày đầy thiếu “thang thang”

    Nếu duy trì trò chơi dân gian

    Nên thêm cả tổ tôm, chắn, phỏm

    Sang xuân mới, rôm trò vui vẻ

    Sân đình đầy người, thích như tôi
     
  10. NgoLongNgo

    NgoLongNgo Dân đen

    Thơ mấy chữ cũng được hả ????
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  11. vitquaychodo

    vitquaychodo Dân đen

    Cây đa, giếng nước, " Sân đình "
    Bữa ấy " Trỉ bào " làm mình mất vui
    Mong anh Quản trị anh ơi !
    IQ anh giúp khắp nơi chơi " Đình "
     
  12. Liên Hoa Đăng

    Liên Hoa Đăng Dân đen

    Chắn bài ta vốn không ham,
    Nhưng vì mưa rét biết làm chi đây.
    Ngày dài xuông xoảng cho khuây,
    Đợi ngày nắng đẹp lên phây sân đình.
     
  13. LeTuan_hn

    LeTuan_hn Lý trưởng

    Đang chơi bị mất Oai Phai,
    Oai Phai mất mạng phải nhai Ba Gờ.
    Ba Gờ lại cứ lờ đờ.
    Lờ đờ chơi chắn thôi nhờ Oai Phai.
    Phai nhờ được lúc lại oai,
    Tiếc con gà béo lại nhai ba gờ,
    Ba Gờ lờ đà lờ đờ,
    Lờ đờ vào lại hết giờ.. gà bay....#-o
     
  14. ferminoliv

    ferminoliv Dân đen

    CHẮN NGÀY RÉT HẠI
    Mấy hôm trời rét căm căm
    Chị em mê tuyết lên nằm Sa pa
    Anh em mình chốn ở nhà
    Lao vào Chắn phỏm la cà Gốc đa
    Mỗi anh em nằm một nhà
    Chùm chăn nhưng vẫn ăn gà mới hay
    Ăn con ngũ vạn cửa này
    Ù con bát cá ở ngay cửa Chì
    Cửu vạn cõng nặng chưa kìa
    Cặp chi đứng cạnh như chìa tay xin
    Bát sách như vẫn còn zin
    Ngồi đợi cửu sách nằm im cửa Chì
    Trong khi ngồi đợi Chi Chi
    Vài vần lục bát dự thi Sân đình.
     
  15. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    "Ai bảo chăn Trâu là khổ?
    Anh đây đánh Chắn còn ngồi canh Chi
    Chi Chi lên đúng cửa chì
    Thêm "anh bốc vác" đi cùng "chị Dâu"
    Lại thêm tám đỏ có mầu
    Đời ta thay đổi làm giầu từ đây
     
    huyhai001, HayQuaPro, KuBin Love3 others thích điều này.
  16. HOTBOY_BADINH

    HOTBOY_BADINH Chánh tổng

    Em có vài câu thơ xin các anh em duyệt cho em được giải nhất ạ.

    GỬI BQT VÈ THƠ LỤC BÁT:

    Không ngờ chắn phỏm tới nay.
    Tạo đà hưng phấn cho toàn anh em.
    Công việc thì vẫn phải làm.
    Giải lao chút ít là vào chắn ngay.
    Từ thành thị,tới nông thôn.
    Đâu đâu cũng có một trăm quân bài.
    Sân đình tổ chức rất hay.
    Để nơi giao hữu của toàn anh em.
    Từ giải phụ ,tới giải cao.
    Cùng các bang hội đua nhau so tài.
    Chơi vui là chính hỡi người.
    Rồi cùng từ thiện tâm hồn cho em.
    Cuối cùng xin chúc sân đình.
    Ngày càng đổi mới và nhiều giải cao.
     
  17. doccocaubai8083

    doccocaubai8083 Dân đen

    HOTGIRL_BADINH lamf thow quas hay
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  18. Nhanhlanrung1

    Nhanhlanrung1 Chánh tổng

    bạn cố gắng viết có dấu nhé
     
    Nguyễn Tiểu Thươngmod08 thích điều này.
  19. dai luong 1975

    dai luong 1975 Dân đen

    Nền đất,em ngồi mãi rồi.
    Muỗi kêu,kiến cắn,thôi rồi mod ơi
    Mấy tháng được chờ ( Hoa rơi)
    Nên ngay cửa khác,tơi bời thân em
    ............................................................
    Chiếu cói,nhìn thấy mà thèm
    Nhưng mà chỉ đứng xem không giám vào
    Lâu rồi cũng có công lao
    Đủ điểm cống hiến,em liền nhào vô
    ......................................................................
    Ngồi sập gỗ,sợ chi mô?
    Bạn,tôi cũng chỉ sư đồ chắn thôi
    Bạn đỏ bạn ù (Hoa rơi)
    Tôi đen tôi sướng thông rơi cửa chì
    ............................................................................
    Trước mắt còn mấy kỳ thi
    Sân đình sắp mở,không đi mới kỳ
    Quyết tâm ù bạch thủ chì...
    Thông chì tám đỏ,hai tôm một lèo
    .................................................................................
     
  20. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    Trời mưa gió rét căm căm
    Thử hỏi ai muốn rời chăn lúc này
    Giá rét lại cả mưa bay
    Có ai chịu được rơ tay chia bài
    Nằm giường chăn ấm chùm hum
    Hở đâu lạnh đấy, đành chùm kín luôn.
    Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn
    Lên bài chín chắn vẫn chờ Chi Chi.
     
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.